Cú lừa ngoạn mục siêu kinh điển 29/7. "Chết" vì "dòm" Tây. Số liệu giao dịch của Tây bị lỗi ở nhiều

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vo_thuong_81, 29/07/2008.

368 người đang online, trong đó có 147 thành viên. 05:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3467 lượt đọc và 41 bài trả lời
  1. MrSieuRua

    MrSieuRua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Đã được thích:
    420
    He he, éo biết nói thế nào với thằng này.

    Từ khi "chơi" chứng đến giờ chỉ có Tây đổ vỏ cho anh chứ chưa bao giờ anh phải đổ vỏ cho thằng nào.

    Trend trước tham kẹp 50% (nhưng trước đó đã lãi mịa nó 30% roài)

    Hôm qua tất tay 50% số xèng còm còn lại, hôm nay đã lại có lãi.

    Mua xong mà bán được cao hơn thì chỉ có thằng N.G.U mới không mua.

    Nói chung trình chú mày còn "còi" lém, chú mày chờ cho kinh tế vĩ mô "ổn định và hồi phục" đồng thời TTCK ở "đáy" thì mới mua hả? Chú mày cứ chờ đi lúc đó anh bán cho. He he


  2. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    nốt ngày hôm nay thôi là từ mai ko phải cảnh báo cảnh biếc gì nữa

    lũ sẽ về từ ngày mai 30/7, ai còn chậm chân thì ko đổ tại số được nữa rồi

    có lòng tốt liên tục cảnh báo để bà con ko bị lừa úp sọt xơi vỏ ốc thôi

    lúc xu thế đã định hình ko cần nói ai cũng thấy rồi thì cần gì hô hào cảnh báo nữa

    lúc ấy lại phải khuyên bà con bình tĩnh đừng hoảng hốt bán tháo, đừng giẫm đạp lên nhau chạy thoát thân. Lúc sàn đỏ rực, dư bán chất cao như núi, dư mua trống trơn thì có cố tranh bán cũng chẳng thoát được, đừng đặt lệnh bán nữa kẻo lại càng làm thị trường tồi tệ hơn

    sau phiên ngày mai, ai còn kẹp thì nên chuẩn bị sẵn tư tưởng "làm nhà đầu tư dài hạn" thôi. Quẳng mớ chứng khoán bị kẹp đấy mà tập trung vào công việc chính, chờ lúc nào thị trường có Bull Trap thì bán cắt lỗ, hoặc có tín hiệu tốt thì giữ lại tiếp.Nhưng căn cứ vào tình hình này thì thiệt hại sắp tới của bà con là cực kỳ nặng nề và phải chấp nhận kẹp khá lâu đấy, ít nhất là hơn 1 tháng, cho đến khi có những "tin đồn" và tin "nội gián" về kết quả quý 3 tung ra

    tuần sau là tháng 8, hàng loạt giá cả các mặt hàng chính thức tăng, lúc ấy mới thực sự "ngấm" tác động của giá xăng kinh khủng thế nào, CPI tăng thế nào, lạm phát tăng ra sao...
  3. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn kụ

    Nhiệt tình thế cũng đã thấm mệt rồi

    Anh em đồng ý để kụ đi nghỉ mát 1 thời gian sau 1 tháng lao động hết mình vì anh em

    Kụ có yêu câu gì từ phía anh em ko
  4. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.207
    Chửi nhau tiếp đi các bác, vui quá
  5. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    bắt đầu làn sóng hoang mang
  6. amazz

    amazz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Công nhận thằng dở này kiên nhẫn thật. Nếu có nghề xâu kim thì thằng này làm là hợp lắm.
  7. nhoctc

    nhoctc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Tốt quá, chó cứ sủa và tàu cứ đi.
    Mặc các cao thủ rung cây, điểm qua một số hàng lởm của e có vẻ ko thể lởm hơn được nữa: MCV, SHC, SMC, VIS,
  8. willydangyeu

    willydangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Đã được thích:
    0
    chó cứ sủa và đoàn người cứ đi
    anh em ta kệ mịe nó đi
    chỉ cần gọi nó là thằng đần thôi các bác ạ
  9. vac_phao_ra_duong

    vac_phao_ra_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Các bác cãi nhau em éo hiểu gì luôn.
  10. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    chú nào sợ cứ chạy đê khà khà !

Chia sẻ trang này