Cuộc sống vẫn tươi đẹp ^.^

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by gadenchtrang, Apr 23, 2008.

316 người đang online, trong đó có 126 thành viên. 05:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. gadenchtrang

    gadenchtrang Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 30, 2008
    Likes Received:
    0
    Từ Chủ đề: Hello!
    damtri



    Hồ Chí Minh, Vietnam
    Thành viên từ 15/09/2003


    đã được 17 người bình chọn (4.29)

    Ngày gửi: - 23/04/2008 10:44
    --------------------------------------------------------------------------------
    Mày là thằng ngu nào mà cứ nói ra đã thấy phảng phất nhà quê ra tỉnh thế hả? Bố ****** cho mày được mấy triệu mà đi mua cổ phiếu. Tao mò ra IP, tao đến đập vỡ hàm chó nhà mày!
    Nhớ đấy, thằng nhà quê!

    ======================
    Trên đây là nội dung thư thằng động kinh dâmtrĩ vừa gửi tới hộp thư của tôi, do lỗi mạng TTVN chưa post ảnh lên được. Không hiểu sao thằng này nó cứ lẽo đẽo theo sau tôi hết topic này đến topic khác để chửi rủa. Tôi đã không thèm để ý nữa mà nó cứ cố tình khiêu khích. Đóng góp tích cực cho việc xúc phạm, doạ nạt leo thang này là thái độ quan liêu bao che của MOD khi tôi kiến nghị nhiều lần, thậm chí gửi cả thư cho MOD bignob mà không thấy cảnh cáo, nhắc nhở gì hắn.

    Đã thế thì, dâmtrĩ, mày nghe đây, mày tìm ra IP của tao thì tao không tìm ra IP của mày được hả. Tao chưa bao giờ chửi lại mày vì tao không thèm chấp thằng xa lạ không quen biết. Nếu mày động đến 1 sợi lông của tao, tao sẽ làm việc cả họ nhà mày, nghe chưa nhóc.
  2. gadenchtrang

    gadenchtrang Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 30, 2008
    Likes Received:
    0
    Thành thật xin lỗi các ACE khác, trong diễn đàn, trong lúc nóng giận quá, tôi đã post bài chửi nhau với dâmtrĩ mà chưa kịp xin lỗi mọi người.
  3. vni3000

    vni3000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 4, 2007
    Likes Received:
    883
    Bác có cách nhìn lạc quan. Khâm phục!

Share This Page