Cuối tuần xả stress = Những chuyện tiếu lâm, ai có bài hay em vote 5*

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi viphubt, 18/01/2008.

277 người đang online, trong đó có 111 thành viên. 01:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9061 lượt đọc và 174 bài trả lời
  1. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    797
    Trong lúc chờ nhậu, post lại truyện cũ sáng tác lâu rồi vậy.

    Tại khoa cấp cứu, có một cô gái và một tên tù được đưa vào trong tình trạng mất máu nguy kịch, các bác sĩ và y tá khẩn trương và truyền máu. Sau đó cả kíp thở phào đi nghỉ. Vừa ra khỏi cửa buồng thì cô y tá ở lại trực hốt hoảng đuổi theo la hét:
    - Trời ơi lộn máu tù bác sĩ ơi ... cô gái ... cô gái bị .... lộn máu tù rồi ...



    Thôi.. em đi ăn hon .. trời lạnh ăn hon dưới mỏ rất ngon nhé.
  2. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Kết hợp đáp án của em với của bác sẽ ra đáp án đầy đủ.
  3. cai_cun

    cai_cun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Đã được thích:
    629
  4. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Các bác thấy em thông minh không.Bác Ngoan này nói ngược nhé:Lộn máu tù ....là tụ ...
    Nhắc đến nói ngược em nghĩ tới Láng Hạ là Háng Lạ.
    Khi nào các bác đi vui chơi ở Láng Hạ thì nói là Háng Lạ nhé,cho vui.
    Khi nào các bác đi xxx ở đâu đó thì nói là đi chơi ở Láng Hạ nhé,vừa đúng vừa lịch sự.
  5. huhu122001

    huhu122001 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Đã được thích:
    970
    Các bác kể chuyện tiếu lâm nhưng em kể chuyện có thật 100% tại khu tập thể NCC hà nội : Các bác tin hay không TUỲ

    Năm 1981 lúc đó Việt nam vẫn trong thời kỳ bao cấp rất khổ sở đói kém
    Nhà bà tên tình ở nhà C tầng 4 TT NCC hà nội lúc đó thuộc loại khá giả thời đó vì có người nhà nếu không nhớ nhầm thì đi tu nghiệp tại Liên Xô .
    Bà ta có nhờ 1 người bà con ở quê lên trông nom trong lúc nhà bà đi làm vắng ban ngày .
    Hôm đó 2 vợ chồng đi làm về thì bất ngờ hoảng sợ thấy bà người làm kia đang lăn lộn dưới sàn nhà Nôn mửa ra khắp nơi . Mọi người tập chung đưa bà ta đi bệnh viện cứu chữa và may mắn qua khỏi cơn nguy kịch .
    Khi bà ta hồi tỉnh mọi người vẫn nghĩ là bà ta bị rồi loạn tiêu hoá hay gì gì đó . Nhưng thật bất ngờ từ chính bà ta nói :
    " Thú thật với 2 bác tôi thấy trong chạn có cái bánh nên tôi ăn thế là ra cơ sự thế này ."
    2 Vợ chồng nhà bà Tình nhìn nhau chợt nghĩ : Hoá ra bà ta thấy bánh xà phòng Liên xô tưởng bánh ăn được nên đã chén 2 bánh .
    Chuyện thật 100%
  6. ledangdoanh

    ledangdoanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Post lại bài thuốc của bác Stock_pnt (bên vịt sờ tốc)

    Dạo này, tình hình Trứng tráng căng thẳng quá , các cụ đâm mắc bệnh chán vợ, ban ngày mãi mê Trứng tráng trên sàn, ban đêm về vợ đòi ấy, không thể ấy được, cứ buồn như con giun. Em mách các cụ hai bài thuốc dưới đây, đảm bảo trị dứt ngay bệnh.



    1) Bài 1:
    + Thì LÀ 200 gram, thái nhỏ sao vàng, hạ thổ
    + Trứng vịt LỘN 2 quả, luộc bằng nước mưa tinh khiết, sôi độ 10 phút thì bỏ ra
    Trộn Thì Là với Trứng Vịt Lộn, ngày ăn 2 lần, tuần ăn 3 buổi, độ 2 tuần thì đỡ chán vợ.

    2) Bài 2:
    + HÀ thủ ô 200 gram , thái nhỏ, sao vàng hạ thổ.
    + THIÊN niên kiện 200 gram, thái nhỏ, sao vàng hạ thổ
    + Trứng vịt LỘN 2 quả, luộc bằng nước mưa tinh khiết, sôi độ 10 phút thì bỏ ra
    Trộn Hà thủ ô, Thiên niên kiện với Trứng Vịt Lộn, ngày ăn 2 lần, tuần ăn 3 buổi, độ 2 tuần thì cũng đỡ chán vợ.

    P/s : Bài 1 có tên là LÀ LỘN, bài 2 có tên là HÀ THIÊN LỘN.



    Không khỏi bện ứ lấy tiền
  7. viphubt

    viphubt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Đã được thích:
    275
    Giỏi quá, em vote ngay cho các bác
    Em vote cho ca? 2 bac'' tra? loi` dung'' roi` nhe'', dan chung'' khoan'' co khac''!



    Được viphubt sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 19/01/2008
  8. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Có một anh chàng nọ nhà rất nghèo, nghèo đến nỗi không có cái quần để mặc (giống truyện Tiên Dung - Đồng Tử). Nhà bên lại có cô gái rất đẹp ngày ngày để ý anh ta. Một hôm cô nàng quyết định qua nhà làm quen. Vì không có quần mặc nên anh không dám tiếp, nhưng cô gái cứ một mực đòi gặp anh. Cuối cùng anh đồng ý nhưng lại chui vào một cái lu và ló đầu ra để trò chuyện.

    Cô gái thấy lạ bèn hỏi:
    - Anh làm gì trong đó vậy?
    Chàng trai ấp úng:
    - À ... Anh ... Anh ấp trứng.
    Cô gái:
    - Trứng gì?
    Chàng trai:
    - Trứng voi.
    Cô gái nghe thấy trứng voi liền muốn xem cho biết, cô ta xin anh chàng cho mình xem trứng voi, vừa mở lời xin cô ta thò tay ngay vào trong lu nhanh đến nỗi anh chàng ngăn không kịp. Chợt cô gái reo lên:
    - A, anh ơi, trứng đã nở thành voi con rồi, em sờ thấy cái vòi...
  9. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Hãy tìm tất cả các câu thành ngữ để diễn tả cho các hình ảnh sau:
    1. 1 người đàn ông không mặc gì nằm úp xuống nền đất thì gọi là gì?
    "Đất lành chim đậu".
    2. Nằm úp xuống 1 hòn đá?
    "Lấy trứng chọi đá".
    3. 2 người đàn ông không mặc gì cõng nhau?
    "Gậy ông đập lưng ông".
    4. 1 người đàn ông không mặc gì nhảy xuống bể cá cảnh?
    "Chim sa cá lặn".
    5. 1 người đàn ông không mặc gì ngồi sau xe đạp?
    "Chọc gậy bánh xe".
    6. 1 người đàn ông không mặc gì ngồi ngắm trăng?
    "Đầu súng trăng treo".
    7. Người đàn ông bị cắt cái đó
    "Giã từ vũ khí".
    8. Người đàn bà bế người đàn ông ko mặc gì
    "Người mẹ cầm súng"
    9. 3 người đàn ông không mặc gì nằm úp lên tàu lá chuối
    "Ba que xỏ lá"
    10. Đàn bà trần truồng ngồi trên bãi cỏ?
    "**** lạc rừng chông"
    11. Người đàn ông không mặc gì đắp chăn bông
    "Chim chích bông"
  10. Vietnga79

    Vietnga79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy, tự dưng tôi bị vợ cằn nhằn vì một chuyện không đâu. Ngẫm cuộc đời mình sao mà khốn nạn, hết sếp lại đến vợ chỉ đạo, ra đường đầu gấu bắt nạt.

    Thế rồi, không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà tôi đến công ty theo kiểu "phớt ăng lê". Gặp trưởng phòng hành chính, tôi không mở miệng chào như mọi khi, tay này hậm hực.

    Gặp trưởng phòng tổ chức, tôi cũng "quên" chào, anh ta trợn mắt ngớ người.

    Xe giám đốc tới. Sếp bệ vệ bước xuống. Đáng lẽ như mọi khi tôi phải chạy đến, cong lưng, gập mình: "Em kính chào sếp ạ", nhưng hôm nay thì... lạnh băng.

    Sếp tỏ thái độ không hài lòng bằng sự chuyển đổi bộ mặt đang đỏ tưng bừng sang tím tái. Cô thư ký riêng "mắt xanh mỏ đỏ" loe xoe ra đón cũng không làm sếp nguôi ngoai cơn bực.

    Đồng nghiệp nhìn tôi lè lưỡi lắc đầu, thì thào:

    - Tai hoạ sẽ giáng xuống cho mà xem.

    Nhưng buổi tối, sau cuộc hội ý chớp nhoáng của lãnh đạo, tay trợ lý sếp đến nhà gặp tôi. Qua hồi vòng vèo, y hỏi:

    - Các sếp bảo có phải ông biết gì về cuộc thanh tra sắp tới à?

    Tôi cảnh giác:

    - Sao các sếp hỏi thế? Làm quái gì có thanh tra nào.

    Tay trợ lý nhăn nhở cười:

    - Vậy thì chắc chắn là cậu tìm ra được họ hàng làm trên Tổng công ty rồi phải không? Sao không báo cho anh em một tiếng. Đây, có tí quà sếp bảo tớ mang biếu cậu.

    http://www12.24h.com.vn/news.php/70/174648

Chia sẻ trang này