Cuộc thi thơ...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi vuvanhixx, 17/08/2012.

4729 người đang online, trong đó có 353 thành viên. 07:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 24654 lượt đọc và 351 bài trả lời
  1. quang_gia_vst

    quang_gia_vst Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Đã được thích:
    0
    Hà nội cũng sắp vào thu roài
    Làm bài thơ dưới chữ ký anh em ngâm nga đỡ buồn
  2. hangdoc319

    hangdoc319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2011
    Đã được thích:
    344
    phục vãi hàng =))
  3. hangdoc319

    hangdoc319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2011
    Đã được thích:
    344
    Nắng thu ve vuốt nhẹ trên thềm
    Lá sấu ai rải dưới chân êm
    Một thoáng Hồ bạc ngây ngất gió
    Phủ kia chuông rơi tiếng êm đềm


    3 câu trên dịu là thế...mà câu cuối mình dưng.....


    nghe sợ như vợ đứng sau lưng =))

  4. quang_gia_vst

    quang_gia_vst Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Đã được thích:
    0
    2 bài của 1 thằng làm
    Thế mà bài phục bài thì chê éo hiểu :))
    Mà cứ tử tế tý y rằng đâm thọt =))
    cho nên phấn đấu tử tế là đúng bài =))
  5. hangdoc319

    hangdoc319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2011
    Đã được thích:
    344
    đã đính chính lại là mỗi câu cuối ;))
    thót thật :((
  6. quang_gia_vst

    quang_gia_vst Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Đã được thích:
    0
    Tâm thanh thản chuông nó mới rơi
    chứ không nó boong vào nhĩ ý :))
  7. hangdoc319

    hangdoc319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2011
    Đã được thích:
    344
    nhức thật =))

    vậy đi cóp phần này học luyện thanh đã sẽ rơi được không bác


    ......
    Hỏi tâm, tâm đã tịnh chưa
    Hỏi mình, mình có quên buồn hay không
    Hỏi trăng, hỏi gió, hỏi trời
    Hỏi mây thanh tịnh, hỏi đời phù du
    Hỏi hoa, hỏi b ướm, hỏi chiều
    Hỏi đêm, hỏi sáng, hỏi mình, hỏi ta
    Hỏi trời, hỏi đất bao la
    Sao cho tâm tịnh, cho lòng bình an...
  8. hangdoc319

    hangdoc319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2011
    Đã được thích:
    344
    Trời nổi cơn bão lớn
    Lao xuống tà vẹt đường
    Vợ trời đánh một tiếng chuông
    Canh gà húp vội, hóc xương mấy lần...



  9. quang_gia_vst

    quang_gia_vst Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Đã được thích:
    0
    thơ tớ làm để ở mỗi chữ ký....của tớ
    mà hình như ấy......ngoáy thơ chứ không phải đọc thơ thì phải ;))
  10. hangdoc319

    hangdoc319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2011
    Đã được thích:
    344
    bảo đọc đây đọc
    đọc xong thấy thót
    tớ hỏi đâu ngoáy
    không phải thì sao
    [-(

Chia sẻ trang này