Cùng vote để tận hưởng niềm vui giải phóng !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nqd3274, 29/04/2008.

53 người đang online, trong đó có 21 thành viên. 04:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 999 lượt đọc và 27 bài trả lời
  1. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Vote đi vote đi vote đi đừng ngại ngần ............
  2. nitatqng

    nitatqng Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Đã được thích:
    361
    Vote rồi lại quả đi
  3. nitatqng

    nitatqng Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Đã được thích:
    361
    Vote lại cho mình nhé
  4. tietn3honquy

    tietn3honquy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Đã được thích:
    0

    Đến Đà Nẵng chơi đi các bác ,ăn uống rẻ tắm biển thoải mái
  5. tietn3honquy

    tietn3honquy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Đã được thích:
    0

    Đi chơi hết rồi à
  6. nqd3274

    nqd3274 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có em này .
  7. nqd3274

    nqd3274 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Đã vote tất cả các bác !Đợt nghỉ 30/4-1/5 cả bốn ngày liền, hội bạn anh thằng đi Tây thằng đi Tàu, từ hồi ở bển về chưa đi đâu chơi, thấy anh em hô hào đi Hồ Núi Cốc hoặc đi Quất Lâm, anh Bèn liệt liệt hưởng ứng. Đi Hồ Núi Cốc may lắm thì được cốc một cái, đi Quất Lâm thì được quất không chỉ một cái mà quất cả rừng nên anh vận động hàng lang để đi Quất (viết hoa).

    Hẹn nhau 9h30 ở Bến xe phía Nam, cuộc hành trình đi Quất ngay từ khi bắt đầu đã hứa hẹn nhiều bất ngờ. Loại trừ ba chiến hữu thân cận là Giám đốc ncb, Phó Giám đốc lth và Việt kiều Pháp Trần Bình Tĩnh (xin lỗi bác Tĩnh em tự đặt thế), anh hoàn toàn không biết sẽ đi cùng ai, và đêm nay sẽ ngủ cùng ai trong 24 người thấy bảo là sẽ đi hôm nay.

    Bến xe nhân kỷ niệm 30 năm ngày Giải phóng miền Nam đông nghịt người, cờ hoa phấp phới, giá phở gà phở bò tăng từ 6 ngàn/bát lên 8-10 ngàn.

    Sau cú điện thoại liên lạc và rất nhiều ám hiệu, chỉ dẫn anh mới tìm thấy hai chiến hữu thân cận đứng trước cửa Bưu điện và cạnh 14 cây cọ. Trưởng đoàn đi Quất vẫn không thấy đâu, chỉ khi lòng kiên trì của anh em đã được thử thách, không ai có biểu hiện manh động đòi về, tất cả vẫn vững lòng tin vào thắng lợi của sự nghiệp Quất, Trưởng đoàn mới từ nơi ẩn nấp (để theo dõi anh em) xuất đầu lộ diện, dẫn anh em đi vào cửa Phòng chờ của Bến xe phía Nam.
    Nhác trông thấy gần chục bóng hồng sẽ cũng đi Quất, anh em phấn chấn hẳn, vì cứ tưởng chỉ toàn đực rựa với nhau.
    Phó Giám đốc đã lẩm nhẩm tính xem số nam và số nữ có chia hết cho nhau không, có bao đối thủ cần phải loại trên đường lên đỉnh gì mà tên giao dịch quốc tế là Olimpia, tên Việt là đỉnh Thiên Thai. Để giữ thể diện cho Nhóm Mọt sách mà Giám đốc và Phó Giám đốc làm đại diện, một huyền thoại được chớp nhoáng tung ra là: lẽ ra có khoảng chục em sinh đẹp (sờ sung sướng - sinh viên đẹp - viết tắt) sẽ đi cũng nhưng vì sinh đẹp chưa chạy rốt đa nên bố mẹ không cho đi qua đêm. Trưởng đoàn tiếp tục thử thách anh em bằng cách dẫn lòng vòng ra quán mua bia, mua nước ngọt; mặc dù trời nắng nóng, người đông hầm hập, anh em vẫn một lòng đi theo không ai nản lòng bỏ về. Đoàn được dẫn tiếp đến địa điểm tập kết là cạnh thùng rác ở phía trong bến xe, giữa sân xi măng, trên đầu mặt trời thiêu đốt, mùi rác thơm tho đặc biệt, nhiều lời gạ gẫm đi các nơi được tung ra (ví dụ như đi Lạng Sơn) nhưng tất cả vẫn một lòng đi Quất.

    Gần hơn mười một giờ mới thấy xuất hiện chiếc xe mang biển số 18 gì đấy, Trưởng đoàn rất chu đáo thuê xe đúng của Nam định để về địa phương khỏi bị bắt nạt. Anh em lên xe, xe ra khỏi bến xe, ra khỏi thành phố, bắt đầu màn bắt thăm chia tổ, buộc chỉ cổ tay, chào hỏi làm quen.

    Anh tập trung vào chuyên môn, tập trung vào sinh hoạt với tổ nên không để ý gì đến cảnh vật hai bên đường. Đi một lúc thấy đói bụng anh khóc lóc đòi dừng lại ăn trưa, mọi người phải giở bánh mì bate thịt hộp, dưa chuột muối ra dỗ. Anh bẻ cái nắp hộp thịt, cào vào thịt hộp, phết lên bánh mỳ, chời, đúng là một miếng khi đói bằng một gói khi no.

    Như kiểu đi máy bay chặng ngắn, ăn xong một lúc thì ô tô hạ cánh tại Khách sạn Xuân Hoà. Nhiều năm về trước, đây là khách sạn hoành tráng duy nhất ở Quất Lâm, bây giờ Xuân Hoà như thể bà dì ghẻ của nàng Bạch Tuyết "Xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay nhiều khách sạn khác muôn phần đẹp hơn".
    Anh em tắm trang điểm qua loa rồi xuống ăn bữa cơm trưa thân mật tổ chức vào hồi 15 h 00 tại Nhà ăn của khách sạn. Cơm có ngao luộc, mực xào, cá rán, canh rau ngót gì đó. Anh em chốc chốc lại đứng lên hô "Dzô", câu này nghe đến nhàm cả tai.

    Ăn xong anh tranh thủ đi ra biển, vòng quanh phố phường vòng quanh thị trường. Đi lớ ngớ một đoạn đã có ông anh ra vỗ vai hỏi: "Đóng gạch chưa?". Hóa ra ở đây cũng có dịch vụ du lịch như kiểu ở Hội An cho Tây ươm tơ dệt lụa?

    5 h 30 chiều cả đoàn ra bơi, nước biển bẩn và sánh như bùn, sóng ầm ầm như sóng thần. Đi bơi về anh nhỏ hết nửa lọ thuốc mà hôm sau vẫn bị đau mắt.

    Về tắm rồi đi ăn, đi ăn rồi đi hát karaoke, sinh hoạt ở biển chỉ có thế.
    Đêm muộn, anh em vẫn rủ nhau đi dạo biển. Đang là ngày cao điểm, các hoạt động chuẩn bị cho xây dựng diễn ra tấp nập, nhiều nghệ sỹ phải chạy sô, anh em gặp xe tăng cũng phải bắn. Sau đêm ngày 30 -4 rạng sáng ngày 1-5, bài hát "Năm anh em trên một chiếc xe tăng" trở thành bài hát chính thức của đoàn.

    Sáng hôm sau anh lò dò ra biển thì thấy anh em đã đá bóng rủ cả được một em gái lớp 11 gì đó đá, em gái tì người rất hăng, vì có cả loạt camera của chị em soi nên anh em không dám tì lại.

    Về ăn sáng, tối qua Trưởng đoàn ghi chép yêu cầu của từng người: bún bò, bún thang, cháo ngao?Sáng ra, y như anh dự đoán, tất cả được ăn mì ăn liền kèm hai trứng.

    Ăn sáng xong đi uống café chờ đến 10 h đi khu du lịch sinh thái gì đó rồi lại đổi lịch đi sang Hải Thịnh cách Quất Lâm 30 km.

    Anh nhớ ngày xưa Hải Thịnh hoang sơ và có nhiều mùi nước mắm, nay sầm uất đông đúc như Quất Lâm, bãi biển rộng hơn và nước trong hơn. Lại ăn, bữa trưa, thực đơn như mọi khi là mực xào, cá rán, canh rau mồng tơi nấu với con móng tay và có thêm tôm luộc.

    Lại quy trình ăn uống ngủ nghỉ, đá bóng lần chót, tắm lần chót rồi 17h 30 lên đường về Hà Nội.Cảnh hoàng hôn ở vùng biển vùng nước cũng đẹp, mặt trời đỏ sẫm.

    Trên xe mấy anh em hò hét tiếng hát át tiếng xe cả mấy tiếng liền đến mức ngày hôm sau ai cũng bị mất tiếng. Anh không tiếc vì giọng anh bị mất có thể tìm thấy trong tai anh chi em trong Đoàn và trong đời cũng thật ít khi được hò hét thoải mái vô tư như thế.

    Kết luận: Đi Quất cũng vui, tiên đề "Vấn đề không phải đi đâu mà là đi với ai và làm gì" một lần nữa lại được chứng minh.

    Vui nhất là trong Đoàn có đ/c T. bác sỹ Hoa Súng - mà anh nghe nhầm thành bác sỹ Khoa Súng - được bình chọn là "Người có đóng góp nhiều nhất cho nền kinh tế địa phương". Quả thực, chỉ trong một thời gian rất ngắn, anh đã thực hiện khẩu hiệu: "Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều", góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xoá đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động - nhất là lao động nữ ở Quất Lâm và Hải Thịnh.

    Năm một ngàn chín trăm cách đây bảy năm gì đó, anh đi Quất Lâm - Hải Thịnh với ý đồ khảo sát một vùng đất du lịch mới và làm một cuốn sách ảnh về những nhà thờ ở vùng này. Giữa những ngôi nhà lụp sụp của những người dân làm muối hàng ngày bán lưng cho trời bán mặt cho đất là những nhà thờ lộng lẫy nguy nga?Giữa những ngày lao động vất vả của anh và anh chị em trong Đoàn là những ngày Quất.

    Ừ, đi cũng như là một tôn giáo, đi cũng như thể rửa tội?

    Phan An
    Xin giới thiệu với mọi người một nơi tránh chứng ...cũng là xả ...!
  8. nqd3274

    nqd3274 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng tất cả gia đình f319 , ai đi nghỉ ở đâu về có gì hay hay phím nha !

Chia sẻ trang này