Cuộc chiến HSC và ITA đang rất khốc liệt và gây chú ý dư luận !!! HSC thì nhận được tai tiếng, còn I

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi silverwave09, 24/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7006 người đang online, trong đó có 1035 thành viên. 09:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 886 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. TiChetDuoi

    TiChetDuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Chắc lại như thế này thôi, người ta xinh đẹp và nhiều xiền cu cậu cứ đòi xxx



    Tôi thấy sợ hãi vô cùng khi gặp bạn ấy. Ăn không ngon, ngủ không yên. Thế rồi bạn ấy nói: "Nếu Cường không yêu được Trang, thì Trang sẽ chẳng yêu được ai nữa!".

    Ngày trước khi còn ở Việt Nam, tôi cũng đã từng bị "đầu gấu" theo đuổi. Tôi là một cô gái hiền lành, chăm chỉ, ngoan và học cũng khá, may mắn là tôi cũng có một chút nhan sắc. Cũng có thể vì điều đó mà khá nhiều người theo đuổi, trong đó có một anh chàng đầu gấu.

    Vì tính cách của tôi và bạn đó quá trái ngược nên tôi không thích lắm. Thế nhưng càng ghét thì bạn ấy lại càng gần tôi đến khó chịu. Ngày nào tan học bạn ấy cũng đứng ở cổng trường, điện thoại thì reo cả ngày khiến tôi bị bố mẹ mắng te tua. Sau này tôi mới biết bạn đó thích mình, và rồi tôi cũng thành "nổi tiếng" từ đó, đi tới đâu ai cũng biết tên. Bất cứ người con trai nào đi cạnh tôi, chỉ hôm sau thôi là họ chẳng dám đến gần nữa vì họ đều bị dọa đánh.

    Những ngày như 8-3, Valentine tôi đều phải trốn vì bạn ấy đứng giữa trường ôm một bó hoa thật to và... gọi tên tôi. Đến thầy cô cũng biết, lãng mạn thật đấy nhưng nếu đó là người tôi yêu thì hạnh phúc biết bao, đằng này...

    Dần dần tôi chẳng có bạn nữa, ai cũng sợ... Tôi thấy sợ hãi vô cùng khi gặp bạn ấy. Ăn không ngon, ngủ không yên. Thế rồi bạn ấy nói: "Nếu Cường không yêu được Trang, thì Trang sẽ chẳng yêu được ai nữa!". Tôi hoang mang lắm nhưng lại không dám nói cho bố mẹ biết.

    Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định xin bố mẹ đi du học. Đến giờ cũng đã 5 năm chưa về Việt Nam, nhưng bạn đó thỉnh thoảng vẫn vào nick tôi "tra tấn tinh thần" tiếp. Thực sự không hiểu bạn đó nghĩ gì, tôi đã kiên quyết cự tuyệt tình cảm của bạn ấy mà. Có nhiều cách để thổ lộ tình cảm, đâu nhất thiết phải làm cho người ta sợ hãi mà trốn tránh?
  2. bignob

    bignob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Đã được thích:
    3
    Khoá topic với lý do: Đã có chủ 'ề về HSC và ITA
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này