Cuộc chơi con kéo dài tới bao lâu nữa ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi asicsaigon, 11/06/2009.

7534 người đang online, trong đó có 1202 thành viên. 15:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 3513 lượt đọc và 40 bài trả lời
  1. pngoquoc

    pngoquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Đã được thích:
    0
    Em thì ráng canh tới lúc bảo việt lên sàn NY trần đủ 5 phiên thì em té nghĩ ăn Tết lun được không mí bác ????
  2. vincom10F

    vincom10F Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Em thì hai tuần tới phải đi xa nên em sẽ bán hết vào ngày mai, ko biet có kịp ko. Chúc các bác ở lại may mắn!!!!!!!!!
  3. nitatqng

    nitatqng Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Đã được thích:
    306
    Hỏi câu hỏi ngu bỏ bu
  4. asicsaigon

    asicsaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Đã được thích:
    0
  5. asicsaigon

    asicsaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau sẽ thế nào đây
    Chiếc vé hạng 2 mới mua hôm trước, chưa ngồi ấm chỗ, nó đã rung dữ dội.
  6. club jack

    club jack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Ai sợ thì chạy, bây giờ là 50-50. Chạy hôm nay mai ứng tiền mua lại có khi rẻ hơn, cũng có khi đắt hơn. Nhưng hàng hót thì ko nên chạy, vì khi xu hướng TT đã rõ ràng rồi thì đua giá trần cũng khó... đến lúc đấy muốn mua chỉ có vơ bèo vạt tép thôi .
    Ngắn hạn có thể tăng, có thể giảm... nhưng mà trung hạn thì là vẫn đang tăng; ngoài lý do chốt lời ra, bây giờ không có lý do gì khiến TT giảm cả.
  7. asicsaigon

    asicsaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
    bước lặng trên con đường vắng năm nao
    Chỉ có tiếng ve ồn ào mà chẳng cho lòng người yên chút nào
    Anh mải mê về một màu mây xa
    cánh buồm bay về một thời đã qua
    em thầm hát một câu thơ cũ
    về một thời thiếu nữ say mê( về một thời hoa đỏ diệu kỳ )
    Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
    cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi
    như nuối tiếc một thời trai trẻ
    Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
    như tháng ngày xưa ta dại khờ
    ta nhìn sâu vào trong mắt nhau
    trong câu thơ của em anh không có mặt
    Câu thơ hát về một thời yêu đương
    anh đâu buồn mà chỉ tiếc em không đi hết những ngày đắm say
    Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
    Sau bài hát rồi em im lặng cái lặng im rực màu hoa đỏ
    sau bài hát rồi em như thế em của thời hoa đỏ ngày xưa
    sau bài hát rồi anh cũng thế ( hoa như mưa rơi rơi )
    Anh của thời trai trẻ ngày xưa
    Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
    Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
    Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
  8. asicsaigon

    asicsaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối. Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan.

    Được asicsaigon sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 12/06/2009
  9. pa_cu_tom

    pa_cu_tom Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Đã được thích:
    284
    Hôm nay té hết roài.

    Chỉ giữ lại mỗi hai con ngựa chiến là SAM + PVF thoai.
    Kòn đâu em trả lại cho các bác hết
  10. asicsaigon

    asicsaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mới hôm qua thôi các vị bần nông như em còn vẽ ra biết bao bức tranh đẹp cho TTCK VN. Ngưỡng 570, ngưỡng 630, ngưỡng 1100...

Chia sẻ trang này