Cụ Chun có đôi lời với anh em !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chunjunxo, 22/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5856 người đang online, trong đó có 616 thành viên. 22:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 56211 lượt đọc và 527 bài trả lời
  1. trumspam

    trumspam Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN XƯA TÍCH CŨ

    Sáng nay vừa bật dậy, bật cái máy tính xem DJ đêm qua thía nào, trong lúc chờ máy khởi động em nhẩm tính, từ đáy VNI 235 đến nay 245 (em tính cho chẵn, VNI hôm nay bật là cái chắc), thế là lên tròn 100 điểm, tính ra tăng 45%, một số mã như ITA, SAM, REE, SSI, TDH, HPG, BVS, KLS, HPC...tính từ đáy đã tăng 60-150%, vậy mà đợt rồi em chỉ gỡ gạc được 50% vì nhảy nhót và nhát gan nữa, tiếc thật ! biết vậy lúc VNI 235 bán hết tất cả các mã vào ITA, SSI, BVS, KLS, HPC thì giờ có phải ngồi rung đùi rồi không???? Tại sao? tại sao?

    Em chợt bình tâm và nghĩ lại: Có bao nhiêu kụ trên này và bao nhiêu NĐT ăn được trên 50% trong con sóng này? số này chiếm bao nhiêu %? bao nhiêu người ăn được trên 100%? Có lẽ là hiếm lắm ! Vì những kụ lì đòn và cả liều mạng mới ăn được dày như vậy, mà những kụ này có lẽ họ cũng lì đòn chịu trận từ khi VNI còn 1000-1176 chứ chẳng chơi !Nên nếu con sóng này họ ăn dày trên 100% cũng là thành quả xứng đáng họ được đền đáp cho những ngày cắn răng chịu đựng em VNI nó hành hạ đêm ngày, nó vắt kiệt đến những giọt...cuối cùng của KỤ !
    ÔI CUỘC ĐỜI THẬT LÀ CÔNG BẰNG !

    BÀI NÀY EM VIẾT CÁCH ĐÂY GẦN 2 THÁNG
    *********************



    Liệu khi VNI phi một mạch từ 235 lên tới bến phà 325 là quá nóng?.

    1. Khi Vni bò lên mốc tâm lý 300 thì khối bà con hô nóng quá, nhiệt quá..vứt hàng chạy thui. Thế thì chỉ 2 ngày sau đó em nó phi tiếp lên 320..Chà tới đây thì nào là VST, HSC..nói nóng quá..kêu bà con xuống tàu gấp. K.ụ thể thì VST nói là VNI sẽ quẹo cổ tét lại 260..trước khi lên tiếp...bằng các ngôn từ như là " một cuộc tháo chạy" Bà mợ nó..mình mới vừa thãy hết hàng ra thì vni lại bò lên 325 points..xem ra còn mạnh mẽ quá. Thế thì ta phải tin ai?.

    2. Liệu thị trường có nóng quá không?. Em xin thưa với các bác. Khi dao đã rơi thì ai chụp nó cũng vấy máu cả. Còn khi mục măng mà đâm lên khỏi mặt đất thì chỉ trong vòng vài ngày là nó lên được cả m rùi. Ai cũng biết điều này rùi mừ?.

    3. Nếu trong vòng vài năm tới ( khi đó VNI có vượt mốc 1000 points, chuyện này không phải là không có..) Thế thì bây giờ khi VNi 325 points liệu ta có nói nó nóng không?

    4. Đa phần các NDT đều gặp lỗi nặng ở chổ:

    a. Tại sao khi VNI tèo thảm về dưới 250 mà ta không mua, bây giờ lại phải mua với mức trên 300. Thôi thì mình chờ cho nó về dưới 300 thì mua vậy. Như thế lại là sai lầm to..vì thời gian đã trôi qua rồi, chuyện hôm nay đã khác với hôm qua. Bây giờ ta lại không mua với cây số 325 pionts vì mấy hôm trước có mốc 300..xúc vào với cây số 325 points ta lại phải mất thêm tiền?. Thế thì giải quyết thế nào đây. Em thưa với các bác một khi nó đã tăng thì không có gì ngăn nỗi.

    b.Giả sử như vài hôm nữa VNI lại tăng lên đến mốc 370..Lại qua từng ngày ta lại chậm chân đứng nhìn thị trường mà sốt ruột vì chưa kịp lên tàu..vì rất lâu cơ hội mới xuất hiện thì ta lại bỏ lở. Em thưa với các bác. Nếu như trong thời gian sắp tới mà VNI lên tới mốc tân lý 500 points thì bây giờ xúc vào cũng còn lãi vật ra đó. Tại vì chúng ta không biết tận dụng cơ hội mà thôi.

    c. Vài tháng trước tết âm lịch thì VNi đang rơi..lúc còn ở cây số trên 400..thì ta lại không bán..vài hôm nữa thì mỗi ngày vni cứ mỗi tèo..ta tự nhủ với lòng rằng..mới hôm qua nó còn 400 points mà ta không bán..bi giờ 380 chẻ lẻ bán sao?. Rùi ta lại ôm, lại vài tuần trôi qua...vni chỉ còn 250 points ..Chà ta lại không bán..t a tự nhủ với lòng là ng.u sao bán..Tháng trước nó 380 kia mà..bi giờ 250 tại sao lại bán. Em thưa với quí bà con là: thị trường quyết định chung bởi đám đông, được quyết định riêng bởi mỗi chúng ta. Khi nó đã tèo thì chẳng có đại gia nào đở nỗi cả!.

    d. Em biết rất nhiều bác thông qua VST này. Tâm lý mà, với lại con người ai chả tham. Ai cũng muốn mua đáy bán đỉnh hết. Trên đời này không mấy ai làm được thế đâu. VD: Các bác cao thủ đã xúc được vòng quanh đáy với chêch lệch 5 %..thì em đoán là khi VNi bò lên 280 points..các bác ấy đã thãy hết rồi và không chừng mới lên tàu lại với giá cao hơn vài ngày gần đây thui.

    e. Riêng cá nhân em thì lên tàu hơi muộn các bác ah. VD: các bác khéo tay thì lên vòng đáy và nhả hàng ở 270..280..thì em lại lên ở cây số 300..và nhả hàng ở mốc kì vọng của em thế thui.

    5. Khi mọi người ai cũng nhận ra là tình hình kinh tế sáng sủa thì VNI đã lên đỉnh rùi. Vì thế mọi chuyện chỉ đang ở mốc bắt đầu. Mục măng chỉ mới ló ra. Vấn đề là bạn gìn giữ nó như thế nào!

    Tận dụng lúc người khác chốt lãi thì mình múc vào. 325 mà so với mốc 1000 chỉ còn là vấn đề thời gian.


    Có ai tự hỏi một điều tại sao khi vni dưới 300 mà mình không mua?. Khi ấy những ai yêu thích Các mã bank thì cũng có thể múc ACB với mức 32..34 mà, lúc ấy người ta vẫn bán ra ầm âm, phải nói là nếu ai muốn sở hữu bao nhiêu cũng có. Thế tại sao bây giờ mọi người lại chen nhau múc với giá xấp xỉ 40k với lòng mong muốn tột độ mặc dù phải tốn thêm không ít xiền?.

    Tại sao thời gian trước đó khi ta mua ACB với mức giá 30k mà mỗi ngày trôi qua ta lại ăn ngủ không yên...Rồi mấy phiên kế tiếp em nó chỉ lên giật giừ như một kẻ suy nhược cơ thể. Đến khi ta bán rồi..em nó lại phi ầm ầm cứ như là trêu ta..

    Nếu bác nào còn chần chừ trong giai đoạn hiện nay...hoặc không múc vào trong những phiên VNI điều chỉnh thì xem như % lợi nhuận cho chúng ta mỗi ngày mỗi giảm đi. Bởi vì thời gian đã trôi qua, tức nhiên hôm nay nó khác với hôm qua...

    Liệu tình hình có nóng không nhỉ?. Hôm qua 14.04 thì VNI index đã Phân phối ngay trong phiên. Hôm nay NDT chốt lời với KLGD kỷ lục của mọi thời đạ.

    Ai bán đã bán được, ai mua cũng mua được. Nhưng liệu VNI đã kiệt sức?. Em thưa với các bác là chưa hề. Nếu ở thời điểm hiện tại mà VNI ở con số 400 Points may ra phe bán mới dọa được bên mua.

    Tất cả mọi chỉ số kinh tế của Mẽo và châu âu, sau hơn 14 tháng suy giảm liên tục đang dần ươm mầm cho một cuộc khởi đầu.

    Rất nhiều báo đài đưa ra thông tin " Tiền đâu nhiều thế". Không phải cứ có tiền nhiều là thiên hạ đổ vào chứng đâu. NDT cũng ngó trước ngó sau chứ, một cái hoa đang dần đơm thành trái mà ta không chăm sóc thế thì ta phải đợi đến khi nào?

    Thế vậy VNI phải tăng tới đâu mới ngừng?. Em thưa với các bác, em cũng như mọi người. Thị trường được quyết định bởi rất nhiều người, nhưng một khi nó tăng ( cái này phản ánh niềm tin chung của nhiều người..Thì không có gì ngăn nổi cả.

    Vậy ai có ai biết được nó tăng tới bao nhiêu chứ?. Liệu có bao nhiêu NDT đoán được là vni đã tăng tới 347 points ở phiên hôm nay khi vni ở mốc đáy 235 ?. Liệu có bao nhiêu NDT dùng các Software phân tích để dự đoán được đỉnh của VNI với sai số 5 points hoặc hơn, có phải là trên 90 % các NDT đã thất bại với các indicator của mình?. Cuộc đời quả thật nó không dễ dàng đến với hầu hết mọi người kể cả em và phần lớn các bác.

    Vậy ngày mai thì sao?. VNI có thể tăng tiếp và thậm chí là kịch trần không?. Em thưa với các bác..khi mục măng đã ngoi lên khỏi mặt đất và nhìn thấy được ánh nắng ban mai của ông mặt trời, có lẽ nào nó lại không vươn lên tiếp? Với những ai đang có 10.000 tỷ nếu muốn nó xuống thì chỉ có việc đứng nhìn mà thôi, nếu bạn có 100 triệu cổ nằm rãi đều ở tất cả các mã, bạn nhất định đập sàn cho em nó giảm..tôi cam đoan là bạn không làm được.

    VNI 347 là quá nóng ư?.

    Nếu bạn nhìn xuống: (347 / 235) = 47.7 5. Chỉ số trung bình đã tăng xấp xỉ 50 % rùi còn gì. Nhưng em xin thưa với các bác là không hề nóng tí nào nếu ta ngó ngược cái đồi gần trở lên ( 347 / 550) = 0.63 % ; VNI hiện tại chỉ bằng 0.63 % so với con số 550!. Ôi thế thì mà làm sao mà nóng được chứ.

    Thế thì thời gian sắp tới ta giải quyết thế nào? Em thưa với các bác chỉ cần DJ phi thêm 300 Points so với mốc 8000 để lên 8300 thôi ..thì VNI bắt buộc phải lên con số chí ít là 400 points. Đến thời điểm này thì ta múc BBT cũng kiếm được cở 10 % là chuyện thường.

    Thế chúng ta có quá tự tin và lạc quan quá không? Các bác thử tìm lại lịch sử xem. Có ai đã tìm được một cái khoảng thời gian nào mà chỉ số chung của cả 2 sàn tăng một lúc xấp xỉ 50 % và dường như không ngừng nghỉ?

    Hiện tại chỉ mới trôi qua khoảng 3 tuần khi mọi người còn lo âu, sợ sệt. Vậy thần thánh gì mà VNi tăng kinh thế, trong khi với cùng 3 tuần đó liệu kinh tế có tăng trưởng tương đương?. Em thưa với các bác, làm sao mà nhanh thế được ạh. Giá của chứng nó thể hiện sự kì vọng ở tương lai. Vậy nhở em bán ở 300 rùi thì VNi có quay lại mốc đó để em vợt hàng nữa không?. Ui làm sao em biết được. Vì thời thời gian đã trôi qua. Hôm nay nó khác với hôm qua.
  2. trumspam

    trumspam Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Được trích từ bài được gửi bởi: anhduc1145

    các bố làm gì mà chửi nhau nghe ghê quá. Thằng nào cũng cho là mình đúng, xin lỗi các bố, chả thằng nào đúng mà cũng chả có thằng nào sai, nếu các bố đúng thì các bố đã là bố Hưng nùn, các công ty chứng khoán, BBs có cả đội quân thiện chiến mà sau cả quý kinh doanh vốn hàng trăm tỉ mà lãi là bao nhiêu? nếu giỏi phán như các bố thì các bố đã là CEO các công ty chứng khoán hay ngồi nhà cho đệ tử giao dịch, càng nghĩ mình đúng thì lại là càng sai nhiều nhất. Đây là thị trường mà trên thị trường thì giá cả hàng hóa có lên có xuống, chưa hẳn tốt là lên mà cũng chưa hẳn do xấu mà giảm. Vốn hóa thị trường hiện nay đạt 740.433 tỷ đồng bằng 45% GDP năm 2009, năm 2010 dự kiến gần 100.000 tỉ vì vậy nếu hôm nay các bố có giao dịch 1-2 nghìn tỉ thì bằng 0. mấy %. Chứng khoán, cổ cánh có người bán và người mua, người bán khi thấy cần bán và người mua thấy cần mua, lúc nào cổ cũng có người sở hữu đừng nghĩ các bố hô hào vài câu trên này là cổ cánh vứt đầy đường, hiện nay sau khi hô hào thì các bố đang chạy theo vét hàng, điều này đã thể hiện nhiều lần các bố vừa hô dow vừa múc, chỉ cần múc đủ là tự khắc các bố đổi nick hô up, mà do túi tiền có hạn nên cũng chỉ cần 1 phiên là hết nhẵn . Dù có giảm đến 100 phiên thì thế giới này, Việt Nam này cũng chỉ có ngày càng tốt lên chứ không hề xấu đi. Tình hình hiện nay không có gì xấu nếu không nói là cực tốt, so với năm trước nhà em cả tháng mới nhận được vài đơn hàng thì hiện nay ngày nào cũng có đơn hàng, nếu năm 2009 tầm này ai vay được xèng là giỏi thì giờ em muốn vay bao nhiêu cũng có. Tình hình kinh tế giờ tốt hơn cuối năm 2008 và năm 2009 rất nhiều, điều này ai cũng phải thừa nhận. Trong khi đó so với cuối năm 2009 thị trường CK hiện nay tăng bao nhiêu %, 500 - 530 vẫn quay quanh chưa đến 5%, ừ có cổ cánh thế này thế kia do làm giá nhưng thực tế đó là từng trường hợp. Thử hỏi SAM, STB, EIB, SHB, ITA, CTS, DPM, KHA, HAP, KHP, ....vô số mã đã tăng bao nhiêu so với cuối năm 2009 gần như đứng yên. Việc nhiều mã trên HA làm giá như PVA thì đó là chuyện của một nhóm nhà đầu tư. Việc một số nhà đầu tư bán ra chỉ vài nghìn tỉ so với con số 100 nghìn tỉ kia thì thấm tháp vào đâu, cũng như là muối bỏ biển. Chính phủ, BBs, tổ chức,cá mập nó ngu hơn các bố có mấy tỉ đồng còm ở đây chắc. Xin lỗi các bố nhé, Công ty CK nào mà không cầm cổ, Công ty tài chính nào không cầm cổ, nước ngoài thì múc ròng cả tỉ đô la từ cuối năm trước đến nay...đội này chắc ngu quá...còn Chính phủ suốt ngày mất công mất sức di kêu gọi đầu tư cũng ngu quá để cho mấy bố trên này lên lãnh đạo thay, Chính phủ luôn mong muốn và phát triển thị trường vì đây cũng là môt lĩnh vực key trong nền kinh tế...Túm lại các bố cứ nghĩ là mình khôn hơn người, hơn tổ chức có cả trăm người hơn cả Một bộ máy Chính Phủ, đặc biệt bố Broker gì đấy Chẳng qua là nhất thời một 2 phiên tâm lý, nhưng cái tâm lý đó chiếm bao nhiêu % khi mà cả phiên cũng chỉ 1-2 nghìn tỉ so với 100.000 tỉ kia, ma 1-2 nghìn tỉ ki là bán có người mua chứ có phải vứt đấy không ai nhặt??? ĐỪng cãi nhau nữa mà hãy lựa cho mình hàng hóa tốt với giá cả phải chăng, đừng cố mua quá rẻ môt hàng hóa nào đó bằng bằng cách chơi bẩn. Mua ở đáy án ở đỉnh là điều khó kăn nhất của nghề nàyĐừng quá bi quan để lúc người ta nhặt hết hàng khuyến mãi thì lại tiếp tục chạy làm chim lơ khi ngời ta ngồi ăn 5% mỗi ngày nhé

    Bố nào thuộc điện chơi chứng ảo thì cũng đừng lên quấy rối ACE làm gì!

    Diễn đàn cũng là nơi trao đổi thêm thông tin thôi chứ biết thừa là nó cũng chả có % nào tác động đến tâm lý đâu, vì cá cơm và rong rảo như các bố thì có chụm nhau lại thì có bằng một con cá mập không? ACE trên này trao đổi và giúp nhau học hỏi là chính đừng vội tự đắc là giỏi nhé...Vốn các bố trên này đảm bảo tất cả không ai vượt 10 tỉ đồng Còn những người vài ba trăm triệu thì chỉ là học hỏi.

    Trong kinh doanh, nếu bị đối tác lừa thì ức 10 lần bình thường, nếu bị đối thủ lừa thì ức 1.000.000.

    Thằng Lùn nó là đối thủ của các cụ mà lại đi nghe nó thì đúng là bochim.com toàn tập.

    Cứ đến hẹn lại lên để tăng thu nhạp của quý, nó toàn khích tướng cho các bố bán thì nó được hưởng phí giao dịch và đặc thích shopping hàng khuyến mãi vào những ngày này, sau đó có thêm hàng khuyến mãi thì bắt dầu chém gió PR đẩy giá nhằ tăng thu nhập cho cổ đông của nó. Vậy có lý do gì chúng ta các cụ lại đi nghe đài địch hay đại loại nghe đối thủ chỉ cách kinh doanh. Ở Mỹ người ta không cần biết đối thủ nói gì, họ chỉ biết làm tốt nhất những gì mình đang làm. Không tin các cụ tự xem và qua một vài lần là có thể rút ra bài học ngay.
  3. trumspam

    trumspam Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này ra đời vào ngày thứ 7 (12/12/2009) trong không khí tang tóc, u ám đầy mùi tử khí của TTCK VN......

    Một ngày thứ 7 có nhiều tâm trạng...có vài dòng miên man với các cụ.


    Thằng bạn em làm bên quỹ bẩu: Tổ chức, cá mập dính chấu trong khoảng VNI 500-550 bao la bát ngát trời mây...1 nhóm cá mập chuyên ngồi ở KS REX đã giải ngân 1500 tỷ khi VNI 480-540 trong 4 ngày liền từ 24-27/11 sau đó họ đã bỏ lại VNI sau lưng và lên đường đi Mũi Né đánh Golf. 1 nhóm chuyên đánh sàn SSI đang dính 3 triệu HPG giá từ 64-70, 4 triệu GMD giá 82-86...còn nhiều, nhiều lắm những chuyện em biết mà em không thể kể hết ở đây.... Bạn em làm ở các CTCK KIMENG, VDSC, FPTS bẩu, mấy hôm nay nhiều NĐT vốn tầm trung 3-5 tỷ dùng đòn bẩy đang khóc ròng...Chính quỹ bên nó đã xúc xong hàng, tổng cộng 400 tỷ trong 3 ngày cuối tuần này. Nói chung chuyện VNI xuống trong đợt này nói ra thì dài dòng lắm, có vài chuyện nhạy cảm em không thể nói ở đây. Em nhắc lại một lần nữa chuyện TTCK VN xuống dữ dội trong những ngày qua không đơn thuần là chuyện của CK, chuyện của kinh tế, nói ít mong các cụ hiểu nhiều.

    Có 1 sự thực hiển nhiên: Trên 2 sàn có 450 công ty niêm yết, số lượng CP niêm yết khoảng 30 tỷ. Bất cứ lúc nào, mưa hay nắng, ngày hay đêm, thu hay đông số cp này cũng phải có chủ...chắc chắn là như thế, chắc chắn là có người nắm giữ chứ ma không thể nắm cổ cánh....

    Vậy thì: Niềm vui của người này là nỗi buồn người kia....

    nhợn không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác.

    Cách đây 40 ngày VNI trên 610 điểm bản thân em giữ 20K cổ phiếu của các DN tầm trung trên sàn HO, bây giờ cũng chừng đó số cp nhưng giá trị đã giảm 30% (mấy con của em nắm giữa nó giảm mạnh hơn cả VNI), em tự hỏi các DN mà em nắm giữ CP vẫn làm ăn bình thường thậm chí đang tốt lên từng ngày, cớ gì giá cp của các em lại giảm mạnh và nhanh như thế, sắp phá sản a'? sẽ có cụ đặt câu hỏi ngược lại rằng: vậy khi nó tăng thì tăng vù vù chẳng lẽ DN đó tăng trưởng 30-100% trong vòng vài tháng ! Chắc chắn là không có chuyện đó. Nói đến đây thì lại phải nói đến đầu tư giá trị, nếu nói đúng sách vở thì chữ ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ có lẽ viết được 500 trang, nhưng theo suy nghĩ của bản thân em, ở chính cái thị trường này thì ĐÂU TƯ GIÁ TRỊ lúc này là:

    Chọn mua cp nào 3 tháng đầu làm ăn có lãi, thanh khoản tầm trung trở lên, thương hiệu đầu ngành, cổ tức > gửi ngân hàng, có người thích cp ngành này, ngành kia, có người thích Bluechip, có người thích cp tầm trung hoặc penny....Cá nhân em:

    1> Chọn em nào có EPS 3 tháng đầu năm>2000 giá đang 1x, em nào có thặng dư càng nhiều càng tốt, có đất đai của chìm của nổi càng OK, ở VN thì còn 1 điểm cần lưu ý là có quan hệ xxx càng good, chú ý mấy em có triển vọng sáng sủa trong quý 4 và năm 2010.

    2> Chọn em nào có hệ số beta lớn, sóng lớn để khi TT bật thì nó dẫn đầu đoàn đua và em nào đã giảm quá đà so với TT (cái này có vẻ hơi mông lung nhưng nếu các cụ kiểm nghiệm thực tế TTCK VN thì thấy rất hiệu nghiệm)
    ..........
    Em có một niềm tin sắt đá rằng, một ngày nào đó trong năm 2010 VNI sẽ lấy lại mốc 650, VÌ NĂM 2010 PHẢI KHÁC NĂM 2008. Chắc chắc là như thế, nên em đã tất tay khi VNI 500-550. Cổ phiếu nó lên rồi nó sẽ xuống, nó xuống rồi nó lại lên, muôn đời nay vẫn thế, cái dở của anh em mình là LÊN THÌ KHÔNG BÁN, XUỐNG THÌ KHÔNG MUA. Mình đã không chiến thắng nổi bản thân mình sao chiến thắng được thiên hạ !

    Một khi đã xác định đầu tư giá trị thì em đã chuẩn bị tinh thần xấu nhất là VNI có thể về 400-300-235 thậm chí thấp hơn nhưng xác suất này thấp dần theo từng con số, em phỏng đoán xác suất lần lượt là: 20%-1%-0,05%

    Có những bài học chỉ mua được bằng trải nghiệm thực tế và học phí rất đắt.

    Có một điểm tựa cho những ai đang hoang mang, lo lắng: VNI đã từng cán mốc 1176, bây giờ VNI đang ở đâu? - 1-2-3-4-5 hay 10 năm VNI lại tìm về chốn xưa em hỡi?

    Các cụ đừng tự làm khổ mình nữa ! Vì nếu ra tuần VNI lên 470-480 thì các cụ có bán ra không? bán ra rồi lấy tiền làm gì hay lại chờ nó về 400-350 để mua lại? Nếu nó không về thì sao? Bao lâu thì nó về? Hay nó lại lình xình 440-460, lình xình bao lâu? Hay là các cụ tính thoát ra các môn này để qua vàng, qua đất hay mua đô, mở công ty? Hay là quanh quẩn trốn tìm đâu đó các cụ lại mò về lén lút với em VNI.....

    Mịa, cái môn này nó lấy của em nhiều thứ quá, cả tinh thần lẫn thể xác, nó lừa cả tiền lẫn tình.......

    Đời là bể khổ, thôi em đi nhậu đây....sẽ hóng hớt với các cụ sau nhé !

    Cá nhân em vẫn giữ quan điểm khi đa số NĐT tin rằng VNI đáy VNI là 410 thì 425-430 cha con đã nhào vô bắt đáy, vì không ai muốn chậm chân trong bữa tiệc thịnh soạn cuối cùng của năm con trâu.

    Thấy hay thì nhớ vote nha các cụ, đêm qua em mơ nếu bài này mà em đủ 10 VOTE 5 * thì thứ 2 VNI tăng 10 điểm, cứ thế mà vote nha các cụ,...

    Sáng nay (13/12) e offline CLB SAFC, khoảng 60 anh em tham dự, qua thăm dò, 90% đang giữ tiền !!! phần lớn họ đã ra hàng khi VNI trên 500 thậm chí 1 số anh em ra đúng đỉnh, họ chơi theo TA, họ chơi kỷ luật lắm ! Hãy nhìn xung quanh bạn, những người bạn quen sẽ biết tiền đang ở đâu? Đừng nói là các cụ bán chứng để chuyển qua Vàng, Đất, mua đô, mở công ty, đánh đề, cá độ bóng đá nha....Rình rập mãi rồi cũng léng phéng với em VNI chân dài nõn nà, hừng hực, mởn mởn, khêu gợi thôi.........

    Gia quyến xin đa tạ ! Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất mong các cụ lượng thứ !

    CHUNJUNXO giữ bản quyền bài viết này, mọi tranh chấp thương mại nếu có quý vị phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước ĐẢNG và CHÍNH PHỦ
  4. trumspam

    trumspam Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
  5. trumspam

    trumspam Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
  6. trumspam

    trumspam Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay em vừa nhận tin 1 nhóm vốn kha khá 600 tỷ bắt đầu xuống xác Bluechip sàn HO ngày mai, buồn là họ chỉ xúc sàn và giá đỏ...vì họ là những con cáo....

    Buồn tiếp nữa là họ chỉ xúc BC sàn HO....Mà không ra tay cứu mấy con lởm đang đổ đèo....

    TT xấu 600 tỷ chứ 6000 tỷ cũng là muỗi....Vấn đề ở đây không phải là 600 tỷ mà HỌ LÀ NHỮNG CON CÁO, KHI HỌ XUỐNG XÁC ẮT PHẢI CÓ LÝ DO....

    PS: Biết tin thì chia sẻ thôi không Warren Bốc phét ở đây.....Em không ảo tưởng, vì em biết chắc cả cái diễn đàn này có xuống xác cũng chưa chắc được 1/5 giá trị GD/Phiên toàn TT.
  7. namlong85

    namlong85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2009
    Đã được thích:
    90
    ^:)^
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
    ^:)^^:)^^:)^^:)^
    ^:)^^:)^^:)^
    ^:)^^:)^
    ^:)^
  8. trumspam

    trumspam Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Được trích từ bài được gửi bởi: chunjunxo

    Anh em UNGBANG đâu, beer thôi.....
    cụ này đang ngó hàng nhà em đây?

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Gớm ae ở bển vui quá nhỉ ăn lòi mồm có khác

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Vâng chúc mừng các cụ nhà em gen tỵ với các cụ đới hôm nay các cụ ăn lòi mồm toác mỏ sướng nhỉ

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    Các em be bé lại mệt nhoài bê bia cho các anh roài

    Giờ này mà các cụ tụ tập thía này thì NÓNG QUÁ !!! Mai các cụ biết phải làm gì rồi đó....

    4613 người đang vào diễn đàn, trong đó có 1423 thành viên. 17:31 (GMT+7)
    4434 người đang vào trang này, trong đó có 1378 thành viên: CRAZYSTOCK, ke_tamthuong, hoangtuck, hoaphat68, vaep-epva, bocuamoc, tito1234, nguyencongnhu, HuTrucTu, SeeTrocKD, vncaptain, farmer64, SeizeOp, o0000o, diepmkc, tuanpv8x, frubka, CGCK, ckvn2010, MaSieu, ghost00, hant73, haison1211, lsm42ph, hoalanrung, hptarzan, hoangdungtong, chungkhoan5555, noyoungnoold, brotherStock, violet_hn1, lukyly2003, congtuhhnd, anh2lua, ahoan999, huyhoanghn, hoaphuong2010, tiendan80, koni, minh24h, NamVFC, robinhoodhn, thanchetsovo1982, HanhMy, Toiyeuem, Darkness_Room, stock2738, davidnguyen34, dieulinh0307, doraemon_daisuki, baohan03, quyetlamlai, cavangcon, Haica, lieuliau, ... xem tiếp

    Mấy hôm nay chiến đấu với nhợn vất vả quá giờ phải:
    Hưởng thôi....

    Beer thôi anh em......

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]


    Đãi cát tìm vàng trong thời buổi loạn lạc.....


    Giờ này mà diễn đán còn đông khủng khiếp
    Bên VST và các diễn đàn ck khác cũng thế
    Bà con éo chịu đi ngủ là đủ biết máu cỡ nào rồi
    Giống như chờ xem chung kết world cup

    Bây giờ (1:16 AM giờ VN) số điểm DJ đang 9994,32 ! Em sẽ thức trắng cùng DJ đêm nay chờ thời khắc lịch sử DJ cán mức 10000 !

    Em cũng phán luôn: Cụ nào có diễm phúc được chứng kiến thời khắc lịch sử này thì năm nay TK tăng 500% !

    Mịa, gay cấn hơn cả trận chung kết Worrld Cup các cụ ơi, xem mà toát mồ hôi hột tỷ số cứ trồi sụt thót cả tim: 9997>>>9991>>>9989>>>9996

    Lên bia nào các em chân dài ơi !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ĐÓN CHỜ THỜI KHẮC LỊCH SỬ CỦA NHÂN LOẠI !
    [​IMG]
    Tối qua em thức đến 2h sáng, đuối quá tranh thủ chợp mắt tính dậy canh DJ, không ngờ làm một giấc đến giờ, bật cái máy tính lên, đúng như em dự đoán, DJ đã chinh phục thành công mức 10000, em đã bỏ qua thời khắc lịch sử của nhân loại, thôi thế này thì TK em không tăng được 500% rồi, hy vọng 400% vậy !
    Cả 2 tuần nay em vẫn đang ôm khư khư 200% cổ bác a' ! Vẫn nguyên đai nguyên kiện ! VNI chưa lên 700 em chưa tính ! VIS em vẫn giữ quan điểm sẽ lên 200 trong tháng 10 ! VIS chiếm 40% danh mục của em, ngoài ra con PVG chiếm 30%, còn lại: DC4, DIG, GMD, MCP, VIC.

    PS: Hôm nay cấm các cụ manh động, lớ ngớ là mất hàng ngay rồi ngồi đó mà khóc !
    Mong các cụ đêm qua không canh thức DJ bây giờ bớt chút thời gian lật lại 5-7 trang trước xem khí thế hào hùng của anh em chào đón DJ cán mốc 10000 lịch sử !

    Lên bia nào các em chân dài ơi !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. trumspam

    trumspam Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]
    ................[​IMG]..

    [​IMG]
    .............[​IMG]....


    [​IMG]


    túng rùi , chỉ có túng ,, tèn ten tén


    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

    [​IMG]





    [​IMG]


    TA: Tất cả những gì muốn nói thì em đã chú thích ngay trên từng chart rồi nhé. Mấy cái Indicator thì có mũi tên, cứ thế mà chiến nha các bác....

    Có mấy chỉ báo đáng quan tâm:

    + Chỉ báo CUNG - CẦU : Lực CUNG vẫn đang thắng thế
    + ADX: DI+ đang cắt DI- từ trên xuống tuy nhiên DI+=32.5, DI-=33.4 chứng to thị trường đang giằng co nhau từng cm.
    ADX=11

    Giá trị ADX thấp (thông thường là dưới 20) ám chỉ thị trường đã vào giai đoạn đi ngang với khối lượng giao dịch thấp. Khi đó, việc ADX tăng trở lại và đi lên khỏi mốc 20 sẽ là dấu hiệu của một xu hướng mới.

    Các bác có thể tham khảo tài liệu: http://www.tapchichungkhoan.net/ShowNewsDetails.aspx?mid=69&IDNews=135&magid=10 (dành cho những bác chưa biết TA)

    + Stockchastic: Đây là một chỉ báo nhanh em thường tham khảo để lướt lát.
    Đường nhanh K cắt đường chậm D từ trên xuống, tuy nhiên
    K=59 D=62 ở lưng chừng trời thể hiện sự giằng co và 2 duong có thể đổi chỗ cho nhau bất cứ lúc nào, sự phân kỳ cũng chưa xuất hiện, xu hướng chưa rõ ràng.

    + Ultimate: .... Sự phân kỳ vẫn chưa xảy ra....Chỉ báo này chỉ ra xu hướng đảo chiều xu thế khá chính xác với TTCKVN tuy nhiên em vẫn đang đợi chờ....
    ***Ultimate Oscillator (UO) là một chỉ báo kết hợp chu kỳ dao động giá trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn thành thành 1 cái dao động giá duy nhất.


    + Bolinger Bands: Cây nến xanh phiên ngày 26/02 vừa "ngóc đầu" qua khỏi trường Trung bình BB và nằm dưới SMA(5), trong quá khứ mỗi khi đường SMA(5) cắt đường TB BB từ trên xuống thì VNI sẽ rớt thêm ít nhất 2-3 phiên rất mạnh.[​IMG]hiện tại điều này chỉ xảy ra khi VNI thủng 485 tương ứng Fibonacci 50%

    + MFI(13)-RSI(15), U0 đang ở lừng chừng trời....rất chi ba phải....

    + Volume:
    Một điều an ủi cho anh em UPBANG: Như cái chart em post ở trên, trong quá khứ mỗi lần VNI nằm vùng đáy thì KLGD thường rất thấp sau đó tăng dần theo điểm số VNI, hy vọng lịch sử có lặp lại...

    **** Các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ em đã khoang tròn trong cái chart phía dưới cùng.

    Khuyến nghị: mã nào nằm sàn 2 phiên liền thì xúc được, hàng về rất khó thua, còn tranh đua trần thì "lành ít dữ nhiều"
    Vài mã giảm nhiều nhất trong 5 phiên gần nhất: S91, SVI, VHL, ALT, ECI, HVT, PNC, TRI....
    Vài mã có tín hiệu mua tốt (em dùng meta lọc 3 tiêu chí RSI, MFI, CCI): ATA, BPC, DCS, DHC, VIX, VNA, VTO, TBC, S96, S74, KMR, MIC, PPC, SD5, SDC.....

    THAM KHẢO THÔI NHÉ ANH EM ! Kẻo lại trách móc, dỗi hờn vu vơ....

    FA thì trưa nay em đã trình bày tất cả "những gì em muốn nói" với các bác rồi nhé....

    Em xin bổ sung 1 ý tóm gọn:

    TA:

    EM NHẬN ĐỊNH:
    Ngắn hạn, siêu ngắn hạn 2 tuần trở lại: Sideway.
    Trung hạn 1-3 tháng: Vẫn nằm trong xu hướng dowtrend.
    Dài hạn > 6 tháng: Uptrend

    CON ROBOT CỦA EM NHẬN ĐỊNH:

    Ngắn hạn, siêu ngắn hạn (Chart ngày) lướt lát T+,
    Trung hạn (Chart tuần), dài hạn(Chart tháng):
    Con ROBOT của em vẫn đang cho tín hiệu MÚC nhưng trong tình hình hiện nay con ROBOT có thể TRỞ GIỌNG bất cứ lúc nào.....

    Cá nhân em, theo FA thì nếu trong và ngoài nước không biến động gì lớn lẫn những chính sách thay đổi đột ngột thì 2 tuần tới (1-13/03/2010) thị trường vẫn sideway trong biên độ hẹp 490-520...

    Khoảng trung tuần tháng 3 trở đi cho đến cuối tháng 4 tức là mùa ĐHCĐ và các DN ra BC QUÝ 1/2009 được dự báo đầy khó khăn vì ra tết giá cả 1 loạt mặt hàng trọng yếu tăng giá thì T3/4 các doanh nghiệp mới ngấm đòn...Em gia Cát Dự khả năng lớn MMs, BBs sẽ "buông"...TT sẽ có gió cấp 12 giật trên cấp 12...đề phòng lốc xoáy....

    Sau đó tùy tình hình mà ta lại tính tiếp...NƯỚC XA KHÔNG CỨU ĐƯỢC LỬA GẦN...

    CP đang căng mình gồng gánh 2 quả tạ: Tăng trưởng GDP và CHỐNG LẠM PHÁT.

    NHẬN ĐỊNH CHÚNG TÔI CÓ THỂ THAY ĐỔI BẤT CỨ LÚC NÀO MÀ KHÔNG BÁO TRƯỚC, VÌ THỊ TRƯỜNG DIỄN BIẾN KHÔN LƯỜNG !!!

    ĐỜI LÀ BỂ KHỔ !!!!

    Các bác save file về máy rồi zoom lớn mà xem cho rõ nhé.

    Rất vui được trao đổi với anh em.

    Trân trọng !!!!




    Nhận định TT cho 2 tuần cuối cùng của năm âm lịch 2009 (1-11/2/2009)

    Xin bỏ qua TA nhé, vì thời gian gần đây BBs, MMs bẻ chart 1 cách trắng trợn đặc biệt là tại các ngưỡng ngạy cảm.[​IMG][​IMG][​IMG]

    2 tuần qua các DN niêm yết trên 2 sàn đã ra báo cáo "hòm hòm" đủ cho NĐT có cái nhìn tổng thể và đưa ra nhận định rằng: Đa số các DN đã "làm ăn" khá tốt trong năm 2009, nhiều DN cho ra BC "ngoài mong đợi" như DRC, VIS, RCL, PLC, DVD, DIG, VNM, VIC....nhưng theo em "tất cả đã phản ánh vào giá" vì thông tin đã bị rò rỉ từ trước....Tuy nhiên, nếu các bác để ý sẽ nhận ra 1 điều: Khá nhiều DN thực sự "gặp khó khăn" trong quý 4 như: BVS, VIP, VPL, ANV, AGR....

    Theo em quý 1 và thậm chí là quý 2 năm 2009 đầy khó khăn đang chờ phía trước: Vài DN em quen đang vay NH với "lãi suất thực" lên đến 19-20% mà vẫn rất bầm trầy mới vay được....Bóng ma lạm phát năm 2008 đang trở lại khi quý 1 là mùa tết được dự báo sẽ cao hơn nhiều những quý trước.

    Các bác đặc biệt chú ý giúp em: Rất nhiều DN khôn ngoan họ đã dự báo được năm 2010 "đầy khó khăn" nên đã san sẻ LN năm 2009 qua năm 2010. Bên cạnh đó rất nhiều DN CỐ LÀM ĐẸP BÁO CÁO, LẤY THÀNH TÍCH BẰNG MỌI GIÁ cho năm 2009 !!! Họ sẽ phải trả giá cho năm 2010....Chính xác hơn là những cổ đông của họ sẽ phải trả giá.....

    Sang năm 2010 nhiều DN sẽ không còn những lợi thế do "thiên thời, địa lợi" mà có như năm 2009: Nguyên liệu đầu vào giá rẻ, tích trữ hàng giá rẻ (mấy ông nội thép), ăn theo tỷ giá USD, định giá tài sản, đất đai, bán tàu, hoàn nhập dự phòng tài chính....Những điều này sẽ để lại "một khoảng trống" đầy hụt hẫng cho các cổ đông....

    Túm cái váy lại em đang nghĩ đến 1 kịch bản: BBS, MMS hơn ai hết họ biết những khó khăn năm 2010 "đầy khó khăn" đang chờ phía trước và họ sẽ hành đông như thế này:

    Họ cố giữ VNI không bị "bứt dây động rừng" trước tết và khả năng lớn họ sẽ tạo hưng phấn cho NĐT nhỏ lẻ trước kỳ nghỉ tết, trong tất cả khả năng có thể họ sẽ khôn khéo kéo VNI dao động lình xình 480-490 trong tuần từ 1-5/2/2010 vì 2 lý do:

    1> Họ sẽ không để VNI thủng 480. Vì nếu để VNI thủng 480 sẽ làm bà con chán nản, thậm chí hoảng loạn thì kịch bản của họ bất thành.

    2> Họ sẽ không kéo VNI quá 490 vì như thế là quá sớm, TT còn đến 2 tuần nữa mới nghỉ tết, nếu tuần này họ kéo VNI đi quá xa thì tuần sau họ sẽ làm gì? chẳng lẽ kéo tiếp, kéo tiếp thì VNI vượt 540-550 bà con tranh nhau xả (cái này thì em biết tỏng lòng dạ các cụ, đừng có mà dối lòng mình nhé, cha nào cũng hò hét vậy thôi chứ cụ nào cũng canh me VNI mà lên 520-530 anh xả tất nghỉ ăn tết cái đã, ra tết tính tiếp....[​IMG]
    [​IMG][​IMG] !!!), TÂY LÔNG cũng sẽ xả ngập đầu nên không BBs nào dại mà đẩy VNI đi quá xa....

    Tuần cuối cùng của năm âm lịch 2009 8-11/2010:
    Đầu tuần VNI sẽ để VNI tiếp tục lình xình nhằm cho em nó "khớp kịch bản đề ra", từ giữa tuần BBs, MMs sẽ đẩy VNI "bay cao, bay xa" nhằm tạo hứng phấn cho ba con sau kỳ nghỉ tết. Khả năng lớn BBs, MMs sẽ đẩy VNI lên 520.

    Em dự đoán luôn: Sau kỳ nghỉ tết BBs, MMs sẽ đẩy TT lên vài phiên nữa, thậm chí đẩy rất mạnh mẽ và sẽ ÚP SỌT nhưng cụ nào HÁU ĂN....Nhưng theo em 99% họ không dám đẩy VNI đi quá xa, hết max tới 550 !!!
    PS: Mấy hôm bọn UP BANG trên 18 diễn đàn nó đòi giết em nên phải trốn qua Haiti xin tị nạn... Như thế là các cụ lộ bài rồi nhé: Các cụ đang hoang mang tột độ, chơi chứng mà như thế là rất dở những con cáo không bao giờ để cho đối thủ biết cảm xúc của mình....

    **********************************
    PS: Mấy hôm nhiều bọn UP BANG đòi giết em nên phải trốn qua Haiti xin tị nạn... Như thế là các cụ lộ bài rồi nhé: Các cụ đang hoang mang tột độ, chơi chứng mà như thế là rất dở những con cáo không bao giờ để cho đối thủ biết cảm xúc của mình....

    Chân thành !!!

    Tặng các cụ "...Ở VN ai cũng là nhà đầu tư nhưng chưa ai thực sự đầu tư. Không ai thực sự đầu tư nhưng ai cũng có cổ phiếu. Ai cũng có cổ phiếu nhưng không mấy ai hiểu rõ về cổ phiếu đó. Không mấy ai hiểu rõ về cổ phiếu đó nhưng ai cũng khen nức nở trên mọi diễn đàn. Ai cũng khen nức nở trên mọi diễn đàn nhưng lại sẵn sàng bán đi. Ai cũng bán nhưng không mấy ai có lãi. Không mấy ai có lãi nhưng ai cũng nghĩ mình giỏi. Ai cũng nghĩ mình giỏi nhưng không mấy ai tin vào chính mình. Không tin chính mình nhưng luôn nghi ngờ tài năng người khác. Nghi ngờ tài năng người khác nhưng vẫn tìm đọc cho bằng được. Tìm đọc cho bằng được nhưng cứ đọc là chưởi...."

    Thay mặt *************, thủ tướng chính phủ, và Lãnh đạo các bộ, ban ngành: "Xin chúc tất cả các đồng chí: dù thất bại hay thành công, dù lông bông hay đang làm việc, dù đang ăn tiệc hay ở nhà, dù già hay trẻ, dù đang sắp đẻ hay chưa có chồng, dù là rồng hay là tôm, dù đang bia ôm hay trà đá, dù có hút thuốc.. lá hay là thuốc lào, dù có công hay có tội, dù bơi lội hay karate, dù đi xe hay đi bộ... 2010 vui vẻ hạnh phúc. Năm mới! Đau đầu vì nhà giàu ! Mệt mỏi vì học giỏi ! Buồn phiền vì nhiều tiền ! Ngang trái vì xinh gái ! Mệt mỏi vì đẹp zai! Và mất ngủ vì không có đối thủ! " Chúc mừng năm mới"

    Hơi sớm tí nhưng sợ nhảy cầu Sài Gòn rồi không có dịp chúc tết anh em :p !
    "Nó vừa chơi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, mạng lag là nó chửi, nhảy Au mà miss nó càng chửi. Bắt đầu nó chửi game. Có hề gì? Game là của riêng ai? Rồi nó chửi nhà phát hành. Thế cũng chẳng sao. Nhà phát hành thì ngày nào chả bị chửi. Tức mình, nó lại chửi cả cộng đồng game. Nhưng cả làng game ai cũng nhủ: Chắc nó chừa mình ra! Rồi nó chửi thằng đang đọc tin nhắn này, nhưng người này nghĩ: ''Hik! chắc tại mình ngu quá nên nó mới chửi" ._. => hic... nhưng ko thể chỉ để mỗi mình bị chửi !!!!! phài tuyên truyền thôi


    Em công nhận bây giờ giá nhiều CP quá rẻ mạt, quá thơm nếu để đầu tư trung hạn 6 tháng đến 1 năm, nhưng nếu biết trước thời gian tới cổ cánh sẽ còn có giá "NGON" "THƠM THO" hơn nữa thì tại sao ta lại không chờ nhỉ? TT lình xình cầm tiền bực cả mình lên đây xxx với các cụ ĐANG CẦM CỔ CAY CÚ cũng vui phết...khỏi phải đi xem phim, xem kịch gì cho mệt, tốn kém.....khú ...khú.

    Cụ nào thắc mắc em làm tay sai cho các mập cá mú thì thứ 7 này CLB CK SAFC TẤT NIÊN mời các cụ tham gia với bên em cho vui, sẽ biết em là ai (SAFC có khoảng 200 thành viên)...Nếu em man trá em sẽ không dám gặp ai đâu...

    Diễn đàn là ảo, nhưng đằng sau những cái nick là những con người thật, hàng ngày em vẫn thường cafe, lai rai với rất nhiều anh em trên các diễn đàn ck như Sanotc, Vietstocks, ATP, CLB CK SAFC, HỘI CHỨNG, HNSC...Họ biết em là ai....Nếu cụ nào có thiện chí thì cứ vào nick em ta trao đổi và nếu thích thì buổi chiều anh em ta lại ngồi lai rai, đàm đạo về ck, nếu ngại các cụ cứ rủ thêm vài anh em trên này đi cho vui...

    NGHIỆN CK LÀ MỘT CHUYỆN....NGHIỆN SPAM LẠI LÀ MỘT CHUYỆN KHÁC - PHẢI TÁCH BẠCH NHÉ !

    Ngày trước, khi em còn là 1 con nai ngơ ngác bước vào cái TT bịp bợm này, em đang cầm cổ mà cha nào làm chim nhợn em là GÂN GỔ LÊN, CÃI CHÀY, CÃI CỐI CHO BẰNG ĐƯỢC ! Thậm chí chửi rủa họ không ra gì...

    Thật lòng em rất thương bác, bác là hình ảnh của em ngày hôm qua. TT này là cái lò đốt tiền nhưng cũng là cái lò luyện tính cách của một TRADER tốt nhất mà không nơi đâu có được !


    Em spam loạt bài này cũng chỉ mong cho anh em ta mau lớn để cá mập nó không làm thịt được anh em mình....thế thôi !

    Xin cầu cho những linh hồn ra đi vì bắt đáy được siêu thoát !!!
    VNI sẽ cán mốc 350 vào ngày 27/02/2010 !!!!


    PS1: Em thương cho những ai nông nỗi một thời như em !!!
    PS2: Vẫn giữ quan điểm VNI thăng hoa 700 vào cuối năm 2010 !!!
    Nghe thì mẫu thuẫn nhưng thực ra thì không hề mâu thuẫn chút nào vì 99% các cụ vào đây hàng ngày là dân lướt sóng Hawaii...
    PS3: Mang danh NĐT CK không được phép chửi thề nha !!!

    Vì tình thương dành cho nhân loại mà a phải lên tiếng, a xót thương cho những con chiên đang lầm đường lạc lối, họ đang đi vào chỗ chết mà cứ tưởng đang lên thiên đàng, a phải cảnh báo họ !!!

    A không tranh cãi với chú làm giề, thời gian sẽ trả lời ai đúng ai sai !!! Ngày ấy, ngày ấy sẽ không xa !!! Vậy nhé !!!

    Con người càng lúc càng đông
    Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều

    Em đang nghĩ đến một con đường ngoằn ngoèo của VNI:
    477 >>> 427 >>> 448 >>> 366 >>> 420 >>> 511 >>> 485 >>> 566 >>> 520 >>> 650
    LÀM ƠN MẮC OÁN !
    VÌ TÌNH THƯƠNG DÀNH CHO NHÂN LOẠI EM PHẢI SPAM CÁI NÀY:

    Trong nhiều phiên giao dịch gần đây hầu hết các NDT đang cầm cổ phiếu nhìn thị trường với 1 chữ HOPE rất lớn. Chữ HOPE đó dựa trên 1 điều rất mơ hồ rằng " tình hình vĩ mô bây giờ không thể xấu hơn năm trước ". Tôi đồng ý rằng tình hình vĩ mô bây giờ trên thế giới không thể xấu hơn trước chứ không phải là ở Việt nam. Và chính vì không thể xấu hơn trước nên tôi chỉ dự đoán vnindex về vùng 3xx chứ không tôi đã dự đoán vnindex về vùng 2xx hoặc 1xx rồi. Chúng ta đang trading trên TTCK Việt nam và người ta gọi là 1 emerging market thì phải. Một thị trường đầy những rủi ro về chính sách và sự đấu đá phe phái. Vậy có gì " đảm bảo " rằng tình hình năm nay sẽ không thể xấu hơn trước hay xấu gần bằng trước? Thị trường chứng khoán luôn đi trước thông tin vĩ mô, nếu đợi thông tin ra thì tôi e rằng các bác cầm cổ sẽ lỗ sặc máu còn các bác chơi margin sẽ cháy tài khoản từ lâu rồi. [​IMG]
    Về góc độ TA thì mốc 480 tương đương với FIB50% là mốc rất cứng và đã được giao dịch rất nhiều kể từ khi vnindex đi từ 243 lên 633 cũng như khi vnindex đi từ 633 về 427. Chính vì vậy tôi ví Fib50%~480 điểm là cửa tử - là thành Thăng long. Không giữ được mốc này thì vnindex sẽ tụt rất sâu, các mốc 450, 430 không có nhiều ý nghĩa.
    Phiên giao dịch ngày hôm qua khi vnindex mở cửa đã tạo Lower nên tôi đã thấy việc gãy 480 chỉ còn là vấn đề thời gian, tín hiệu short đã rõ ràng, chỉ cần chờ BB kéo thị trường lên là tôi short liền. Và đúng là BB đã kéo thị trường lên thật, chỉ có vậy [​IMG] . Vẫn là điệp khúc kéo xả nhưng bà con ta vẫn dính đòn. Bao nhiêu bài học từ 2008 hình như đã bị những thành tích của 2009 xóa bỏ rất nhanh. Nếu nói hình tượng thì Vnidex đang rơi theo kiểu " thác nước chảy - watter fall ". Cứ mỗi khi gặp 1 mỏm đá thì dòng nước lại cuộn lên 1 chút rồi sau đó lại chảy tiếp. Còn nếu nói về góc độ tâm lý thì mỗi khi thị trường cạn kiệt fresh blood thì các BB lại phải tạo ra các bulltrap để lôi kéo lòng tham của các " con giời " vào cuộc để xả. [​IMG]
    Về sự hỗ trợ của các thị trường khác như Mỹ, Châu âu, Châu á tuy hiện giờ không ảnh hưởng lớn, bà con chợ đồng xuân không còn thức đêm để theo dõi chỉ số DJ, SP500 làm indicator cho ngày hôm sau tuy nhiên sự lên xuống của thị trường Mỹ vẫn một phần ảnh hưởng tới vnindex. Đêm qua DJ đã giảm hơn 2% và SP500 cũng đã giảm 1,89%. Như vậy với tâm lý thất thủ 480 và DJ giảm mạnh thì hôm nay khó có 1 ngày suôn sẻ cho vnindex. Tôi vẫn dự đoán hôm nay máu sẽ chảy nhiều hơn và mức độ hoảng loạn sẽ cao hơn rất nhiều đặc biệt đối với những ai chơi Margin.
    Nhiều người đang hy vọng " một con sóng lớn " cho cái tết Nguyên Đán nhưng tôi khuyên mọi người hãy vứt bỏ cái HOPE đó đi. Các BB đã có 1 bữa tiệc lớn từ 427 lên 540, có nhiều cỏ phiếu đã tăng trên 100% rồi, đã thừa đủ cho 1 cái tết nguyên đán hoành tráng rồi. Hãy tỉnh táo, nhìn vào thực tế, đừng mơ mộng viển vông nữa. Còn tiền là còn tất cả, mất tiền là mất hết. Trên TTCK nó là vậy. Cơ hội trên TTCK lúc nào cũng hiển hiện, chỉ có điều bảo vệ được vốn và nắm bắt được cơ hội đó hay không.

    Các chỉ số nào báo hiệu đáy ngắn hạn vậy bác? Bác có thể minh họa bằng chart cho anh em dễ hiểu không? Còn tôi thì chưa thấy có chỉ số nào báo tạo đáy ngoại trừ việc tạo Doji phiên thứ 6 vừa rồi và những phút cuối bên sàn Ha đã được kéo lên chút ít để tạo hiệu ứng cho phiên thứ 2 tới để tiếp tục xả hàng. Bài học kéo xả này tôi đã học rất nhuần nhuyễn trong năm 2008 rồi.
    Đối với thị trường chứng khoán Việt nam việc BB vẽ chart là rất dễ và việc đó đã được thể hiện ở phiên 3 khớp lệnh định kỳ ngày 13/01/2010. Trong 1, 2 phiên thì việc BB muốn lên hay xuống thì có thể trong tầm tay nhưng trong nhiều phiên thì điều đó là không tưởng. Khi thị trường vào downtrend thì BB cũng như 1 hạt cát trong sa mạc mà thôi. Việc cố tình cưỡng lại và đi ngược trend là việc điên khùng và không tưởng. Chỉ nói đơn giản khi vnindex đi từ 633 về tới 427 thì cổ phiếu tốt nhất trên cả 2 sàn là DRC cũng bị kéo từ 170 về tới 84. Mọi cổ phiếu tốt hay xấu đều bị kéo theo trend, một vài cổ phiếu cá biệt chạy ngược trend thì khó ai mà tìm ra được và việc mua vào cũng là 1 rủi ro cực lớn.
    Hiện mọi chỉ báo đều cho thấy vnindex đang trong 1 downtrend, vậy việc tốt nhất trong 1 downtrend là hiện thực hóa cổ phiếu thành tiền và cầm tiền chờ những cơ hội mới. Cho dù có cố tình kéo nhưng những người bắt đáy vào phiên 13/01 hiện đang trong tình trạng kẹp bi và lỗ. Tôi không phủ nhận rằng sẽ có 1 hoặc 2 phiên pullpack của vnindex nhưng đó chỉ là tăng ngắn hạn, khó mà có thể qua được T+4.
    Một nguồn tin ngoài lề từ các tài khoản VIP tại SSI thì bên SSI đã bắt đầu tư vấn khách VIP xả hàng vào tuần tới. Như vậy việc tạo hiệu ứng vào cuối phiên thứ 6 vừa qua để tiếp tục xả hàng vào tuần tới là đã nằm trong kế hoạch. Bà con nhỏ lẻ cực kỳ thận trọng trong việc mua vào giai đoạn nhạy cảm này. Nếu đây là 1 con sóng lớn như đồn đại thì việc bỏ qua 1,2 phiên chờ tín hiệu rõ ràng để vào là việc nên làm.
    BB có thể vẽ chart, kéo thị thị trường giả tạo nhưng 1 điều mà BB không thể làm giả đó là volume. Trong những lúc này chỉ có volume là chân thật nhất. Nếu nhìn vào volume thì vnindex chưa có tín hiệu, thậm chí vnindex còn đang trên đường trượt dốc.
    Như vậy tuần tới vnindex có thể sẽ có 1 vài phiên hồi phục giả tạo nhưng volume sẽ tiếp tục ở mức thấp. Chiến lược trong tuần tới đối với những ai đang cầm tiền theo sát thị trường, không nên vội vã mua vào khi chưa có tín hiệu rõ ràng. Đối với những ai đang bị kẹp nên tranh thủ những phiên hồi phục giả tạo để cash out với giá tốt.
    Goodluck!!!

    Sáng nay các cha hô hào rầm trời chứ bụng bảo dạ mịa nó mà lên 1-2 phiên nữa a phắn !!!!
    Sáng nay em thấy rất LẠ LÙNG: Media toàn đưa tin tốt, trong khi những cái tin xấu xa bỉ ổi gấp 1000 lần thì dấu mất xác, em nghi lắm, đừng có mà phỉnh phờ thằng già này, khú khú...
    Em thấy bóng ma năm 2008 đang hiện hồn về: lãi suất cho vay đang 19-21% (dĩ nhiên là bao gồm chi phí xxx nhé ! – Cái này em đã check thực tế những DN em quen)
    Hôm CN vừa rồi CLB CK SAFC có offline, 1 anh bạn của HƯNG NHÙN bẩu: Vừa rồi Mẽo vào VN đều lên quá đà so với "thực lực của nền KT" . Vì cá mập phố wall, NH, CTCK, QUỸ, NHỎ LẺ đều muốn TT lên để gỡ gạc thua lỗ năm 2008 và để chia nhau món thưởng kếch sù cuối năm
    Nói chung cả thế giới hò hét đẩy chiếc xe ck lên xốc , nhưng sức cùng lực kiệt nên nó thụt lùi, Thằng nào chạy được thì thoát nạn, bác này nói chuyện cực hài hước nhưng trình uyên thâm đáng nể .....

    Nhắc lại 1 lần nữa, ngay lúc này em đang 90% cổ cánh nhá
    Đây là nhận định cá nhân em, các cụ đừng chửi em nha !
    [6:02:36 PM] THANH DUY: em biết em là ai trên cái TT này, em không ảo tưởng !

    Ý kiến của Mebaobao diễn đàn VS.
    1. Đường giá dớt khỏi mây Kumo và lao xuống: báo hiệu xu hướng giảm giá với mức độ tin cậy thấp
    2. Đường trễ Chikou dang lao xuống với độ dốc lớn (có thể cắt xuống đường giá trong vòng 4 phiên tới): báo hiệu xu hướng giảm giá trong trung hạn với mức độ tin cậy cao
    3. Đường giá cắt đường xu hướng Kijun lao xuống, đường giá nằm trên Kijun: Cho tín hiệu bán mạnh, xu hướng giảm giá
    4. Đường Tín hiệu Tekan lao xuống chuẩn bị cắt Kijun (trong 1 or 2 phiên tới) với góc lớn : báo hiệu xu hướng giảm giá với mức độ tin cậy cao
    5. MACD cắt đường tín hiệu lao xuống với phân kỳ âm: cho tín hiệu giảm giá có độ tin cậy cao
    6. RSI giá trị 41.7 (<50): lao xuống với độ dốc lớn: thể hiện sực mạnh của VNI đang bị suy giảm nghiêm trọng
    7. ADX đang hướng lên, chạy cùng chiều với DJ- , với phân kỳ âm: xu hướng giảm giá có độ tin cậy cao
    8. Nến tuần cho 2 cây nến đỏ với than nến khá dài: Xu hướng giảm giá trung hạn
    9. Đường giá dớt khỏi SMA7, SMA10, SMA 20, SMA50, SMA100, thứ tự lần lượt các SMA từ 7 – 50 xếp lần lượt từ dưới lên: cho một xu hướng giảm trung hạn
    10. Phiên 22/1 cho một con Nến con quay màu xanh, thân trắng báo hiệu có sự lưỡng lự của nhà đầu tư, khả năng có một phiên bull vào T2, là cơ hội để thoát hàng và cutlosss


    Chunjunxo bổ sung thêm :
    + Trend trung hạn đã gãy.
    + Đường giá rớt khỏi SMA (28), (200)
    + Đường giá rớt khỏi đường TB Bolliger Bands.
    + Đường giá đã rớt ra ngoài Davas Box.
    + Stochastic: đường K đang cắt đường D từ trên xuống.
    .....
    Mời các cụ bổ sung thêm.

    Em vừa offline với anh em CLB CK SAFC về.


    PS1: Em thương cho những ai nông nỗi một thời như em !!!
    PS2: Vẫn giữ quan điểm VNI thăng hoa 700 vào cuối năm 2010 !!!
    Nghe thì mẫu thuẫn nhưng thực ra thì không hề mâu thuẫn chút nào vì 99% các cụ vào đây hàng ngày là dân lướt sóng Hawaii...
    PS3: Mang danh NĐT CK không được phép chửi thề nha !!!

    Em có vẽ cái chart để chứng minh điều này:
    Vì nhiều lý do tế nhị em không thể post lên đây.
    Cách đây 1 tháng em đã nhận định sai, khi nghĩ VNI sẽ đi theo mô hình V-Đ-V nghịch, giờ thì VNI đã đi theo mô hình V-Đ-V thuận.
    TT biến chuyển không ngừng, chơi môn này tuyệt đối không bảo thủ !

    2 ngày nay nhiều cụ một số cụ trên các diễn đàn như: S.a.n.o.t.c, A.TP, Viets.e.c, Vietstocks chửi rủa em không ra gì cả vì cái tội làm nhợn.

    Một số cụ bẩu em lừa đảo, một số cụ nghi ngờ em làm tay sai cho cá mập, tổ chức, 1 số cụ trách em sao cách đây 2 tuần hô hào dữ lắm mà giờ lại bỏ của chạy lấy người????

    Mịa làm ơn mắc oán, em có ăn đồng xu cắc bạc nào của các cụ đâu? Một ngày 2 sàn giao dịch 2000-5000 tỷ, các cụ được mấy % trong đó mà đi lừa các cụ??? Các cụ cáo bỏ mịa ai mà lừa được các cụ....

    Em xin giải thích:
    Tính em thẳng tắp, éo khéo ăn khéo nói, có sao nói vậy, nghĩ sao nói vậy, mua thì bẩu mua, bán thì bẩu bán, nghĩ lên thì nói lên, nghĩ xuống thì nói xuống, mà TT này nó biến động từng ngày từng giờ vì 1001 lý do, em có điều khiển được nó đâu...Túi tiền mình mình phải lo chứ các bác nhể? Phải tùy tình hình mà chiến chứ !!! Chơi môn này mà bảo thủ thì có ngày chết nhăn răng thôi....

    Với lại các cụ phải xác định là em đang nhận định TT cho giai đoạn nào: Ngắn hạn (1-3 tháng) ? Siêu ngắn hạn (3-10 ngày) ? Trung hạn hay dài hạn chứ (6 tháng - 1 năm - 2 năm - 5 năm)? Và cũng tùy theo trường phái đầu tư của từng cụ chứ, đúng không nào?

    Cái dở của em là SPAM nhiều quá nên đâm ra nhảm nhí....

    Mịa từ mai éo Spam nữa, ai muốn làm gì thì làm.


    PS: Đây là lần đầu tiên em làm nhợn, mấy hôm nay bị bà con khắp 18 diễn đàn chửi xối xả không ra gì, giờ mới biết nỗi khổ của nhợn. Em vẫn còn 30% cổ nhá, chiều thứ 3 hàng mới về, chít vì cái tội táy máy chân tay !!!

    PS1: Nhận định của em có giá trị đến ngày 19/03/2010. Nhận định vẫn là nhận định nhé ! NĐT không được phép chửi thề nhé....

    VNI sẽ cán mốc 358 vào ngày 19/03/2010 !!!!

    90%: tỷ lệ này, hoặc tương đương thế này đã được đúc kết, không có lửa thì không có khói, và sự thực đó vẫn diễn ra cả trăm năm nay, nhưng ai cũng nghĩ: Mình không nằm trong số 90% này...

    Trong cùng một giao dịch, cả người mua và người bán luôn nghĩ mình là người đúng...

    Trong một chu kỳ lên của TT, tính từ đáy tới đỉnh, rất nhiều cp tăng gấp vài lần, nhưng lại không phải ai cũng tăng được số vốn theo tỷ lệ ấy, vì rất nhiều lý do, tâm lý, thời gian tham gia, may rủi, mà thậm chí còn lỗ...

    Hầu hết mọi người đều cho rằng đầu tư CK giống như đánh bạc, chỉ mong " trúng quả" thật đậm, rất nhiều người thiếu hiểu biết về TTCK nhưng vẫn tham gia như một trào lưu, tham gia để chứng tỏ mình không " cổ lỗ sĩ", không "lạc hậu", nhưng để đạt được cái danh hão ấy là cả một sự trả giá lớn lao...

    Theo tôi thấy cái sai lầm lớn nhất của nhiều người là coi CK như đánh bạc, sai lầm này sẽ kéo hầu hết mọi người thua lỗ...

    Xin phân tích một chút về tâm lý của người đánh bạc:

    1.Đã ngồi vào chiếu bạc, ai cũng nghĩ mình sẽ thắng, hy vọng mình may mắn, có bài đẹp, biết có thể có nhiều người giỏi hơn mình, nhưng vẫn muốn chơi, vì ...biết đâu đấy...Hôm nay đang đen tình cơ mà...

    2.Khi thua thì tất nhiên muốn gỡ, càng thua thì càng muốn gỡ, nhưng liệu có gỡ được không? Khi tỉnh táo và sáng suốt mà còn thua, thì khi lâm vào tình trạng thua lỗ, tâm lý không còn tỉnh táo, bị chi phối và áp lực rất nhiều, liệu có gỡ ra không hay là gỡ vào...???

    Khi thua thì có các cách ứng xử:

    -Những người mất nhiều sợ hãi quá, đứng dậy bỏ cuộc chơi, quay lại với cuộc sống bình thường, kiếm tiền bằng những công việc khác(số người này còn may mắn chán)

    -Số còn lại vẫn muốn gỡ, thua ở đâu gỡ ở đó, những người thiếu hiểu biết, không có trình độ sẽ tiếp tục thua, càng gỡ càng thua(đây là điều tất yếu) cho đến khi sạch túi( phá sản) phải đứng dậy
    -Số người biết rút kinh nghiệm( rất hiếm (hầu hết mọi người đều nghĩ mình sẽ nằm trong số này [​IMG])) tiếp tục chơi, có thua có thắng và cái vòng luẩn quẩn sẽ tiếp tục


    Xin lấy trò tôm cua cá ra làm ví dụ vì có nét tương đồng phần nào với CK (có đặt cửa= mua cp) có người xui(mách nước)...vv
    3.Khi thắng (cái này rất quan trọng) khi chơi, anh ta thắng liên tiếp, không biết vì may mắn, linh cảm, hay có người ngồi ngoài mách cho mà thắng khá nhiều, thắng đến độ anh bắt đầu tỏ ra tự tin, đánh 5 phát thắng đến 4 cơ mà( phát kia chẳng qua do nghe thằng bên cạnh, chứ không thì...) anh tin rằng hôm nay mình sẽ phát tài, lúc đầu đánh nhỏ, sau đánh to dần...Có ai chịu dừng lại khi đang thắng liên tục cơ chứ...Thắng một thì muốn thêm mười, đó là tâm lý chung của dân cờ bạc, không sai đâu, khi máu tham nổi lên rồi thì đố có cái gì cản được, mà hơn nữa đang thắng mà đứng dậy, chả hoá ra ăn non à, đại gia như mình mà làm thế, bọn đàn em nó cười chết... Lại được chủ cái nó khen vài câu: anh giỏi thật, em hiếm thấy ai giỏi như anh, anh đánh to vào, lần này chắc anh phát tài rồi...mà đúng thật, oánh 10 phát mình thắng 8 phát rồi, hôm nay nhất định mình phát tài, mà may cho bọn nó mình đánh nhỏ, chứ đánh to bọn chủ cái chết rồi...Lần này mình tất tay luôn, cho bọn nó giải tán, anh dồn tất tay đập một phát vào cá...Ôi thôi xong, nó lại ra rượu với 2 cua...sao lại thế nhỉ lần thứ 11 anh lại trượt...Bao công sức của anh giờ đi sông đi biển( trường hợp khác, anh không đặt hết mà đặt vừa vừa, nhưng hình như dây đỏ của anh đã đi đâu mất,anh phán đoán tự nhiên sai lè lè, chắc do nghe thằng bên cạnh xui anh mất kha khá nên anh bị tâm lý, cứ dần dần, mỗi lúc anh một thua, còn ít anh làm phát cuối...thật đen đủi...anh giờ trắng tay...bị đẩy ra khỏi cuộc chơi... Đại gia khác lại tiếp tục vào sòng...

    Chỉ có nhà cái là cười thầm vì họ quá hiểu, đó là kết cục của 90% dân chơi cờ bạc, hầu hết sẽ thua, nếu có thắng mà không biết rút ra thì trước sau cũng thua...đó như một chân lý...Ai đọc đến đây vẫn nghĩ mình không thuộc 90% này thì chắc là cao thủ rồi[​IMG]

    Nhà cái bao giờ cũng có lợi nhất trong cuộc chơi này, rủi ro của họ luôn ở mức thấp nhất, và về lâu về dài họ luôn là người chiến thắng ( không phải vì họ giỏi), mà đơn giản vì tỷ lệ xác suất và vì có mấy con bạc nào đang thắng mà bỏ cuộc chơi đâu, thắng thì sẽ muốn thắng tiếp, kết cục sẽ như trên mà thôi...

    Lại nói về TTCK, trong những giai đoạn nhất định, TT thuận lợi, rất nhiều người kiếm được tiền( đến bà bán rau cũng thắng, cũng có thể cho bạn lời khuyên hôm nay nên mua gì để thắng lớn) ai kịp rút ra để mua nhà mua cửa, sắm sửa, đầu tư thì còn, cứ tiếp tục quay vòng thì chắc chắn trước sau cũng sẽ thua lỗ mà thôi, điều đó không thể thay đổi được, vì đơn giản con người luôn bị tâm lý tham lam và sợ hãi chi phối...Đó là nói về những người coi TTCK như một trò đánh bạc, muốn lướt sóng, muốn trúng quả đậm...

    Những người thực sự chiến thắng là người đầu tư lâu dài(nhà cái) những người đánh theo tỷ lệ rủi ro thấp, với biên độ an toàn cao...

    Điển hình chính là Warren Bufett, ai cũng biết cách làm của ông rất đơn giản, mua khi mọi người hoảnh sợ, với giá rất rẻ mạt và đầu tư lâu dài, cách đó đảm bảo sự an toàn, thế nhưng không mấy ai dám làm theo...ai cũng nghĩ mình sẽ đánh nhanh thắng nhanh, ai cũng nghĩ mình không thuộc con số 90% kia...kết cục là một lần mua đúng đỉnh và thành đầu tư dài hạn bất đắc dĩ...

    W.B đầu tư dài hạn khi mua giá thấp, còn đa số các con bạc lại đầu tư dài hạn khi mua đúng đinh, đó là sự khác biệt...

    ----------------
    Đầu xuân xin lần nữa chúc bà con năm mới thành công mới trên TTCK[​IMG]
    em copy bài của bác
    protein66 bên F319

  10. trumspam

    trumspam Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]................[​IMG]..

    [​IMG] .............[​IMG]....


    [​IMG]


    túng rùi , chỉ có túng ,, tèn ten tén



    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    hãy bay vào tài khoản xxxxx
    http://forum.*********.vn/images/*********/smilies/flagfrance.gif http://forum.*********.vn/images/*********/smilies/flagfrance.gif http://forum.*********.vn/images/*********/smilies/flagfrance.gif

    Khả năng lớn là VNI sẽ đi theo kịch bản này.

    [​IMG]
    Những CP tăng giá (%) mạnh mẽ nhất con sóng từ ngày 18/12/2009 - 06/01/2010

    [​IMG]

    Hãy chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến cam go phía trước, từ ngày hôm nay VNI sẽ bắt đầu phân hóa mạnh mẽ, sẽ không còn chuyện cá mè một lứa, tất cả cùng lên....Nếu chọn đúng mã "có dòng tiền đổ vào" thì dù VNI có giảm 5-10 điểm thì mã của bạn vẫn tăng trần, nếu chọn nhầm mã "dòng tiền không chảy vảo" thì dù VNI có tăng 15 điểm thì mã của bạn vẫn nằm sàn là chuyện bình thường....Đã đến lúc huy động tất cả các Noron thần kinh hoạt động hết công suất trong những lúc dầu sôi lủa bỏng để kiếm tiền và tránh bị mất tiền.

    QUAN ĐIỂM CỦA EM - KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ ĐỒNG TIỀN NGHỈ NGƠI: Nếu TT không ở trong trạng thái "quá hoảng loạn" tức là không có chuyện VNI đổ đèo -20 điểm 1 phiên, không có cảnh 2 sàn tắm máu, không có cảnh trắng bên mua....thì TK lúc nào cũng phải có cổ cánh, vấn đề là chọn mã nào "mạnh hơn hẳn TT", có thể đi ngược TT, nói chung là bất chấp TT, và phải kiên định với lựa chọn của mình....

    Cái này nói thì dễ, nghe ngon ăn nhưng cũng phải "đổ mồi hôi sôi nước mắt đấy".....Giờ mới biết trên đời khó nhất là kiếm tiền.

    Những "con cáo" như SÙ LÔNG, KIMNGƯUSTOCK, PHONGLANNHA, DOLLAR, GIABINH, DAONGUYENHOA...Còn rất nhiều cao thủ nữa ở nhiều diễn đàn cũng như ở CLB CK SAFC, HNSC mà em quen mà em không thể nêu hết tên họ ở đây, đối với họ điều này không quá khó, và họ cũng đã từng làm từ bấy lâu nay......

    PS: Em có một ước nguyện đầu năm từ giờ các cụ nên bớt choảng nhau đê mà tập trung chuyên môn để cùng nhau tránh mất tiền (điều đầu tiên) và kiếm tiền ....

    Anh em nào có thiện chí mình có thể tập hợp (có chọn lọc) và lập 1 Room chat có thể bằng Yahoo hoặc Skype.

    Trân trọng !

    Kịch bản nào cho VNI trong 1 tuần - 1 tháng - 3 tháng tới:
    http://www.flickr.com/photos/chunjunxo/

    Vài mã em đang chiến các cụ tham khảo nhé :
    SJM-S91-SD9-VCG
    Trong 4 con này thì khoái nhất 2 con SJM và S91 mạnh và lì đòn hơn hẳn 2 mã kia, nhưng vì em đang dùng đòn bẩy tẹt ga mà 2 con này lại không nằm trong danh mục cầm cố CTCK em mở TK. Vì thế phải xúc thêm SD9-VCG cho nó máu !






    [​IMG]









    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG]




    CÁC CỤ MUỐN GÌ CỨ NÓI !!!
    ĐỪNG NGẠI NGÙNG E THẸN !!!

    Khối lượng thấp các cụ lo lắng ? Các cụ muốn có KLGD cao? OK, có KL CAO ! Các cụ muốn có khối lượng cao thì phải rung lắc mới có khối lượng cao chứ? Mà rung lắc thì các cụ lại lo lắng !!! Lại tranh nhau tháo chạy mà chẳng biết vì sao phải chạy !!! Túm lại các cụ muốn giề? TT tăng 6 phiên các cụ bẩu tăng nóng nên không vào, trong khi TT giảm 40 ngày đêm các cụ éo bẩu là nó giảm nóng !!!! Giõ khổ !!! TT vừa giảm nhẹ 2 phiên các cụ lại lo nó bổ nhào nên bán ra !!! Túm lại là các cụ muốn gì? muốn gì cứ nói !!! ĐỪNG NGẠI NGÙNG E THẸN !

    Cái khó hiểu và cực kỳ khó hiểu: Đã bao nhiêu lần TTCK giảm, thậm chí giảm mạnh như đợt rồi từ 633 về 430 (tức giảm 30%, vô số mã đã giảm trên 50%) thì các CTCK khuyên NĐT đừng vào, hãy thận trọng xem xét tình hình, rồi chê KLGD thấp, rồi cảnh báo coi chừng Bulltrap... Mà em nói thật đối với NHỮNG KẺ ĐA NGHI thì CẢ CUỘC ĐỜI NÀY LÀ MỘT CHUỖI NGÀY BULLTRAP, em còn nhớ hồi tháng 4, khi VNI đang ở chân 1 con sóng cực lớn, VNI đang bò từ 235 lên 360, rất nhiều CTCK đưa ra nhận định rằng TT tăng nóng, quá nóng...Họ lập luận rằng chỉ trong vòng 1 tháng mà VNI tăng hơn 50% là vô lý vì thực tế nền kinh tế không thể tăng trưởng nhanh như vậy, và đại loại nhiều lập luận tương tự mà họ cố tình lờ đi rằng : VNI đã giảm từ 1176 về 235 tức giảm 83% trong vòng 18 tháng trong khi thực tế nền kinh tế VN có "giảm" 83% không??? Có không?

    Sang tháng 5 VNI cán mốc 400 họ cũng nhiệt tình cảnh báo CẨN THẬN COI CHỪNG BULL TRAP, VNI 450 - 500 cũng HÒ HÉT COI CHỪNG BULLTRAP....Vậy khi nào thì hết Bulltrap? Khi nào thì hết nguy hiểm? Trong khi VNI vượt 600 thì hò hét bà con MÚC, MÚC VÔ, MÚC ĐI VNI SẼ LÊN 750 - 800 !!!!

    Túm lại là các cụ muốn gì? muốn gì cứ nói !!! ĐỪNG NGẠI NGÙNG E THẸN !

    Nói thật, cụ nào mà nhát gan, yếu tim, đa nghi, sợ hãi thái quá thì cũng đừng nên bước chân vào cái TT này, đem tiền gửi ngân hàng cho khỏe, thảnh thơi đầu óc...Chân thành đấy !

    Ở đời cái gì cũng có giá của nó chứ các cụ !!! LỢI NHUẬN CAO >>>>>> Nói như thế cũng đồng nghĩa với nhỏ lẻ hứng đạn, đỏ vỏ nhưng tất cả chỉ là vỏ đoán, ai dám khẳng định điều đó là đúng, ai có số liệu chứng minh? Còn cái số liệu Tây lông mua bán thú thực em cũng không tin 100% đâu !!! Chưa kể vô số vị tai to mặt lớn, các cổ đông lớn đăng ký mua/bán, bán/mua mà cuối cùng có thực hiện đâu???? Em chả tin, tất cả chỉ là để theo dõi động thái và phương thức làm trò của họ thôi !!!!

    Túm cái váy lại là đối với các cụ đa nghi thì KLGD nhiều họ cũng cho là không tốt, ít cũng không tốt ! chẳng biết bao nhiêu thì họ vừa lòng !!! Mà TT tăng họ cũng cho là rủi ro, giảm cũng rủi ro, lình xình cũng rủi ro, nói chung là họ bị ám ảnh nặng nề quá khứ 2 năm về trước khi VNI đổ đèo từ 1176 xuống 235...Nên dù thị trường thế nào họ cũng có lý do, lập luận CÓ VẺ RẤT THUYẾT PHỤC là TT KHÔNG TỐT ĐÂU??? Chẳng biết bao giờ mới tốt, hay VNI tăng thêm 30-50% nữa họ mới nhảy vào cho chắc cú???? Trong đầu họ lúc nào cũng chỉ có 2 từ Bull Trap !!! 235 cũng bull trap, 300 cũng bull trap, 500 cũng bull trap, chắc 1000 sẽ hết bull trap????????

    Cai gì cũng phải có đánh đổi chứ các cụ, lợi nhuận cao rủi ro cao là đương nhiên !

    Ps lần 1: Type mỏi tay quá, túm cái váy lại là em đã repo tẹt ga từ đầu tuần trước múc tẹt ga cổ cánh. Mỗi mã em múc đều có lý do của em ! đến giờ này thì em đang đúng (có thể em may mắn bắt đúng đáy). Và khi đặt lệnh múc em đã xác định nếu VNI đi ngang thì em không có gì phải lo lắng vì những mã em chọn thuộc hàng chiến ! Nếu VNI giảm, giả sử tình huống xấu nhất VNI lộn cổ xuống ao thì giảm tới đâu? 460? 400? 350? hay về máng lợn 235??? xác suất của từng con số này là bao nhiêu %?....Xác suất VNI lên 550? 600? 650 là bao nhiêu %? Và, nếu VNI về
    460? 400? 350? thật thì em lỡ 1 chuyến tàu khuyến mãi giá rẻ nhưng con tàu VNI đậu ở ga 460? 400? 350? được bao lâu mới là vấn đề, rồi sau đó thì sao??? Phải bật dậy thôi !!! Chắc chắn là như thế !!! Vì thực tế là KINH TẾ THẾ GIỚI CŨNG NHƯ VN ĐANG LEO LÊN DỐC !!! Còn leo tới đâu em chịu ! KHÔNG BIẾT ĐÂU LÀ ĐỈNH !!!!

    PS lần 2: Nếu tình hình quá xấu (quá xấu nghĩa là VNI phải trắng bảng bên mua, đổ đèo -20 điểm/phiên, xác suất 5%) thì bán phần cổ cánh đã lỡ repo, dù gì thì T+ vẫn còn chút lãi. Còn số kia thì khóa tủ lại để đó. Nói chung em đã sẵn sàng chịu đựng mức lỗ 5-15% trong ngắn hạn T+(xác suất 10%)

    Chứng với chả khoán tổn thọ mất thôi !!!!



    Không yêu nhau thì thôi, đừng nói lời cay đắng !

    Triệu người quen có mấy người thân, đến khi lìa trần có mấy người đưa?

    Có những phút giây làm nên lịch sử

    Có những con người do ... sơ ý sinh ra !





    Tản mạn cuối tuần.....

    Chuyện lấy vợ, lấy chồng của cha ông ta thời xưa, không biết ở địa phương các các bác thế nào, nhưng ở địa phương tôi, ông bà xưa kể lại tập tục “ coi mắt” để lấy vợ…

    Thời của Ông Bà chúng ta, trai gái lớn lên nào được quen nhau( đa phần là thế ) “nam nữ thọ thọ bất thân” mà, nhất là con gái, trời tối là kg được bước chân ra đường. Đến tuổi 16-17, khi có đám giỗ, đám cưới gì đó ở nhà bà con hàng xóm, được cha mẹ dẫn đi theo. Và đây là lúc cô gái trổ tài nội trợ, nào là nấu xôi, gói bánh, cô nào kg biết làm thì bị coi là …con gái hư rồi đấy!…. Mọi công việc giỏi giang ấy đều lọt vào “ tầm ngắm” của các cô bác xóm giềng. Lúc đám xong, đến lúc công việc của bà Mai ( Mai mối ấy ), các bà mẹ có con trai lớn thỏ thẻ với bà Mai : “Con nhỏ đó con của ai vậy ? tôi thấy nó giỏi giang quá, lại có sức khỏe (Chắc là vai u thịt bắp gì đó ),Nhờ Chị hỏi giúp họ có gả kg để tôi bước tới “coi mắt” cho thằng Hai, thằng Ba nhà tôi…” Bà mai làm việc liền, chắc cũng là cái nghiệp chứ kg phải vì họ muốn được ăn cái đầu he.o. Sau khi gia đình cô gái bật đèn xanh : “ Con gái lớn , có chổ có nơi thì gã, chứ nó như hủ mắm treo đầu giàn ,chỉ sợ có ngày hủ mắm đó bể thì xấu mặt với họ hàng lắm ).

    Chờ có thế, nhà trai sắm sửa ít quà bánh sang nhà gái coi mắt, chàng trai tạm gác công việc đồng áng, vận bộ quần áo tươm tất nhất đi coi mắt vợ. Trong buổi coi mắt, cô gái có nhiệm vụ pha trà, rót nước, và đó là lần đầu tiên đôi trai gái biết mặt nhau.

    Và 1 thời gian ngắn trôi qua để 2 bên có quyết định cuối cùng. Lúc đó ông bố hỏi con trai ( Thường là bố vì ngày xưa ông bố trong nhà là quyền uy số 1, chứ kg phải như hiện nay là Nhất vợ nhì trời ) : “ Mày chịu con nhỏ đó kg mậy ?” Thấy hợp ý, chàng trai ỏn ẻn trả lời: “ Ý ba sao cũng được” . Còn bên kia, ông bố ( cũng ông bố ) hỏi con gái : “ Mầy chịu thằng đó kg ?” Cô gái đỏ bừng mặt , bẽn lẽn : “ Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”. Thế đấy, mọi việc gần như đã quyết định xong, mọi thông điệp được bà Mai chuyển tải về 2 phía, thế là coi ngày lành tháng tốt, tiến hành dạm ngỏ, đám hỏi, và đám cưới….

    Thế đấy, cho nên sau này cô dâu có gì hư hỏng, chàng rể có gì kg vừa lòng thì y như rằng bà Mai bị đem ra rủa thầm, thế nên mới con câu: “ Trên đời có 4 cái , làm mai…..” Làm mai mối là cái ng.u đầu tiên đấy các bác ạ !

    Vậy mà đa phần Ông Bà chúng ta đều sống rất hạnh phúc, con đàn cháu đống, chỉ sau cái quyết định ừ hay kg sau buổi coi mắt ấy mà thôi. Ông Bà ta đâu có thời gian để mà phân tích, tìm hiểu như chúng ta phân tích CP ngày hôm nay.

    Giờ nhìn TTCK của chúng ta ngày nay, trước khi mua 1 CP nào đó, chúng ta ai cũng nghiên cứu bảng các bạch, báo cáo tài chính, tin tức này nọ, đắn đo bao lần, săm soi tỉ mỉ rồi mới ra quyết định đầu tư, thế mà mới T+4 thì đã muốn cắt lỗ rồi, và đôi khi tự trách thầm tại sao mình mua làm chi để rồi bị kẹp thế này …Chả bù lại với Ông Bà ta ngày xưa mới nhìn sơ sơ là đã ra 1 quyết định hệ trọng cả đời, 1 quyết định kg có khả năng cắt lỗ được. Thành ra nghĩ lại chuyện bây giờ mình quyết định mua CP đôi khi nó còn khó khăn hơn chuyện … trăm năm của Ông Bà chúng ta ngày xưa. Ông bà ta ngày xưa đã ừ là xong, đâu có quyền hủy lệnh, sửa lệnh như cái TT trái tính trái nết này.

    Nghĩ lại chuyện đầu tư CK cũng thấy vui vui, vui ở chổ chúng ta phải ra 1 quyết định nào đó, bán hay kg ? mua hay kg ? chỉ trong 1 tích tắc nào đó trong buổi giao dịch, để rồi cuối phiên nhiều người tặc lưỡi tiếc rẻ : Biết vậy tao bán cho rồi, giờ nó nằm sàn rồi ! Hay ngược lại: Phải chi tao đặt lệnh mua , giờ nó trần rồi. Nó cứ xoay như chong chóng từ thái cực này sang thái cực khác, cũng chẳng qua vì lòng tham, mong muốn được nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Chả bù lại với Ông Bà ta ngày xưa, quyết định 1 cái là xong, là an phận, dù có đui què, sứt mẻ gì cũng là chồng mình, là vợ mình, và lúc nào cũng hài lòng với cái mình có được. Đâu phải như chúng ta nắm CP mà cứ thấy CP khác tăng trần là muốn bán để nhào sang ngay. Chúng ta kg biết chừng nào là đủ, chừng nào là hài lòng. Nó giống như 1 tỷ phú nhất nhì trên thế giới khi được hỏi : “Ông kiếm tiền được bao nhiêu đó đã đủ chưa ?” Và ông đã trả lời: “Một chút xíu nữa sẽ đủ !”

    Hai Lúa tôi chắc chắn kg là tỷ phú rồi, nhưng tôi cũng có ý định chỉ kiếm thêm 1 chút xíu nữa thôi là đủ ! ( Kg biết cái chút xíu ấy đến bao giờ mới dừng lại được , hề hề …!)

    Tản mạn vài dòng với các Bác cuối tuần, cuối năm, hy vọng sang năm mới TTCK sẽ tăng thêm 1 chút xíu nữa thôi, để mỗi NĐT chúng ta kiếm thêm 1 chút xíu nữa là đủ rồi.


    ***Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ bẩy VNI lên đến 600 điểm***

    hailuachoichung
    ****************************

    Ở cái đất nước này không ai dám nói trước điều gì, ở cái TTCK này thì càng không !!! Nhưng có 1 sự thật số lượng dư mua giá trần trên 2 sàn trong ngày thứ 6 (25/12) là trên 20 triệu cổ !!!


    Cụ thể DƯ MUA GIÁ CE:
    Này thì HA nè:

    BVS=602900
    EFI=105800
    HPC=273400
    ICG=179900

    KLS=
    915400
    SD2=302500
    S96=111200
    SD7=182900
    SD9=222200
    SDT=111500
    SQC=
    912500
    STP=217400
    THT=110800
    VC1=103900
    VCG=663100
    VSP=237600


    Này thì HO nè:

    AGR=111350
    ANV =153170
    DDM=174340
    DIC =130580
    DRC=132220
    DXG=111970

    GDT=129000
    HBC=126970
    HLA=133770
    ITA =436540
    KSH=436370
    MCG=190040
    MCV=213280
    PET =110280
    PPC =125490
    SAM=132350
    SC5 =125920
    TCM=315040
    TTF=254240
    VHG=223390
    VIP=135130
    VIS=2749
    50
    VTO=
    219350


    Chưa kể hàng triệu cp dư mua ATO đã biến mất không để lại dấu vết, tạo lòng tiếc thương vô hạn cho người anh em TÈO BANG.



    ..........Còn nhiều, nhiều lắm, type mỏi tay quá.....

    Chưa kể dư mua từ giá tham chiếu đến giá trần số lượng trên 30 triệu cổ nữa, túm cái váy lại là để đáp ứng mong mỏi nắm giữ cổ cánh của những người đang thèm khát cổ phiếu thì bên bán phải nhả trên 50 triệu cp nữa mới đáp ứng đủ nhé !

    Còn nữa: Vô số mã dư mua giá CE vài trăm ngàn cổ mà cả phiên chỉ khớp lèo tèo 20-30k cổ. Nói có sách mách có chứng đây, thằng này èo ăn tục nói phét:

    BVS DƯ MUA CE 602900 KHỚP: 273400
    EFI DƯ MUA CE 105800 KHỚP: 12700
    SD2 DƯ MUA CE 302500 KHỚP: 6500
    SD7
    DƯ MUA CE 182900 KHỚP: 57600
    SD9
    DƯ MUA CE 222200 KHỚP: 58100
    KSH DƯ MUA CE 436370KHỚP: 3160

    Còn nhiều, nhiều lắm.......

    Mỏi tay quá, anh em UP BANG vào phụ em một tay đê..........



    PS LẦN 1: Có nhiều cụ muốn múc hàng mà nhìn lệnh dư mua chất như núi trong khi bên bán éo thèm bán thế là bên mua cũng nản luôn, dỗi hờn không thèm đặt nữa !

    PS LẦN 2: Tiền này là TIỀN TƯƠI THÓC THẬT !


    Sang tuần tới, con tăng nóng vẫn tiếp tục tăng nóng, còn làm giá vẫn làm giá tiếp, con giảm vẫn giảm, con nào lình xình vẫn tiếp tục lình xình !!!

    TIỀN VẪN CUỒN CUỘC ĐỔ VỀ HA NHƯ THÁC LŨ SÔNG ĐÀ ĐẶC BIỆT CHÚ Ý DÒNG HỌ SD

    Ngậm ngùi !


    [​IMG]


    Đối chiếu ....

    Các cụ nên nhớ 1 điều, những mã nào giảm 50% trong đợt sóng vừa qua thì giờ phải tăng đủ 100% mới bằng đỉnh cũ nhé !

    [​IMG]



    __________________


    Mời các cụ ghé nhà em làm bát chè xanh:


    www.flickr.com/chunjunxo
    www.flickr.com/thanhduy8
    http://vn.myblog.yahoo.com/thanhduy8

    Nick Yahoo của em: thanhduy8

    Không yêu nhau thì thôi, đừng nói lời cay đắng !

    Em buồn các cụ lắm các cụ có biết không? Sao các cụ xem xong lẳng lặng ra đi không lói một lời vậy !!! Sao các cụ lạnh lùng và vô tâm thía ???

    Vào mấy con hàng nóng mà chơi các cụ ơi, bất chấp TT:
    SD9, S96, SJM !

    Vì trước khi làm giá cá mập đã gom hàng về một mối !
    S96 VĐL: 25 tỷ=2,5 triệu cp
    SJM VĐL 15 tỷ = 1,5 triệu cp

    Nên nếu tụi nó CE 30 phiên liên tiếp cũng là chuyện bình thường, không có gì phải ngạc nhiên, 2 em này đã CE phiên thứ 8 liên tiếp và sẽ còn CE dài dài !

    Nhìn đây mà ngậm ngùi !

    [​IMG]
    [​IMG]


    CON ĐƯỜNG TẤT YẾU CỦA VNI
    SỨ MỆNH PHẢI THỰC THI !!!
    [​IMG]



    Hôm nay 22-12 con ROBOT của em đã chính thức cho tín hiệu MÚC sau 2 tháng bặt vô âm tín, vậy là có chuyện hay ho rồi đây !


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]



    Hôm nay cụ Chun đã trở lại tàu VSP sau bao tháng ngày xa cách.........

    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Lòng tham vô đối ![/FONT][FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]- 1 bài viết gây chấn động dư luận của em cách đây 8 tháng....thời gian trôi qua nhanh quá, như chó chạy qua cầu.......Lần trước em đã chén đậm em nó, hy vọng lần này không ngoại lệ...Em vào VSP là "có lý do"
    [/FONT]

    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Lòng tham vô đối !
    [/FONT]

    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif][FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]VSP:[/FONT][/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Em có nói một lần rồi, đa phần các kụ "chơi" em nó ai cũng muốn ăn dày 50-500% (Nếu không thì đã không vào em nó, trên sàn thiếu gì em làm ăn tốt mà giá thấp lè tè), mà lợi nhuận nhiều thì rủi ro cao thôi, điều đó là đương nhiên ! Cái gì cũng có đánh đổi các kụ a' !

    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Em múc em nó giá 45,5 và lăn chốt đến nay, hôm bữa rung lắc em lại nhập thêm kha khá em nó giá 34, sáng nay em lại nhập tiếp giá 33,7, nếu thứ 2 lình xình em lại múc ! Em chưa hề xả 1 cổ nào em nó !

    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Khi có tin BCTC Q1/2009 - ngay sau buổi chiều thứ 5 đen tối ấy (23/4) em cũng khá sốc, thì sáng hôm sau bà con tranh nhau xả kịch liệt nhưng sự đời đâu có đơn giản thế, tin xấu thì ai cũng biết, ai cũng tranh nhau xả thì ai mua, ngay buổi chiều hôm đó em đã nghĩ là sáng hôm sau không thể khớp quá 30k, vì ai cũng khôn thì ai dại, mới sáng sớm lù lù 1 đống xả sàn thì dại gì mà mua, ngày mai, ngày mốt mua có phải rẻ hơn không? thế mà buổi sáng hôm ấy khớp 200k cổ ! Ngay lúc đó trong em le lói 1 tia hy vọng nhỏ nhoi và cũng tự an ủi mình là "không tồi tệ" như mình tưởng !

    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Xin nói thêm: trong những giờ phút dầu sôi lửa bỏng đó em vẫn quyết không xả 1 cổ không phải vì em ấm đầu đâu ạ ! mà em biết chắc có muốn xả cũng không thể chen chân nổi với mấy con cá mập ! Em biết chắc 1 phiên,2 phiên, 3 phiên có chen chân lấn em cũng không thể xuống tàu, có thể phiên thứ n chen lấn em sẽ xuống được tàu nhưng em biết chắc một điều: thân phận củ khoai như mình xuống được tàu thì cũng là lúc nó quay đầu ! Và mình sẽ bán đúng đáy ![/FONT]

    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Ngày kế tiếp vừa mở mắt đã có trên 1 triệu cổ tranh nhau xả giá sàn nhưng hết phiên cũng chỉ khớp 120k, ngay buổi trưa hôm đó em nhận được tin một người quen đại ý sẽ có "kịch hay" vào ngày mai, em nửa tin nửa ngờ nhưng phải nói là tâm trạng của em lúc đó như một kẻ đang bị chìm tàu ngoài biển khơi vớ được phao, phao gì cũng được miễn là cho mình có chỗ bám víu ! Em hồi hộp chờ đợi giờ G !

    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]8h30 ngày hôm sau em căng mắt nhìn bảng GDTT HA mà cảm giác hồi hộp còn hơn xem trận chung kết World Cup ! 5 phút ! 10 phút, 15 phút trôi qua cũng chỉ khớp được 30k giá sàn trong khi bên bán chất dần từ 700k rồi 800k, rồi 1 triệu, nghĩa là chưa có dấu hiệu gì gọi là "kịch hay" như anh bạn nói, đến lúc này em có phần thất vọng vì nhìn cái cột bên bán và bên mua quá chênh lệch ! mà không phải chênh lệch nữa mà lệnh mua đưa vào bao nhiêu cũng như muối bỏ bể ! 25 phút, 30 phút trôi qua khớp được 50k, rồi 70k ! trong vòng 5 phút khớp 20k em đã ngờ ngợ, và lúc này bên bán chất đúng 1,2 triệu ! em tranh thủ bật màn hình qua xem bảng GDTT bên HO, chưa đầy 30 giây quay qua đã khớp 150k ! Rồi, thế là có "kịch hay" để xem rồi, hồi hộp quá, lúc này bên bán vẫn còn trên 1 triệu cổ chất bán giá sàn....

    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Và điều kỳ diệu đã xảy ra, trong vòng 3 phút cái "cục nợ" kia đã bị đớp sạch, bên mua lại chất lệnh, và bắt đầu đánh nhau, thế là chưa đầy 5 phút 1,3 triệu cổ bị nhốt sạch tương đương 40 tỷ đồng ! Một cảm giác rất Yomost, còn hơn thế nữa, giống như Fan của Barca trong trận bán kết với Chealsea vừa rồi ! Cảm giác hạnh phúc nghẹn ngào khó tả lắm !

    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Trong đầu em cứ lởn vởn câu hỏi: Ai mua? sao không để ngày mai, ngày mốt mua có phải rẻ hơn không mà phải mua hôm nay?

    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Túm cái váy lại: Buổi sáng hôm ấy em được tận mắt chứng kiến một vở kịch hay nhất mọi thời đại mà em chưa từng được xem ![/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Ps: Qua "vở kịch" này em rút ra cho mình rất, rất nhiều bài học trên cái chứng trường khắc nghiệt nhưng đầy ma lực hấp dẫn này !

    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Trong những ngày này em linh cảm em nó sẽ có một cơn sóng thần trước ĐHCĐ vào tháng 6 tới ! và sau ĐHCĐ sẽ đánh nhau tơi bời vài trận rồi thay máu cổ đông để phi tiếp lên một đỉnh cao mới mà bây giờ nhiều bác cũng không dám mơ tới !

    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Gửi những ai thiếu thiện cảm với em nó: [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Những ai đầu tư em nó đều biết rất rõ những điểm yếu của em nó nhưng họ vẫn lao vào ! Họ có lý do của họ, xin đừng nguyền rủa họ ! Dĩ nhiên em nó cũng có những thế mạnh mà không phải DN nào cũng có mà nhiều Kụ không nhận ra. Em không bàn mấy cái chỉ số tài chính cơ bản như P/E, EPS, ROA, ROE ...nhé ! Một điểm nữa khi kinh tế TG hồi phục, giá cước vận tải tăng mạnh thì lúc đó em nó cũng giống như mấy ông đi đầu tư tài chính SAM, REE, SSI...gặp phải thời VNI lên 1000 điểm vậy ! Thời gian sẽ trả lời ai khôn? ai dại? và có một điều chắc chắn: cái topic này luôn là một trong những topic nóng nhất trên cả 2 sàn ![/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Trân trọng ![/FONT]

    ***********************************

    Bài viết dưới đây ra đời vào sáng thứ 7 ngày 12/12/2009, trong thời điểm tang tóc, u ám, sầu bi của TTCK VN, Lòng người chán nản, oán than, máu chảy thành sông,
    xác chết đầy đồng, đầy mùi tử khí, chim nhợn, cú vọ, kền kên bay rợp trời....Nay TT Thăng hoa biết ai còn nhớ đến ân tình xưa?

    Một ngày thứ 7 có nhiều tâm trạng...có vài dòng miên man với các cụ.

    Thằng bạn em làm bên quỹ bẩu: Tổ chức, cá mập dính chấu trong khoảng VNI 500-550 bao la bát ngát trời mây...1 nhóm cá mập chuyên ngồi ở KS REX đã giải ngân 1500 tỷ khi VNI 480-540 trong 4 ngày liền từ 24-27/11 sau đó họ đã bỏ lại VNI sau lưng và lên đường đi Mũi Né đánh Golf. 1 nhóm chuyên đánh sàn SSI đang dính 3 triệu HPG giá từ 64-70, 4 triệu GMD giá 82-86...còn nhiều, nhiều lắm những chuyện em biết mà em không thể kể hết ở đây.... Bạn em làm ở các CTCK KIMENG, VDSC, FPTS bẩu, mấy hôm nay nhiều NĐT vốn tầm trung 3-5 tỷ dùng đòn bẩy đang khóc ròng...Chính quỹ bên nó đã xúc xong hàng, tổng cộng 400 tỷ trong 3 ngày cuối tuần này. Nói chung chuyện VNI xuống trong đợt này nói ra thì dài dòng lắm, có vài chuyện nhạy cảm em không thể nói ở đây. Em nhắc lại một lần nữa chuyện TTCK VN xuống dữ dội trong những ngày qua không đơn thuần là chuyện của CK, chuyện của kinh tế, nói ít mong các cụ hiểu nhiều.

    Có 1 sự thực hiển nhiên: Trên 2 sàn có 450 công ty niêm yết, số lượng CP niêm yết khoảng 30 tỷ. Bất cứ lúc nào, mưa hay nắng, ngày hay đêm, thu hay đông số cp này cũng phải có chủ...chắc chắn là như thế, chắc chắn là có người nắm giữ chứ ma không thể nắm cổ cánh....

    Vậy thì: Niềm vui của người này là nỗi buồn người kia....

    nhợn không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác.

    Cách đây 40 ngày VNI trên 610 điểm bản thân em giữ 20K cổ phiếu của các DN tầm trung trên sàn HO, bây giờ cũng chừng đó số cp nhưng giá trị đã giảm 30% (mấy con của em nắm giữa nó giảm mạnh hơn cả VNI), em tự hỏi các DN mà em nắm giữ CP vẫn làm ăn bình thường thậm chí đang tốt lên từng ngày, cớ gì giá cp của các em lại giảm mạnh và nhanh như thế, sắp phá sản a'? sẽ có cụ đặt câu hỏi ngược lại rằng: vậy khi nó tăng thì tăng vù vù chẳng lẽ DN đó tăng trưởng 30-100% trong vòng vài tháng ! Chắc chắn là không có chuyện đó. Nói đến đây thì lại phải nói đến đầu tư giá trị, nếu nói đúng sách vở thì chữ ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ có lẽ viết được 500 trang, nhưng theo suy nghĩ của bản thân em, ở chính cái thị trường này thì ĐÂU TƯ GIÁ TRỊ lúc này là:

    Chọn mua cp nào 3 tháng đầu làm ăn có lãi, thanh khoản tầm trung trở lên, thương hiệu đầu ngành, cổ tức > gửi ngân hàng, có người thích cp ngành này, ngành kia, có người thích Bluechip, có người thích cp tầm trung hoặc penny....Cá nhân em:

    1> Chọn em nào có EPS 3 tháng đầu năm>2000 giá đang 1x, em nào có thặng dư càng nhiều càng tốt, có đất đai của chìm của nổi càng OK, ở VN thì còn 1 điểm cần lưu ý là có quan hệ xxx càng good, chú ý mấy em có triển vọng sáng sủa trong quý 4 và năm 2010.

    2> Chọn em nào có hệ số beta lớn, sóng lớn để khi TT bật thì nó dẫn đầu đoàn đua và em nào đã giảm quá đà so với TT (cái này có vẻ hơi mông lung nhưng nếu các cụ kiểm nghiệm thực tế TTCK VN thì thấy rất hiệu nghiệm)
    ..........
    Em có một niềm tin sắt đá rằng, một ngày nào đó trong năm 2010 VNI sẽ lấy lại mốc 650, VÌ NĂM 2010 PHẢI KHÁC NĂM 2008. Chắc chắc là như thế, nên em đã tất tay khi VNI 500-550. Cổ phiếu nó lên rồi nó sẽ xuống, nó xuống rồi nó lại lên, muôn đời nay vẫn thế, cái dở của anh em mình là LÊN THÌ KHÔNG BÁN, XUỐNG THÌ KHÔNG MUA. Mình đã không chiến thắng nổi bản thân mình sao chiến thắng được thiên hạ !

    Một khi đã xác định đầu tư giá trị thì em đã chuẩn bị tinh thần xấu nhất là VNI có thể về 400-300-235 thậm chí thấp hơn nhưng xác suất này thấp dần theo từng con số, em phỏng đoán xác suất lần lượt là: 20%-1%-0,05%

    Có những bài học chỉ mua được bằng trải nghiệm thực tế và học phí rất đắt.

    Có một điểm tựa cho những ai đang hoang mang, lo lắng: VNI đã từng cán mốc 1176, bây giờ VNI đang ở đâu? - 1-2-3-4-5 hay 10 năm VNI lại tìm về chốn xưa em hỡi?

    Các cụ đừng tự làm khổ mình nữa ! Vì nếu ra tuần VNI lên 470-480 thì các cụ có bán ra không? bán ra rồi lấy tiền làm gì hay lại chờ nó về 400-350 để mua lại? Nếu nó không về thì sao? Bao lâu thì nó về? Hay nó lại lình xình 440-460, lình xình bao lâu? Hay là các cụ tính thoát ra các môn này để qua vàng, qua đất hay mua đô, mở công ty? Hay là quanh quẩn trốn tìm đâu đó các cụ lại mò về lén lút với em VNI.....

    Mịa, cái môn này nó lấy của em nhiều thứ quá, cả tinh thần lẫn thể xác, nó lừa cả tiền lẫn tình.......

    Đời là bể khổ, thôi em đi nhậu đây....sẽ hóng hớt với các cụ sau nhé !

    Cá nhân em vẫn giữ quan điểm khi đa số NĐT tin rằng VNI đáy VNI là 410 thì 425-430 cha con đã nhào vô bắt đáy, vì không ai muốn chậm chân trong bữa tiệc thịnh soạn cuối cùng của năm con trâu.

    Thấy hay thì nhớ vote nha các cụ, đêm qua em mơ nếu bài này mà em đủ 10 VOTE 5 * thì thứ 2 VNI tăng 10 điểm, cứ thế mà vote nha các cụ,...

    Sáng nay (13/12) e offline CLB SAFC, khoảng 60 anh em tham dự, qua thăm dò, 90% đang giữ tiền !!! phần lớn họ đã ra hàng khi VNI trên 500 thậm chí 1 số anh em ra đúng đỉnh, họ chơi theo TA, họ chơi kỷ luật lắm ! Hãy nhìn xung quanh bạn, những người bạn quen sẽ biết tiền đang ở đâu? Đừng nói là các cụ bán chứng để chuyển qua Vàng, Đất, mua đô, mở công ty, đánh đề, cá độ bóng đá nha....Rình rập mãi rồi cũng léng phéng với em VNI chân dài nõn nà, hừng hực, mởn mởn, khêu gợi thôi.........

    Gia quyến xin đa tạ ! Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất mong các cụ lượng thứ !

    CHUNJUNXO giữ bản quyền bài viết này, mọi tranh chấp thương mại nếu có quý vị phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước ĐẢNG và CHÍNH PHỦ
    .................................................

    VIẾT TIẾP CÂU CHUYỆN ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ


    Trưa hôm qua em có gọi điện nói chuyện với a Thành khoảng 30 phút, có vài chuyện hóng hớt với các cụ:

    1. A Thành mới đi Mẽo về, có vài chuyện hay ho, sẽ công bố luôn thể trong tháng 1/2009, song song với cái tin ngày chốt chia thưởng 2:1.

    2. Vụ chia 2:1 phải dời vào tháng 1/2010, thằng BVS làm ăn như ***. A Thành nhấn mạnh: Anh đã tìm hiểu rất kỹ vụ thuế má và khẳng định, sang năm 2010 nếu chia cổ tức bằng tiền mặt thì cổ đông phải chịu thuế còn chia cp thưởng bằng thặng dư thì không phải chịu đồng nào (cũng đúng thôi, lấy của mình chia cho mình mà). A Thành và gia đình anh nắm 40% TTF nên nếu phải chịu thuế thì a và gia đình "thiệt thòi" hơn ai hết.

    3. Trong năm 2010 lại có cú chia 2:1 tiếp - Nên nhớ TTF có VĐL 200 tỷ trong khi có 426 tỷ thặng dư nhé ! A Thành bẩu: A không muốn chia 1:1 ngay lúc này vì phải chịu áp lực trả cổ tức với cổ đông rất lớn.

    4. Một điều chưa bao giờ công bố trên Media, TTF có 56ha đất gần chỗ DIG ở Nhơn Trạch nhé, vị trí tuyệt cú mèo hơn của DIG nhiều ! A Thành nói thêm: Chỉ cần bán lại 1 cái nhà máy hoặc 1 dự án trồng rừng (TTF có nhiều nhà máy, có nhiều dự án trồng rừng hay hiểu nôm na là nhiều cánh rừng) thì dư sức mua lại tất cả CP của TTF đang lưu hành trên thị trường.

    5. Quí 4 và năm 2010 tình hình sẽ sáng sủa hơn nhưng đừng mong KQKD đột biến nhé ! TTF chỉ thích hợp đầu tư dài hạn. Nhưng TT lên thì em nó cũng ăn theo....

    6. Vụ biến động tỷ giá TTF có được hưởng lợi nhưng chỉ là tí tẹo thôi vì TTF phải nhập nguyên liệu = USD.

    7. Em có hỏi sao anh và HĐQT, BGĐ biết giá trị DN "ngon" vậy mà không tranh thủ cp rẻ mạt gom vào đi, a trả lời: bản thân a và gia đình đã nắm 40% còn gì, còn BGĐ, thành viên HĐQT họ cũng đã nắm kha khá TTF, với lại họ cũng không dư dả nhiều để múc hết tất cả cổ cánh TTF ngoài TT.

    Nói chung còn nhiều chuyện nữa, em chỉ nêu vài ý chính thôi....và có nhiều điều hay ho nữa nhưng vì nhiều lý do tế nhị em không thể nêu lên đây....

    __________________
    Em có một niềm tin sắt đá rằng, một ngày nào đó trong năm 2010 VNI sẽ lấy lại mốc 650. Chắc chắc là như thế, nên em đã tất tay khi VNI 500-550. Cổ phiếu nó lên rồi nó sẽ xuống, nó xuống rồi nó lại lên, muôn đời nay vẫn thế, cái dở của anh em mình là LÊN THÌ KHÔNG BÁN, XUỐNG THÌ KHÔNG MUA. Mình đã không chiến thắng nổi bản thân mình sao chiến thắng được thiên hạ !

    TTF chiếm 20% danh mục của em !

    Khuyến cáo: Nếu lướt lát SAM, TTF không nên đụng vào, vô số con sẽ chạy nhanh và khỏe hơn, ví dụ: VCG, HAG, CDC, GMD, LCG, BCI...dòng họ SD....

    Hôm nay đóng cửa: TTF=22,7, SAM=23,9 nếu hôm nay các cụ múc TTF, SAM ( và nhiều con có "hoàn cảnh" tương tự 2 em này) và đầu tư trung hạn 6 tháng - 1 năm thì khả năng cá kiếm 100% là rất lớn, vì chắc chắn SAM, TTF sẽ chia 1:1 trong vòng 1 năm tới, chắc chắn là như thế, của cổ đông thì phải trả lại cho cđ.
    Em viết 1 bài dài trên nhằm nói lên 1 điều, trong trường hợp khá bi quan nhất:

    - Giả sử 6 tháng sau VNI = 440-450, lúc đó TTF, SAM em giả sử có giá = giá hôm nay thì sau khi chia giá của 2 em = 12.000/cp. Qua rẻ vì với EPS của 2 em này bét đĩa cũng 1-2k, thế là ăn đứt gửi NH rồi.
    - Trường hợp TT thăng hoa 500-600-700 thì ăn lồi mồm luôn !
    - Trường hợp xấu nữa: VNI về 250, lúc đó TTF, SAM = 14, vậy sau khi chia 1:1 thì còn 7000 VND/CP, trong khi cổ tức hằng năm bét đĩa vẫn 1-2k. ăn đứt NH.

    Túm cái váy lại là binh đường nào cũng ăn !
    Lướt lát thì đau đầu chứ, nếu đầu tư dài hạn 1 chút thì ĐẦU TƯ CK là kênh hấp dẫn nhất hiện nay !

    Không biết có phải vì em bị nghiện ck nên phân tích thiếu khách quan không, mong các cụ cho ý kiến.


    PS: Em không PR cổ cánh, em chỉ nói lên suy nghĩ của mình thôi, trên 2 sàn hiện giờ vô số mã còn NGON hơn SAM, TTF nhiều tùy theo quan điểm và phương pháp đầu tư ngắn hạn, siêu ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của từng cụ thôi !

    Không yêu nhau thì thôi, đừng nói lời cay đắng !

    ..........................................................

    Nhắc lại chuyện xưa tích cũ, em cũng xin nói luôn, đây là cái chart tháng của VNI, nên nếu theo chart ngày thì chính xác là: Ngày 25/4/2006 VNI đạt 638 (cao nhất trong phiên), ngày 2/8/2006 VNI về 388 (thấp nhất trong phiên, đóng cửa = 399). Ngay lúc này những người theo trường phái TA đang tin 433 là đáy lần này (Dùng công cụ Fibonacci Retracement vẽ chart ngày thì VNI = 433 ngay mức thối lui 50% !)

    [​IMG]

    Cách đây 1,5 tháng em có offline với CLB CK SAFC, lúc đó VNI đang 600, nhà nhà người người đang hừng hực khí thế, các chuyên gia, đại chuyên gia, các CTCK ...đưa ra đủ thứ dự đoán đầy lạc quan nào là VNI sẽ cán mốc 700, thăng thiên 750..

    Trong buổi off hôm đó có vài ý kiến đưa ra là liệu lịch sử có lặp lại, điều kỳ diệu của TA có xảy ra, và những bác đưa ra nhận định này đều dựa trên cái chảtt em vẽ ở trên, lúc đó cũng có vài ý kiến phản biện này nọ...riêng em thì chửi thầm trong bụng, mịa, VNI đang 600, ngoài phố người ta đang xôn xao bàn tán VNI sẽ vút lên 700-750-800 kia kìa, toàn nói chuyện xui xẻo, VNI về 410 có mà chết cả lũ à'. em học PTKT nhưng em éo tin, thật sự là từ trước giờ em cũng éo tin...

    Nhưng, các cụ a', nghĩ lại nó cũng dễ hiểu thôi: Khi nhiều, rất nhiều người, đa số NĐT đặc biệt là các tổ chức, cá mập TIN thì: CÁI MỐC HỌ TIN SẼ THÀNH HIỆN THỰC dù đó là ngưỡng kháng cự hay hỗ trợ...đơn giản thế thôi, Khi đa số người nghĩ 650 là đỉnh thì 630 tranh nhau chạy, khi đa số nghĩ 410 là đáy thì 420-430 tranh nhau múc vì không ai muốn mình là kẻ đến sau, vả lại giá này nếu có bị kẹp thì cũng không có gì phải lăn tăn.

    Những người em quen biết, rất nhiều người ra đúng đỉnh hoặc gần đỉnh và nằm yên đến giờ, em phục họ ở tính kiên nhẫn, nhưng 1 số đã vào hàng dần từ hôm thứ 6, và họ nói rằng sẽ vào hàng dần đến khi VNI về 388, đa số họ chơi theo PTKT.

    Có 3 cái đáy được đa số người dự đoán lần này: 433, 410, 388 - Lý do của những con số này thì em đã nói ở trên.

    Em vừa dùng Fibonacci Retrecment vẽ ra cái này:

    Các cụ chú ý các mốc: 50%, 61,8%

    [​IMG]

    Hôm nay em có gặp một số anh em làm bên các CTCK, họ cho biết: Rất nhiều NĐT kiếm bộn tiền trong con sóng xuống này,thậm chí còn vớ bẩm hơn sóng uptren em nói vậy các cụ hiểu họ làm cách nào để kiếm tiền trong lúc VNI tắm máu rồi chứ ! Giờ em mới hiểu sao VNI nó đổ đèo không phanh ! Sự thật là như thế ! Đất nước này có lẽ còn lâu lắm mới khá nổi !
    __________________
    Em có một niềm tin sắt đá rằng, một ngày nào đó trong năm 2010 VNI sẽ lấy lại mốc 650. Chắc chắc là như thế, nên em đã tất tay khi VNI 500-550. Cổ phiếu nó lên rồi nó sẽ xuống, nó xuống rồi nó lại lên, muôn đời nay vẫn thế, cái dở của anh em mình là LÊN THÌ KHÔNG BÁN, XUỐNG THÌ KHÔNG MUA. Mình đã không chiến thắng nổi bản thân mình sao chiến thắng được thiên hạ !

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này