CST: Cty CP Than Cao Sơn- CP Đầu tư Cực chất

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by timestock, Apr 20, 2022.

6226 người đang online, trong đó có 315 thành viên. 13:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 3)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. LungMat_1991

    LungMat_1991 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 14, 2020
    Likes Received:
    888
    Hic nắm ngoái ae vẫn còn bình luận đông vui sau đợt vừa rồi đúng niềm tin ở nhóm này thực sự quá thấp.
    gadabong and giavanchuakhon like this.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    238,754
    THÁI ĐỘ…CHÊ TIỀN - Phần 1

    (Dành cho người đọc chậm! Tiếp theo của:
    https://www.facebook.com/namhhn/posts/2733041660091087

    https://www.facebook.com/namhhn/posts/7295392880522586 )

    Có lẽ 30 năm nay quan hệ Nga và Việt Nam mới quay lại ấm áp, tốt đẹp như bây giờ. Khi trước thì ta còn lẩy bẩy, yếu quá, lo mần kinh tế trước đã. Nga thì…cũng yếu luôn, bị o ép tứ bề, rồi nội chiến, rồi, Crimea, nhẫn nhịn để chờ thời. Quan hệ vốn đương hữu hảo từ thời Xô viết để lại thì gặp ngay gần chục năm cầm quyền của Tổng thống Boris Yeltsin, khi đó nước Nga vẫn là bến đỗ cho mấy trăm nghìn gia đình người Việt tá túc, nhưng không thể coi là nồng hậu được. Sau này Tổng thống mới V.Putin vực lại nước Nga, cũng có thể cảm nhận cá nhân tốt đẹp của ông (và Medvedev) về Việt Nam, và cũng có thể càng ngày càng thấy cần những đối tác chiến lược trung thành ở vùng Đông Nam Á như chúng ta mà vị thế của Việt Nam trong con mắt người Nga dần cao lên. Nhiều triệu dân Nga sang Việt Nam du lịch cho tới trước bệnh dịch cũng cho ta thấy Nga là một nguồn thu rất cần thiết cho “ngành công nghiệp không khói” – ngoài ngoại tệ ra thì tạo được rất nhiều công ăn việc làm. “Đánh đùng một cái” chúng ta quyết định tạm dừng chương trình năng lượng hạt nhân mà Ninh Thuận đã ký hợp tác với RosAtom của Nga – một cú “quay xe” làm giới chức Nga choáng váng, khỏi nói sau đó quan hệ chính trị và làm ăn giữa hai nước rơi vào một trạng thái “đóng băng”, mặc dù không ai tuyên bố về điều đó. Nhưng thời gian xoá nhoà mọi vết hằn, qua những năm tháng khó khăn của đại dịch, rồi nước Nga có chuyện, cuộc chiến bất ngờ với người anh em Ukraina và sự cấm vận hết cỡ của phương tây lại cho thấy người Việt vẫn là tình nghĩa. Bây giờ nước Nga không còn là quốc gia yếu đuối, lẩy bẩy thời 2000 nữa, còn Việt Nam cũng là một hiện tượng kinh tế rất khó bỏ qua của châu Á, và dần dần “gương vỡ lại lành”, “và con tim đã vui trở lại”, quan hệ chính trị, văn hoá và kinh tế giữa hai nước lại ấm nồng. Hàng trăm nghìn khách du lịch Nga đang rời bỏ Thái Lan (hết động đất lại đến tranh chấp biên giới) sang Việt Nam. Sau mấy năm đứt quãng, bây giờ bay thẳng nối lại rồi, còn charter cho khách du lịch thì bay như bươm ****. Rất nhiều doanh nghiệp của cả hai nước đang háo hức tìm cơ hội…Điều này có nguyên nhân đầu tiên là vai trò của người đứng đầu: TBT Tô Lâm thực sự quý mến nước Nga, có quan hệ tin tưởng lẫn nhau với Tổng thống Putin – điều này không khó để thấy được qua sự tham gia của ông và đoàn Việt Nam tại lễ mừng chiến thắng 9/5/2025 tại Moscow. Chẳng có gì nhạy bén hơn được giới doanh nhân, về phía Nga họ cảm nhận được ngay là “được bật đèn xanh” để làm việc với Việt Nam, ngay cả cái cục tức Ninh Thuận năm xưa Nga cũng sắp được ký lại rồi. Ấy thế mà…

    Cái phần “ôn nghèo kể khổ” trên kia không phải của tôi đâu các bạn nhé, mà của một chú Nga đã hơn hai chục năm gắn bó với đất nước Việt Nam bằng công việc làm ăn. Khi “tiền liền khúc ruột” thì người nào chả thế (cứ bảo họ là “Ivan ngốc nghếch” nữa đi, tôi thì thấy dân mình mới lờ khờ cơ…), đều phải cảm nhận nhạy bén vế thời cuộc, về cơ hội, về rủi ro…Khi thấy tôi chúc mừng vì hai “sếp” đều ủng hộ việc làm ăn hợp tác cả, lại có vẻ tâm đầu ý hợp, thì hắn than trời:
    -Đúng là ở trên level cao cấp nhất mọi sự đều ăn ý, đều “bật đèn xanh” cả, nhưng chỉ cần thấp xuống 1, 2 bậc thang thôi, đã không biết phải làm thế nào rồi, chứ chưa nói tới cấp dưới nữa. Tôi là quan chức ngành dầu khí, nên cái đó biết lắm chứ, chẳng có ngành nào mà chính trị lại chen lẫn với kinh doanh nhiều như thế! Trước kia hai bên tìm được tiếng nói chung đã khó rồi, sau vụ Ninh Thuận với Co.vid rồi thì khó vô cùng. Bọn tôi dù sao cũng đặt mục đích kinh tế lên hàng đầu, nhưng gặp phải các “đồng chí” Việt Nam không cùng suy nghĩ, không cùng logic, thậm chí họ muốn gì cũng chả nói, sợ cái gì cũng chả thể hiện ra, bó tay thật!

    -Thì phải linh hoạt, mềm dẻo, phương Đông là thứ gì đó tinh tế lắm – tôi lại giở trò khuyên sáo rỗng, chứ biết làm gì khác!

    -Thôi đi cái đồ lý thuyết suông, bọn tôi đã thuê 2 đời đại sứ làm đại diện rồi, bất cứ quan chức nào tầm thứ trưởng trở lên bọn tôi chả thuộc lòng tiểu sử, nhà cửa gia cảnh thế nào, cái gì chả biết (biết hơn “ông” là cái chắc – đấy là hắn nói tôi). Nhưng sau Ninh Thuận, rồi đến các vị dầu khí-điện như Thăng, 2 Sơn, Khánh, Thanh, Ngọc, Hùng, Thường, Hà, Quỳnh, Vượng, Hải…đi tù nhiều quá, lại đến đợt Co.vid thế là bây giờ nối lại mạch đàm phán để hợp tác tiếp thì…không biết nói chuyện với ai, mà nói xong không ai trả lời, không ai quyết định cái gì, thì làm thế nào? Đấy, ngày 10/5 đoàn Dầu khí Việt Nam sang tận đây, ký tá các kiểu với phía Nga chúng tôi, tưng bừng lắm, nhưng đến mấy hôm sau về nước hỏi tới mục nào cũng không ai trả lời, không ai quyết (cái đó chúng tôi dự tính trước rồi!). Thôi thì “khiêm tốn” thế cũng được, nhưng có những cái liên quan đến quyền lợi sát sườn của Việt Nam, mà họ cũng “ngậm miệng” thì đến chịu! Chả nhẽ…chê tiền?

    -Ví dụ xem nào? Tiền với dầu khí điện ngành của các ông là to lắm đấy, im là im thế nào?

    -Thì đây: tháng 6/2025 toà Singapore chính thức tuyên án, “Silovye Machiny” (Nga) hoàn toàn hợp lệ chấm dứt hợp đồng với PVN (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) tại dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện “Long Phú-1”, và phía PVN phải trả số tiền đền bù 570 triệu cho phía Nga (công ty tư nhân). Thôi thì “tiền chùa” , chưa ai lo, OK. Nhưng PVN lại có tài sản ở đất Nga: đó chính là liên doanh RusViet đang khai thác, thành công đấy. Chỗ ấy chỉ đáng một phần nhỏ của tiền đền bù kia thôi, nhưng không lo đi mất thì phí quá!!!

    -Ối sao lại quên cái liên doanh ấy nhỉ, mà nó có khá khẩm không?

    -Từ 2008 rồi, RosVietPetro (ngược lại với “Việt Xô”, ở đây chủ nhà 51, khách là Việt Nam 49%). Khác với mọi chỗ khác Việt Nam hay bị mất tiền oan (Venezuela chớ quên nhé, chưa hết đâu) thì ở đây các bạn tham gia với số vốn đầu tư lúc đầu ít ỏi có khoảng 40 triệu USD thôi, mà được chia phần khá đấy (ví dụ 2021 chuyển về Việt Nam 1,3 tỷ USD). Số tiền không nhỏ, nhưng quan trọng hơn là Việt Nam được cùng tham gia mở rộng đào bới ở Nga và nếu bị tịch thu hết cổ phần đi, thì ngành dầu khí Việt Nam hết sự hiện diện ở đây, nước Nga rộng lớn này. Còn biết bao đề tài phía trước: khai thác dầu, khí tự nhiên LNG…thậm chí đem chở về tận Việt Nam cũng tốt mà.

    -Thế người Việt chúng tao định thế nào?

    -Biết chết liền. Thời gian trôi từng ngày, còn ít lắm, không hề có phản ứng! Không biết trong đầu họ nghĩ gì, và cấp nào sẽ phải quyết?! Nói thật, việc này mà được đưa ra cho cấp cao nhất giải quyết, thì có lẽ chỉ 5 phút, ai cũng hài lòng ngay. Bởi “Silovye Machiny” họ còn làm ối việc ở Việt Nam, họ mà thu cưỡng chế cổ phần của phía Việt thì cũng hơi áy náy. Putin mà biết việc này chắc chả hài lòng đâu. Bác TBT của phía Việt Nam không biết có được báo cáo việc này không, nhưng nếu bác ấy có ý kiến thì hai bên đồng thuận được ngay. Kể cả Việt Nam không muốn tiếp tục RusVietPetro nữa thì số người muốn đứng vào thay thiếu gì, trong đó có…bản thân tôi đấy (định bán mấy chấm thì cho biết để tôi đi kiếm mấy chục triệu ném vào đấy thôi chứ có gì đâu)! Tức là có quá nhiều thứ cần bàn, cần nghĩ, thế mà…

    -Bên nước chúng tôi đang cải tiến, cải tổ nhiều thứ lắm, có lẽ đang thời kỳ chuyển đổi – tôi nói hú hoạ, chứ cũng chả có giải pháp gì khả dĩ mà khoe…

    Làm một tợp hết cốc vodka thứ mười mấy, chú tây lẩm bẩm, nói với tôi nhưng như nói với chính mình:
    -trong business bọn tôi sợ nhất cái tình cảnh “vô định” như bây giờ. Ghét nhất cái tâm thế “chê tiền” của phía Việt Nam các ông, mất tiền (của chung) không xúc động! Nhưng thực ra cái tính cách ấy cũng dễ lây lắm, nói thật là ngay trong giới lãnh đạo của các tập đoàn Nga lớn đang nhiệt huyết nhất tìm cơ hội ở Việt Nam, như Rosatom, Novatek, Gazprom…dù đã đầu tư cả tỷ USD vào Việt Nam, nhưng cũng đang muốn ngãng ra, “trả dép tao về”. Kệ mẹ “đèn xanh”…

    Đúng là “ghét cái thái độ”…Việc tôi an ủi, rằng “tây lông” đến các cơ quan ban ngành ít ra cũng được mời cà phê, bàn chuyện tít mù nó lại vòng quanh, chứ “thổ dân” như chúng tôi mà đi gặp mấy ông điên nặng, dầu khí, công thương…có khi gặp được lễ tân rồi về, cũng chả mấy tác dụng. Cuối cùng có lẽ vođka là có tác dụng hữu hiệu nhất, chú tây mơ màng làm tợp rượu rồi giống lão đầy tớ trong thơ Tố Hữu ngồi mơ nước Nga, ý lộn, lão muzik ngồi mơ nước Việt:
    -Thôi tóm lại mày mách tao đi, ai sẽ chỉ đạo giải quyết cái vụ cổ phần bé tí của chúng mày ở RusVietPetro, á? Xin nhớ, liên doanh khai thác thành công nhất của chúng mày ở hải ngoại đấy!

    Cũng lại tại bởi vodka, tôi cũng nổi máu…chê tiền:
    -Việc của PVN chúng tao mà mày cứ xoắn lên là sao? Mà mày biết đọc tiếng Việt, đọc mấy cái bài trên kia của tao, thì sẽ biết trước kết quả, đỡ hồi hộp. Mấy chục triệu đô là cái đếch…

    Đúng là rượu chè tai hại, biến cuộc nói chuyện tâm tình của hai người “đồng chí” thành ra hai kẻ coi trời bằng vùng thế đấy. Nhưng thế quái nào lúc chia tay thì chú “tây lông” là người còn hơi lạc quan, chứ tôi cứ như đứa đã “xuyên không” về thực tại, chả thấy lạc quan quái gì cả là sao? Hồi sau sẽ rõ, mấy tháng là cùng…

    By nam nguyen
    LungMat_1991 likes this.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    238,754
    Ôi giời

    Than đào còn cơ cực khó khăn lém, tới 2028 cơ

    Chưa kể, hàng trong tay lái hết rồi, nó vơ vét nốt được cổ nào thì được, rồi cất đi

    Nên, các cụ cứ nhao vào T+ là sặc máu

    Nay cũng thế, cắt lỗ T lắm quá

    Thấy xanh nhao vào, nay hàng về lại cắt
    --- Gộp bài viết, Jul 15, 2025, Bài cũ: Jul 15, 2025 ---
    Chưa kể, em kẹp mấy trăm K, cứ thiếu tiền ăn là em lại phang ra, khéo lại thằng kẹp úp bô thằng anh em thì tội quá

    Giàng ơi
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    238,754
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    238,754
    Kết quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty trong 6 tháng đầu năm đều đạt và vượt so với kế hoạch điều hành, trong đó: Bốc xúc đất đá :28.727.000 m3/49.800.000m3 đạt 57,7 % kế hoạch điều hành; Than sản xuất tổng số : 2.380.000/4.300.000 tấn đạt 55.3 % kế hoạch điều hành; Than tiêu thụ : 2.306.000/4.320.000 tấn đạt 53,4 % kế hoạch điều hành; Doanh thu than đạt 4.579/ 8.602 tỷ đồng bằng 53,2% kế hoạch điều hành; Tiền lương bình quân 14.214.000/12.000.000đồng/người/tháng bằng 118.4% kế hoạch điều hành.
    --//----//
    Cộng tác viên: Phạm Thị Dung - phòng TCLĐ
    --- Gộp bài viết, Jul 17, 2025, Bài cũ: Jul 17, 2025 ---
    LungMat_1991 likes this.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    238,754
    Kẹp tán gia bại sản cst, nhưng mừng ghê gớm vì 100% anh em đều kịp chạy sạch cst

    CK là cờ bạc, anh em đồng đội cst đều sống với nhau và quan điểm như vậy, nhưng nếu còn ai bị kẹp lại thì em vẫn áy náy, bởi

    - Cst mất giá kinh hoàng, 40-50% trong 1 tháng, quá hãi quá đột quỵ

    - giám đốc cty có nói, đào than đang cực kỳ khó khăn, may ra 2028 mới hết khó

    Mai ra bctc mà lỗ, lại 3-4 FL nữa thì em toang
    LungMat_1991 likes this.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    238,754
  8. LungMat_1991

    LungMat_1991 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 14, 2020
    Likes Received:
    888
    Chuẩn rồi bác, ae còn ở lại chắc cũng tầm nhìn dài hơi như bác mới trụ nổi.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    238,754
    Tầm gì cụ

    Thổ phỉ nóa táng kinh hoàng tối tăm mặt mũi, mất sạch bách lãi suốt từ 2022, may mà chưa trôi luôn cả nhà cả cửa ra đê thôi cụ

    Đành liều và lỳ thêm 3-5 năm nữa vậy, tính em cờ bạc cực cay cú, phải bám chặt chiếu, 1 tấc không đi, đi là mất mình, chứ không phải mất mỗi tiền

    Tiên sư thổ phỉ, quá tài giỏi
    LungMat_1991 likes this.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    238,754
    TỰ NGẪM VỀ BIỂN ĐÔNG

    Một ngày hè đẹp trời, ngắm nhìn biển Đông xanh ngắt, tự nhiên tôi lẩn thẩn nghĩ: “đúng là bể dâu, nào có ai ngờ mấy chục nghìn năm trước nơi ấy là đất bằng, người ta còn đi đường bộ ra tận Hoàng Sa, Trường Sa – mỗi tội “người ta” ấy cụ thể là người nào còn phải chờ lịch sử khám phá tiếp!”. Biển Đông quả là tài sản thừa kế vĩ đại mà chúng ta được thừa hưởng. Nhưng rồi ngẩn ngơ tôi nghĩ tiếp, vậy đâu là các “quả ngọt” mà dân Việt ta có thể được hưởng từ đại dương?

    Đầu tiên hiển nhiên là đại dương đó là cửa ngõ liên thông vĩ đại, mà Việt Nam được hưởng lợi vô cùng, so với rất nhiều quốc gia khác.Nhiều quốc gia còn phải thuê cảng của láng giềng, có những eo biển chỉ máy toán khủng bố cướp biển mà có thể ảnh hưởng đến giao thông hàng hoá của toàn thế giới, không ít quốc gia sẵn sàng đào những con kênh nhân tạo giá hàng chục tỷ đô chỉ với ước mong được “lên đời” trong việc vận tải biển. Còn đây 3000 km bở biển tuyệt vời, và xin nhớ rất nhiều vị trí của biển nước ta là biển sâu, nước sâu – cái đó mới đây tôi mới biết, rằng có những quốc gia có biển đẹp, có dầu khí nhiều, vẫn “ghen” với chúng ta, chẳng hạn mấy ngừoi bạn Azerbaijan đến từ Baku, biển Caspien của họ loanh quanh 200m là sâu lắm rồi, còn của ta hơn 1 km! Thực ra người ta dùng AI có thể tính cụ thể “giá cả” của bờ biển nước ta, nhưng thôi nó vô giá, cứ nhìn tạm cái công thức chung này là cảm nhận được ngay:

    MSV=Rports+Rtourism+Rfisheries+Roil/gas+Rtaxes

    Một chỉ số nói lên giá trị của độ dài bờ biển, đó là “độ mỏng” của đất nước. Đất nước hình chữ S quá mỏng manh, nên hầu như từ đâu đi ra biển cũng gần – vô giá ở chỗ ấy! Muốn tăng giá trị sử dụng của bờ biển và biển lên hiển nhiên cần xây cảng, càng nhiều càng hiện đại càng tốt! Nếu mỗi tỉnh 1,2 sân bay có thể là lãng phí về kinh tế thì không, mỗi tỉnh vài cảng vẫn còn là ít, nhất là các cảng nước sâu, có hệ thống cẩu, kho, hạ tầng hiện đại đi kèm. Ở đây một lần nữa lại thấy thiên nhiên chúng ta quá ưu đãi: những nước lớn như Trung Quốc, Mỹ, Nga cũng chỉ có 10-20 cảng lớn, còn nổi tiếng như Đức cũng có 3-4 chiếc thôi, Úc độ 10 chiếc; thế mà Việt Nam không hề kém về số lượng đâu, với đà xây dựng này có khi còn vượt! Chỉ có cảng siêu lớn thì khó vượt ông bạn láng giềng quá, 7 trong 10 cảng lớn nhất thế giới là của họ). Gemadept và Tân Cảng đang thi đua rất tốt trong việc xây và khai thác cảng, nhưng có lẽ vẫn thiếu một vài sự cạnh tranh nữa cho “xôm tụ”? Và ý tưởng làm siêu cảng nước sâu của khu vực tại Vân Phong (Khánh Hoà) hay Vũng Rô (hỡi ôi nay Đắk Lắk) vẫn chưa hết tính ưu việt đâu!

    Chuyện đóng tàu tôi có đề cập nhiều lần rồi, biển như thế mà chưa giàu thì phải đi đóng tàu chứ còn nhường cho ai? Cũng như du lịch, nếu thuận tiện như thế mà không “múc” được thì đúng là tổ chức làm ăn kém, lo mà cải cách cho bằng được thôi chứ chả có “mẹo” nào hơn đâu. Cũng hiển nhiên là với du lịch cần lo cái khoản “giá trị gia tăng”, chứ chỉ đếm đầu khách là không đủ. Phần khách sạn có vẻ đi trước phần giao thông (đặc biệt là “hàng không”) khá nhiều, thôi để anh chị em trong ngành thong thả cải tiến, chứ nói sao cho hết – chẳng hạn chiều thứ bảy có việc ở Đà Nẵng mà sáng mai tôi phải bay từ Nha Trang ra đấy rồi, vì thứ bảy không có chuyến! (Hay thế ngành du lịch của ta lại gọi là “kích cầu”?!).

    Với biển Đông thân thương thì một chủ đề không thể không đề cập tới, nó sẽ còn đeo đẳng với chúng ta một thời gian dài nữa chưa thấy hồi kết: chủ quyền biển đảo. Chúng ta hiển nhiên không thể chấp nhận với những yêu sách sặc mùi nước lớn của ông hàng xóm khổng lồ (và còn của mấy quốc gia trong vùng nữa mà hay bị bỏ qua!), tuy vậy mục đích lớn nhất vẫn là giữ được hoà bình, tránh đụng độ quân sự để còn có thời gian mà phát triển. Muốn được như vậy ngoài sự ngoại giao khéo léo của lãnh đạo nhà nước ta thì không thể nào không tận dụng những mối quan hệ chính trị, kinh tế mà lứa cha anh ta để lại. Tôi muốn đề cập tới quan hệ làm ăn của Việt Nam đối với Nga ngay tại biển Đông này. Đầu tiên xin xác nhận, tôi không hề là “fan hâm mộ” của Vladimir Putin, nhưng khi nói về biển đảo nước mình tôi xin trả lại một sự thật mà nhiều người (biết thừa) không chịu thấy và công nhận. Putin cũng không khác gì lứa chính trị gia của thế kỷ 21, quyền lợi (quốc gia) là trên hết, nói đi nói lại khó biết đâu mà lần, mà người điển hình nhất chính là ông Donald Trump. Và ai cũng có thể như tôi, kiểm chứng lại câu nói của Putin về việc xung đột biển Đông, mà bị rất nhiều người Việt coi là “theo đuôi Trung Quốc”:
    «Мы поддерживаем позицию Китая по этому вопросу - о непризнании решения этого суда (Гаагского арбитражного суда)… Мы солидарны и поддерживаем позицию Китая по этому вопросу»
    (“Chúng tôi ủng hộ lập trường của Trung Quốc về vấn đề này – về việc không công nhận phán quyết của tòa án này (Tòa trọng tài The Hague)… Chúng tôi đoàn kết và ủng hộ lập trường của Trung Quốc về vấn đề này.”

    Hiển nhiên là khá bất ngờ và khó chịu với tuyên bố dạng này, nhưng xin nhớ lại xem Putin đã nói ở đâu: Ngày 5 tháng 9 năm 2016, tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu. Putin nhấn mạnh rằng Nga không trực tiếp can thiệp vào tranh chấp lãnh thổ, nhưng bày tỏ sự đoàn kết với Trung Quốc, nước đã từ chối công nhận phán quyết của Tòa trọng tài Hague trong bối cảnh tranh chấp với Philippines về Biển Đông. Với tính cách lèo lá như chính trị gia, không nói thế ở “sân nhà” của Tập mới là chuyện lạ, hay là các bạn mong chờ Putin đập bàn bằng giày như Khrusyov ở Mỹ, hay một mình đứng nghênh chiến với mười vạn quân địch, hét lên một tiếng vang trời như Trương Phi ở cầu Trường Bản? Nếu chỉ lấy một câu ra mà dịch thì…khôn quá!

    Các bạn có thể tìm được những câu phát biểu khác hẳn của Putin, chẳng hạn khi đoàn của ông Nguyễn Xuân Phúc đang ở thăm nước Nga. Nhưng theo tôi, ta hãy đừng “nghe họ nói”, mà “xem họ làm” thì sẽ rõ hơn. Và xem cả ta làm nữa…Tại biển Đông không chỉ có liên doanh Việt-Xô mà đã làm việc thuận lợi cả mấy chục năm nay, mà còn có về phía Nga là các tập đoàn dầu khí có vốn chính của nhà nước là Gazprom, Rosneft (cùng với Zarubezhneft). Tức là nhà nước Nga đứng sau việc các tập đoàn này hiện diện và làm việc tại biển Đông, theo sau họ là các tập đoàn dầu khí hoàn toàn tư nhân khác của Nga như Novatek cũng không ít năm hoạt động ở đây…Đừng nghĩ là họ “vơ vét” được của nả gì ở đây, đầu tiên họ phải đầu tư tìm kiếm cực kỳ đắt đỏ (khoan thăm dò ở biển nó là như vậy), rồi phải đối mặt với sự hằm hè của Trung Quốc (nhất là cái gì chỉ cần nằm gần “đường lưỡi bò” là sinh chuyện ngay!). Riêng sự có mặt của các tập đoàn Nga tại biển Đông là sự ủng hộ về chính trị của phía Nga rồi, hay chúng ta không nghĩ vậy?

    Cuối tháng 2 năm 2001 lần đầu tiên Tổng thống Putin đi thăm ASEAN, và tới Hà Nội 28/2, ở tại tầng 17 khách sạn Daewoo cùng với đoàn quan chức và doanh nghiệp. Alexey Miller khi đó mới là Phó chủ tịch của Tập đoàn dầu khí Gazprom đi theo đoàn, và ngay tại Daewoo ông được Putin thông báo trao cho chức chủ tịch tập đoàn còn khá bé của quốc gia này. Và từ đấy ông Miller coi Việt Nam là “bùa may” của chính mình, ông làm mọi việc có thể để ủng hộ công việc của chi nhánh tập đoàn tại Việt Nam. Từ thời điểm ấy Gazprom tiến hành các dự án đầu tiên trên vùng nước sâu của Việt Nam. Nhiều mỏ được phát hiện sau khi bỏ ra hàng trăm triệu chi phí, nhưng rồi kết quả được coi là không hiệu quả nếu đầu tư tiếp (ví dụ mỏ Thanh Biên). Các mỏ Mộc Tinh và Hải Thạch đã được đưa vào khai thác từ 2013, tới nay đã cung cấp gần 20 tỷ m3 khí cho các nhà máy điện phía nam Việt Nam. Họ còn phát hiện ra mỏ Báo Vàng-Báo Đen ở vùng biển gần Quảng Trị, nếu được phép họ sẵn sàng đầu tư nhà máy điện dùng LNG…24 năm trôi qua, ông Miller khá buồn rầu khi tổng kết lại: 2,8 tỷ USD đã đầu tư tại đây, nhưng rất nhiều dự án đang “đóng băng”, nơi đem lại lợi nhuận thì chỉ…2,5%/năm, thấp quá so với mọi tiêu chuẩn quốc tế. Tôi ngẫu nhiên biết ông Miller đang ốm bệnh rất nặng, ông có một băn khoăn đại ý như sau: “Vì sao 25 năm Việt Nam chưa hề tạo điều kiện nào dù là nhỏ nhất cho Gazprom, đến 2025 chúng tôi vẫn phải bán khí theo giá từ những năm nảo năm nào, và Việt Nam không hề cam kết bao tiêu sản phẩm! Nếu tôi sức khoẻ không cho phép làm việc nữa, thì chắc chắn đội ngũ lãnh đạo mới sẽ quyết định rút khỏi Việt Nam, tiền tỷ đã bỏ ra không đáng gì với một tập đoàn 120 tỷ USD, nhưng như thế tôi không biết ông Putin và các lãnh đạo Việt Nam sẽ nghĩ gì về chúng tôi?”. Hoặc họ sẽ đầu tư thêm (với những điều kiện cam kết tốt hơn từ phía Việt Nam), hoặc họ sẽ rời đi! Chúng ta sẽ có thêm cớ để đổ cho “Putin phản bội”, nhưng sẽ chậm.

    Nói về giá trị của biển không thể không đề cập tới tôm cua cá - biển Đông thực sự giàu hải sản, nhưng cũng bị cả ta, cả các nước xung quanh đánh bắt quá đà. Tuy vậy đúng là cứ đóng tàu to đi đánh bắt như xưa chả còn là ưu tiên nữa, bây giờ chính là lúc dùng công nghệ cao vào mọi mặt của cuộc sống, vào nông nghiệp, ngư nghiệp, nuôi trồng thuỷ hải sản…(Đúng như nghị quyết số bao nhiêu nhỉ, 57 mới đây à? Rất xác đáng đấy!). Cái khó ló cái khôn! Chẳng hạn đang có một dự án khá bạo dạn: nuôi hàu siêu sạch để xuất khẩu! Nghe thì chưa thấy “công nghệ” cho lắm, nhưng thực ra đây sẽ là một thử thách rất lớn! Con giống sẽ được lai tạo và nuôi ở biển, còn con hàu thực sự sẽ được nuôi trên bờ, người ta sẽ “đào ao” mà nuôi, với công nghệ để bảo đảm các điều kiện về nước, nhiệt độ, thức ăn…cực chuẩn. Nhật có công nghệ, sẽ chuyển giao và phía Việt Nam phải tiếp nhận và cải tiến theo cách của mình, còn nếu mà nuôi trồng đúng được hàu sạch đủ đáp ứng thị trường Nhật thì đầu ra mênh mông…Đấy mới là một loại thôi nhé, có ai nghĩ là tôm hùm giống Việt Nam sẽ phụ thuộc mãi vào Indonesia không?

    Hiển nhiên “của quý” nhất của biển Đông là ý nghĩa địa chính trị của biển nước mình, đó là câu chuyện dành cho phần hai, nếu có đủ nhiều người quan tâm. Và phòng vệ nó thì thế nào…

    (Còn nữa)
    LungMat_1991 likes this.

Share This Page