Cứ tình hình này thì chúng ta sẽ mất hết khả năng ********!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by VThunder, Apr 11, 2008.

108 người đang online, trong đó có 43 thành viên. 03:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. rulebreaker

    rulebreaker Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 23, 2006
    Likes Received:
    33
    Mặc dù "yếu" nhưng các pác chớ bỏ bê nhiệm vụ kẻo vợ cả tức khí lên như trường hợp này thì "có giầu cũng chẳng để làm gì"...


    Cắt "của quý" của chồng ném xuống ao

    Thứ sáu, 11/04/2008



    Tiếp ngồi chờ tuyên án. (Ảnh: V.M.)
    Do nghi ngờ chồng có vợ bé nên thừa lúc anh say rượu, ngủ li bì, Tiếp trói chân tay anh này vào giường, rồi cắt phăng của quý của chồng ném xuống ao.

    Hôm nay, tòa phúc thẩm TAND Tối cao TP HCM đã tuyên y án sơ thẩm là 3 năm 6 tháng tù đối với Phạm Ngọc Tiếp (43 tuổi) về tội "Cố ý gây thương tích".

    Tiếp sống như vợ chồng với anh Nguyễn Văn Thanh (làm nghề tài xế) và có hai con chung. Từ Tết nguyên đán 2007, sau khi thụ án 1 năm tù xong, anh Thanh chuyển hẳn về nhà mẹ ruột ở. Thấy chồng tự nhiên xa lánh, ít gần gũi vợ con, Tiếp cho rằng anh đã thay lòng đổi dạ nên trong lòng rất buồn bực.

    Ngày 19/4/2007, nghe tin anh Thanh đang ngồi nhậu với bạn bè ở quán gần nhà, Tiếp chạy đến để gọi chồng về. Tuy nhiên, khi bước vào quán, người vợ nghe thấy tiếng chồng đang hùng hồn tuyên bố với "bằng hữu" là mình đã có vợ bé, con riêng.

    Nén giận, Tiếp lên tiếng gọi chồng về nhưng anh Thanh nhất mực từ chối với lý do "còn phải chạy xe". Sau đó, anh này đuổi vợ về rồi dắt bạn qua quán khác nhậu.

    Đêm hôm đó, anh Thanh về nhà trong trạng thái say bí tỉ. Vẫn uất ức vì chuyện ban chiều, Tiếp lấy dây trói tay chân chồng vào giường và lột bỏ quần chồng quăng đi. Sau đó, người vợ lấy dao thường ngày dùng cắt rau lên "hỏi tội" chồng. Thấy anh Thanh chối phăng mọi thứ, Tiếp vung dao cắt đứt "thằng nhỏ" của anh rồi vứt cả dao và phần "của quý" ấy xuống ao cạnh nhà và tới ******* trình báo mọi việc.

    Tại tòa, Tiếp khóc sướt mướt nhưng không thanh minh gì cho việc làm của mình mà chỉ xin được giảm án vì phải nuôi con nhỏ.

    Theo VnExpress
  2. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 4, 2008
    Likes Received:
    0

    Món của chú nguy hiểm lắm đấy nhá, xì tốp đi, liệu hồn.
  3. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 22, 2002
    Likes Received:
    2
    http://sontraha.myminicity.com/

    Chuẩn bị cho 30/4 đi chơi thui các bác ngày mai đi dỗ tổ
  4. thinhgh

    thinhgh Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 26, 2007
    Likes Received:
    0
    Năm ngoái em cut trim giờ mới mọc lại nè, khoẻ hơn trước các bác ợ.
  5. caoxaphao

    caoxaphao Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 17, 2008
    Likes Received:
    245
    ừ Chú này nói đúng đấy suốt ngày lẫn đêm cứ cổ cánh rồi vàng vọt mãi thì các Mụ vợ nó cũng phát chối lên thôi
    Nói thật với Anh em từ ngày mình máu mê 2 thằng này cái Ấy của mình Kim Đồng Hồ lúc nào cũng chỉ 6h30 mới đau chứ
    Nhiều khi moi mãi chẳng tim thấy đâu thôi Thị trwờng cứ thế này Bà con cứ tam nghỉ ngơi Đi bảo dưỡng cái đã
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 4, 2004
    Likes Received:
    0
  7. biahanoi

    biahanoi Thành viên mới

    Joined:
    Jul 15, 2004
    Likes Received:
    0
    Mọc lại mà mất cả năm cơ à, thía này ai dám cut nữa.
  8. LocPhat6868

    LocPhat6868 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 10, 2007
    Likes Received:
    1
    Cắt "của quý" của chồng ném xuống ao

    Thứ sáu, 11/04/2008


    Tiếp ngồi chờ tuyên án. (Ảnh: V.M.)
    Do chồng chơi chứng khoán cắt lỗ nhiều quá nên thừa lúc anh say rượu, ngủ li bì, Tiếp trói chân tay anh này vào giường, rồi cắt phăng của quý của chồng ném xuống ao.

    Hôm nay, tòa phúc thẩm TAND Tối cao TP HCM đã tuyên y án sơ thẩm là 3 năm 6 tháng tù đối với Phạm Ngọc Tiếp (43 tuổi) về tội "Cố ý gây thương tích".

    Tiếp sống như vợ chồng với anh Nguyễn Văn Thanh (là một nhà đầu tư chứng khoán) và có hai con chung. Chơi chứng khoán từ Tết nguyên đán 2007, sau khi ra Tết TTCK giảm sàn liên tục anh Thanh chán hẳn chuyện chăn gối với vợ. Thấy chồng tự nhiên xa lánh, ít gần gũi vợ con, Tiếp cho rằng anh đã không còn khả năng quan hệ nên trong lòng rất buồn bực.

    Ngày 19/4/2007, nghe tin anh Thanh đang ngồi trên sàn giao dịch ACB, Tiếp chạy đến để gọi chồng về. Tuy nhiên, khi bước vào sàn, người vợ nghe thấy tiếng chồng đang hùng hồn tuyên bố với "bằng hữu" là mình đã phải cắt trym (lỗ) nhiều quá.

    Nén giận, Tiếp lên tiếng gọi chồng về nhưng anh Thanh nhất mực từ chối với lý do "còn phải đầu tư tiếp". Sau đó, anh này đuổi vợ về rồi dắt bạn qua sàn khác chơi.

    Đêm hôm đó, anh Thanh về nhà trong trạng thái say bí tỉ. Vẫn uất ức vì chuyện ban chiều, Tiếp lấy dây trói tay chân chồng vào giường và lột bỏ quần chồng quăng đi. Sau đó, người vợ lấy dao thường ngày dùng cắt rau lên "hỏi tội" chồng. Thấy anh Thanh không còn khả năng quan hệ được Tiếp vung dao cắt đứt "thằng nhỏ" của anh rồi vứt cả dao và phần "của quý" ấy xuống ao cạnh nhà và tới ******* trình báo mọi việc.

    Tại tòa, Tiếp khóc sướt mướt nhưng không thanh minh gì cho việc làm của mình mà chỉ xin được giảm án vì phải nuôi con nhỏ.

    Theo VnExpress
  9. zonezone

    zonezone Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 4, 2007
    Likes Received:
    0
    Bác mà như thế thì không xứng với cái name của bác gì cả! yêu cầu bác cập nhật thêm các trang như xxx nhé!
  10. traibansl

    traibansl Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 24, 2007
    Likes Received:
    0
    Các bác người thành phố yếu nhỉ, em trai bản khoẻ lắm, cần giúp gì ko các bác!

Share This Page