CST: Cty CP Than Cao Sơn- CP Đầu tư Cực chất

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi timestock, 20/04/2022.

5357 người đang online, trong đó có 37 thành viên. 03:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2703030 lượt đọc và 10592 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.750
    Hình như bão trượt rồi sao đóa, thấy các trang bắp líc của các ảnh buồn hiu hắt

    Siêu bão toa thế mà đi không chính xác, hầm đợi sẵn, tôn bạt ê hề hơn năm ngoái nhiều

    Tồn gần 20 triệu tấn phủ bạt ngoài giời mà siêu bão vọt đâu mất

    Mất một cơ hội đốt tiền khủng, tiếc tóa
    GAAC thích bài này.
  2. GAAC

    GAAC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2014
    Đã được thích:
    1.537
    Bác có chứng cứ chắc không đó? Bế luôn!
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.750
    Bế vào mắt

    Mọi ngành đều bị đốt lò, riêng anh thổ phỉ bình chân vượt giông bão, chẳng ông nào vào lò, là cụ đủ biết sức mạnh của các ảnh

    Mình dân đen nhòm bctc sau bão và ngậm ngùi gato thoai, chứ tuổi giề mà chứng với cứ cho nhọc

    Biết mười mươi cũng không hơi đâu mà tố với cáo kẻ mạnh như ông giời thế cả cụ ơi

    Cụ cứ củ rình đi, thể nào cũng cóa cơn bão đi trúng, tha hồ xúc, nhất là bão về trước khi ra bctc thì tiền lỗ nổi nhanh lém, cả tỷ tiền trăm chứ không lỗ tiền chục
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.750
    ĐIỂM TIN NGÀY 25/9

    1. Ngày 27, Trưởng bộ Dao Nga Lavrov mới phát biểu chính thức tại UN.
    Sau bài nói của Trump, "Phó" tổng thống Nga Medvedev phản hồi trên Telegram:
    "Có điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra ở New York. Gã hề Bandera phê cocaine và run rẩy, gã Ba Lan nhét snus (loại bột ngậm) vào miệng.
    Còn Trump? Một lần nữa, ông ta lại chìm vào một thực tại khác, lặp lại một loạt những câu thần chú chính trị mới về "sự yếu kém của Nga".
    Trong thực tế đó, mọi thứ đều khác: Kiev đang thắng thế, Nga bị xé nát, và U của Bandera đang thịnh vượng nhờ nguồn tài nguyên của chính mình. Cũng trong ảo tưởng đó, những người tiền nhiệm của Trump là Obama và Biden vẫn sống hạnh phúc mãi mãi.
    Nhưng Trump không giống họ. Chắc chắn rồi - ông ấy sẽ zở mặt. Ông ấy luôn zở mặt. Vài ngày nữa, có lẽ ông ấy sẽ đề nghị nghệ sĩ dương cầm xanh ký một thỏa thuận đầu hàng. Hoặc có thể bay lên sao Hỏa cùng Musk, người đã được ân xá. Hoặc nghĩ ra một điều gì "lịch sử" khác để giành giải Nobel.
    Suy cho cùng, chìa khóa là phải liên tục thay đổi lập trường về mọi vấn đề quan trọng. Đó là điều tạo nên sự "thành công" của chính phủ, điều hành thông qua mạng xã hội.

    .2. Tổng thống Argentina Milei điên tại UN
    Đến một lúc nào đó, tổ chức này đã ngừng duy trì các nguyên tắc được nêu trong hiến chương thành lập...
    Chính tại ngôi nhà này, nơi tự xưng là bảo vệ nhân quyền, họ đã cho phép các chế độ độc tài đẫm máu, chẳng hạn như Cuba và Venezuela, xâm nhập mà không hề bị chỉ trích...
    Chính tại ngôi nhà này, nơi tự xưng là bảo vệ quyền phụ nữ, họ lại cho phép các quốc gia trừng phạt phụ nữ vì để lộ da thịt tham gia ủy ban xóa bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ...
    Chính tại ngôi nhà này, có một mô hình bỏ phiếu có hệ thống chống lại Nhà nước Israel, quốc gia duy nhất ở Trung Đông bảo vệ nền dân chủ tự do, đồng thời thể hiện sự bất lực hoàn toàn trong việc ứng phó với chủ nghĩa khủng bố.

    3. Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki :"Tôi đồng ý với Tổng thống Trump. Châu Âu đang chìm sâu trong sự điên rồ về ý thức hệ: điều này dẫn đến những quyết định sai lầm về di cư hoặc sự điên rồ về xanh (Thỏa thuận Xanh). Chính châu Âu đó cũng đã trợ cấp cho Liên bang Nga trong nhiều năm bằng cách mua khí đốt giá rẻ của Nga."

    4. Tổng Thư ký UN Antonio Guterres phản pháo.
    Guterres phẫn nộ trước việc các quốc gia dám theo đuổi lợi ích riêng của họ (chính là nghĩa vụ của một quốc gia có chủ quyền đối với người dân). Ông coi đây là sự sụp đổ của "các chuẩn mực toàn cầu", một cuộc khủng hoảng niềm tin mà chỉ một hệ thống toàn cầu tập trung và được cải cách mới có thể khắc phục. Ông tuyên bố rằng các thể chế do ông cha xây dựng đã lỗi thời (???).
    Túm quần què, ông thực sự muốn nói gì?
    Rằng nhà nước dân tộc độc lập, vị kỷ là một vấn đề cần được quản lý. Rằng ông ủng hộ việc chuyển giao quyền lực cơ bản từ các quốc gia dân tộc sang các tổ chức toàn cầu không được bầu cử và không chịu trách nhiệm. Cái gọi là "Hội nghị thượng đỉnh Tương lai" không phải là về hợp tác, đó là một lộ trình cho sự kiểm soát siêu quốc gia, được tô vẽ bằng ngôn ngữ của "bình đẳng" và "đoàn kết".
    Tầm nhìn của Guterres chính là giấc mơ toàn cầu hóa tột bậc: một thế giới mà luật pháp và biên giới của quốc gia phải tuân theo một khuôn khổ "cập nhật" do UN đặt ra. Vấn đề không phải là xây dựng một thế giới an toàn hơn, mà là xóa bỏ những tàn dư cuối cùng của quyền tự quyết dân tộc, nhân danh một "tương lai chung" mà.... không ai bỏ phiếu ủng hộ.

    Bản chất cãi nhau như cái chợ vỡ ở UN, chính là đều tui vừa biên trên. Một bên là Trump, 1 bên là Guterres.
    VN ta, như vẫn, bình chân như vại đứng ngoài tuốt. Thế nên, nói hay nói đúng thì khán phòng UN vẫn toàn quân nhà ta nghe với nhau.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.750
    Lại bão số 10 các cụ ơi
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.750
    NGHE LỜI CỦA GIÓ

    Nếu ai đã đọc “Đông Âu Anh Hùng Truyện” thì cần nhớ thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm tới người đọc, rằng có lẽ đến 2030 hoặc muộn hơn chút nữa nền kinh tế của Việt Nam sẽ được dẫn dắt bởi những tập đoàn kinh tế tư nhân mà ông bà chủ là những người đã từng sống và kiếm tiền ở Đông Âu cũ. Ngoài họ ra cũng còn nhiều doanh nhân trong nước hay từ “tư bản” về, cũng rất mạnh đấy, nhưng bởi đội ngũ Đông Âu cũ tự cạnh tranh, “thi đấu” với nhau nên họ mới phát triển không ngừng nghỉ, và không có gì lạ nếu họ bắt chước mô hình của nhau, để “cạnh tranh ngay trên sân bạn”. Có lẽ điều kiện kinh doanh bên Đông Âu, nhất là những năm 90-2000 quá ư khắc nghiệt nên họ thường rất nhạy cảm với hiểm nguy, có thể “ngửi” được giới hạn mong manh giữa hợp pháp và phạm pháp ở môi trường kinh doanh trong nước. Họ sẵn sàng liều lĩnh để được tỉ suất lợi nhuận cao, nhưng cũng rất cảnh giác, những gì “nhạy cảm” là thường né tránh được. Chẳng hạn nhiều năm vừa qua hầu như các doanh nghiệp “Đông Âu cũ” hạn chế làm ăn giao dịch với các đối tác ở Nga và Ukraina, bởi “kính chẳng bõ phiền”, chưa biết lợi lộc đến đâu thì đã dễ dính đòn cấm vận của Mỹ và phương tây lắm. Mà doanh nghiệp bị đưa vào black list của Mỹ thì làm ăn khó phải biết, nhất là ngân hàng (đa số họ có…ngân hàng). Vậy nên cứ lờ lớ lơ đi là khôn ngoan nhất, hoặc dùng các công ty con, cháu để lỡ có việc gì thì…chả liên quan, khỏi lo “trừng phạt”.

    Nhưng hơn ai khác họ “thính mũi” vô cùng với những biến đổi của thời cuộc. Nhất là “nghe nhạc hiệu đoán chương trình” và nắm bắt ý của lãnh đạo thì họ chắc chắn không kém ai rồi. Khi thấy ngay Donald Trump cũng nhiều lúc phải nhượng bộ nước Nga và nhất là sau chuyến thăm chính thức của TBT tới một loạt nước SNG và dự khán cuộc duyệt binh ngày 9/5 ở quảng trường Đỏ, rồi việc bác Tô Lâm trích dẫn thơ Olga Bergon “Không ai bị quên lãng, không gì có thể lãng quên” thì đội “Đông Âu cũ” hiển nhiên đã cảm nhận được “gió đã xoay chiều”. Quan hệ của hai nước Nga và Việt Nam vẫn ở mức nồng ấm nhưng bây giờ nó sẽ lên một tầm cao mới. Rồi các chuyến công tác liên tiếp của Thủ tướng Mishustin, đại diện đảng “Nước Nga thống nhất” Medvedev, Nikolai Patrushev (Trợ lí Tổng thống, thực chất là nhân vật số 2 của Nga) và sắp tới là Vycheslav Volodin (Chủ tịch Duma Nga) là những tín hiệu quá rõ ràng cho một sự chuẩn bị cho những năm hợp tác 2026-2027. Hội “Đông Âu cũ” có lẽ còn cảm nhận được trước một bước, và đã hành động trước:
    https://cafef.vn/dau-chan-cac-dai-gia-viet-tai-trung-a-188250830230808599.chn?

    Bài viết khá chính xác nhưng còn chưa hề đầy đủ đâu, hội “Đông Âu cũ” bắt đầu vươn ra đầu tư ở nước ngoài, và không dại gì bỏ qua “quê hương thứ hai” là vùng đất “Liên Xô cũ” rộng lớn bao la, 1/6 diện tích địa cầu. Họ không hề đánh trống khua chiêng ầm ĩ về những việc này, nhưng có lẽ cảm nhận được là ngay Mỹ của Donald Trump cũng sẽ “mềm” đi đối với Nga, huống gì là với các nước SNG, chưa kể khả năng ngừng bắn sớm Nga-U là khả thi, vậy chậm chân là thiệt, nhất là những nơi mình đã “ăn hết vài yến muối” như một câu tục ngữ Nga... Bài chỉ không giải thích được vì sao mấy tập đoàn “dại dột” ấy lại đi xây đô thị ở những vùng đất rộng người thưa, xây những dự án điện mặt trời rất lớn ở những nơi làm gì có ngành công nghiệp gì cần nhiều năng lượng, điện thì rẻ hơn Việt Nam nhiều hehe!? Ngoài những chuyện đã đề cập tới trong bài viết, thì sắp tới đây Vinfast sẽ được lắp ráp tại Nga, hãng hàng không Sun sẽ tung cánh cạnh tranh với VietJet dù VietJet có mua hãng hàng không và hai sân bay bên Kazakhstan. Mấy dự án nhà máy điện to đùng dùng nguyên liệu LNG được khởi công – đề tài rất “hot” này đến bây giờ mới hiện thực hoá được, nghĩa là phải có nguồn cung cụ thể, bảo đảm và giàu tính cạnh tranh – nguồn cung sẽ ở đâu ra thì “còn ai trồng khoai đất này”. Một loại nhiên liệu nữa tối cần thiết cho Việt Nam và ta vẫn phải nhập đều là than đá – Nga không phải là nguồn cung rẻ nhất nhưng ổn định nhất đấy. Nhưng loại “nhập khẩu” sau của Việt Nam chắc chắn là rất cần thiết cho nền kinh tế: khách du lịch Nga sang Việt Nam tăng đột biến (nhất là Nha Trang), nửa triệu khách du lịch một năm là nguồn lợi đong đếm được, chưa kể khách từ các nước SNG khác.

    Về phía Nga thì ngoài những dự án lớn tầm quốc gia như Điện hạt nhân Ninh Thuận và một vài mỏ khai thác dầu khí ra, các doanh nghiệp cũng khá loay hoay lúng túng với việc tận dụng ông bạn Việt Nam này như thế nào. Làm sao đa dạng hoá được các mặt hàng hai nước có thể trao đổi, bởi mấy chục năm nay quanh quẩn vẫn mới chỉ có từng ấy thứ mặt hàng “truyền thống”? Tôi chỉ viết về điều gì mình được chứng kiến mà thôi. Ở Nga có một tập đoàn kỳ lạ thế này, nó hoàn toàn thuộc về một gia đình có người bố và ba người con. Họ chẳng phải “con ông cháu cha” gì, và khởi nghiệp khá sớm, từ năm 1994. Họ chưa hề xuất hiện ở Việt Nam, nhưng sản phẩm của họ thì có lẽ giới doanh nghiệp nước ta đã biết tới từ lâu, đó là các loại cổng nhà máy, kho tàng, cửa cuốn, cửa cuốn trượt trần đóng mở tự động… mang tên “DoorHan”. Khi trước tôi từng nhầm, (mà chắc nhiều người Việt nhầm lắm) là đấy là của Hàn Quốc (“Han” mà), hay Trung Quốc, nhưng sau này tôi mới biết DoorHan là tên của tập đoàn Nga ấy, lúc đầu họ khởi nghiệp từ “cửa” thật, còn “Han” là viết tắt của họ nhà ấy: Hanin. Và họ có nhà máy cả ở Đức, Sec, ở Trung Quốc, ở SNG nên nếu ta mua “DoorHan” là đang dùng hàng của họ đấy. Ngày nay tập đoàn quốc tế DoorHan có doanh thu hàng chục tỷ USD và chưa từng vay tín dụng ngân hàng. Ngoài các sản phẩm kim loại và mạ kim loại ra thì hướng hoạt động chính của họ là đầu tư và tự xây dựng những tổng kho khổng lồ mỗi chiếc diện tích vài chục ha để cho các tập đoàn thương mại điện tử cũng rất lớn của Nga như Wildberries và Ozon thuê lại dài lâu. Các tập đoàn này sẽ đồng hành khắp cả nước, cứ thành phố “một triệu dân” nào là sẽ có một tổng kho như vậy. Mới đây thôi người con trai Sergey Hanin cũng là CEO của tập đoàn thể hiện quan tâm đặc biệt tới Việt Nam, có lẽ cũng đã “ngửi” thấy cái gì mói, hấp dẫn hơn chăng?

    Theo ý kiến của Sergey thì Nga là một trong các quốc gia có mạng lưới thương mại điện tử rất tiên tiến, đi trước rất nhiều so với châu Âu, thậm chí có thể coi là ngang ngửa với Trung Quốc. Người Nga cũng thay đổi cách kinh doanh rất nhanh nhạy, điều mà có lẽ người Việt không hiểu vì lí do gì mà rất ngại thay đổi (chú ý nhé, còn chúng ta ngược lại lúc nào cũng coi người Việt là dễ đổi mới, văn minh hiện đại chứ không “ngố” như dân Nga chậm chạp). Do đó theo anh ta hiểu thì người Việt vẫn quen bán hàng ví dụ từ Việt sang Nga phải có chi nhánh hay văn phòng bên kia, hoặc có công ty làm việc với nhau dài lâu theo kiểu nhà phân phối với đại lý…thì mới dám làm, và từng lô hàng khi xuất phát từ cảng biển hay sân bay đi đều đã biết nó được bán cho khách hàng cụ thể nào rồi, trong trường hợp chưa bán được sẽ nằm trong kho của đối tác hay đại lý bên Nga rồi tìm khách bán dần…Điều đó chả có gì sai, rất an toàn, nhưng nó chỉ thích hợp với các tập đoàn cũng lớn kiểu Masan hay Rollton, còn nếu các bạn bé hơn nhiều mà cũng làm như vậy thì hơi…bảo thủ! Bây giờ các công ty không quá lớn trên thế giới, nhất là ở Nga sẽ dùng các nền tảng như Waldberries, Ozon, Alibaba, Yandex, Magnit, Joom…để bán hàng, tức là hàng sẽ chuyển qua các trung tâm logistics của các “platform” này, mà nó đa số là hoặc của DoorHan sở hữu, hoặc do DoorHan xây dựng và cho thuê dài lâu. Vậy nên Sergey Hanin cùng tập đoàn DoorHan đưa ra lời đề nghị thế này với các doanh nghiệp xuất khẩu hàng từ Việt Nam: họ xây một tổ hợp kho rất lớn ở Kazan – từ đó logistics tiếp theo đi khắp các thành phố, vùng miền phía tây nước Nga rất tiện lợi – hãy sử dụng dịch vụ kho bãi và vận tải của tổ hợp này để bán hàng vào Nga. Các bạn có thể xuất hàng đi từ khi chưa biết người mua là ai, mua bao nhiêu…hàng vẫn thuộc quyền sở hữu của bạn, cho tới khi tìm được người mua. Khỏi phải lập công ty, giữ đội ngũ bán hàng, rồi kho bãi bên Nga làm gì, mà tập trung vào thương mại điện tử đi, rồi sẽ thấy có nên làm như vậy hay không. Dân Việt Nam sẽ có hàng chục lý do “nhưng”, “nếu mà”, “nhỡ làm sao”, thì Sergey rất thông cảm và bảo rằng hãy nhìn vào …chính DoorHan đây này, Việt Nam dùng hàng của chúng tôi từ tám hoánh rồi mà có cần phải biết mua hàng của ai là chủ thực sự đâu, muốn lấy của Đức hay của Tầu thì tuỳ các đại lý bán hàng. Hay hãy nhìn các doanh nghiệp Trung Quốc bán hàng sang Nga ấy, họ từng cũng rất nghi ngại về kiểu bán hàng và logistics như thế, nhưng thực tế cho thấy cái lợi hơn nhiều so với những cái “nhưng”. Thời gian đầu tập đoàn sẵn sàng giành cho các khách hàng Việt Nam những ưu đãi nhất định, để bớt “nhưng” đi. Nhưng người Việt chúng ta sẽ như mọi lần, sẽ bảo thủ và chỉ sốt sắng khi có…người khác làm, và có lãi thôi, lúc ấy sẽ nhảy ào vào làm gấp đôi gấp ba,..thế nên tôi cũng nhân tiện kể câu chuyện về tổ hợp kho cho hàng Việt tại Kazan này thôi, chứ “nhưng” hỏi nhiều trả lời mệt lắm! Có lẽ câu chuyện là DoorHan sẽ đầu tư một dự án bất động sản gồm toàn những căn nhà lắp ghép mà rất đẹp và tiện nghi tại Việt Nam với thời gian thi công ngắn kỷ lục sẽ hấp dẫn hơn, chả “nhưng” nhiều nữa vì người Việt nào cũng nghĩ mình là “*****” của bất động sản rồi hehe…

    Để thấy người Nga họ chả dại, chả “ngố” đâu, cũng biết “có đi có lại” và làm marketing giỏi phết đấy tôi xin nhắc lại cho các bạn yêu âm nhạc, rằng cuối tháng 10/2025 ở Hà Nội sẽ có một sự kiện rất “trọng đại” tại nhà hát Hồ Gươm: hai đêm nhạc của dàn nhạc giao hưởng Tartarstan với nhạc trưởng Sladkovskiy, với sự trình diễn của hai solist tầm cỡ thế giới: Matsuev (piano) và Repin (violin). Sự xuất hiện đồng thời của hai người bạn cùng tài năng và trang lứa này thậm chí khó mà có thể chờ đón được ngay cả tại nước Nga, bởi lịch lưu diễn quốc tế dày đặc của họ. Chúng ta được “hưởng lợi” bởi vì sự kiện này được sự quan tâm sao sát nhất từ Tổng thống Tartarstan, quê hương của những chiếc Kamaz quen thuộc mà có lẽ chúng ta sắp sửa thấy nhiều hơn tại Việt Nam, còn xe có chữ “V” sẽ chạy bên Nga. Chi phí của sự kiện “khủng” này sẽ rất “khủng” là đằng khác, và do những người bạn hay bị chúng ta xách mé coi là “ngố” này bỏ ra. Không hề xem nhẹ thành công của Đức Phúc, nhưng so với sự kiện âm nhạc này thì đúng là họ biết xuống tiền để “chơi” hơn chúng ta nhiều lắm đấy…

    Ảnh và video:
    -ông Patrushev cũng như mọi lãnh đạo cấp cao nhất của Nga đều có trong chương trình công tác mục đặt vòng hoa tại Lăng Bác.
    -DoorHan tại Kazan sẵn sàng cho doanh nghiệp Việt.
    -dược Nam Hà là một khách hàng trong tương lai gần cho tổ hợp Kazan của DoorHan.
    -ông chủ DoorHan và đại sứ Việt Nam tại Nga Đ.M.Khôi.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.750
    Bão kinh tóa


    Sập mái kho chứa than của nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II

    Đại diện nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II cho biết khoảng 22h ngày 28/9, mưa lớn kèm gió giật mạnh đã khiến mái kho than của nhà máy đổ sập, dự kiến phải mất vài tháng mới khắc phục xong.

    Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II (VAPCO) gồm hai tổ máy số 1 và 2, công suất thiết kế 1.200 MV, đặt tại khu kinh tế Vũng Áng, thuộc phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Dự án có tổng vốn đầu tư 2,2 tỷ USD, sử dụng than nhập khẩu. Hôm 18/9, tổ máy số 1 của nhà máy được đưa vào vận hành sau 4 năm thi công.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.750
    Quá đau buồn

    ---//////

    Bão BuaLoi đã tạo ra 3 kỷ lục dị thường:
    - Tốc độ di chuyển trên biển Đông nhanh nhất với vận tốc có lúc đạt 40km/h.

    - Thời gian quần thảo trong đất liền tại 1 tỉnh / thành lâu nhất. Nó quần thảo ở Hà Tĩnh 11 tiếng. Có những thị trấn, làng mạc bị bão gây tốc mái hơn 50% số căn nhà. Có những căn nhà bão chỉ để lại cho người dân mỗi cái nền nhà và bức tường đỗ dở. Nó lại đánh vào một vùng khó khăn về kinh tế, và vì vậy hậu quả trở nên kéo dài. Phải mất rất lâu người dân mới phục hồi được. Trong đêm hôm qua, vào khung giờ từ 22h đến 0h, tin nhắn đến điện thoại của tôi từng phút một. Có đến hàng trăm tin nhắn mỗi giờ hỏi "anh Huy ơi khi nào hết gió mạnh?" Tôi không thể đọc hết.

    - Bão tạo ra 10 lốc xoáy trong phạm vi hoàn lưu bão và vùng rìa bão. Kỷ lục này kinh thật.

    Có đến 10 trận lốc xoáy kinh hoàng xảy ra ở 8 tỉnh thành khác nhau trong sáng sớm và ngày 29/9 ở Huế, Nam Định, Ninh Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Thanh Hóa, Thái Bình, Quảng Ninh và Hà Nội. Trận nào cũng lớn. Có trận vò nát nhà cửa trên phạm vi bằng gần nửa cái làng. Nó vò nát tuốt, bất kể là nhà kiên cố 2 tầng hay nhà ngói cấp 4 đơn sơ.

    Trong các bản tin dự báo bão, tôi thường đăng kèm theo khuyến cáo là hãy tìm nơi tránh trú an toàn nơi có nhà bê tông 2 tầng kiên cố. Nhưng với lốc xoáy thì chịu. Nó vò nát hết cả.

    Thiên tai ngày càng cực đoan hơn với cường độ ngày càng lớn và tần suất ngày càng dày. Những kỷ lục phá vỡ những kỷ lục.
    By mạng
  9. cong1181

    cong1181 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2020
    Đã được thích:
    2.063
    Nhiều bác nhìn thặng dư của Than nhiều , mà nó chỉ cần 1 cơn bão là tiêu hết sạch, cổ đông ko đc chia xu nào :D
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.750
    Bão không trúng, các ảnh không tiêu được tiền, cổ đông cũng chết tiếp vì không bán được than

    Nước ê hề, còn phải xả đi


    ---/////

    ✅ LỆNH:

    Mở tiếp 1 cửa xả đáy hồ thuỷ điện Hoà Bình vào hồi 03h00’ ngày 30/9/2025.

    Mở tiếp 1 cửa xả đáy hồ thuỷ điện Tuyên Quang vào hồi 03h00’ ngày 30/9/2025.

Chia sẻ trang này