CST: Cty CP Than Cao Sơn- CP Đầu tư Cực chất

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi timestock, 20/04/2022.

8405 người đang online, trong đó có 310 thành viên. 09:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2703148 lượt đọc và 10592 bài trả lời
  1. breadfruit6

    breadfruit6 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2020
    Đã được thích:
    323
    Bao xấu thật nhưng có con chim lợn này thì ok ko phải lo nhé các cụ :v
  2. VREpaso

    VREpaso Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2021
    Đã được thích:
    145
    Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 3 Wipha trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 450km về phía Đông, và đổi hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và tiếp tục mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

    Khoảng 10h ngày 21/7, bão số 3 trên đất liền phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), chủ yếu di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

    [​IMG]
    Dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 3. (Nguồn: NCHMF)

    Lúc 10h ngày 22/7, bão số 3 Wipha trên vùng ven biển Bắc Bộ, đổi hướng Tây Tây Nam và di chuyển chậm lại, mỗi giờ đi được 10-15km, suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

    Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và tiếp tục suy yếu thêm.

    Tác động của bão số 3 Wipha, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.

    Từ 20-21/7, các đảo ven bờ như Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải có thể chịu gió mạnh, mưa lớn. Gần sáng và ngày 22/7, vùng biển Quảng Ninh - Thanh Hóa có gió mạnh cấp 7-9, sóng 3-5m. Kết hợp sóng lớn, triều cường có thể gây ngập úng vùng trũng, ngoài đê, cửa sông ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng vào trưa, chiều 21 đến 23/7.

    Trên đất liền, từ đêm 21 đến 24/7, Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa to đến rất to, có nơi mưa cục bộ trên 150mm chỉ trong 3 giờ.

    Chúng ta có thể dự báo bão 3-4 ngày tiếp theo nhưng không thể dự báo giá cổ phiếu vào ngày mai
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.752
    Than ôi!
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.752
    Bão né quảng ninh cst thoát FL
    LungMat_1991 thích bài này.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.752
  6. VREpaso

    VREpaso Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2021
    Đã được thích:
    145
    để VNI chinh phục mốc 1600 thì HNX và Upcom cũng phải đồng pha chạy chung, cho dù chỉnh hay tăng tiếp thì tiền phải vào HNX, giờ mua cổ Than chỉ có hoà với thắng, sợ gì không chơi
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.752
    Thời của than là phải khi Vni sập

    --- Gộp bài viết, 22/07/2025, Bài cũ: 22/07/2025 ---
    Vni còn tăng thì cổ than còn mải miết dò đáy

    Lịch sử đấy ạ, không phải em chửi bới cổ than đâu
    --- Gộp bài viết, 22/07/2025 ---
    3-5 năm nữa sẽ xtk nếu dám mua khi dò đáy

    https://www.facebook.com/100083471975556/videos/1789481578311096/
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.752
    Ông tổ sơ đồ khối

    Đang làm nhân sự hở các cụ?

    Các cụ có nhớ cuộc khởi nghĩa nông dân Thái Bình Thiên Quốc không?

    Lịch sử Trung Quốc có 2 nhân vật thi trượt công danh, tụ tập nông dân và người cùng khổ phản kháng dẫn đến lung lay tận gốc các triều đại phong kiến mà họ sống, đó là Hoàng Sào làm sụp đổ nhà Đường, và Hồng Tú Toàn làm sụp đổ nhà Thanh. Nên sau đó cái bọn thi trượt là người ta rất thận trọng.

    Lãnh thổ của Thái Bình Thiên Quốc (1851–1864) trong giai đoạn cực thịnh là toàn bộ lưu vực trung - hạ du sông Dương Tử, gồm các tỉnh Giang Tô, An Huy, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, Chiết Giang và một phần Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Quý Châu, rộng khoảng 600.000 - 700.000 km², tức rộng gấp đôi nước ta hiện nay. Dân số khoảng 30-50 triệu.

    Dưới anh ta có 5 vương, tương đương bộ chính trị bây giờ, do Đông vương quản hết. Anh ta làm vua, nhưng ngoài việc chè chén, tuyển phi tần ra, thì gần như chẳng làm gì cả.

    Ở ngôi hơn 13 năm, nhưng số chiếu chỉ anh ta ban ra là … 11 cái! Thậm chí, có giai đoạn, 3-4 năm anh ta chẳng ban cái nào.

    Chưa hết. Anh ta khá đi trước thời đại, khi tổ chức các đạo quân nữ dũng mãnh không kém gì nam giới. Lấy 88 bà vợ chính, thê thiếp các cái lên cả ngàn, nhưng anh ta lại cấm quan tướng dưới bậc vương, thì không được có quan hệ nam nữ. Có là trảm!

    Quốc gia của anh ta quản, do Đông vương và các tướng bán mạng đem về, ngày càng mở rộng. Nó sẽ không suy tàn, nếu như anh ta không vì đố kị, nghi ngờ mà trảm mất Đông vương và khoảng 2 vạn tướng sĩ dưới trướng Đông vương. Rường cột đổ thì nhà nước gãy ngay vài năm sau đó.

    Mà Đông vương cũng đểu. Hồi đầu khởi nghĩa, thì lên đồng cho thiên phụ nhập vào mình, bá cáo anh em dân chúng là Hồng Tú Toàn nó là con tao nó hạ phàm cứu dân độ thế đấy. Từ đó anh em răm rắp tuân theo.

    Sau cứ có gì không như ý. Như chậm phê/thông qua quyết sách, hay đánh vợ, hay này nọ, thiên phụ trong vai Đông vương lại lên giọng quở phạt. Hồng ta lại phải quỳ, lại phải nghe. Riết đâm thù ghét.

    Hồng có nhiều cái dở, nhưng trong công tác nhân sự lại rất tinh minh chồn cáo.

    Giờ chúng ta có khoảng 250 luật, 1 ngàn nghị định, vài ngàn thông tư, lãnh đạo tầm trung uỷ đổ lên phải 200 người, ngày nào cũng họp, nghị quyết, quyết nghị, quyết định các cái sức như bươm ****, ô tô máy bay đi lại như mắc cửi, email, điện thoại file chuyển **** như thoi đưa. Thế mà vẫn loạn.

    Vậy Hồng đã làm thế nào?

    Anh ta treo trong thư phòng của mình bảng tên, hiệu, chức vụ, cấp bậc của quan chức dưới trướng hàm ngũ phẩm đổ lên.

    Kế đó anh ta kẻ dọc kẻ ngang kẻ chéo kẻ đứt kẻ liền đủ loại. Các nét kẻ đó, cho anh ta biết, quan A là người của ai, do ai bổ nhiệm, bổ nhiệm lúc nào, có quan hệ thân thích với ai, nếu muốn tác động đối tượng B thì tác động vào C vào A vào XYZ thế nào. Sắp xong lại biên biểu mới, lại kẻ, cứ thế là quản xong 1 quốc gia.

    Các cụ cứ tưởng tượng, quan lại y nộm rối, các nét kẻ của anh ta như sợi chỉ buộc vào tay chân con rối vậy. Rồi lúc nào cần giật, giật ai, tay hay chân, mồm nói như nào, là do anh ta cả.

    Cứ chén xong một cô thiếp mới, anh ta lại liếc qua sơ đồ khối, chiêu một ngụm trà, xem có cần thay đổi gì không.

    Nếu không, đi ngủ hoặc đi chén tiếp.

    Nếu có, lại cho truyền một thằng nào đó vào và ban lệnh mồm

    So với lưu đồ được giới thiệu năm 1921 bởi Frank và Lillian Gilbreth, mà sau này chúng ta hay thấy ở lưu đồ quản lí ấy. Thì Hồng Tú Toàn phải đi trước ít nhất 70 năm, quản lí không chỉ 1 phòng, 1 công ty mà là cả một quốc gia rộng lớn gấp 2 lần nước ta, cực kì hiệu quả.

    Toàn hưởng dương 50 tuổi, cả đời vương giả, ngay cả cái chết của anh ta.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.752
    NƠI ĐÂY KHÔNG CÒN CHIM HÓT…

    (Dành cho người đọc chậm!)

    Ngày thương binh, liệt sĩ, trông ta lại nghĩ tới người. Các vị anh linh của dân tộc đã hy sinh xương máu để cho thế hệ con em như chúng ta được hưởng những ngày hoà bình, ổn định thực ra là vô giá hôm nay. Trong khi đó thế giới đang bất ổn, lửa cháy bom rơi ở cả những nơi người ta cứ nghĩ là vĩnh viễn phải có hoà bình… Những bài hát hay nhất về chiến tranh thường ra đời rất lâu sau, khi những vết thương mới lành miệng, nhưng nỗi đau thì vẫn chưa thể nguôi ngoai và mất mát không gì có thể thay thế được! 25 năm sau khi Liên Xô và khối đồng minh giành chiến thắng trước phe trục phát xít, thì người ta mới biết tới bài ca “Chúng ta chỉ cần một chiến thắng” hay trong dân gian thường được gọi là “Nơi đây không còn chim hót”. Nó là bài hát chiến tranh nhưng thực ra về nhạc điệu không hề thích hợp cho diễu binh, vì nó không phải là hành khúc. Tuy vậy bài hát quá hay, lời hát quá tình cảm, tới mức những cựu chiến binh năm xưa hay những người đã trải qua đau thương mất mát khó mà cầm được nước mắt. Do đó nó vẫn luôn vang lên trong mọi dịp diễu binh Lễ chiến thắng hàng năm, 9/5 khắp nơi tại Liên Xô cũ. Hãy xem cuộc diễu binh 9/5/2025 tại Matxcơva với những gương mặt đại diện cho nhân dân Việt Nam:

    https://www.youtube.com/shorts/MN5SrwXSw-4

    Trước kia, người dân Xô viết đã vai sánh vai đối mặt với quân thù, đâu có chia ra Nga hay Ukraina, Bạch Nga hay Kazakh, Armenia hay Azerbaijan…Và sau này kể cả khi CCCP đã tan rã, thì hàng năm đến ngày Lễ Chiến thắng 9/5 nhân dân các nước Liên xô cũ đều kỷ niệm ngày lễ vĩ đại và đầy đau thương ấy của cha ông:


    Như đã nói trên, bài hát này không phải để cho đi duyệt binh rầm rập, mà để nghe trong lắng đọng, rất nhiều ca sĩ hay dàn đồng ca từng trình diễn nhưng rồi người ta thấy phụ nữ hát là hay nhất! “Chiến tranh không có khuôn mặt phụ nữ” mà - rất đối nghịch, hình tượng bom đạn và người mẹ, người vợ, người yêu ở phương trời xa...

    Có lẽ hát hay nhất là cô văn công của Bắc Triều Tiên (hãy để ý, ngoại trưởng Lavrov đã khóc):


    Nữ ca sĩ Ukraina Mila Nichitch hát trong ngày lễ chiến thắng, tất nhiên tại Ukraina:


    Một nữ ca sĩ khác của Ukraina, Loboda, còn nổi tiếng hơn. Cô có người ông từng là đặc phái viên của KGB, được cử sang Cuba để giúp nghĩa quân của Fidel Castro và Che Guevara khi còn chưa khởi nghĩa. Cô hát cũng trong ngày lễ chiến thắng tại Ukraina:


    Trên sân khấu cô hát tiếp lời của nhân vật nữ trong bộ phim chiến tranh “Nhà ga Bạch Nga” (Từ sân ga tại thủ đô Matxcơva này các đoàn quân của CCCP đã tiến ra chiến trường phía tây để chống quân phát xít). Và từ bộ phim nổi tiếng năm 1970 này mà bài hát “Chúng ta cần chỉ một chiến thắng” của nhạc sĩ Bulat Okuzhatva (người Gruzia) đã trở thành bài hát nhân dân về chiến tranh Vệ quốc:


    Những bài hát thực sự về chiến tranh đều thật buồn và cảm động (chúng ta có thể nhận ra những gương mặt diễn viên quen thuộc của phim Liên Xô trong clip ngắn này).

    Nơi đây chim chẳng hót,
    Cây cối cũng ngừng xanh.
    Chỉ chúng ta vai kề vai đứng vững,
    Bám đất này, giành từng tấc mong manh.

    Trái đất xoay tròn rực lửa,
    Khói phủ lên Tổ quốc ta yêu,
    Ta chỉ cần một chiến thắng thôi, một điều -
    Chung cho tất cả, chẳng màng giá bao nhiêu!

    Lửa tử thần đang chờ ta tới,
    Nhưng nó chẳng thể nào khuất phục được ta.
    Dứt hết nghi ngờ, trong đêm khuya, lặng lẽ,
    Tiểu đoàn mười lại xuất trận hôm qua
    Tiểu đoàn mười, vẫn tiến bước trên đường xa…

    Do lời bài hát mà nó còn có một tên gọi nữa là “Tiểu đoàn lính dù số 10”, trở thành “bài ngành ca” của tất cả lực lượng quân đổ bộ!

    Các ca sĩ nhí của Baku (Azerbaijan) hát bài của ông cha, nào có biết rằng tới một ngày không xa đất nước họ lại bước vào cuộc chiến với Nga và Armenia, những nước cộng hoà anh em thuở nào:
    https://www.youtube.com/watch?v=82XFfKH7C5w

    Sỏi đá cũng cần có nhau…Tới lúc tượng đài cũng sống dậy để đứng lên, hỡi dân Slavơ anh em:
    https://www.youtube.com/shorts/Dg83iFRgTgk
    sao_lai_the thích bài này.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.752
    ĐIỂM TIN NGÀY 29/7

    1. Trước khi viết về thỏa thuận thương mại thiên vị nhất trong lịch sử mậu dịch hiện đại, MDB nói về lợi điểm của sân Golf...Hưng Yên.
    Liên quan koặc gì?
    Thay vì ở Brussels hay Washington, Trump đã bắt bầu đoàn EU sang...sân Golf của Trump ở Scotland để kí kết. Sân này lớn ngang sân Mar a lago. Hình như 36 lỗ. Chính xác 35 hay 37 lỗ đợi tôi hỏi chị Thảo nơ tẹo.
    Tuy chỉ mua bản quyền thương hiệu nhưng, Hưng Yên cũng đã có tên trong chuỗi mần ăn của gia đình Trump. Nhà nước VN nên, rất nên, hỗ trợ ông Đặng Thành Tâm làm nhanh nhất có thể, may ra kịp đón lõng những ngày cuối nhiệm kì tổng thống Mỹ.

    Cú thể hiện quyền lực rặt màu...Ba Tàu này, Trump đã buộc EU phải: Trả thuế 15% cho hàng xuất khẩu và 0% cho hàng nhập. Cam kết 700 tỷ cho đến cuối nhiệm kì Trump. (cụ thể, báo nhà đăng rồi).

    Nhưng đó chỉ là bề nổi. Tại sao EU lại đồng ý với một thỏa thuận nhục nhã như vậy? Vì Trump đếk cần ngoại giao, ông ta dụng nghệ thuật của con buôn lão luyện.
    Ngay trong nhiệm kỳ trước, Trump đã tăng sự phụ thuộc của NATO vào năng lượng Mỹ. Phá hủy khả năng hình thành một khối năng lượng độc lập của EU và, chuyển giao quyền thống trị sản xuất quân sự trở lại cho Mỹ
    Bẫy giăng ra từ nhiều năm trước. Thế nên EU, dõ là đàn bà đái ko qua ngọn cỏ mà, ông nào bà nấy to mồm xa xả, chưa kể dọa dẫm chúng ông sẽ về phe Trung cộng...Trump cứ bình chân như vại và biết chính xác khi nào nên tấn công.

    EU phải cầu xin khí hóa lỏng (LNG), điện, vũ khí và quyền lực chính trị từ Mỹ bởi tình thế tiến thoái lưỡng nan: hàng tỷ đô đã bị hút cạn vào hố đen...Ucraina.

    2. Dõ khổ cho thể loại tin một chiều, chiều theo cảm tinh. Là tôi nói về đồng bào hân hoan với Chut-sốsồ của Trump rút ngắn ân-hạn cho Nga. Đồng bào quên mịa mất vế: ân điển cho Zelensky đã hết.

    Quan chức CIA kiêm bộ Dao kỳ cựu Larry Johnson **** tích:
    Ấn tượng đầu tiên là các cuộc biểu tình (lần đầu tiên từ 2022) trông rất ra vẻ dàn dựng: Các biển báo được in sẵn, một số bằng tiếng Anh; Phản đối Zelensky nhưng không phải là cưỡng bức nghĩa vụ quân sự hay trợ cấp tử tuất chưa được trả.

    Zelensky bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Quốc phòng làm đại sứ tại Mỹ nhưng Washington từ chối.

    Bất chấp hẹn hứa, Trump không có vũ khí để gửi đi - chỉ có những thỏa thuận bán vũ khí cho châu Âu chuyển cho U.

    Nga và U đã không đạt được thỏa thuận nào về bất kỳ vấn đề cốt lõi nào, ngoại trừ việc tiếp tục..họp. Vụ này khiến tôi nhớ lời cụ Ba Dũng, cái gì ko muốn làm, cứ mang ra họp bàn.

    Rất có thể không còn lựa chọn nào khác cho U ngoài việc ký một hiệp ước hòa bình, theo các điều khoản của Nga.

    Ko hiểu sao tôi cứ nghĩ kịch bản Nga dập quân sự tới tấp vào U là đồng biên kịch giữa Trump và Putin. Thế mí đểu.

    3. Đồng bào phe chủ chiến Miên-Thái đừng thất vọng vì hết choeng. Đọc cửn thựn phần tôi liệt kê lịch sử oánh chửi lộn 2 bên để thấy, rồi chúng nó lại phang nhau tiếp thôi.

    By hongho
    GAAC thích bài này.

Chia sẻ trang này