Cuối tuần xả stress = Những chuyện tiếu lâm, ai có bài hay em vote 5*

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi viphubt, 18/01/2008.

277 người đang online, trong đó có 111 thành viên. 01:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9061 lượt đọc và 174 bài trả lời
  1. huntinghunter

    huntinghunter Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Đã được thích:
    99
    Thị trường đỏ lửa......bỏ tiền chẳn thu tiền lẻ.......giống 1 chú thua lỗ muốn thu hồi lại 1 ít bằng cách như chú trai có người yêu xinh đẹp trong chuyện này:

    X muốn chén 1 em cùng làm. Nhưng em này có ng yêu rồi. X nản quá đến mặc cả thẳng với em ý: "Nếu em cho anh ''''ấy'''' anh sẽ cho em 100 đô" . Em này kiên quyết nói không . X vẫn cố thuyết phục: nhanh thôi. Anh để tiền xuống sàn, em cúi người xuống. em nhặt xong đứng dậy là anh xong. Em này xuôi xuôi, bảo rằng cần phải hỏi ý kiến anh bồ đã.
    Điện thoại.
    Anh bồ nghe rồi bảo:
    "Đòi nó 200 đô đi. Nhặt nhanh vào, nó không kịp hạ quần xuống đâu....anh đang lỗ stock quá"

    Thế là em này đồng ý cho chiến.
    Nửa tiếng chờ đợi, bồ của em vẫn chưa thấy em gọi lại. 45 phút trôi qua, cuối cùng ku bồ cũng gọi điện hỏi han sự tình: "Hic, thằng đốn mạt nó dùng tiền xu anh à!
  2. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! lần đầu tiên làm chuyện ấy, mình có cảm giác thất lạ. Ngay cả khi đã nằm xuống ngay cạnh anh ấy mà mình vẫn còn run.Mình sợ toát cả mồ hôi. Mặc dù anh ấy làm rất nhẹ nhàng, từ từ, nhưng mình vẫn có cảm giác đau nhoi nhói của lần đầu tiên.Rồi anh dúi vào tay mình hai cục tròn tròn, kêu mình phải nắn bóp nó. Ngộ quá...! Rồi thì cũng xong, anh từ từ rút cái đó ra khỏi người mình, cảm giác mới nhẹ nhàng và siêu thoát làm sao. Mình cảm thấy mãn nguyện. mặc dù có một chút máu bị rớm ra mép của nó....Mình thấy tự hào vì lần đầu đi hiến máu nhân đạo đó
  3. truongsonsin

    truongsonsin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Đã được thích:
    47
    Một hôm 1 cô bé về khoe với mẹ: Mẹ ơi hôm nay con được 1 ông cho 10 đô la này.
    - Tại sao ông ấy cho con? - Bà mẹ hỏi?
    - Đơn giản thôi, ông ấy bảo con cầm cái ấy của ông ấy và vuốt ve, thế là con làm theo.
    - Trời đất, con hãy đi rửa tay bằng nước nóng và xà phòng ngay - bà mẹ la.
    Cô bé nghe tới đây cười ngặt nghẽo. Bà mẹ sốt ruột hỏi: Tại sao mà lại cười như thế hả con kia?
    - Bởi vì rằng - cô bé trả lời: " Con đang tưởng tượng tí nữa chị con sẽ phải xúc miệng bằng nước nóng, xà phòng mẹ ạ"
  4. NguyenHuongThom

    NguyenHuongThom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Giữa tuần mà buồn quá các bác nhỉ ,hi vọng mai VNI đi theo CK Nhật ,Hồng Công ,TQ... hôm nay .
    Các bác xem tạm câu chuyện này để giải sầu nhé ,tôi cũng vừa đọc xong ! Có bác nào "thầu giầu" đã từng gặp chân dài đầu bé như thế chưa?

    Chối từ lời cầu hôn
    Một chàng trai cầu hôn cô gái mới quen. "Thế nhà anh có xe Mercedes không?" "Không!" "Có khi nào anh mặc đồ của hãng Bossini không?" "Không!"

    - Nhà anh có biệt thự 3 tầng với mảnh vườn 0,5 ha không?

    - Không!

    Cô gái bĩu môi, nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường và lạnh lùng ra đi...

    Chàng trai buồn bã về thuật lại câu chuyện cho bố.

    Ông bố bối rối:

    - Cha có thể bán cái Rolls-Royce đang dùng để mua 3 chiếc Mercedes. Thay toàn bộ áo quần hiệu Pierre Cardin bằng Bossini rẻ tiền. Cha cũng có thể cho một phần đất nhỏ trong nông trại để con có 0,5 ha. Nhưng đập đi 5 tầng của biệt thự 8 tầng này thì thật là... uổng.
  5. I_love_life

    I_love_life Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Cô em kể câu chuyện này làm anh nhớ đến anh bạn anh.Anh bạn nghèo của anh ngày trước nghèo yêu một cô xinh lắm,nhưng cô gái thì thấy anh này nghèo quá không yêu,toàn kết bạn với đại gia nên mối quan hệ rộng lắm và cô ấy trở nên nổi.Không ngờ 1 ngày cô ấy lên xe hoa với 1 đại gia trăng hoa tỉnh lẻ hơn cô ấy 11 tuổi.Bây giờ đại gia đó bỏ cô ấy rồi sau khi tặng cho cô ấy 1 căn nhà trung bình ở quê và 1 em bé.Đại gia đó bây giờ lấy vợ khác rồi.
    Còn anh bạn nghèo của anh nay cũng là trung gia rồi,mua đất,xây nhà,sắm ô tô và có 1 cô vợ xinh djep ngoan hiền.
  6. viphubt

    viphubt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Đã được thích:
    275
    Hi hi, ước gì mình được như anh ý
  7. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Hình phạt tàn khốc
    May 21st, 2007
    John đang đi trên đường thì xe bị hỏng, trời đã rất tối mà khu vực đó lại rất vắng vẻ. Cuốc bộ một đoạn thì anh ta nhìn thấy 1 căn nhà ven đường. Anh gõ cửa và nói:
    - Làm ơn cho tôi ngủ lại một đêm.
    Chủ nhà, 1 người da đỏ trả lời:
    - Được thôi người khách lạ, nhưng có một điều kiện, nếu anh cả gan động vào con gái tôi thì phải chịu ba hình phạt tàn khốc của người da đỏ.
    Mừng rỡ, John chấp nhận điều kiện của chủ nhà. Thế nhưng khi vào nhà anh ta mới thấy cô con gái chủ nhà đẹp hết ý. Nàng lại nháy mắt đầy ngụ ý với John. Không thể cầm lòng John quên phắt lời hứa.
    Đêm hôm đó anh chàng lẻn sang phòng cô gái? Đến gần sáng John quay về phòng và ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì một tảng đá rất to đang nằm đè trên ngực John với một hàng chữ:
    - ?oHình phạt thứ nhất: Một tảng đá to trên ngực!?.
    Xem thường hình phạt John nhấc tảng đá lên và ném vèo qua cửa sổ. Ngay khi tảng đá vừa bay đi, John bỗng thấy dòng chữ thứ hai dán ngay trên thành cửa sổ:
    - ?oHình phạt thứ hai: Vật phạm tội bị buộc vào tảng đá bằng dây thừng!?.
    Hoảng hồn nhưng rất nhanh trí John nhảy ngay qua cửa sổ theo tảng đá. Thân hình vừa rời cửa sổ thì John thấy dòng chữ cuối cùng viết trên mặt đất:
    - ?oHình phạt chót: Vật gây án còn bị buộc vào chân giường nữa?.

    http://tinchungkhoan24h.com/luotsongclub/viewforum.php?f=6
  8. viphubt

    viphubt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Đã được thích:
    275
    Chờ lâu

    Có một cô gái lấy một ông già tỉ phú. Lấy nhau được 5 năm thì ông ta mất. Đám tang xong cô đến tòa án để nghe đọc di chúc của chồng. Sau một lúc phải chờ đợi, cô được kêu vào. Luật sư hỏi:
    - Xin lỗi, vì đã để cô chờ lâu!
    - Không sao đâu! Tôi đã chờ 5 năm nay rồi!
  9. viphubt

    viphubt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Đã được thích:
    275
    Còn thừa đồ ăn

    Cậu bé con nhà mọi ăn thịt người dẫn bạn về nhà và nói với bố mẹ:
    - Mẹ ơi, đây là bạn con.Con đã dẫn nó về nhà ta chơi.
    Bà mẹ nhìn cậu bạn của thằng bé rồi nói:
    - Con cho nó vào tủ lạnh đi, hôm nay chúng ta vẫn còn nhiều đồ ăn lắm!!!
  10. viphubt

    viphubt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Đã được thích:
    275
    Địa ngục còn sướng chán

    Người góa phụ trẻ nằm mơ thấy được nói chuyện với hồn của chồng mình:
    - Anh ơi! Anh sống ở bên đó có hạnh phúc hơn hồi sống với em không?
    - Ơn trời! Tình hình ở đây khá hơn rất nhiều - Hồn của người chồng trả lời.
    - Tuyệt quá! Vậy bây giờ anh đang ở đâu?
    - Ở địa ngục!

Chia sẻ trang này