Cuối tuần xin phép DD cho các đệ tử Phật được nghe các bài giảng và phim về Đạo Phật !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phongthuyBDS, 01/01/1970.

3196 người đang online, trong đó có 123 thành viên. 06:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 158060 lượt đọc và 2008 bài trả lời
  1. Tulacoiphuc pt

    Tulacoiphuc pt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    2.711
    Nắm nước trong tay-GS Thích Trí Huệ
    HoaTuBi, suutapdoco, DungTri864 người khác thích bài này.
  2. Tulacoiphuc pt

    Tulacoiphuc pt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    2.711
    HoaTuBi, suutapdoco, DungTri864 người khác thích bài này.
  3. Tulacoiphuc pt

    Tulacoiphuc pt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    2.711
    Bỏ...
    Thích Thiện Xuân
    HoaTuBi, suutapdoco, DungTri863 người khác thích bài này.
  4. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    [​IMG]
    Đêm đêm con thắp đèn trời
    Cầu cho bá tánh muôn đời bình an!
    --- Gộp bài viết, 11/12/2014, Bài cũ: 11/12/2014 ---
    [​IMG]
    HoaTuBi, DungTri86, quocdai3074 người khác thích bài này.
  5. Tulacoiphuc pt

    Tulacoiphuc pt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    2.711
    [​IMG]

    Chắp tay quỳ dưới Phật đài
    Cầu mong cho giọt u hoài biến tan
    Nỗi sầu nhân thế đeo mang
    Nương theo kinh kệ chẳng màng thiệt thua
    Lần xâu chuỗi hạt sớm trưa
    Nam mô cứu khổ …mấy mùa đắng cay
    Nhớ câu sám hối đêm ngày
    Nẻo tâm rộng mở…một mai trở về !

    SÁM PHÁT NGUYỆN QUY Y TAM BẢO

    Đệ tử hôm nay quỳ trước điện,
    Chí tâm đảnh lễ đấng Từ Tôn,
    Đã bao phen sanh tử dập dồn,
    Trôi lăn mãi trong vòng lục đạo,
    Thế Tôn đã đinh ninh di giáo,
    Mà con còn đắm đuối mê say,
    Mắt ưa xem huyễn cảnh hằng ngày,
    Tai thích tiếng mật đường dua nịnh,
    Mũi quen ngửi mùi thơm bất tịnh,
    Lưỡi dệt thêu lắm chuyện gay go,
    Thân ham dùng gấm vóc sa sô,
    Ý mơ tưởng bao la vũ trụ,
    Bởi lục dục lòng tham không đủ,
    Lấp che mờ trí tuệ từ lâu,
    Hôm nay con giác ngộ hồi đầu,
    Xin sám hối phơi bày tỏ rõ,
    Nguyện tội ác từ nay lìa bỏ,
    Chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê,
    Trước đài sen thành kính hướng về,
    Tịnh tâm ý quy y Tam Bảo,
    Phật giới cấm chuyên trì chu đáo,
    Dứt tận cùng cội rễ vô minh,
    Chí phàm phu tự lực khó thành,
    Cầu đức Phật từ bi gia hộ,
    Dầu phải chịu muôn ngàn gian khổ,
    Con dốc lòng vì đạo hy sinh,
    Nương từ quang tìm đến bảo thành,
    Đặng tự giác giác tha viên mãn.
    --- Gộp bài viết, 12/12/2014, Bài cũ: 12/12/2014 ---
    Các bài Sám tuyển tập do - Thích Từ Thọ trì tụng

    Nhất tâm niệm Phật, tâm thanh tịnh
    Nhất tâm niệm Phật, nhất thanh tâm
    Một câu niệm Phật, nghiệp sạch trong
    Thần thức nhẹ nhàng về cõi Tịnh
    Một câu niệm Phật không phiền não
    Phá tan tăm tối của ba đường
    Hết lòng niệm Phật, hằng niệm Phật
    Lòng an phước đến chẳng mong cầu
    HoaTuBi, suutapdoco, DungTri862 người khác thích bài này.
  6. Hu_Nguyen

    Hu_Nguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2014
    Đã được thích:
    3.940
    Chào cả nhà ạ!!
    Em là lính mới, rất mong cả nhà chỉ bảo thêm ạ...
  7. Tulacoiphuc pt

    Tulacoiphuc pt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    2.711
    Hoa Hồ đã thêm 2 ảnh mới — với Quang Duyên Phạm và 7 người khác.
    20 giờ ·
    Sau mấy tuần phát động chương trình "nón len cho bé" chị em tiểu thương chợ Tân Định vừa bán hàng vừa móc nón tranh thủ đến nổi đem cả về nhà làm luôn cho kịp người bỏ công kẻ mua chỉ phong trào lan rộng đến nổi khách đi chợ mua hàng ai cũng hỏi thiệt vui ... đến hôm nay gần như đã hoàn tất để chuyển ra Hà Giang - Lào Cai - Lai Châu cho các bé , tất cả tấm lòng của các cô gửi theo các bé từng mũi đan cọng chỉ cũng chỉ mong các bé được ấm hơn trong cái rét này , khéo tay hay làm trăm hoa đua nở ..... Hẹn với các con các cô sẽ ướm từng cái một cho các con mong các con sẽ thích nó ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Tulacoiphuc pt

    Tulacoiphuc pt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    2.711
    [​IMG]
    [​IMG]

    Đàm thọai trước chuyến đi từ thiện Hà Giang- Lào Cai- Lai Châu (21-25/12/2014) của đoàn Từ SG
    Quang Duyên Phạm
    Hôm qua lúc 9:35 ·

    - Ứ, làm gì thấy được, trong bản bà con có gặp đâu?
    Anh Chẵn -Bí thư xã Bản Khoang nói với QD như vậy.
    - Anh có tin nhân quả không?
    - Có chứ, tin chứ!
    - Có tin Phật không ?
    Làm thinh.
    - Tin nhân quả là tin như thế nào, nói nghe chút được không?
    - Ừ, mình tin nhân quả là tin ở hiền gặp lành.
    - Hay quá, vậy tiếp tục tin như vậy đi nghen Phật dạy tất cả mọi chuyện trên đời là do nhân duyên, nhân quả mà ra đó nghen.
    Anh Chẵn cười vui :
    - Ừ, mình biết mà, trồng cây gì hái quả cây đó.
    -Vậy anh hãy chỉ cho bà con mình biết y như anh vậy nghen, được không?
    -Ừ, được mà!
    -Tin nhân quả thì không làm điều xấu ác, là sẽ luôn gặp điều tốt, là không sợ bị đói cái bụng làm cho lo lắng, khổ sở.
    -Ừ, được rồi, khi nào chị sư cô gởi áo ấm vào trước đấy ?
    - Nhớ cho người nhận giùm nghen!
    -Ừ, nhận như thế nào giao lại như thế đó, không mất đâu, chị sư cô yên tâm nhé!
    - Dĩ nhiên là ''chị sư cô '' yên tâm rồi. Vậy hẹn gặp tại Bản Khoang nghen. Nhớ thông tin cho bà con và học sinh đến nhận quà đầy đủ nghen.
    - Ừ!
  9. Tulacoiphuc pt

    Tulacoiphuc pt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    2.711
    [​IMG]
    [​IMG]

    Đàm thọai trước chuyến đi từ thiện Hà Giang- Lào Cai- Lai Châu (21-25/12/2014) của đoàn Từ SG
    Quang Duyên Phạm
    Hôm qua lúc 9:35 ·
    - Anh có bao giờ thấy hình ảnh các vị tăng ni Phật giáo chưa?
    - Ừ, có!
    - Ở đâu vậy anh ?
    - Ở thị trấn đó!
    - Ứ, làm gì thấy được, trong bản bà con có gặp đâu?
    Anh Chẵn -Bí thư xã Bản Khoang nói với QD như vậy.
    - Anh có tin nhân quả không?
    - Có chứ, tin chứ!
    - Có tin Phật không ?
    Làm thinh.
    - Tin nhân quả là tin như thế nào, nói nghe chút được không?
    - Ừ, mình tin nhân quả là tin ở hiền gặp lành.
    - Hay quá, vậy tiếp tục tin như vậy đi nghen Phật dạy tất cả mọi chuyện trên đời là do nhân duyên, nhân quả mà ra đó nghen.
    Anh Chẵn cười vui :
    - Ừ, mình biết mà, trồng cây gì hái quả cây đó.
    -Vậy anh hãy chỉ cho bà con mình biết y như anh vậy nghen, được không?
    -Ừ, được mà!
    -Tin nhân quả thì không làm điều xấu ác, là sẽ luôn gặp điều tốt, là không sợ bị đói cái bụng làm cho lo lắng, khổ sở.
    -Ừ, được rồi, khi nào chị sư cô gởi áo ấm vào trước đấy ?
    - Nhớ cho người nhận giùm nghen!
    -Ừ, nhận như thế nào giao lại như thế đó, không mất đâu, chị sư cô yên tâm nhé!
    - Dĩ nhiên là ''chị sư cô '' yên tâm rồi. Vậy hẹn gặp tại Bản Khoang nghen. Nhớ thông tin cho bà con và học sinh đến nhận quà đầy đủ nghen.
    - Ừ!
    HoaTuBi, suutapdoco, DungTri861 người khác thích bài này.
  10. Tulacoiphuc pt

    Tulacoiphuc pt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    2.711
    Tu trong từng lời nói - ĐĐ. Thích Pháp Đăng
    HoaTuBi, suutapdocoquocdai307 thích bài này.

Chia sẻ trang này