Cuối cùng lý do chạy chối chết hôm qua là do GDP Hà Nội !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoctro_DTCK, 11/09/2010.

88 người đang online, trong đó có 35 thành viên. 04:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1330 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. sieudubao

    sieudubao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Đã được thích:
    45
  2. sieudubao

    sieudubao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Đã được thích:
    45
    Từ nay đến hết tháng 9 còn khá nhiều các thông tin tốt về vĩ mô. GDP quý III
  3. khovicophieu

    khovicophieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Họ bán sàn, nhưng đếch hiểu vì sao lại bán, bài viết của bác Hoa phuong hay thật:

    Hoaphuongdo2009 - 15:11 10/09/10 Chuyên mục phân tích tâm lý Phiên hôm nay 10/09/2010:
    I/Bên bán:
    Nhà đầu tư là người ôm cổ, toàn hàng thơm những ngày qua. Sau khi thấy 6 ngày tăng liên tục và hai phiên điều chỉnh ngày T3,T4 tuần này,hôm qua VNI tiếp tục tăng điểm khiến hầu hết các nhà đầu tư đều nghĩ xu thế tăng dài hạn đã hình thành. Thôi chết mịa rồi, sóng 3 rõ ràng còn gì nữa!!!
    Mở bát sáng nay, nhà đầu tư hừng hừng khí thế chiến đấu cho dù cuối P1 qua đầu P2 thị trường có rung lắc nhưng vẫn thấy mọi chuyện khá ổn định. 0.5 % của Index chỉ là tý ty con kiến, thậm chí cổ của mình vẫn có màu xanh. Sự rung lắc này cho thấy sự tăng điểm về cuối phiên chăng???
    Teng teng!!! Chuông đồng hồ điểm 10h.00 sáng. Đột nhiên có những lệnh khá to phang ra bán, tiếp sau đó các cp bắt đầu có hiện tượng bị bán mạnh. Nhà đầu tư cảm thấy lạ quá, bắt đầu phải tìm nhanh xem lý do vì sao trên bảng điện tử chỉ trong vòng 15p tèo hơn 10 đ trong khi đang khá ổn định. Người nọ hỏi người kia vì sao, vì sao, bác biết không??? Thằng tóc đuôi gà thì hỏi: Why??Why?? nhưng tất cả đều lắc đầu. Sorry, tui dek biết!!!
    Tiếp đó, tình hình đã thế, cái đầu phải hoạt động: Mịa! phải có vụ gì mới có hiện tượng bất thường này. Không có lửa sao có khói, thôi thì té bớt cho an toàn. Té bớt rồi lại thấy các cp cắm sàn hàng loạt có khi từ đo trần cũng cắm sàn,lại nghĩ có lẽ phải phắn tiếp thôi, mình không phắn thì dân tình cũng phắn, phắn đi kẻo đang lãi qua tuần thành lỗ, hoặc phắn trước kẻo lát không phắn đc thế là phắn tiếp.
    Tay bấm lệnh bán sàn,đầu vừa ngoảnh lại coi vì sao mọi người cùng phắn, như kiểu đi đêm trong ngõ vắng, tối, đột hiên gặp cơn gió mạnh thế là cắm đầu phắn. Vừa phắn vừa ngảnh đầu lại coi có ma không. Phắn hết ngõ ra đến đường cái rồi mới hoảng hồn nhìn lại thì có ma đếch nào đâu, chỉ là cơn gió thổi qua thôi.
    Có lẽ mọi người cùng tâm lý và quyết định như vậy nên cộng hưởng thành hiện tượng bán tháo, đè nhau mà bán.

Chia sẻ trang này