Cuộc thi thơ...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi vuvanhixx, 17/08/2012.

5133 người đang online, trong đó có 375 thành viên. 07:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 24654 lượt đọc và 351 bài trả lời
  1. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Cuối tuần vắng chú Hix ...
    Thấy bùn như chuột chít ...
    Hix ơi về đi Hix ...
    Nhà này vui ra phết ...

    Bớ @vuvanhixx
    Hix hix ui ...


    :)):)):)):)):)):)):))
  2. votinh123

    votinh123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2012
    Đã được thích:
    82
    Lâu rồi chẳng thấy Rồng đâu,
    Cày sâu cuốc bẫm bấy lâu sao rồi?
    Vào đây chia sẻ cùng tôi,
    Những ngày vắng mặt vừa rồi đi đâu.

    @rongdo007
  3. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.056
    Rồng vừa mới chốt ít hàng
    bây giờ thư giãn bên nàng chúi thơm
    mồi nhậu là cầy đốt rơm
    sáng say chiều xỉn bỏ cơm luôn rồi

    Vợ kêu Rồng uống ít thôi
    không thì nó giận nó lôi về nhà
    bắt ăn cơm với tương cà
    làm sao nuốt nổi Rồng thà xỉn say:)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  4. vodanh-sg

    vodanh-sg Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2011
    Đã được thích:
    0
    Vật thơ ra thơm đấy à.về làm room dqc đê=))
  5. votinh123

    votinh123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2012
    Đã được thích:
    82
    Vài ba ly rượu có là bao,
    Bác cứ vui lên uống sẽ vào.
    Nhậu xong về nhà nói vợ ơi,
    Anh mãi yêu em nhất trên đời.[};-
  6. vuvanhixx

    vuvanhixx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Đã được thích:
    53
    Cuối tuần lại được làm thơ
    Ngơ ngơ vào thấy có thơ tên mình
    Anh em Top thơ có tình
    Cả ngày không gặp nghe hình gọi tên
  7. vuvanhixx

    vuvanhixx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Đã được thích:
    53
    Xin cho tôi được chết
    Để ngàn năm vẫn gọi tên
    Bao giờ chứng khoán sắp lên
    Đội mồ sống lại bóng nền tốt tươi
  8. vuvanhixx

    vuvanhixx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Đã được thích:
    53
    Làm chai rượu đế cho phê
    Làm chai chuối hột để đốt cả nhà
    Rượu vào đâu có sợ ma
    Cơn say đã tới ma là ta đây=))
    =))=))
  9. votinh123

    votinh123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2012
    Đã được thích:
    82
    Chết rồi thì biết đi đâu,
    Gia đình bỏ lại buồn rầu nhớ thương.
    Uyên ương lỡ bước đôi đường,
    Mỗi người mỗi ngả nhớ thương vô cùng.

    Nay thì chứng khoán lung tung,
    Khi lên khi giảm biết trừng nào thôi.
    Bây giờ Bác cứ nghe tôi,
    Vui lên để sống cùng tôi với người.
  10. votinh123

    votinh123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2012
    Đã được thích:
    82
    Làm to thật sướng quá trời,
    Làm nhỏ cũng sướng dạng ngời như to.
    Đi đâu dân cũng phải lo,
    Ít thì bữa nhậu, nhiều cho phong bì.

    Anh ơi em có chuyện gì,
    Mong anh thông cảm cho đi vậy mà.
    Phong bì anh đã ngó qua,
    Tội này cũng nhẹ nhưng mà phải thêm.

    Vài ba độ nhậu thâu đêm,
    Có em phục vụ hết đêm lại ngày.
    Tội này anh sẽ bỏ ngay,
    Thông quan xả cống lại bay vèo vèo.

Chia sẻ trang này