Cuối tuần, luận anh hùng "108 vị anh hùng lương sơn bạc" !!!!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi chan_dai_toi_nach, 07/10/2011.

1193 người đang online, trong đó có 477 thành viên. 12:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6994 lượt đọc và 64 bài trả lời
  1. NhaDauTuMayMan

    NhaDauTuMayMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2011
    Đã được thích:
    0
    Mới xem phim này, đang tới đoạn Bia đá rơi từ trên trời xuống đất trong đó ghi rõ 108 nick chém gió F319 đỉnh nhất đứng đầu là nick chan_dai_toi_nach.
  2. wildkid

    wildkid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    113
    Đó không phải là ý đồ của tác giả !!!
    "
    Tương truyền La Quán Trung là học trò của Thi Nại Am. Sau khi Thi Nại Am đã sáng tác xong 70 hồi truyện Thủy hử, vua nhà Nguyên đọc xong truyện đã nổi giận bắt giam Thi Nại Am và hạ lệnh phải viết tiếp đoạn sau, kể về việc Lương Sơn Bạc bị dẹp, nếu không sẽ bị xử tội.
    Thi Nại Am lo lắng, bèn cho gọi học trò là La Quán Trung tới nhà lao cùng bàn bạc. Hai người cùng nhau thống nhất ý tưởng viết Hậu Thuỷ Hử kể việc thất bại của quân Tống Giang. Sau 1 năm, Hậu Thuỷ hử hoàn thành, hai thầy trò mang dâng vua Nguyên. Vua Nguyên xem xong rất bằng lòng, hạ lệnh thả Thi Nại Am."
  3. NhaDauTuMayMan

    NhaDauTuMayMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2011
    Đã được thích:
    0
    Hehe, vì đơn giản tôi và bạn không phải là Tống Giang nên không hiều được.
  4. terry911

    terry911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Đã được thích:
    0
    nhuc nhat van la thang Tong Giang
  5. Zeusck

    Zeusck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Đã được thích:
    4.414

    Tư tưởng chiêu an là của Tống Giang và Ngô Dụng, trước lúc chết Tiều Cái đã đoán biết được tư tưởng muốn được chiêu an của Tống Giang nên đã ko muốn để Tống Giang lên làm Trại chủ. Vì vậy ông đã bẻ gãy mũi tên và thề "sau này người nào giết được Sử Văn Cung thì người đó sẽ lên làm chủ sơn trại bất luận xuất thân và tài năng như thế nào".

    Cuối fim lúc Ngô Dụng và Tống Giang nhận chiêu an của triều đình thì một số AE Lương Sơn Bạc đã phản đối và bỏ đi. Các anh hùng Lương Sơn Bạc sống sót do ko quy thuận triều đình này sẽ là những nhân vật chính trong fim "Hậu Thủy Hử"

    Đã xem fim Thủy Hử rồi thì các bác nên xem nốt fim "Hậu Thủy Hử" :-bd
  6. ThanhBMW

    ThanhBMW Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Đã được thích:
    1.472
    Truyện tào lao líu logic tuy nhiên có cái chất bản năng ít nhiều được thể hiện
  7. bare_hands

    bare_hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Đã được thích:
    4
    Bộ phim mới làm mang tư tưởng chính trị hơi nhiều đấy cụ ạ. Ý của nó là, mặc dù có bất mãn chế độ nhưng nếu chỉ có ý chí anh hùng mà bật lại chế độ thì muôn đời sau cũng chỉ là giặc cỏ, là phường trộm cướp. Phải theo thiên tử. Hãy hi sinh để có thể thức tỉnh chứ ko nên tạo phản

    Phiên bản mới này xây dựng nhân vật Tống Giang để người xem nhìn nhận đây là người có tâm có tầm. Trước đọc truyện ghét thằng này lắm, chả có tài cán đếu gì ngoài cái thuật "đắc nhân tâm".
  8. piero77

    piero77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mới nhớ lại lịch sử VN mình có mỗi Yết Kiêu còn bên nó có tận 3 anh em họ Nguyễn !=))
  9. basicbot

    basicbot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Chẳng qua là 1 đám nông dân khởi nghĩa, hữu dũng vô mưu. Có anh Tống Giang giỏi nhất thì tư tưởng vẫn không thoát được ra khỏi cái hộp. Lãnh đạo như vậy thì chết là đúng rồi
  10. Chim xanh

    Chim xanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2009
    Đã được thích:
    36
    -Bạn đã xem kĩ chưa đấy,tôi thấy ở Phiên Bản Trước,người giỏi thực sự là...Cao Cầu đấy!!! (tôi nói nghiêm túc,bạn xem lại mấy tập đầu trên Youtube đi rồi sẽ hiểu).
    -Ở phiên bản này thì đề cao Tống Giang & Hoàng Đế nhà Tống (tập cuối cùng ở đoạn kết,nhà vua nói với Túc(hay Trần) Thái úy rằng:Trẫm biết hết cả nhưng giờ chưa phải lúc để tiêu diệt chúng nó (Cao Cầu & Xái Thái Sư,Đồng Quán ...)).
    -Nếu LSB không về với triều đình thì tương lai 30,40 năm sau khi 108 người không còn nữa sẽ ra sao???Con cháu các Anh hùng làm sao mà đoàn kết được như bố mẹ chúng nó,sẽ lại chém giết lẫn nhau.Thủy Hử là một Vũng nước lớn,LSB cũng chỉ là một "đám đông cô đơn".Lật đổ triều đình thì không đủ khả năng,suốt ngày ngối uống rượu rồi đi ăn cướp à?Có cướp được mãi không?Làm sao để phát triển (về chiều sâu) để trở thành một Xã hội???
    -Trung Quốc dựng phim này trong bối cảnh bất mãn xã hội đã manh nha xuất hiện,tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng,(Pháp Luân công),cũng là một biện pháp định hướng Nhân dân so sánh ưu việt của Chế độ hiện tại so với chế độ Phong kiến nữa đấy.
    -Ở vào địa vị Tống Giang cũng chẳng còn lựa chọn nào khác đâu bạn à,đằng nào cũng dở,chỉ là ít hay nhiều thôi.

Chia sẻ trang này