Cuối tuần ngoài lề, mod thông cảm: Đồng đội cũ 20 năm ai còn ai mất?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Saola, 14/07/2023.

2313 người đang online, trong đó có 925 thành viên. 11:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 33400 lượt đọc và 131 bài trả lời
  1. stockhcm5

    stockhcm5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2020
    Đã được thích:
    15.127
    Xin chào các cụ bô lão, có vẻ các cụ còn tồn tại đến giờ phần lớn do nghiện không bỏ được. Tự do tài chính hình như không có thật, và nếu có thì các cao nhân đó cũng rời chiếu bạc rút tiền đầu tư/kinh doanh thứ khác rồi
    gallant10Duduconxanh thích bài này.
  2. chuki

    chuki Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Đã được thích:
    15.659
    Mình chỉ làm công,nhờ xác sếp thương phát 1 ít lương sống qua ngày.
    --- Gộp bài viết, 20/07/2023, Bài cũ: 20/07/2023 ---
    Dạ,sếp nói cái gì cũng triết lý,cũng đúng cả.
    gallant10 thích bài này.
  3. hdtrang

    hdtrang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Đã được thích:
    293
    Nếu đã tìm được lợi nhuận ổn định tại thị trường thì tại sao phải đi kinh doanh thứ khác??
    gallant10, qhitungnds85 thích bài này.
  4. gaconhocchoichung

    gaconhocchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2022
    Đã được thích:
    11.982
    "Tiền không mua được tất cả nhưng tất cả đều liên quan đến tiền". Tớ đồng ý với bạn chiếc giường bệnh là đắt nhất, nhưng bạn thử nghĩ ngược lại xem nếu lúc nằm trên chiếc gường ấy mà bạn không có tiền thì sẽ thế nào? Chắc chắn lúc ấy bạn sẽ ước mình sẽ có thật nhiều tiền.
    gallant10hdtrang thích bài này.
  5. Tiger19

    Tiger19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Đã được thích:
    4.704
    Nhầm đấy.
    gallant10 thích bài này.
  6. Tiger19

    Tiger19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Đã được thích:
    4.704
    Mỗi người một lựa chọn thôi. Tôi chọn vài chục năm sống vô tư, thoải mái, tận hưởng cuộc sống, không cần bon chen. Lúc có bệnh nặng sẵn sàng ra đi chứ không chữa. Chứ không thích cả đời toan tính vất vả, chỉ để cuối đời ôm một cục tiền to phòng lúc bệnh tật.
  7. Tiger19

    Tiger19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Đã được thích:
    4.704
    Tại sao phải rút tiền kinh doanh thứ khác? Tôi vẫn để hơn nửa tài sản trong chứng khoán để đầu tư. Nó nhàn lắm, hàng năm ăn cổ tức thôi. Không vất vả canh bảng mua mua bán bán như các cụ đâu. Hầu hết danh mục nắm giữ giá vốn đều về dưới 0 hết rồi.
  8. goodstock

    goodstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Đã được thích:
    433
    Xin chào các tiền bối....em sinh sau đẻ muộn.....:drm:drm
    Vnindex860gallant10 thích bài này.
  9. outbreak

    outbreak Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Đã được thích:
    921
    Tôi dặt dẹo nghiện từ trc đến nay. Vẫn thua lỗ như ai thôi. Còn thuốc thì còn hít.
  10. maker

    maker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    2.069
    ôi bác này nick 20 năm, e 13 năm :))
    gallant10 thích bài này.

Chia sẻ trang này