Cụ Chun có đôi lời với anh em !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chunjunxo, 22/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3841 người đang online, trong đó có 268 thành viên. 00:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 56214 lượt đọc và 527 bài trả lời
  1. siroco8800

    siroco8800 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Con PXT the nao cu oi, ch o em it nhan xet nhe!

    Muc ma gio no cu teo nan qua cu oi!
  2. ck3a

    ck3a Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Đã được thích:
    0
    cụ Chun ơi, sáng vào lại TIE, TDC của cụ rồi,

    TT đang muốn bật lên, trong downtrend ai cũng nghĩ đáy mới thấp hơn đáy cũ (nên đang đón phía dưới chờ mua), nhưng mình có cảm giác lần này đáy mới có thể cao hơn đáy cũ...nên sáng đã túc tắc vào hàng.
  3. trumspam

    trumspam Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    em nó mới lên sàn nên khó nói lắm bác ơi...nhưng nếu là em thì em chưa vội xúc em nó....
  4. trumspam

    trumspam Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Em thấy TT này giống với hồi tháng 2, lúc mới ra tết đó...Tâm lý nghi ngờ sợ hãi bao trùm TTCK VN, và em VNI cứ lừ đừ, lầm lũi đi lên trong nghi ngờ...từng bước, từng bước chậm mà chắc...đầu tiên là vài con hàng nóng...rồi các đội, tay to, tổ chức, tự doanh cũng kiếm mỗi ông vài em be bé xinh xinh ủn đít kiếm chút cháo qua ngày đọan tháng rồi hiệu ứng lan tỏa....đến 1 ngày....cũng không xa lắm đâu, khoảng 2 tháng sau nhìn lại thì vô số con lởm đã tăng 100-300% từ hồi nào....Những người thận trọng, cực kỳ thận trọng ngẩn ngơ tiếc nuối chặc lưỡi : " Biết thế....." ước gì thời gian quay trở lại....ước gì anh nhỉ.....thôi đành quên kỷ niệm xưa.....nhắc lại làm chi đau lòng anh nhỉ...

    STB có thể về 15 nhưng xác suất chỉ 1%
    STB có thể lên 25 xác suất 50%

    trong vòng 1 tháng !
  5. 973

    973 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Sao người ta tham thế nhở?
    đã giầu lại muốn càng giầu hơn
    Ước gì bán đất dc giá cao để em dồn tiền mua PVX
  6. trumspam

    trumspam Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng biết STB giá 20.5 quá rẻ, MCG giá 39.5 ngon quá, SAM giá 28 thơm thật là thơm, BTT - CCI- TIE - PVX - VCG giá này thấp lắm rồi nhưng người ta còn muốn phải thấp hơn nữa....nên người ta đứng ngòai ...rồi một ngày người ta nhìn lại thì tụi nó đã tăng 20-100% hồi nào chẳng hay nhưng vì cơn điên, vì cơn say họ sẽ tranh nhau mua bất chấp giá nào....
  7. trumspam

    trumspam Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN XƯA TÍCH CŨ

    Bây giờ là 9h45' ngày 3/3/2008, tình hình CUBA đang rất căng thẳng. Một dòng máu đỏ tuôn đổ trên các chiến trường HOSE và HASTC. Tôi là một NĐT nhảy vào khi thị trường đang nóng - VN-INDEX 1100 điểm, rồi xuống 1000 tôi lại tiếp tục mua vào, rồi xuống 900 tôi vẫn tiếp tục mua vào, xuống 800 tôi vẫn tiếp tục mua vào, mỗi lần VN-INDEX thiết lập một đáy mới tôi lại có niềm tin mãnh liệt rằng thị trường không thể xuống sâu hơn và tôi luôn ước ao giá mình có 10 căn nhà mình sẽ đem cầm ngân hàng và đổ hết vào chứng khoán thì sau vài tháng sẽ lãi to, tôi lại thầm tiếc cho nhiều người có lắm tiền mà sao lại bỏ lỡ cơ hội làm giàu từ chứng khoán mà lại đem đi gửi vào ngân hàng với lãi suất không bù nổi lạm phát. Thế rồi một ngày VN-INDEX xuống gần 600 (lúc VN-INDEX 1170 nếu nói sang năm 2008 có ngày VN-INDEX về 600 chắc người ta sẽ bảo mình bị chập mạch) tôi mới ngộ ra: may quá mình mà có 10 căn nhà thì giờ đã tự tử rồi chứ không còn ngồi đây mà viết những dòng này.

    Cũng cần nói thêm tiền mình đầu tư chứng khoán là tiền nhàn rỗi nên mình đã xác định đầu tư lâu dài và mình có một niềm tin rằng sẽ có ngày Việt Nam là một Trung Quốc thứ 2. Lịch sử luôn có những trùng hợp ngẫu nhiên có điều kiện.

    Bây giờ mình đã cạn tiền nhưng mỗi tháng mình lại dành dụm được một số tiền "tàm tạm" mình lại đổ vào chứng khoán. Những tháng ngày dài VN-INDEX trượt dốc thê thảm mình luôn mang 2 tâm trạng trái ngược nhau: Muốn VN-INDEX lên (giống như bao NĐT trên trái đất này) trước tiên là để bớt lỗ, sau là tài khoản của mình ngày càng dày thêm nhưng ở một trạng thái ngược lại mình lại muốn VN-INDEX xuống thật sâu, 100 điểm là tốt nhất để mình gom vào (vì mình có niềm tin một ngày nào đó trước năm 2010 VN-INDEX sẽ đạt 1600 điểm hoặc ít ra cũng hơn vài lần con số 100).

    Mình biết nói ra điều này sẽ làm nhiều bác trên đây phật lòng nhưng mình nghĩ cũng có nhiều người mang tâm trạng giống mình. Viết ra là để chia sẻ, mong mọi người lượng thứ.

    PS: Bài viết này em viết cách đây một năm đã đăng trên diễn đàn sanotc.com
  8. trumspam

    trumspam Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN XƯA TÍCH CŨ

    Không nên nghe các "chiên da" nói, chỉ nên nhìn các "chiên da" làm (khối lương giao dịch)
    Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thây đổi!

    Lắm kẻ đang đấm đầu tự hỏi: M.ị.a, chuyện gì đang xảy ra trên cái TTCK này? tiền, tiền đâu mà lắm thế? Một ngày giao dịch 2500-35000 tỷ chứ ít gì, tiền ở đâu ra, sao cứ cái trò NHỒI - HÚT - XẢ này làm hoài vậy mà vẫn hiệu nghiệm? Tại sao? Tại sao? đang vò đầu bứt tai, đấm đầu tự hoị thì VNI nó lại phi, mất M.I.Ạ cơ hội kiếm ăn 50-100%/ Tháng ! Đau ! đau lắm chứ !

    CHUYỆN XƯA TÍCH CŨ

    Đời chơi chứng của em nó kỳ lạ lắm, giữ cổ phiếu cả năm nó éo chịu lên, hết kiên nhẫn với nó đành bán quách cho nó rảnh cục nợ, cứ mỗi lần bán xong là nó phi tức thì, có khi hôm nay bán mai nó phi một mạch chục phiên, lúc nhận ra cơ hội thì đã muộn không cách gì chen lấn nỗi mấy thằng SUMÔ, điển hình gần đây nhất là con PJT, VNA, HLA, SD2. Cạc đây 2 tuần em giữ 20k con DXV, 10k con SBT, thị trường phi như điên mấy con em giữ nó cứ lình xà lình xình, éo chịu lên mà nó còn xuống mới đau, thế là em bán bớt 50% mỗi em, trước khi bán em nghĩ đến cái huông, xem tao bán xong mày có chịu lên không thì bảo? Nó lên thật các kụ a', bữa đó em bán 10k DXV giá 7,6 - SBT giá 8,2. Quả là thiêng thật các kụ a', sau đó 2 con này phi một mạch 8-10 phiên CE. Sáng nay thấy con VSP lình xình ghét quá, bán 1000 lấy hên ! Các kụ chờ xem nhé !



    Lòng tham vô đối !

    VSP:

    Em có nói một lần rồi, đa phần các kụ "chơi" em nó ai cũng muốn ăn dày 50-500% (Nếu không thì đã không vào em nó, trên sàn thiếu gì em làm ăn tốt mà giá thấp lè tè), mà lợi nhuận nhiều thì rủi ro cao thôi, điều đó là đương nhiên ! Cái gì cũng có đánh đổi các kụ a' !

    Em múc em nó giá 45,5 và lăn chốt đến nay, hôm bữa rung lắc em lại nhập thêm kha khá em nó giá 34, sáng nay em lại nhập tiếp giá 33,7, nếu thứ 2 lình xình em lại múc ! Em chưa hề xả 1 cổ nào em nó !

    Khi có tin BCTC Q1/2009 - ngay sau buổi chiều thứ 5 đen tối ấy (23/4) em cũng khá sốc, thì sáng hôm sau bà con tranh nhau xả kịch liệt nhưng sự đời đâu có đơn giản thế, tin xấu thì ai cũng biết, ai cũng tranh nhau xả thì ai mua, ngay buổi chiều hôm đó em đã nghĩ là sáng hôm sau không thể khớp quá 30k, vì ai cũng khôn thì ai dại, mới sáng sớm lù lù 1 đống xả sàn thì dại gì mà mua, ngày mai, ngày mốt mua có phải rẻ hơn không? thế mà buổi sáng hôm ấy khớp 200k cổ ! Ngay lúc đó trong em le lói 1 tia hy vọng nhỏ nhoi và cũng tự an ủi mình là "không tồi tệ" như mình tưởng !

    Xin nói thêm: trong những giờ phút dầu sôi lửa bỏng đó em vẫn quyết không xả 1 cổ không phải vì em ấm đầu đâu ạ ! mà em biết chắc có muốn xả cũng không thể chen chân nổi với mấy con cá mập ! Em biết chắc 1 phiên,2 phiên, 3 phiên có chen chân lấn em cũng không thể xuống tàu, có thể phiên thứ n chen lấn em sẽ xuống được tàu nhưng em biết chắc một điều: thân phận củ khoai như mình xuống được tàu thì cũng là lúc nó quay đầu ! Và mình sẽ bán đúng đáy !

    Ngày kế tiếp vừa mở mắt đã có trên 1 triệu cổ tranh nhau xả giá sàn nhưng hết phiên cũng chỉ khớp 120k, ngay buổi trưa hôm đó em nhận được tin một người quen đại ý sẽ có "kịch hay" vào ngày mai, em nửa tin nửa ngờ nhưng phải nói là tâm trạng của em lúc đó như một kẻ đang bị chìm tàu ngoài biển khơi vớ được phao, phao gì cũng được miễn là cho mình có chỗ bám víu ! Em hồi hộp chờ đợi giờ G !

    8h30 ngày hôm sau em căng mắt nhìn bảng GDTT HA mà cảm giác hồi hộp còn hơn xem trận chung kết World Cup ! 5 phút ! 10 phút, 15 phút trôi qua cũng chỉ khớp được 30k giá sàn trong khi bên bán chất dần từ 700k rồi 800k, rồi 1 triệu, nghĩa là chưa có dấu hiệu gì gọi là "kịch hay" như anh bạn nói, đến lúc này em có phần thất vọng vì nhìn cái cột bên bán và bên mua quá chênh lệch ! mà không phải chênh lệch nữa mà lệnh mua đưa vào bao nhiêu cũng như muối bỏ bể ! 25 phút, 30 phút trôi qua khớp được 50k, rồi 70k ! trong vòng 5 phút khớp 20k em đã ngờ ngợ, và lúc này bên bán chất đúng 1,2 triệu ! em tranh thủ bật màn hình qua xem bảng GDTT bên HO, chưa đầy 30 giây quay qua đã khớp 150k ! Rồi, thế là có "kịch hay" để xem rồi, hồi hộp quá, lúc này bên bán vẫn còn trên 1 triệu cổ chất bán giá sàn....

    Và điều kỳ diệu đã xảy ra, trong vòng 3 phút cái "cục nợ" kia đã bị đớp sạch, bên mua lại chất lệnh, và bắt đầu đánh nhau, thế là chưa đầy 5 phút 1,3 triệu cổ bị nhốt sạch tương đương 40 tỷ đồng ! Một cảm giác rất Yomost, còn hơn thế nữa, giống như Fan của Barca trong trận bán kết với Chealsea vừa rồi ! Cảm giác hạnh phúc nghẹn ngào khó tả lắm !

    Trong đầu em cứ lởn vởn câu hỏi: Ai mua? sao không để ngày mai, ngày mốt mua có phải rẻ hơn không mà phải mua hôm nay?

    Túm cái váy lại: Buổi sáng hôm ấy em được tận mắt chứng kiến một vở kịch hay nhất mọi thời đại mà em chưa từng được xem !

    Ps: Qua "vở kịch" này em rút ra cho mình rất, rất nhiều bài học trên cái chứng trường khắc nghiệt nhưng đầy ma lực hấp dẫn này !

    Trong những ngày này em linh cảm em nó sẽ có một cơn sóng thần trước ĐHCĐ vào tháng 6 tới ! và sau ĐHCĐ sẽ đánh nhau tơi bời vài trận rồi thay máu cổ đông để phi tiếp lên một đỉnh cao mới mà bây giờ nhiều bác cũng không dám mơ tới !

    Gửi những ai thiếu thiện cảm với em nó:

    Những ai đầu tư em nó đều biết rất rõ những điểm yếu của em nó nhưng họ vẫn lao vào ! Họ có lý do của họ, xin đừng nguyền rủa họ ! Dĩ nhiên em nó cũng có những thế mạnh mà không phải DN nào cũng có mà nhiều Kụ không nhận ra. Em không bàn mấy cái chỉ số tài chính cơ bản như P/E, EPS, ROA, ROE ...nhé ! Một điểm nữa khi kinh tế TG hồi phục, giá cước vận tải tăng mạnh thì lúc đó em nó cũng giống như mấy ông đi đầu tư tài chính SAM, REE, SSI...gặp phải thời VNI lên 1000 điểm vậy ! Thời gian sẽ trả lời ai khôn? ai dại? và có một điều chắc chắn: cái topic này luôn là một trong những topic nóng nhất trên cả 2 sàn !

    Trân trọng !
  9. trumspam

    trumspam Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN XƯA TÍCH CŨ

    Đời chơi chứng của em nó kỳ lạ lắm, giữ cổ phiếu cả năm nó éo chịu lên, hết kiên nhẫn với nó đành bán quách cho nó rảnh cục nợ, cứ mỗi lần bán xong là nó phi tức thì, có khi hôm nay bán mai nó phi một mạch chục phiên, lúc nhận ra cơ hội thì đã muộn không cách gì chen lấn nỗi mấy thằng SUMÔ, điển hình gần đây nhất là con PJT, VNA, HLA, SD2. Cạc đây 2 tuần em giữ 20k con DXV, 10k con SBT, thị trường phi như điên mấy con em giữ nó cứ lình xà lình xình, éo chịu lên mà nó còn xuống mới đau, thế là em bán bớt 50% mỗi em, trước khi bán em nghĩ đến cái huông, xem tao bán xong mày có chịu lên không thì bảo? Nó lên thật các kụ a', bữa đó em bán 10k DXV giá 7,6 - SBT giá 8,2. Quả là thiêng thật các kụ a', sau đó 2 con này phi một mạch 8-10 phiên CE. Sáng nay thấy con VSP lình xình ghét quá, bán 1000 lấy hên ! Các kụ chờ xem nhé !



    Lòng tham vô đối !

    VSP:

    Em có nói một lần rồi, đa phần các kụ "chơi" em nó ai cũng muốn ăn dày 50-500% (Nếu không thì đã không vào em nó, trên sàn thiếu gì em làm ăn tốt mà giá thấp lè tè), mà lợi nhuận nhiều thì rủi ro cao thôi, điều đó là đương nhiên ! Cái gì cũng có đánh đổi các kụ a' !

    Em múc em nó giá 45,5 và lăn chốt đến nay, hôm bữa rung lắc em lại nhập thêm kha khá em nó giá 34, sáng nay em lại nhập tiếp giá 33,7, nếu thứ 2 lình xình em lại múc ! Em chưa hề xả 1 cổ nào em nó !

    Khi có tin BCTC Q1/2009 - ngay sau buổi chiều thứ 5 đen tối ấy (23/4) em cũng khá sốc, thì sáng hôm sau bà con tranh nhau xả kịch liệt nhưng sự đời đâu có đơn giản thế, tin xấu thì ai cũng biết, ai cũng tranh nhau xả thì ai mua, ngay buổi chiều hôm đó em đã nghĩ là sáng hôm sau không thể khớp quá 30k, vì ai cũng khôn thì ai dại, mới sáng sớm lù lù 1 đống xả sàn thì dại gì mà mua, ngày mai, ngày mốt mua có phải rẻ hơn không? thế mà buổi sáng hôm ấy khớp 200k cổ ! Ngay lúc đó trong em le lói 1 tia hy vọng nhỏ nhoi và cũng tự an ủi mình là "không tồi tệ" như mình tưởng !

    Xin nói thêm: trong những giờ phút dầu sôi lửa bỏng đó em vẫn quyết không xả 1 cổ không phải vì em ấm đầu đâu ạ ! mà em biết chắc có muốn xả cũng không thể chen chân nổi với mấy con cá mập ! Em biết chắc 1 phiên,2 phiên, 3 phiên có chen chân lấn em cũng không thể xuống tàu, có thể phiên thứ n chen lấn em sẽ xuống được tàu nhưng em biết chắc một điều: thân phận củ khoai như mình xuống được tàu thì cũng là lúc nó quay đầu ! Và mình sẽ bán đúng đáy !

    Ngày kế tiếp vừa mở mắt đã có trên 1 triệu cổ tranh nhau xả giá sàn nhưng hết phiên cũng chỉ khớp 120k, ngay buổi trưa hôm đó em nhận được tin một người quen đại ý sẽ có "kịch hay" vào ngày mai, em nửa tin nửa ngờ nhưng phải nói là tâm trạng của em lúc đó như một kẻ đang bị chìm tàu ngoài biển khơi vớ được phao, phao gì cũng được miễn là cho mình có chỗ bám víu ! Em hồi hộp chờ đợi giờ G !

    8h30 ngày hôm sau em căng mắt nhìn bảng GDTT HA mà cảm giác hồi hộp còn hơn xem trận chung kết World Cup ! 5 phút ! 10 phút, 15 phút trôi qua cũng chỉ khớp được 30k giá sàn trong khi bên bán chất dần từ 700k rồi 800k, rồi 1 triệu, nghĩa là chưa có dấu hiệu gì gọi là "kịch hay" như anh bạn nói, đến lúc này em có phần thất vọng vì nhìn cái cột bên bán và bên mua quá chênh lệch ! mà không phải chênh lệch nữa mà lệnh mua đưa vào bao nhiêu cũng như muối bỏ bể ! 25 phút, 30 phút trôi qua khớp được 50k, rồi 70k ! trong vòng 5 phút khớp 20k em đã ngờ ngợ, và lúc này bên bán chất đúng 1,2 triệu ! em tranh thủ bật màn hình qua xem bảng GDTT bên HO, chưa đầy 30 giây quay qua đã khớp 150k ! Rồi, thế là có "kịch hay" để xem rồi, hồi hộp quá, lúc này bên bán vẫn còn trên 1 triệu cổ chất bán giá sàn....

    Và điều kỳ diệu đã xảy ra, trong vòng 3 phút cái "cục nợ" kia đã bị đớp sạch, bên mua lại chất lệnh, và bắt đầu đánh nhau, thế là chưa đầy 5 phút 1,3 triệu cổ bị nhốt sạch tương đương 40 tỷ đồng ! Một cảm giác rất Yomost, còn hơn thế nữa, giống như Fan của Barca trong trận bán kết với Chealsea vừa rồi ! Cảm giác hạnh phúc nghẹn ngào khó tả lắm !

    Trong đầu em cứ lởn vởn câu hỏi: Ai mua? sao không để ngày mai, ngày mốt mua có phải rẻ hơn không mà phải mua hôm nay?

    Túm cái váy lại: Buổi sáng hôm ấy em được tận mắt chứng kiến một vở kịch hay nhất mọi thời đại mà em chưa từng được xem !

    Ps: Qua "vở kịch" này em rút ra cho mình rất, rất nhiều bài học trên cái chứng trường khắc nghiệt nhưng đầy ma lực hấp dẫn này !

    Trong những ngày này em linh cảm em nó sẽ có một cơn sóng thần trước ĐHCĐ vào tháng 6 tới ! và sau ĐHCĐ sẽ đánh nhau tơi bời vài trận rồi thay máu cổ đông để phi tiếp lên một đỉnh cao mới mà bây giờ nhiều bác cũng không dám mơ tới !

    Gửi những ai thiếu thiện cảm với em nó:

    Những ai đầu tư em nó đều biết rất rõ những điểm yếu của em nó nhưng họ vẫn lao vào ! Họ có lý do của họ, xin đừng nguyền rủa họ ! Dĩ nhiên em nó cũng có những thế mạnh mà không phải DN nào cũng có mà nhiều Kụ không nhận ra. Em không bàn mấy cái chỉ số tài chính cơ bản như P/E, EPS, ROA, ROE ...nhé ! Một điểm nữa khi kinh tế TG hồi phục, giá cước vận tải tăng mạnh thì lúc đó em nó cũng giống như mấy ông đi đầu tư tài chính SAM, REE, SSI...gặp phải thời VNI lên 1000 điểm vậy ! Thời gian sẽ trả lời ai khôn? ai dại? và có một điều chắc chắn: cái topic này luôn là một trong những topic nóng nhất trên cả 2 sàn !

    Trân trọng !
  10. trumspam

    trumspam Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Được trích từ bài được gửi bởi: quyky
    Một phút góp ý xây dựng:
    Qua thời gian qua theo dõi công việc của các pác tèo bang. Em xin mạnh dạn có một số góp ý nhỏ mang tính xây dựng như sau:
    Những thông tin các pác cung cấp về tình hình thế giới hiện nay gần tháng nay rồi, điều đó đã được phản ánh hết vào giá chứng khoán rồi. Với lại xuốt ngày nghe mấy cái tin đó, ban đầu thì sợ nhưng nghe miết thành nhàm, thành ra lỳ và liều. Em ví dụ như cảm xúc của con người thời trai tơ như thế lày, thơ luôn nhé
    Hôm qua anh ngồi trong quán vắng
    Thấy một em váy ngắn
    Nhưng em ngồi không ngay ngắn
    Trong người anh đầy rắn
    Còn bây giờ khi đã thành cáo rồi thì cảm xúc chỉ đi liền với xúc thôi Đã qua rồi cái thời nắm tay tối về mất ngủ (các pác đừng đánh vào tính không lãng mạn của em nhé, nhưng do cuộc đời làm em trai lỳ cứ được voi lại đòi Hai Bà Trưng)
    Vì vậy, các pác phải đổi mới cách làm việc, không thể làm việc theo một lối mòn mãi được. Các pác phải sưu tầm hoặc nghĩ ra những tin đại loại như chiến tranh thế giới lần thứ 3 .. mà nên đi vào cụ thể Việt Nam hơn các pác a. Vì thế giới hơi xa vời, chẳng hạn như CPI tăng 15 trở lên, GDP âm 12.. chẳng hạn. Thì khi đó họ mới sợ. Họ mới bán tống bán tháo tài sản mồ hôi nước mắt của họ
    P/s: Vài lời góp ý chân thành cho công việc của các pác, do khả năng có hạn các pác thông cảm ( không yêu đừng nói lời cay đắng)


    Đây pác xù xem, em bực quá viết thư góp ý luôn

    Mà các bác cãi nhau với các kụ tèo bang làm giề nhiều?
    KHông có TÈO bang lấy ai múc cổ??? càng nhiều tèo bang càng thích vì đã là tèo bang thì đang no tiền mà no tiền bắt buộc phải đói cổ mà đói cổ bắt buộc phải ca hát để múc cổ. vì vậy bấy lâu nay em khoái mấy kụ tèo bang lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này