Cuối tuần xả stress = Những chuyện tiếu lâm, ai có bài hay em vote 5*

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi viphubt, 18/01/2008.

277 người đang online, trong đó có 111 thành viên. 01:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9061 lượt đọc và 174 bài trả lời
  1. viphubt

    viphubt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Đã được thích:
    275
    CHuyện về CK hơi bí ,em không kịp nghĩ ra, post chuyện nào hay hay cho bà con cười là được nhé

    Một phụ nữ đang lái xe trên đường thì bị một viên cảnh sát chặn lại. Anh ta yêu cầu cô gái xuất trình bằng lái xe vì cô đã chạy xe quá tốc độ.



    Cô gái đáp:

    - Thưa ông cảnh sát, tôi không có bằng lái. Người ta đã tịch thu nó trong lần thứ tư tôi bị bắt quả tang lái xe trong tình trạng say rượu.

    Viên cảnh sát nghiêm mặt:

    - Việc này nghiêm trọng đây. Hãy cho tôi xem đăng ký xe!

    Cô gái trả lời:

    - Tôi không có giấy tờ xe vì đây không phải là xe của tôi. Tôi chôm nó từ ga-ra của ông chủ sau khi giết chết ông ấy. Xác ông ta vẫn ở trong cốp xe đây này!

    Viên cảnh sát choáng váng lùi lại, đặt tay lên báng súng và dùng bộ đàm gọi tiếp viện. Khi lực lượng hỗ trợ có mặt, cảnh sát trưởng tiến đến gần cô gái, súng lăm lăm trong tay, yêu cầu cô rời xe. Cô gái vui vẻ tuân lệnh. Cảnh sát trưởng hỏi:

    - Thưa cô, viên sĩ quan này nói rằng cô thông báo có xác chết trong cốp xe. Xin vui lòng mở nó ra.

    Cô gái mở cốp xe, giả bộ ngạc nhiên khi thấy nó trống rỗng. Cảnh sát trưởng cũng ngạc nhiên không kém, hỏi tiếp:

    - Đề nghị xuất trình bằng lái xe và giấy đăng ký xe!

    Cô gái mở ví và đưa cả 2 loại giấy cho ông ta.

    Cảnh sát trưởng xuống giọng:

    - Mong cô thứ lỗi, tôi không biết nói gì bây giờ. Viên sĩ quan ở đằng kia nói với tôi rằng cô không có bằng lái, không có giấy đăng ký xe và trong cốp xe chứa một xác chết.

    Cô gái mỉm cười, nhún vai:

    - Chắc anh ta cũng bảo với ông rằng tôi lái xe quá tốc độ, phải không?
  2. viphubt

    viphubt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Đã được thích:
    275
    BỒ VÀ VỢ

    BỒ LÀ PHỞ NÓNG TUYỆT VỜI
    VỢ LÀ CƠM NGUỘI ĐÁY NỒI HẨM HIU
    BỒ LÀ NƠI TỎ LỜI YÊU
    VỢ LÀ NƠI CHÚT BAO NHIÊU BỰC MÌNH.

    *******

    BỒ LÀ RƯỢU NGỌT TRONG BÌNH
    VỢ LÀ NƯỚC Ở AO ĐÌNH NHẠT PHEO
    NHÌN BỒ ĐÔI MẮT TRONG VEO
    TRÔNG VỢ ĐÔI MẮT TRONG VEO GƯỜM GƯỜM.

    *******

    BỒ TIÊU THÌ CHẲNG TIẾC TIỀN
    VỢ TIÊU 1 CẮC,THÌ LIỀN KÊU HOANG
    BỒ DỖI THÌ PHẢI XUỐNG THANG
    VỢ GIẬN BỊ MẮNG,BỊ PHANG THÊM LIỀN.

    ********

    MỘT KHI TÚI VẪN CÒN TIỀN
    THÌ BỒ THẮM THIẾT KỀ LIỀN BÊN ANH
    MỘT MAI HẾT SẠCH SÀNH SANH
    BỒ ĐI VỢ LẠI ĐÓN ANHVỀ NHÀ.

    ********

    BỒ LÀ LỀU ,VỢ LÀ NHÀ
    GIÓ LỚN,LỀU XỤP,MÁI NHÀ CÒN KIA
    VỢ LÀ CƠM HẨM NHÀ TA
    NHƯNG LÀ ĐẶC SẢN THẰNG CHA LÁNG GIỀNG....
  3. ChimAnhThep

    ChimAnhThep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Đã được thích:
    1
    Trong một cuộc tranh luận với chủ đề thần học, một giáo sư bắt đầu bài thuyết trình "Chứng minh không có Chúa" của mình bằng câu hỏi:
    - Ai trong số quý vị ngồi đây đã từng nhìn thấy Chúa?
    Không có tiếng trả lời. Giáo sư hỏi tiếp:
    - Ai trong số các vị đã được sờ mó vào người của Chúa?
    Cử tọa vẫn im lặng. Giáo sư cao giọng hơn:
    - Vậy đã có ai nghe thấy giọng nói của Chúa chưa?
    Không ai trả lời. Vị giáo sư khẳng định:
    - Vậy chúng ta có thể kết luận: Trên đời không có Chúa!
    Vừa lúc đó ChimAnhThep vật vờ đi tới,miệng lẩm bẩm như người điên:
    -Thôi thế là toi rồi!Tôi vừa dốc vốn mua toàn cổ phiếu FPT...
    Tất cả mọi người có mặt đều thưong hại nhìn ChimAnhThep đồng thanh kêu lên:
    -Ôi!Chúa ôi!




    Được ChimAnhThep sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 18/01/2008
  4. viphubt

    viphubt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Đã được thích:
    275
    HAy quá, bác này có khiếu sáng tác đấy
  5. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Anh con trai tiễn mẹ ra sân bay và dặn dò:

    - Thôi, mẹ tháo hết nhẫn và dây chuyền vàng ra đi không nhỡ đâu lại có bọn cướp trên máy bay là không chạy được đường nào đâu đấy mẹ ạ.

    Bà mẹ trả lời:

    - Mẹ biết rồi, để mẹ tháo ra.

    Nói rồi, nhưng một lúc sau bà ta lại quên mất và cứ thế bước lên máy bay. Sau khi máy bay cất cánh, một tên cướp đứng dậy hét to:

    - Tất cả phụ nữ phải cởi tất cả đồ trang sức và bỏ vào túi này, nếu không sẽ bị hãm hiếp.

    Mọi người sợ quá tháo hết đồ trang sức trên người nộp cho tên cướp. Duy chỉ có bà già lúc nãy là vẫn ngồi ung dung, tay vẫn đeo đầy nhẫn và cổ thì có mấy cái dây chuyền. Tên cướp nổi giận bước tới và quát:

    - Sao bà không cởi hết trang sức ra?

    Bà già cười nham hiểm và nói:

    - Bà đây không bỏ trang sức ra đâu. Đồ quỷ sứ! Mi nói gì là phải giữ lời đấy nhé.

    - ?????

    (ST)
  6. small_best

    small_best Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    9
    Chúc cuối tuần vui vẻ
  7. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Đã được thích:
    0
    Hai cô gái, 1 cô gái tóc đen và 1 cô gái tóc vàng hoe có hoàn cảnh khó khăn nên cùng sa vào cảnh lầu xanh. Cả 2 cùng hứa rằng sẽ mau chóng kiếm được tiền để ra khỏi chỗ này. Cô gái tóc vàng hoe xinh đẹp nên có nhiều khách hơn và tiền boa cũng cao hơn. Cô gái tóc đen xấu hơn nên ít khách và tiền boa kém hơn. Tuy nhiên sau 1 năm, cô gái tóc đen cũng kiếm đủ tiền để trở về với cuộc sống lương thiện. 10 năm sau, tình cờ quay lại chỗ cũ; cô gái tóc đen vẫn thấy cô bạn cũ đang hải tiếp khách. Ngạc nhiên quá, cô gái tóc đen mới hỏi cô gái tóc vàng hoe:
    - Tại sao cô không ra khỏi chỗ này?
    Cô gái tóc vàng hoe mới trả lời: - Không tôi muốn ra mà nhưng tôi đã hết tiền.
    Cô gái tóc đen: - Tại sao vậy, cô kiếm được nhiều tiền hơn tôi cơ mà.
    Cô gái tóc vàng hoe ngán ngẩm chỉ vào đống giấy vụn ở góc nhà:
    - Bởi mỗi lần kiếm được tiền tôi đều mua cổ phiếu FPT hết rồi .



    Các bác nhớ vote 5* nhé
  8. ChimAnhThep

    ChimAnhThep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Đã được thích:
    1
    Có việc phải tới văn phòng của FPT,tại chỗ gửi xe,ChimAnhThep rất ngạc nhiên khi thấy các nhân viên bảo vệ,lái xe gọi nhau rất nghiêm túc toàn bằng các chức danh "tổng giám đốc" này "tổng giám đốc" nọ nghe rất hoành tráng.Tò mò,ChimAnhThep hỏi nguyên do thì được giải thích:
    -Thưa!Tất cả chúng tôi phải tập cho quen để khi FPT lập thêm công ty mới thì chúng tôi đã quen được gọi như vậy cho khỏi bỡ ngỡ!



    Được ChimAnhThep sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 18/01/2008
  9. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Đã được thích:
    0
    1 người Mỹ, 1 người Nga, 1người Ả rập và 1 người VN đi trên 1 chiếc tàu biển. Mọi người cùng nhau kẻ về niềm tự hào quốc gia.
    Chú Ả rập lên tiếng trước: Trên đất nước chúng tao toàn là dầu mỏ, dưới chân cũng là dầu. Nga ngố bảo: bọn tao ăn trứng cá Hồi muối đến phát ngán đi rồi. Còn anh Mỹ nói: chúng mày kém tao hết, bọn tao có nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cả 3 quay lại chú VN. Chú VN chẳng nói chẳng rằng vứt cả bao tải tiền xuống biển
  10. KeTruyLac

    KeTruyLac Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Đã được thích:
    0
    -Alo,M.**** đấy hả?
    -Vâng,em đây!Gì vậy anh B..?Thấy số phone anh nà em biết niền..!.Anh cần mấy em?
    -Ba thôi!Anh và hai anh bạn bên UBCK.Hàng tốt như mọi khi nhé!
    -Yên tâm đi!Hàng cực đấy !À...vẫn chỗ văn phòng anh ở...Náng Hạ phải không?!
    -Không!Ở chổ mới Vạn Bảo, Kim Mã, Ba Đình...Tàu nhanh nhé!
    -Mây chiều!À,anh thanh toán bằng gì vậy?
    -Vé xanh như mọi khi là được chứ gì?Hai vé một qua đêm!
    -Không được đâu anh!Các em giờ chê đô đang mất giá đấy!
    -Vậy thì sao bây giờ?
    -Anh trả bằng cổ phiếu cũng được!Cứ quy ngang giá tham chiếu hôm nay!
    -Ái dà!Thạo wé!Ok!Dễ như kéo bễ!
    -Xong nhé!Em cho chúng nên niền!À mà này...!
    -Gì vậy nữa ???
    -Cổ phiếu nào cũng được nhưng không nấy CP công ty anh đâu nhé!
    -Thế bà biết tôi ở công ty nào?
    -FPT ở...chứ gì!
    -...

Chia sẻ trang này