Cuối tuần xả stress = Những chuyện tiếu lâm, ai có bài hay em vote 5*

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi viphubt, 18/01/2008.

277 người đang online, trong đó có 111 thành viên. 01:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9061 lượt đọc và 174 bài trả lời
  1. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, tượng mà cũng...(1)
    Em trông chồng, em hóa đá/Ta đây trông vợ ta hóa tượng cơ


    [​IMG]
    Nằm đây ngắm đất nhìn mâyLần sau nhớ đổ nước đầy hơn nha
    [​IMG]
    Ở trên tít tịt cành caoBức tượng trông giống người nào cầm cưa
    [​IMG]
    Tượng này trông đến là hayVừa tắm vừa hỏi nước này ở đâu
    [​IMG]
    Bà ngồi chậu nước tràn raBà kỳ, bà cọ, bà chà xà bông

    Bạn đã ngắm thoải mái những bức tượng chưa?
  2. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    chúc các bác những ngày cuối tuần vui vẻ

    http://luotsongclub.com/viewforum.php?f=6
  3. vokycaca

    vokycaca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Đã được thích:
    0
    Bố là thị trường. Con là nhà đầu tư. Còn mẹ vừa là chính phủ vừa đại diện cho ủy ban chứng khoán nhà nước. Ông bố thì rất là cay nghiệt và sau đây là diễn biến câu chuyện.
    Con à bố yêu con lắm lại đây với bố nào, con cần tiền à lại đây nào .....bốp bốp....tiền này....đừng chạy con đừng sợ như thế đừng chạy mà bố chỉ đùa thôi lại đây bố đưa tiền cho .....thế ....thế ngoan lắm lại gần đây nữa nào ôi trời ơi con ngoan quá vừa bị bố đánh cho hả đau lắm không nào lại đây nào.
    ........Bốp ....ối giời ơi đau quá
    Lại chạy rồi lần này thằng con chạy khoẻ hơn nhanh hơn khiến cho vnindex thụt giảm mạnh
    Bà mẹ thấy thằng con mất niềm tin vào ông bố sợ nó bỏ đi mãi mãi không về sợ quá bèn đến gần ông bố. Anh thiếu tiền à đây anh cầm đi đừng đánh con nữa nhé . Món IPo anh ăn nhiều quá rồi phải không thôi bây giờ thỉnh thoảng em mới nấu thôi cho đỡ ngấy. Anh không sài được $ phải không được em sẽ bỏ tiền Việt Nam đồng cho anh sài nhé.
    Anh đừng đánh con anh nhiều quá. Anh thấy không nó sợ anh quá kia kìa. Thôi lại đây con mẹ vừa nói chuyện với bố rồi
    Thằng con vẫn đứng xa mặt thất thần
    Biết bao giờ nó mới lấy lại niềm tin từ người bố của nó chứ
  4. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]Có giầu trí tưởng bở mới được vào xem tiếp
    Quả gì mà gai chi chít ? Xin thưa rằng quả mít. Đúng! Thế còn quả này?



    [​IMG]
    Trông xa cứ tưởng đống gì Lại gần xem thử ai dè... quả dưa
    [​IMG]

    Tự dưng có trái su suTrên to dưới nhỏ, nấu nhừ chắc ngon
    [​IMG]


    Anh em cà tím họp hànhTìm tên cánh cụt trá hình vào đây
    [​IMG]

    Cà chua đâu giống lạ kỳ Tự dưng thòi một khúc gì phía trên.
  5. truongsonsin

    truongsonsin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Đã được thích:
    47
    Qùa tặng bạn gái

    TZ do trúng cp đợt vừa rồi nên quyết tâm đi mua một đôi găng tay cho mùa đông loại xịn nhất để tặng cho bạn gái, anh ta nhờ em của cô ta đi theo để cố vấn.
    Trong khi anh ta mua đôi găng tay thì em của cô bạn gái cũng mua 1 cái quần lót.
    Khi gói hàng, cô bán hàng gói lộn găng tay đưa cho cô em bạn gái, còn gói quần lót thì đưa cho anh ta. Không ngờ đến sự lầm lẫn này, anh ta gởi gói quà kèm theo 1 lá thư đến cô bạn gái. Sau đây là nội dung của lá thư:
    Em yêu dấu,
    Vì thấy rằng khi đi chơi với anh không bao giờ em mặc nó, nên hôm nay anh tặng nó cho em đây. Vì muốn chọn cái thích hợp với em nhất, nên anh đã nhờ em gái của em đi theo mua, vì anh thấy em gái của em có mấy cái rất đẹp, và anh biết rõ em gái em và em đều cùng 1 cỡ như nhau. Cô bán hàng giới thiệu cho anh 1 cái kiểu mới, mặc vào rất ấm,có phẹt-mơ-tuya để mở, nhưng khi thấy cô ta kéo phẹt-mơ-tuya thử, nó bị vướng long bên trong nên anh chọn loại không có phẹt-mơ-tuya. Anh đã bắt em gái em mặc nó trước mặt anh, 1 phút sau cởi ra và đưa cho anh ngửi bên trong, khi thấy không có bị ẩm ướt và hôi anh mới quyết định mua. Anh hy vọng rằng lần gặp tới anh sẽ tận tay mặc nó cho em. Và sau khi mặc em hãy chìa nó ra để anh hôn lên đó 1 nụ hôn nồng thắm
  6. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Bill Gates, Bill Lađen và Trương Gia Bình cùng đi gặp chúa. Bill Gates hỏi chúa: " Bao giờ thì Windows hết lỗi ?" Chúa trả lời " 30 năm nữa" Bill gates " Thế thì lúc đó con chết mất rồi, nhưng dù sao Windows cũng hết được lỗi" Blii Lađen hỏi chúa "Bao giờ thì bọn Mỹ chết hết ?" Chúa trả lời :" Lâu đó, phải 200 năm nữa" Bill Lađen " Ồ, thế thì lúc đó con cũng chết mất rồi nhưng dù sao cũng có ngày bọn Mỹ chết hết". Đến lượt TGB hỏi "Chúa ơi, thế bao giờ cổ phiếu FPT trở lại giá trị lúc chào sàn". Chúa ngán ngẩm :" Lúc đó chắc ta cũng chết mất rồi" TGB " Ồ , thế thì cũng có lúc .."
  7. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xảy ra tại VN. 1 tên cướp với khẩu súng và 2 viên đạn đi vào thang máy. Hắn được lệnh phải giết 2 người trong đó. Chợt hắn thấy có 3 người đứng sẵn trong thang máy. 1 là Hồ Cẩm Đào, tên Tung của xâm chiếm đất đai VN mà hắn vô cùng căm ghét. 2 là Bill Lađen ,kẻ khủng bố ghê tởm nhất trên toàn thế giới. 3 là Trương Gia Bình, chủ tịch HĐQT FPT. Người ta nghe thấy 2 tiếng súng nổ trong thang máy. Câu hỏi là điều gì đã xảy ra
    Mời các bác đoán
  8. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Một tay chơi chứng khoán 70 tuổi thứ thiệt đi vào khách sạn với 1 cô gái trẻ.Nhân viên khách sạn nói:
    Hai bố con ông định thuê mấy phòng ạ?
    Ông già nói:Tôi già thế này mà có con gái trẻ vậy sao?Đấy là vợ tôi đấy!
  9. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Phát súng thứ nhất bắn Hồ Cẩm Đào,vì Hồ Cẩm Đào là kẻ xấu hại dân Việt Nam
    Phát súng thứ hai bắn Trương Gia Bình,vì Trương Gia Bình là kẻ xấu hại rất nhiều cổ đông.
    Cả hai lão này đều là kẻ xấu,đều đáng phải diệt.
    Lời giải của em đúng không bác?

  10. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Một chủ tịch HĐQT của một công ty niêm yết trên sàn chứng khoán của Việt Nam sau khi chết được chúa hỏi:Con muốn lên thiên đường hay xuống địa ngục?
    Chủ tịch HĐQT đáp:Thưa chúa,Thiên đường có gì?Địa ngục có gì?
    Chúa dẫn chủ tịch HĐQT vào 2 căn phòng:Căn phòng thứ nhất là thiên đường có 1 bộ bàn ghế cùng đồ nhậu ngon lành.
    Căn phòng thứ 2 chỉ có 1 cô gái xinh đẹp không mảnh vài che thân đang nằm mời gọi.
    chủ tịch HĐQT nghĩ:Đồ ngon ta ăn mãi trên trần gian chẳng thiếu thứ gì,bây giờ ăn thêm cũng chán,chỉ có cái món XXX mãi là đàn ông không bao giờ chán.
    Vì vậy chủ tịch HĐQT chọn địa ngục.
    Nhưng khi chủ tịch HĐQT chuẩn bị hôn cô ta thì mới phát hiện chiếc mũi của cô ta đã bị sửa sang như bản cáo bạch,sờ tay xuống ngực mới phát hiện ngực của cô ta bị thổi phồng bởi Silicon như doanh thu hàng quý,đưa cái xxx của HĐQT vào cái xxx ở háng của cô ta thì mới phát hiện của cô ta rộng loãng như EPS của cổ phiếu chia tách.




    Được warrenbuffetwto sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 19/01/2008

Chia sẻ trang này