Cuối tuần xả stress = Những chuyện tiếu lâm, ai có bài hay em vote 5*

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi viphubt, 18/01/2008.

277 người đang online, trong đó có 111 thành viên. 01:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9061 lượt đọc và 174 bài trả lời
  1. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Một người kinh doanh các loại trứng gia cầm. Sau một thời gian, anh ta vươn lên đứng đầu giới mua bán trứng trong khu vực. Tất cả nguồn trứng đều đổ về cơ sở anh ta. Anh ta độc quyền phân phối cho các đại lý, độc quyền quyết định số lượng và giá cả. Để có thể làm ăn lớn hơn, anh ta xin chính quyền địa phương cho cắm đất mở chợ, ai có nhu cầu mua bán đều phải đến đó.

    Tại chợ, anh ta chia lô, khoán cho từng hộ được bán trứng gì, số lượng bao nhiêu. Trước cổng chợ là tấm bảng có bốn chữ rất lớn: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN.

    TTC
  2. shrekhn

    shrekhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Bí kíp kiếm tiền của Nôbenơ Kinh tế 2008 - Người VN, 1 chữ thôi:
    In

  3. huhu122001

    huhu122001 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Đã được thích:
    970
    ***

    Các bạn đã bao giờ *** chưa?

    Nếu bạn nói bạn vẫn chưa ***, là thật ra bạn đang dối mình...
    Còn bạn nói đã trót *** nhiều rồi, là hình như bạn đang dối tớ...

    Thôi nào, giờ trả lời thành thật cho tớ biết, bạn *** mấy ngày một lần hay ngày nào bạn cũng *** vài lần? Bạn có thích *** không? Bạn thường *** ở đâu hay ở đâu bạn cũng *** được?
    Quên mất, chưa nói với bạn *** là phương ngữ Nam Kỳ, còn ở Bắc )Kỳ chính là đánh rắm, hay nói theo y học là trung tiện dùng để miêu tả phản ứng của cơ thể thải khí ra khỏi ruột qua đường hậu môn.

    *** là một hiện tượng vật lý khi áp suất bên trong thắng áp suất bên ngoài. *** được tạo từ ruột non đẩy xuống ruột già, sau đó ruột già tạo một lực mạnh đẩy xuống hậu môn. *** có 2 loại: *** xì và *** nổ.

    *** lớn hay *** nhỏ là tuỳ thuộc vào độ lớn của văn khu. Nếu dặt trong tình trạng dưới nước có thể gây nên bong bóng.

    Đối với An ninh Quốc phòng: *** không có hình, không có dạng nhưng có thể giải tán đám đông mà không cần lựu đạn cay.

    Đối với Hoá học: *** là một chất không màu nhưng có mùi, mùi nặng hay nhẹ là tuỳ thuộc vào nguồn gốc thức ăn.

    Đối với Văn học: *** là tiếng thét của hậu môn, là oan hồn của tôm cá.

    Đối với Tâm lí học: triệu chứng của *** ở đám dông là mặt hay đỏ và mắt hay lăm le...

    Đối với cơ quan, trường học: *** có thể gây mất đoàn kết nội bộ và gây nghi ngờ lẫn nhau...
    http://blog.360.yahoo.com/blog-QioO_DQwda43rYfhk3mrGf81wrxd3z4-?cq=1&p=6493

    Hay quá
  4. huhu122001

    huhu122001 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Đã được thích:
    970
    Còn giờ chỉ có thể tổng kết như thế này: "*** là một nghệ thuật, mà người *** là một nghệ sĩ".

    Tự dưng thèm *** quá. Còn bạn?
  5. cututu

    cututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    1
    http://zshare.net/download/5123060e7030c8


    Được cututu sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 20/01/2008
  6. redbull77

    redbull77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Đã được thích:
    3
    Hai vợ chồng nhà nọ hay gây gổ và đánh lộn như cơm bữa. Một buổi chiều ăn cơm xong hai vợ chồng lại đánh nhau một trận tơi bời khói lửạ. Buổi tối, ngưòi ta nghe thấy chị vợ thì thào trong bóng đêm.

    - Cái tay này hồi chiều đấm bà, xê ra !

    - ...

    - Cái chân này hồi chiều đá bà, xê ra !

    - ...

    - Cái mồm này hồi chiều cắn bà, chửi bà, xê ra !

    - ...

    - Còn cái này thì được. Cái này hồi chiều chẳng làm gì với bà hết.
  7. redbull77

    redbull77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Đã được thích:
    3
    Hôm qua thị trường chứng khoán sụt giảm quá mạng. Nhiều nhà đầu tư khóc ròng. Bụt bỗng nhiên hiện ra và hỏi:


    - Bụt: Tại sao con khóc?

    - Nhà đầu tư: cổ phiếu của con xuống giá quá, lỗ mất mấy cái Lexus rồi Bụt ơi!

    - Bụt: Thôi, đừng khóc nữa. Ta sẽ làm cho thị trường lên...

    Sáng nay, thị trường vút lên ào ào. Mã nào cũng leo lên trần ngồi. Nhà đầu tư hôm qua lại khóc. Bụt lại hiện ra:

    - Bụt: Tại sao con khóc? Vui mừng quá hả con?

    - Nhà đầu tư: Dạ không. Tại sáng ngày chậm chân nên hổng gom hàng được. Tiếc quá nên con khóc.

    - Bụt: Còn mấy người khác. Họ cũng chậm chân như con hả?

    - Nhà đầu tư: Không, tại vì nhanh chân. Hôm qua họ bán hết cổ phiếu ra rồi. Hôm nay, mấy thằng đó đều lên, họ tiếc quá nên khóc.

    - Bụt: Hichichic...
  8. redbull77

    redbull77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Đã được thích:
    3
    Chàng, nàng gặp thời
    Tiền vào tơi tới
    Vừa vào năm mới
    Đã thắng ?oquả? cao
    Mua một, lãi trăm
    Tiền nào cho lại?
    Thị trường chứng khoán
    Sôi động hàng ngày
    Báo nảo, báo nào
    Cũng không ngoài cuộc
    Anh, em một giuộc
    Kết tình, kết duyên
    Thi nhau kiếm tiền
    Nhờ vào chứng khoán
    Được mừng vui quá
    Thua chớ có đau
    Muốn mua làm giàu
    Ai người chẳng hám?
    Nhưng cần tỉnh táo
    Chớ có sa đà
    Biết người, biết ta
    Mới là chứng khoán!
    Ve vẻ vè ve?
  9. sincere78st

    sincere78st Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    0

    Ơ hay chữ ký của tui sao lại copy ra đây nhẩy ????
  10. ledangdoanh

    ledangdoanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Làm chút đê, khuya buồn quá xá :

    Mồi này : [​IMG]


    Rượu này :
    [​IMG]

Chia sẻ trang này