CST: Cty CP Than Cao Sơn- CP Đầu tư Cực chất

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by timestock, Apr 20, 2022.

Thread Status:
Not open for further replies.
1746 người đang online, trong đó có 698 thành viên. 22:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. VREpaso

    VREpaso Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 5, 2021
    Likes Received:
    147
    Đoạn này THT có vẽ sẽ giữ giá tốt sau upbo chăng?
    Vào vã THT nhắn e nhé bác, e biết bác trên Kiến Lửa đó, chắc bác cũng biết em đấy
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    242,272
    Congthanhdanhtoai, stock118 and mago like this.
  3. mago

    mago Thành viên mới

    Joined:
    Aug 16, 2018
    Likes Received:
    17
    giavanchuakhon likes this.
  4. stock118

    stock118 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 18, 2010
    Likes Received:
    2,563
    Hnay mất thêm cho các cụ lái 2k CST giá trần.
    mago likes this.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    242,272
    Lái than kinh lắm cụ ơi, không đoán được bài của họ đâu

    2 tuần cuối tháng 4 là giờ mở lô đề, lúc đấy mới biết được ăn hay lại bị lừa tiếp
    mago likes this.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    242,272
    1- ngày mai, ngày kia lần lượt 400 nghìn và 700 nghìn hàng úp bô úp sọt về tài khoản

    Theo dõi diễn biến 2 ngày tới thì có thể sơ bộ biết 2 ngày qua lái úp sọt gà hay gà úp sọt lái

    2- thanh tra chính phủ vừa có kết luận tụi cao su mát dượi không chịu chia cổ tức hàng năm theo đúng quy định của nhà nước( gần như ăn chặn để chia chác cho cbcnv)

    Trích quỹ ĐTPT quá nhiều mà không sử dụng, không tăng VĐL gây hại cho cổ đông, trốn tránh cổ tức khi sử dụng nguồn vốn này

    Cst đang y sỳ như vậy:

    Chia CT cực kỳ ít so với LN kiếm được và so với chia chác hàng năm cho cbcnv thì cổ đông càng thiệt thòi vãi mả

    Quỹ ĐTPT cực lớn, suýt soát để tăng VĐL chia đủ 1-1

    Tkv cũng đang được thanh tra, thế nên Nhà nước mùa tháng 4 này lại tiếp tục dài cổ hóng tăng VĐL, không biết chúng tkv có chia cho không, hay lại lừa tiếp như mấy mùa qua
    Last edited: Mar 4, 2026
    mago and stock118 like this.
  7. stock118

    stock118 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 18, 2010
    Likes Received:
    2,563
    Phiên nay thể hiện đẳng cấp lái than. Dân T+ khóc thét.
  8. Robotraicay

    Robotraicay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 19, 2015
    Likes Received:
    2,086
    Mua cổ than thì kẹp chắc
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    242,272
    Khối lượng giao dịch thứ 5 và thứ 6 cho thấy, lái than bị nhỏ lẻ úp bô hơn triệu cổ
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    242,272
    NGUỒN CUNG NHIÊN LIỆU

    Dầu tăng, xăng tăng, cuộc sống thay đổi từng ngày…Ai cũng hiểu được là do không phải chỉ một cuộc chiến, mà các cuộc chiến đang xảy ra trên trường quốc tế, ảnh hưởng tới nguồn cung. Vậy đối với nước ta dự trữ thế nào là đủ, và nếu tình hình căng thẳng kéo dài thì giải pháp là gì? Thị trường 100 triệu dân lại có sản xuất công nghiệp tương đối như Việt Nam thì nhu cầu tiêu thụ năng lượng lớn lắm! Ta vừa có than, vừa có dầu khí, thế mà lại thành nước nhập khẩu lớn về than, về dầu khí…chứng tỏ có gì đó ta còn chưa tính hết, chưa làm đủ?

    Đảng và Chính phủ ta tất nhiên đã nhìn xa trông rộng, có kế hoạch an toàn năng lượng cho Việt Nam hôm nay và về lâu dài. Hiển nhiên nếu thiếu điện thì đời sống khó khăn, và khỏi cần nói đến những vấn đề “đao to, búa lớn” kiểu “trung tâm dữ liệu”, “AI”, “chip” gì cho khoẻ. Ta xem về vĩ mô, ngày hôm nay tỷ lệ nguồn năng lượng phát điện nước ta: than (nhiệt điện than) 56%; thuỷ điện (gần 20%); năng lượng tái tạo (các loại) 15%; Khí tự nhiên (6-7%); dầu và nguồn khác (2-3%). Thuỷ điện thì coi như hết tiềm năng phát triển rồi, chả còn đâu để làm nữa. Than vẫn là nguồn ổn định, và cũng rẻ nữa, thế nên dù các nhà “môi trường” có kêu ca thế nào đi nữa, thì hai chục năm nữa vẫn phải dùng than thôi! Ta cũng là nhà sản xuất than, nhưng vẫn phải nhập rất nhiều, vì than chỉ có ở phía bắc, mà công nghiệp chủ yếu nằm ở phía nam, chưa kể nhiều khi chở nước ngoài về rẻ hơn vận chuyển trong nước (hay ở Lào sang). Mỗi năm tăng đều, năm ngoái nhập 65 triệu tấn – con số kinh khủng đấy! Indo, Úc, Nga theo thứ tự là những nước ta mua nhiều nhất! Ta cũng có than, trước còn hay bán cho Tàu, giờ để mà trộn với than ngoại…Cái câu hỏi dễ thấy: Nga (Viễn Đông) gần thế, xa hơn từ Indo tí thôi, sao phải đi xa tận đâu mà mua nữa? Câu trả lời: 2 loại than khác nhau đấy, và Trung Quốc hở ra là mua hết (và họ cả mua rồi để đấy làm dự trữ nữa) – hơn nữa thanh toán với Nga khó vì cấm vận (!?). “Khó” đúng là khó chung, nhưng sao Trung Quốc không “sợ” mà ta lại “sợ” nhỉ? Giải thích sau…

    Với gần 70 triệu tấn than nhập mà vẫn nguy cơ thiếu điện, thì việc cần dùng năng lượng nguyên tử có lẽ khỏi cần bàn. Ở đây lại có yếu tố “Ivan” – chính vì chúng ta lùi thời gian dự án Ninh Thuận lại nên bây giờ đâu đã có gì mà dùng. Mà nó ngày nay cũng triển khai đâu có khẩn trương cho lắm đâu, bác Chính cứ giục hoài! Chậm cả phía ta (công tác chuẩn bị, giải phóng) và cả phía Nga (lý do lại nói sau đã), đã thấy giải ngân gì đâu…

    Còn về dầu (chủ yếu để làm xăng, chạy tàu bè máy móc) thì thế này: mỗi năm ta đào được 8-10 triệu tấn, bán (chủ yếu cho Hàn và Nhật) 7 triệu tấn, nhập 12-13 triệu tấn, đưa vào lọc gần 20 triệu tấn. Bởi công nghệ từng nhà máy lọc dầu đòi hỏi loại dầu khác nhau, ta nhập tới 45% từ Kuwait; 15% từ UAE, còn lại từ Malaysia, Mỹ, Brazil, Angola… Ta chưa tìm ra mỏ mới, còn các nguồn cũ khai thác giảm đi rồi, vì lâu năm quá rồi, “thấy bở đào mãi”! 2 nhà máy lọc dầu dự án nào cũng trục trặc (chắc đọc báo cũng biết rồi, “hình sự” phết), sản xuất có đủ tiêu dùng đâu nên phải nhập thêm mấy triệu tấn diesel, xăng, naphta…mỗi năm cả chục triệu tấn/năm (từ Sing, Hàn, Mã, Thái, cả Trung Quốc nữa).

    Với đa số các thị trường lớn (nước ta cũng lớn chứ đâu) không thể không tính đến LNG (khí tự nhiên hoá lỏng) – khí đốt được nén lại để vận tải cho nhiều. Ta mới tham gia “trò chơi quý tộc” này nên lượng nhập còn quá ít – mới nửa triệu tấn, chỉ bằng 1% của Hàn Quốc, mà Trung Quốc hay Nhật còn dùng gấp rưỡi Hàn Quốc nữa cơ! Đáng nhẽ với vị trí địa chính trị tối ưu như Việt Nam, thì nước ta phải là trạm trung chuyển số 1 của Đông Nam Á và hơn thế nữa – nhưng hầu như hạ tầng mới quy hoạch chứ chả có gì đáng kể, cần đầu tư dọc suốt chiều dài bờ biển rất nhiều cảng, nhiều kho (kho lạnh phải đạt -162 độ C để khí methane hoá lỏng, thể tích giảm 600 lần rất gọn). Và từ đó có thể làm những tổ hợp điện từ LNG vài Giga rất hợp với xu thế bảo vệ môi trường trong tương lai…Ta đang mua quá ít (từ Bruney, Indo và Trung Đông) nên chưa có gì để nói, nhưng khi làm những tổ hợp cảng-kho lớn đầu tư hàng trăm triệu USD thì cần phải ký những hợp đồng dài hạn, với đối tác có độ tin tưởng cao. Quả là khi chiến tranh Iran xảy ra mới thấy dầu rất quan trọng, nhưng thời của LNG đã đến rồi! Việt Nam ta may thế, dầu cũng có mà khí ở Biển Đông cũng sẵn. Lại như ta thấy, Nga là nước có lượng LNG hàng năm đứng thứ 4 thế giới, và chở từ Nga (Sakhalin) sang ta khá gần, nhưng không có tí tương tác nào đáng kể. Kể cả mấy tập đoàn Novatek, Gazprom của Nga cũng là hàng “số má” về dầu khí, và LNG quốc tế, rồi lăn lộn mãi ở Việt Nam cũng chưa nên cơm cháo gì, thậm chí như tôi đã viết, họ phải “bỏ của chạy lấy người” ở mấy dự án thăm dò tại Biển Đông, mỗi nơi như thế mất mấy trăm triệu đô đấy. Ta chưa cho họ câu trả lời nào đủ sức nặng cả, toàn à uôm (cái này tôi viết mấy lần rồi)…Đáng nhẽ ra liên doanh ta và họ có thể đưa khí về bờ, rồi cùng nhau phân phối LNG, cùng nhau làm điện….có phải gần không? Nhưng không!

    Nhìn lại cả bức tranh năng lượng, xăng dầu của Việt Nam ta thấy cái gì cũng có nhưng lượng nhập nhiều hơn sản xuất ra, mà hệ thống kho bãi không đủ lớn, lại chưa kịp triển khai LNG…nên khá là “hồi hộp” vào những tình huống như vụ Iran này. Việt Nam có trữ lượng thương mại xăng dầu ít nhất về thời gian so với láng giềng (chỉ dưới 20 ngày), tất nhiên còn có dự trữ quốc gia nữa cũng phải hơn 100 ngày, cho nên việc giá xăng dầu tăng bất tử mấy hôm nay có phần ảnh hưởng lớn của tâm lý lo lắng và tích trữ chứ chưa thực sự gay cấn. Nhưng nếu bình tĩnh nhìn lại từ trên xuống dưới cả bức tranh tôi mới phác lại (toàn những cái chịu khó Google là được, có gì lạ đâu) thì chúng ta thấy: trong suốt quãng đường chúng ta xây dựng an ninh an toàn về năng lượng, hình như chúng ta tìm cách tối đa “né” ông bạn Nga cho bằng xa thì thôi, xa nhất có thể! Hạt nhân loanh quanh mất chục năm. Than ngại mua lắm vì khó thanh toán. Diesel thậm chí nếu đối tác Việt mua, thì bắt cả hai bên “treo” tiền vào bank cho chắc chắn, tin thế quái nào được. LNG thì còn nghĩ đã…Trong khi đó rất nhiều lượng xăng, dầu, diesel mà ta mua qua Singapore, Malaysia rồi nhiều nước nữa, có C/O nước này nước nọ hẳn hoi, nào là Kazakhstan, nào là Mã…mà ai cũng biết đó là dầu thô của Nga hay sản phẩm từ dầu thô của Nga mà ra. Ta chỉ muốn “vô can” mà thôi! Sợ lắm…

    Tôi đang muốn nói về điều gì ư? Nhìn quanh ta xem: Nhật, Hàn đều đặn đang mua than, dầu, khí của Nga qua đường Viễn Đông. Trong khi đó Mỹ hiển nhiên là quan sát và biết rõ điều này, nhưng phải chấp nhận thôi chứ sao (à mà ngay các sản phẩm của Nga từ Sakhalin cũng có những thứ không trong danh sách cấm vận đâu, có “quotta” hẳn hoi!). Trung Quốc thì khỏi nói rồi, khách hàng lớn nhất, mua từ Nga qua đường ống, qua đường sắt, qua đường biển, trong đó mua cả của Bắc Triêu Tiên nữa (và của Việt Nam, còn Việt Nam cần thì Tàu lại bán cho huhu). Nhìn sang châu Âu đi, bao nhiêu nước họ chiến đấu với Nga không chỉ bằng lời nói đâu, bằng đủ các loại cấm vận trên đời, còn gửi cả quân, cả khí tài cho U chiến đấu với Nga mấy năm trời, nhưng khí đốt vẫn mua, dầu vẫn ham (dù Mỹ cay lắm và tìm đủ cách cấm cản). “Geld schtinkts nicht!” – “Tiền không bốc mùi đâu” – cứ có lợi là làm, Đức là nước dẫn đầu châu Âu mà luôn tuân thủ nguyên tắc làm ăn ấy đấy! Ấn Độ và Đông Nam Á thì khỏi nói rồi, luôn tìm cách mua rẻ rồi được thể là “sút” với giá đắt ngay. Đến Pakistan nằm sát khối Ả Rập nhưng cũng đang thử nhập thêm dầu, than, LNG từ Nga – rẻ tội gì không ham? Chỉ có Việt Nam, nước có mấy liên doanh dầu khí với Nga ở cả hai lãnh thổ thì lại “cóm róm” nhất, sợ Mỹ lắm, sợ thanh toán qua các ngân hàng quốc tế lắm, sợ và sợ lắm….

    Ngoại giao “cây tre” là một đặc thù của đường lối nước ta, và nó đang tỏ ra có nhiều ưu thế ngay cả trong kinh tế. Nhưng giả sử nhé: chúng ta đầu tư ở Venezuela vào dầu khí, rồi ở đó thành công, đơm hoa kết trái, rồi đến ngày một Donald Trump nào đấy bảo ”go home!”, liệu chúng ta có chịu không? Chúng ta khi đó đầu tư mạnh dạn, tự tin lắm mà, hiển nhiên cũng đã tính đến những rủi ro chính trị cả rồi chứ, đâu có “sợ” gì nhỉ? Vậy liệu nước ta có đường lối đối ngoại nào có ý phải “né Nga” không, mà để điều đó diễn ra trong ngành năng lượng rõ và lâu dài thế? TBT Tô Lâm tiến hành đường lới ngoại giao rất mềm dẻo và thông minh, để dẫn dắt doanh nghiệp nước nhà tiếp cận với Mỹ và đạt được những thoả thuận khá thuận lợi cho ta, cho tới ngày hôm nay, bất chấp tính “trái gió trở giời” của ông Trump. Nhưng cũng chính TBT là người rất ủng hộ việc nước ta làm ăn kinh tế lâu dài, và hơn thế nữa, ở cả các lĩnh vực như văn hoá, khoa học, quân sự... Biểu hiện rõ nhất là sự hiện diện của TBT trong chương trình “Tâm hồn Nga trong lòng Việt Nam” tại nhà hát Hồ Gươm mới đây thôi, khi có đoàn Bộ trưởng Bộ tình trạng khẩn cấp Nga qua thăm và làm việc. Ông không hề “ngại” hay “sợ” khi biểu hiện lòng yêu mến, thân thiện với nước Nga, tại sao các bộ, ngành, các doanh nghiệp cả nhà nước lẫn tư nhân chúng ta hay “sợ” thế? Có gì đó không logic ở đây…

    Vẫn phải nói rõ hơn, tôi không hề kêu gọi hay chờ Việt Nam hay các doanh nghiệp đặt hết cả kỳ vọng vào nguồn nguyên liệu từ Nga, chính trường quốc tế bây giờ phức tạp hơn bao giờ hết, quốc gia nào cũng cố gắng bỏ nhiều trứng vào càng nhiều giỏ càng tốt! Nhưng an ninh năng lượng mà bỏ qua yếu tố quan hệ cực sâu và tình nghĩa lâu năm giữa Nga và Việt Nam thì đâu có khôn ngoan, ông quyền Bộ trưởng Công thương mới, vốn là người “dầu khí” có lẽ hơn ai hết hiểu rõ vấn đề này. “Cây tre” chứ đâu phải “mồng tơi” đâu…

    Bonus: trên kia tôi có viết rằng hạt nhân Ninh Thuận đâu đã thấy giải ngân gì đâu. Lý do thì khó đoán, nhưng thấy “giang hồ” bên Nga đồn rằng họ chờ họp Liên chính phủ lần này, phía Nga sẽ hỏi “Các ông có định làm thật không đấy? Thế sao hơn một năm nay Việt Nam chả cho thêm một doanh nghiệp Nga nào vào danh sách nhà xuất khẩu thịt cá vào nước các ông, làm mấy chục doanh nghiệp dài cổ chờ, cứ kêu ca với Chính phủ chúng tôi? Xin nhớ tre mọc ở Liên Xô nhiều hơn Việt Nam nhiều, chúng tôi chả lạ…”.

    By nam nguyen
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page