Cuộc đời lúc thịnh lúc suy, lúc cưỡi bạch mã lúc phi mèo mù

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ducthohm, 23/08/2010.

1541 người đang online, trong đó có 616 thành viên. 23:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7440 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. ducthohm

    ducthohm Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Đã được thích:
    1.139
    Cuộc đời lúc thịnh lúc suy
    lúc cưỡi bạch mã, lúc phi mèo mù...


    Anh em chớ bi quan!

    Khỏe rồi có lúc yếu - yếu rồi lại khỏe
    Trăng khi tròn khi méo
    Ví có khi đầy khi vơi
    Tình lúc có lúc không
    Gái có đứa xấu đứa đẹp
    Trim... có lúc cứng lúc mềm
    Thị trường có lúc lên lúc xuống
    Đó là quy luật thịnh - suy muôn đời. Không thể thịnh mãi mà cũng không thể suy mãi.
    Tiền do con người in ra và hiện đang lang thang muôn nơi như giấy. Cứ lang thang mãi mà không sinh con đẻ cái tất phải quay về quê làm lại từ đầu. Mà quê hương của tiền là chứng trường đó.

    Con mèo mù mà các bố đang cưỡi chính là bạch mã đấy... đừng đổi lấy mấy con chuột bạch mà bọn kia dám tô hồng là ngựa.\
    Chứng trường oanh liệt, chết thì có da ngựa bọc thây, còn hơn cắt trim ôm mấy con chuột bạch.
    Chúc các bố sáng suốt mà kiên cường giữ vững biên cương![r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này