Cuộc thi thơ...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi vuvanhixx, 17/08/2012.

5133 người đang online, trong đó có 375 thành viên. 07:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 24662 lượt đọc và 351 bài trả lời
  1. tuankhanh99

    tuankhanh99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Đã được thích:
    9.087
    Rồng kia lộn ở trên trời
    Cớ sao lại xuống dưới đời trần gian
    Hay là Rồng muốn xúc "than"
    Vợ Rồng không lộn nên tan cả đời
    [r2)][r2)][r2)][r2)]
  2. vuvanhixx

    vuvanhixx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Đã được thích:
    53
    Lớn nhỏ tranh nhau làm quan
    Nỗi oan dân đó biết than quan nào?
    Ông nào cũng muốn lên cao
    Tiền tham đầy túi, của nào cũng vơ
    Một mai đất nước xác xơ
    Lấy gì con hưởng, cháu mơ nước giàu
  3. votinh123

    votinh123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2012
    Đã được thích:
    82
    Rồng ta vốn ở trên trời,
    Vì hay đấu đá nên rời xuống đây.
    Bao ngày cực khổ trên mây,
    Giờ đây đã được giải vây cuộc đời.

    Con ngoan vợ đẹp tuyệt vời,
    Gia đình êm ấm dạng ngời niềm vui.
    Bõ công rồi khỏi bầu trời,
    Đổi lại cuộc sống làm người trần gian.
  4. kienceo

    kienceo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2008
    Đã được thích:
    2
    Ai về qua quận Tây Hồ,
    Thảnh thơi dạo bước ven bờ mà xem.
    Cỏ cây hoa lá đan xen,
    Nước hồ phẳng lặng lại đen sì sì.
    Xa xa đồng lúa xanh rì,
    Cảnh trời yên ả khác gì Châu Âu.
    Có ông Kiên bạc trắng đầu,
    Chủ ngân hàng lớn và bầu đá banh.
    Nghe đâu trước lúc thành danh,
    Ông Kiên công tác trong ngành Hải quan.
    Chuyên về buôn chuối buôn than,
    Buôn thêm cả gỗ bạch đàn vùng biên.
    Nhưng mà bản tính hay quên,
    Nên ông chẳng nhớ nộp tiền thuế đâu.
    Bao năm buôn bán bên tàu,
    Ông quen với bọn nhà giàu Trung Hoa.
    Từ bọn quan chức bê tha,
    Đến Tam Hoàng Hội đều là bạn thân.
    Tiếng tăm vang dội xa gần,
    Dọc ngang khắp chốn có cần biết ai?
    Đột nhiên ông bỗng phát tài,
    Từ hồi có bọn nước ngoài đầu tư.
    Ngân hàng ông nắm từ từ,
    Lập hai đội bóng thật cừ đá chơi.
    Tay ông che kín bầu trời,
    Vung tiền như nước, sống đời đế vương.
    Bây giờ số kiếp bi thương,
    Kiên vào nhà đá nằm giường xi măng.
    Chỉ vì chém gió quá hăng,
    Lại mưu bán nước cho thằng ngoại bang.
    Giúp cho cái lũ Hán gian,
    Mưu đồ lũng loạn phá tan thị trường.
    May nhờ trí tuệ phi thường,
    Của Tổng cục Nhị đã lường từ lâu.
    Đoán ra mưu kế bọn tàu,
    Ra quân tung chưởng phủ đầu chúng luôn !!!
    Vừa vô tình đọc đc bài thơ này, hay đáo để.
  5. sananhtrang1989

    sananhtrang1989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2010
    Đã được thích:
    2

    Nguồi chờ chẳng biết làm chi

    Gieo vần thơ đẹp, gái si mình liền

    Gái si, si gái, cho hết ưu phiền

    Ưu phiền không có, thì tiền mới vô



    P/S: Ai nắm DQC dù sao ít buồn nhất thị trường bác nhỉ ;)) - vài phiên mà ko giảm theo thị trường, sợ các bác lại táng cho e nó thì cũng đau lòng lắm
  6. vuvanhixx

    vuvanhixx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Đã được thích:
    53
    Đêm rồi bác còn quất thơ
    Cả ngày không quất giả vờ làm đêm
    Vợ thèm nay muốn được thêm
    Làm thơ trốn vợ cho đêm không dài
  7. sananhtrang1989

    sananhtrang1989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2010
    Đã được thích:
    2

    Thơ em vốn chế ban ngày

    Bác không để ý, hóa ngày thành đêm

    Vợ em, em vẫn cho thêm

    nhưng mà thi thoảng, giả quên cho thèm.
  8. votinh123

    votinh123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2012
    Đã được thích:
    82
    Top này nay đã hết rồi,
    Không ai ghé lại đoái hoài làm thơ.
    Em nay cũng phải bơ vơ,
    Lê la khắp ngỡ làm thơ giải sầu.
  9. vuvanhixx

    vuvanhixx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Đã được thích:
    53
    Top này vẫn còn nhiều thơ
    Mời bác ghé lại để nhớ anh em
    Làm đôi ba chữ đỡ thèm
    Thơ vẫn còn đó bác xem thêm vào
  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Chiều nay thơ thẩn dạo chơi
    Vẳng nghe chủ thớt gọi mời làm thơ
    Vào đây chợt thấy ngẫn ngơ
    Trắc bằng lỗi vận, bây giờ làm sao ?

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))

Chia sẻ trang này