1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Cuối tuần e đi "check hàng" 1 a Chai F319 còn rin....(Giải trí xin phép Mod)......

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi seni, 26/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
911 người đang online, trong đó có 364 thành viên. 22:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5590 lượt đọc và 65 bài trả lời
  1. Lcoicbach1

    Lcoicbach1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))=)). Bác cá vàng già khú rồi mà còn lắm chuyện.;));));));))
  2. seni

    seni Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2010
    Đã được thích:
    3
    Già rùi còn ham![:p][:p][:p][:p]
  3. giangha2982

    giangha2982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Sắp chuyển sang chủ đề đã từng bị cho đi tù cả lũ đấy!

    Seni ơi... Anh nè... Còn dzin (trước 13 tuổi!)! :D
  4. seni

    seni Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2010
    Đã được thích:
    3
    Tiếp theo và......

    "Trưa này sau 11 giờ giao dịch xong,bỗng nhận được phone a"Đi ăn trưa với a e nhé?
    Oh,tất nhiên là ok rồi;))mừng hết lớn lun,đang "đói"lắm đây[:D],vội vàng lao vào WC "makeup" lại cái nhan sắc trời cho sơ sơ cho giống Teen[-)
    A tới với 1 bó hoa thật đẹp,móa ơiii,ông này nhìn tướng cù lần mà lãng mạn dữ ta[-)
    Hai đứa đèo nhau đi vòng vòng hồ Gươm , một hồi sau khi suy nghĩ quyết định chọn món bánh canh lót dạ bởi e sợ mập lém~X
    No nê,ôm eo a lên xe phóng xuống khu vực vắng người.... Tấp vào quán CF lu lu , mờ mờ mà giang hồ vẫn gọi bằng cái tên trìu mến "CF tình nhân" hay "CF vườn".

    Rúc vào 1 góc khá đẹp so với vị trí trong quán. Nhìn quanh các đôi tình nhân đang rúc rích tay trog tay chụm đầu vào to nhỏ. Với cái bản tính... khác người và đú đỡn của em;)) , tất nhiên đâu thể chịu ngồi yên mà nhìn bọn nó tình tứ như zậy đc... >:)
    Phải đuổi bớt vài cặp rồi chị mới làm việc được chiếc máy bay bé nhỏ bên cạnh chớ.....Trong đầu hiện lên ý nghĩ đen tối ! Thế là với sự góp sức của MB và nữ cơ trưởng Seni Hà mã .. ..Bằng tiếng động , sự va đập , các tư thế đứg ngồi , lắc qua lắc lại ....(Cái nì là giả đò,đừng tưởng tượng tầm bậy nhá)
    Một vài cặp k chịu nỗi đã lủi thủi tính tiền đi zdìa. Người ta ức chế.. còn mình thì rất là sug sướg....hí hí[:D][:D]
    Phía đối diện có 1 cặp trẻ đẹp , ngồi thỏ thẻ nói chuyện.. chây lì k chịu ra về. Lại có tính tò mò. Cứ khoái nhìn sang xem bên này em và MB của em đang làm cái gì....rồi bắt chước làm theo ...Thôi thì lì quá chị tha....

    Không gian lắng đọng... Tiếng nhạc du dương .... Đột nhiên tay anh choàng qua người em. Đầu cuối xuống,e khẽ giả vờ nhắm hờ mắt và a nhẹ nhàng đặt lên môi em nụ hôn,môi tìm môi,lưỡi tìm lưỡi ..... và ..... điều gì đến sẽ đến,bàn tay a thật tàn bạo và dã man nhưng e lại thích điều đó[:p]( .. ... phần này tự hiểu nhé....) .
    Nhưng tất nhiên ở Cà - Phê thì chỉ "Cà cà" rồi tự tìm cảm giác "phê phê" thôi chứ làm sao mà phê hết được chứ~X
    Thế là... sau 2 tiếng vật vã , hổn hển , tìm cảm giác lạ nơi quán CF đèn mờ... Anh lại đèo em về .....

    Ghé vào ăn ly chè cho nó hạ hỏa rồi ... đưa em về tận nhà....

    Mặc dù vẫn còn"ấm ức"đọng lại ngay cổ do ko check được a tới bến tới bờ nhưng em vẫn thấy rất vui và happy[r32)]
    Cám ơn a Chai yêu quý:-*, 1 buổi chiều thật đẹp và ngọt ngào,1 cảm giác.. lâng lâng , thật khó tả.....E yêu a mất rồi[};-
    (Còn tiếp.....)
  5. Koooler

    Koooler Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Đã được thích:
    62
    Check xong kết luận : Tận gốc :))
  6. amater_s

    amater_s Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Đã được thích:
    32
    Bỗng dưng muốn nôn
  7. seni

    seni Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2010
    Đã được thích:
    3
    Lại 1 a Chin truym cụt,chán :-"
  8. huynhgia

    huynhgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Đã được thích:
    1
    chắc e đang khao khát muốn L...T.... hả
    nhìn e chỏng vó lên trời là biết liền, hehhe
  9. lpc2010

    lpc2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Đã được thích:
    26
    ọe ọe
  10. lamhoang7577

    lamhoang7577 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này