Cuộc đối thoại giữa hai vị chủ tịch J.P. Morgan và UBS !!!!!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ttvnoldangky, Nov 3, 2008.

398 người đang online, trong đó có 159 thành viên. 06:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ttvnoldangky

    ttvnoldangky Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 4, 2008
    Likes Received:
    3,564
    Cuộc đối thoại giữa hai vị chủ tịch J.P. Morgan và UBS !!!!!!

    Trong đoàn Russell thăm Việt Nam có hai vị chủ tịch J.P. Morgan Fleming Asset Management và chủ tịch UBS Global Asset Management, sau đây là cuộc đối thoại (phỏng đoán) của hai vị:

    J.P: Bọn Russell lập kế hoạch thăm Việt Nam từ tháng 9/2006, thế mà bây giờ mới tổ chức được. Mày thích cuộc viếng thăm này chứ?

    UBS: tao đang rất hồi hộp đầy!

    J.P: Tạo sao mày hồi hộp?

    USB: Vì sau chuyến thăm này, bọn tao phải có những thay đổi về hệ thống.

    J.P: Sao lại thế, Việt Nam quan trọng đối với mày thế cơ à?

    UBS: Quá quan trọng là đằng khác, nhờ có Việt Nam mà bọn tao chưa phá sản đấy.

    J.P: Trời, mày thử nói chi tiết tao nghe xem!

    UBS: Việt Nam làm bọn tao phải đổi mới hệ thống đánh giá thực trạng của một nền kinh tế mới nổi - những nền kinh tế hiện giờ bọn tao rất quan tâm.

    J.P: Ừ, thế thì sao?

    UBS: Chuyện là, các chuyên gia phân tích của tao năm 2006 phát biểu rằng, Việt Nam sẽ là một tiểu hổ trong khu vực Châu Á.

    J.P: Sao nữa?

    UBS: Thế mà, bây giờ, hoá ra nó là con mèo già Châu Á, mày ạ!

    J.P: Mày tiếp đi!

    UBS: Nó bảo, Việt Nam có nền tảng kinh tế vĩ mô cực ổn định, thế mà, đầu năm nay, tao tưởng bọn Việt Nam toi rồi đấy.

    J.P: Thế mày sang đây với mục đích gì?

    UBS: tao sang đây với hai mục đích. Một là, tận mắt chứng kiến các hiện tượng và sự kiện diễn ra ở Việt Nam - những thứ mà làm cho tất cả bọn chuyên gia ngân hàng chỗ tao đều sai nè.

    J.P: Thế còn mục đích thứ 2?

    UBS: Tao sang PR cho dân Việt Nam chút, để bán hết cái đống cổ cánh mà quỹ tao nắm giữ.

    J.P: Vậy hả, chúc mày có chuyến đi thành công nhé. Tao sang Việt Nam lại khác!

    UBS: Mày sang với mục đích gì?

    J.P: Rủ bọn theo chúng ta vào Việt Nam rồi xả cho chúng nó đống cổ phiếu mà bọn tao nắm giữ.

    UBS: Thế thì tao với mày cùng mục đích rồi.

    J.P: bia thôi, còn chờ gì nữa. Chủ quán, cho hai nửa cốc bia!
  2. chuacong

    chuacong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 7, 2008
    Likes Received:
    53
    ặ, bĂc này viỏt bài hay ghê, 'ỏằc câng thỏƠy thú vỏằ<, cỏằ' gỏng phĂt huy!
  3. ttvnoldangky

    ttvnoldangky Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 4, 2008
    Likes Received:
    3,564
  4. ttvnoldangky

    ttvnoldangky Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 4, 2008
    Likes Received:
    3,564
    J.P: À thế mày bán được bao nhiêu rồi,

    UBS: Tao đang chạy đống trái phiếu đã, cổ phiếu tao mới xả được một ít.

    J.P: Tao cũng thế, có thể tháng 11 này, nhiều tin vĩ mô vớ vẩn ra, tao sẽ xả cho chúng nó biết tay, bọn .... làm tao tưởng vàng, hoá ra....

    UBS: Ù, mày xả khéo vào nhé, nhưng hôm vào giảm một chút, mày phải đỡ nó không bọn Việt nó sợ, bọn này nó sợ nó xả còn ghê hơn mình nhìn.

    J.P: Điều đó thì mày khỏi phải nhắc.
  5. cofdness

    cofdness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 3, 2008
    Likes Received:
    1,064
    J.B: mày biết không, tao xả giá này coi như là tự cắt chim rồi. Thế mày thì sao?

    UBS: tao cũng vậy?

    J.B: dcm, thế sao mày con đi cắt?

    UBS: thì tao cũng ngu như mày.

    Bó cẳng hai thằng chủ tịch.

  6. hoathuong_thich_du_thu

    hoathuong_thich_du_thu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 10, 2006
    Likes Received:
    1

Share This Page