Cuối tuần xin phép DD cho các đệ tử Phật được nghe các bài giảng và phim về Đạo Phật !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phongthuyBDS, 01/01/1970.

3924 người đang online, trong đó có 310 thành viên. 08:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 158063 lượt đọc và 2008 bài trả lời
  1. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Xem để Hiểu kỹ kẻo lầm nha!
    Chữ Vạn của Phật giáo và Chữ Vạn của Hitler

    Chữ Vạn là một trong ba mươi hai tướng tốt của Phật và nó nằm ngay trước ngực của Ngài. Tuy nhiên, một số kinh điển khác thì lại nói đây là tướng tốt thứ 80 của Đức Phật Thích Ca. Dầu là tướng tốt thứ mấy đi chăng nữa thì không ai có thể chối cãi chữ VẠN chỉ là một ký hiệu, chớ không phải là văn tự, dùng để thể hiện cho người có công đức vẹn toàn.

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    Có những lúc chúng ta thấy chữ vạn xoay qua phía mặt và cũng có khi xoay qua phía trái. Từ đó có những lý luận cho rằng chữ VẠN của Phật giáo phải xoay hướng nầy thì đúng còn hướng kia thì sai.

    Trước đệ nhị thế chiến có Adolf Hitler sanh ngày 20-04-1889 tại Áo quốc gần biên giới nước Đức. Vì nuôi tham vọng thống trị cả thế giới qua chiêu bài Phát xít Đức, Ý, Nhật nên đã chọn chữ Vạn như là biểu tượng của đảng Đức Quốc xã. Chính chữ Vạn này đã được bác sĩ Fridrich Krohn phác họa. Nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ thì chữ Vạn của Hitler thì màu đen nằm nghiêng trong một vòng tròn màu trắng. Bởi thế chữ vạn của Hitler là tượng trưng cho sự tăm tối và chết chóc.
    [​IMG]
    (Đây là hình chữ vạn nghịch hàm ý là thu tất cả những tần sóng do Phật phát ra từ gần 2 500 năm trước)

    [​IMG]
    Vì thế cứ mỗi khi nghe đến tên Hitler thì cũng như màn đêm sắp xuống, bóng ma chập chờn, không khá nổi. Do đó chữ Vạn của Hitler không thể nào có thể đem so sánh với chữ Vạn của Phật giáo được. Một bên là trời cao xanh mước còn một bên thì thăm thẳm mù đen. Một bên thì thanh cao thánh thiện còn bên kia thì tội lỗi đau thương. Cũng vì sự tối tăm đó nên giấc mộng Đồ vương của Hitler biến thành mây khói và đưa đến cái chết cho hàng triệu người vô tội và dĩ nhiên cũng kết liễu cuộc đời của một tên bạo chúa.
    ST
  2. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Hi em ! Cám ơn em nhiều nha ! Chúc em luôn khỏe ,kiếm thật nhiều tiền về xây dựng quê hương nhé em !
    Tết này em có về VN ăn tết ko ?
  3. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Tết này em chưa về được chị à !
    Lại thêm một mùa Xuân xa nhà nữa !
    Chúc chị và gia đình đón Tết cổ truyền đầm ấm hạnh phúc nhé !

    @};-@};-@};-@};-@};-@};-
  4. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Hôm nay em lướt sóng hiệu quả nhé !
    Khi nào về VN nhớ nhắn tin qua fb cho chị ,anh chị mời em ra HN chơi nha!
    Tks em nhiều lắm ! Chúc Vạn sự an lạc nha!
  5. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
  6. chicchoac

    chicchoac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Đã được thích:
    1.869
    Chú đại bi cần được trì chú trong tương ứng với tâm đại bi của người trì chú
    Các âm vực được bố trí theo một trật tự. Luật rung động của bài chú này rất mạnh. Người trì chú này cần phải hiểu rõ những ý nghĩa của từng câu của bài chú và cần phải có tâm đại bi. Nếu tâm chưa được thiện thì cần phải ưu tiên sửa tâm tính. Và cần trì chú những bài đơn giản thôi.
    Không phải ai trì bài này cũng tốt, ko phải cứ trì cho đủ bài đều tốt
    ....
    Ví dụ, người có thể lực sung mãn và đã quen với việc nâng 1 cái tạ nặng khác với ng chưa nâng tạ bao giờ mà ngay lập tức nâng tạ 100kg
    :)
    Hu_Nguyen đã loan bài này
  7. HoaTuBi

    HoaTuBi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    2.151
    Cháu nghe giảng thấy Chú Đại Bi là mật chú,là linh chú,người thường sẽ ko thể hiểu được đâu ạ ,chỉ các bậc Phật ,Bồ Tát mời hiểu được ạ ,nếu trì chú với lòng thành,và sửa tâm tính thì trí tuệ dần sẽ sáng tỏ ạ !
    CÔNG NĂNG OAI LỰC TRÌ CHÚ ĐẠI BI 1-5 - TT THÍCH TRUNG ĐẠO




    Binh Yen, Tulacoiphuc ptHu_Nguyen thích bài này.
  8. HoaTuBi

    HoaTuBi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    2.151
    Dường như Thiện mà Ác, Dường như Ác mà Thiện
    [​IMG]
    Hồi nhỏ, đọc câu chuyện này làm tôi suy nghĩ. Có một ông thầy đi ngang cây cổ thụ, một đứa trẻ rắn mắt ngồi trên cây, chờ ông tới thì tiểu trên đầu ông. Ông thầy kêu đứa bé xuống và cho nó hai quan tiền. Thằng nhỏ lấy làm lạ, tiểu lên đầu mà lại cho tiền, nó đâu biết đó là một ông thầy ác. Thằng nhỏ được cho tiền như vậy, nên sau đó nó thấy ông quan đi ngang, nghĩ rằng chắc ông này giàu, mình tiểu lên đầu ổng thì ổng sẽ cho tiền nhiều hơn; và rồi chuyện gì đã xảy ra thì ai cũng biết. Coi chừng cái tốt ẩn cái xấu là mượn tay người khác để giết người. Lòng thương người, lòng trắc ẩn thì khác. Nếu thầy này tốt thiệt thì phải dạy thằng bé, thậm chí đánh đòn nó để nó hiểu rằng nó đã làm lỗi, sau không được phạm lỗi như vậy.

    - Có câu chuyện tiền thân Phật tu làm Sa-môn hiền lành, muông thú thường tới vây quanh Ngài. Một hôm, Ngài rời bỏ nơi này đi giáo hóa nơi khác, muông thú đến với Ngài như thường lệ thì Ngài đánh đuổi chúng. Người ngoài trông thấy nói ông thầy này ác. Phật nói rằng vì Ta thương mà đánh đuổi chúng, để khi Ta rời nơi này, người khác tới mà chúng không biết, cứ tưởng là họ hiền lành thương yêu chúng như Ta đã từng săn sóc chúng bằng tình thương, thì chúng đến gần sẽ bị những người ác sát hại.

    Đôi khi có thể hành động bên ngoài ác, nhưng thực sự việc làm phát xuất từ lòng thương bên trong. Vì vậy, người Việt có câu nói thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.

    Trên bước đường tu, chúng ta nên nhớ ý này. Có người tốt, nhưng ta phải cẩn thận với cái tốt đó, vì nó chứa đựng ẩn ý xấu. Trái lại, người dám chỉ điều dở để giúp chúng ta đi lên, đó là người tốt.

    Trích Trái tim nhân từ
    Binh Yen, Tulacoiphuc ptHu_Nguyen thích bài này.
  9. Hu_Nguyen

    Hu_Nguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2014
    Đã được thích:
    3.940
    Cảm ơn đạo hữu đã cho Hư Nguyên thêm kiến thức a....
  10. chicchoac

    chicchoac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Đã được thích:
    1.869
    + đã gọi là mật thì nó phải đúng ý nghĩa của mật, mật ở đây có nhiều ý nghĩa như: bí mật, mật thiết, ....
    tất cả các tôn giáo đều chia làm 2 phần: công tuyền và bí truyền
    bí truyền sẽ được truyền dạy cho những đệ tử đặc biệt, được lựa chọn, được thử tháhc và được theo dõi qua nhiều thời gian rồi
    + bạn thấy ko, người thường ko hiểu được, khi bạn ko hiểu nhưng bạn cứ trì chú thì nó là bài chú trên trót lưỡi đầu môi thôi
    + ý nghĩa bài chú không thể nói là đến bậc bồ tát trở lên mới hiểu được, như vậy rõ ràng là phi lý, 1 bài chú được phổ biến khắp nơi mà lại chỉ hàng bồ tát mới hiểu được thì rõ ràng là rất vô lý, bạn có thể tìm hiểu ý nghĩa của nó nếu bạn thực sự muốn tìm hiểu
    "hãy gõ cửa rồi cửa sẽ mở, hãy tìm rồi sẽ gặp"
    ----
    và tôi chụp lại 1 tài liệu gửi bạn vài dòng để bạn tham khảo, bạn sẽ thấy không như bạn nghĩ, và chúng ta theo tâm linh, nghiên cứu tâm linh cần phải hết sức nghiêm túc, tránh tình trạng thấy người khác làm ta cũng làm là không nên

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    .... và còn nhiều lắm, sơ sơ vậy bạn chắc sẽ thấy đỡ khó hiểu đúng không
    như vậy, bạn hãy hết sức thận trọng khi bước chân vào tâm linh nhé, hãy nghiên cứu thật kỹ trước khi làm 1 việc gì đó (đây là 1 đức tính cần thiết lắm cho 1 người bước chân vào con đường tâm linh)
    Last edited: 12/01/2015
    Binh Yen, HoaTuBiHu_Nguyen đã loan bài này.

Chia sẻ trang này