Cuối tuần xả stress = Những chuyện tiếu lâm, ai có bài hay em vote 5*

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi viphubt, 18/01/2008.

820 người đang online, trong đó có 328 thành viên. 23:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9056 lượt đọc và 174 bài trả lời
  1. viphubt

    viphubt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Đã được thích:
    275
    Quảng cáo hay

    Khách du lịch hỏi chủ một nhà trọ trong làng:
    - Này ông chủ, không khí ở đây thế nào? Có tốt không vậy?
    - Về việc này thì ông khỏi chê. Chúng tôi đã buộc phải đầu độc một cụ già nhất làng để có dịp khai trương nghĩa địa đấy
  2. viphubt

    viphubt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Đã được thích:
    275
    Còn ai khác đâu

    Adam và Eva dạo chơi trong vườn địa đàng. Eva:
    - Anh có yêu em không?
    Adam chán ngán đáp:
    - Còn ai khác được nữa chứ? :D
  3. viphubt

    viphubt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Đã được thích:
    275
    Ma và người

    Một chàng trai trên đường về nhà đi ngang qua 1 nghĩa địa. Bỗng anh ta nghe tiếng gõ lốc cốc từ trong nghĩa địa vang ra. Anh ta hoảng hốt, tưởng là có ma, nhìn vào nghĩa địa anh ta mới thấy một ông già đang đục khoét cái gì đó trên một bia mộ.
    Anh bảo: - ?oLạy chúa, ông làm tôi tưởng là ma chứ!!
    Ông đang làm gì ở đây vậy??
    Ông già trả lời:- ?oKhỉ thật, đứa nào khắc sai tên tao?? :D
  4. viphubt

    viphubt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Đã được thích:
    275
    Tiếc gì?

    Chồng đi làm về, cô vợ trẻ khóc sướt mướt kể:
    - Em làm cho anh món bánh nhân thịt, nhưng em sơ ý để mèo ăn hết mất rồi!
    - Nín đi em! Nếu có chuyện gì xảy ra với nó, anh sẽ mua cho em con mèo khác!
  5. viphubt

    viphubt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Đã được thích:
    275
    Truyện Cười ViệtNam - Tên em xấu lắm
    Cô giáo mới nhận dạy một lớp muốn làm quen với học sinh. Sau phần tự giới thiệu, cô hỏi tên từng học sinh. Đến một học sinh, nó nhất định ko chịu nói tên: - Tên em là gì? - Tên em xấu lắm! - Có gì mà ngại em cứ nói đi - Ko tên em xấu lắm... - Ko sao đâu mà, đằng nào cô chả biết em cứ nói đi. - Tên em xấu thật mà. Tên em là cái mà cô thích cầm ý mà. - À cô biết rồi.... Em tên là Cu chứ gì - Không, em tên là Phấn
  6. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Có vợ # chưa vợ

    Hai người lính Mỹ trò chuyện:
    - Ðiều gì làm cậu đăng ký vào quân đội?
    - Tôi không có vợ và tôi thích chiến tranh. Còn anh?
    - Tôi có vợ và tôi yêu hòa bình.:D

    http://tinchungkhoan24h.com/luotsongclub/viewtopic.php?t=671&r=29&v=42
  7. dautu2008

    dautu2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    0
    John này cũng tham lam, cũng tìm cách xoay xở, rồi cuối cùng thì vẫn bị cắt to ri m,
  8. dautu2008

    dautu2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Khoailang chơi trứng dạo này căng thẳng, cứ tối về ngủ lăn ra, chả để ý gì đễn Khoaihà, đến nửa đêm, ko chịu nổi, khoaihà lay khoailang

    - Để yên cho anh ngủ, vừa mới chợp mắt một tí
    - Nhưng sẽ ko mất nhiều thời gian của anh lắm đău
    - Nhưng em có biết bây giờ là nửa đêm rồi không?
    - Nhưng người em cứ hừng hực, không ngủ được
    - Anh mệt lắm rồi
    - Anh ko còn yêu em nữa rồi, chứ sao lại bắt em nài nỉ thế
    - Anh ..., nhưng em bỏ qua đêm nay được ko
    - Huhu
    - ... thôi được rồi, anh chiều em
    ....
    - Sao lâu thế, anh có cần đèn pin ko vậy
    - Ừ tối quá, ko thấy đâu cả ... à thấy rồi
    .....
    - Bây giờ em cảm thấy thế nào
    - Tuyệt với anh yêu
    - Thế em có cần thêm tí nữa ko
    - Ừ, tí nữa đi anh
    - (làu bàu) giờ thì để anh ngủ yên, lần sao muốn mở cửa sổ thì tự làm lấy nhé

    (lượm lặt)
  9. thanhdat963

    thanhdat963 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới 23 tháng chạp rồi mình cũng xin ủng hộ một chuyện vui về ông táo . Câu chuyện được bắt đầu như sau .
    +Câu chuyện bắt đầu . Ngày nảy ngày nay :(stop loss quá dài dòng , zô đề đi) .Vâng ạ , em zô liền mong các bác thông cảm .
    Trước mắt, non một tuần lễ nữa, Táo Chứng khoán sẽ lên chầu Trời! Nghĩ ngợi vẩn vơ, ối người giật mình, nếu không xắn tay tích cực ngay, khéo báo cáo của Táo quân trình lên Thiên Đình lại không kịp có dòng thành tích: ?oNăm sau cao hơn năm trước?!. Táo CK năm nay dễ bị mất chức hihi
    + ý kiến một member có nicknêm :"newsways". Trích " Nguyên tắc của luật trời là không để ai quá 2 nhiệm kỳ, báo cáo tốt xấu cỡ nào cũng phải điều đi nhận nhiệm vụ mới. Nhiều khi táo khác đến thay thì nước cứ sôi ùng ục ấy chứ. chẳng phải lo" và một ý kiến của member có nick "ngocmai227".Trích "Báo cáo: năm nay tỉ lệ nhà đầu tư lỗ cao hơn năm trước - cứ cao hơn năm trước là được"
    +Trong vô số ý kiến mà các mem của TTVNOL tạo áp lực : "Táo Ck trên tay với con cá và vẻ mặt buồn bã trong lòng nghĩ ngợi : Bố tiên sư chúng nó, cuối năm rồi còn éo để mình yên , lần này cầm chắc cái mất chức thật rồi . Mịa biết vậy hồi trước xưng phong làm Táo bếp núc cho nó lành tự nhiên đảm nhiệm Táo Ck làm ếc gì"

    +Em xin hết : vỗ tay
  10. small_best

    small_best Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    9

Chia sẻ trang này