Cuối tuần xin phép DD cho các đệ tử Phật được nghe các bài giảng và phim về Đạo Phật !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phongthuyBDS, 01/01/1970.

4460 người đang online, trong đó có 332 thành viên. 12:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 158066 lượt đọc và 2008 bài trả lời
  1. chicchoac

    chicchoac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Đã được thích:
    1.869
    âm nhạc của Beethoven (tiếp theo)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    suutapdocoBinh Yen thích bài này.
  2. chicchoac

    chicchoac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Đã được thích:
    1.869
    Bàn về vấn đề:

    LÀM CÁCH NÀO CÓ THỂ CẢI TẠO VẬN MẠNG, TIÊU TRỪ KIẾP NẠN?.


    Em không nói về bài của Ấn Quang Đại Sư, mà e muốn nói thế này:

    Nghiệp: không thể tiêu trừ hoặc triệt tiêu nó được, nếu ai hiểu luật nhân quả thì sẽ thấy rằng không có 1 cách nào triệt tiêu được nó.
    Người nghiên cứu tâm linh sẽ không gây thêm nghiệp xấu nữa, và người hiểu nghiệp, mong muốn tăng tiến trên con đường tâm linh lại chỉ cầu mong làm sao để trả nghiệp cho thật sớm
    Tạo hóa công bằng lắm, chúng ta tạo vô số nghiệp xấu trong quá khứ, nghiệp xấu đó sẽ từ từ được trả qua những lần tái sinh, chúng ta có muốn cũng không thể tự ý xin trả quả cho sớm vì mỗi một kiếp được các ngài cân tội phước, nghiệp quả tính toán sao cho chúng ta đủ sức chịu đựng nghiệp quả
    chỉ có những người rất đặc biệt, được theo dõi bởi 1 người thày tuyệt vời, được thày đánh giá năng lực và sức chịu đựng của người đệ tử đó mới có thể cho "nhồi quả" được, đây là những người đang tiến dần đến việc làm cao quý trong thời gian gần.
    Đại đa số chúng ta, những người bình thường thì chỉ cần vui vẻ đón nhận những điều không may mắn trong cuộc sống, không gây nghiệp xấu, tu tâm dưỡng tính tạo quả tốt cho những kiếp tới để có khoảng trống nhiều hơn cho việc trả quả cấu
    Bàn về điều này rộng và sâu lắm, nó liên qua đến rất nhiều luật mà chúng ta phải để cập đến mới giải thích cặn kẽ được
    nó còn có 1 chút kiếm thức liên quan đến khoa chiêm tinh nguyên thủy có thể giải thích về vận mạng nữa (mà hiện nay tài liệu này đã bị thất truyền chỉ còn lại 1 nửa mà các thày bói rẻ tiền sưu tầm nhạnh nhặt đựơc chút ít để mưu sinh)
    Binh Yen, suutapdocoquocdai307 thích bài này.
  3. Tulacoiphuc pt

    Tulacoiphuc pt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    2.711
    Sống ý nghĩa - HT Thích Giác Toàn
    Binh Yen, suutapdocoquocdai307 thích bài này.
  4. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Cám ơn nghịch cảnh - HT Thích Giác Toàn
    quocdai307Binh Yen thích bài này.
  5. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Hihi ! Chào bạn !
    Mấy dạo này nhà mình bận quá lại mùa đông lạnh nên hay ốm lặt vặt nữa ,nên chỉ thỉnh thoảng mới online chút để đọc là chính . Hôm nay cũng xin chia sẻ rất chân tình ,rất ngắn với bạn nha!
    Nhân quả là cốt lõi của cuộc sống, ko cứ theo đạo nào ... ai cũng ko thể tránh được luật nhân quả . Nhưng từ nhân đến quả có 1 khoảng cách nhất định và cần những điều kiện nhất định mà thường được gọi là duyên . Tức là đầy đủ phải là "NHÂN - DUYÊN - QUẢ" . Ta có thể thay
    đổi duyên để thay đổi quả ... cho mình.
    Ví như có 2 hạt cam tốt (nhân tốt) nếu 1 hạt được đem trồng ở vùng đất cằn,lại ko được chăm sóc ,vui xới ,tưới tắm ... (duyên xấu) thì ra quả xấu kém hoặc cây có thể chết ...Còn hạt kia nếu được trồng ở vùng đất tốt,chăm sóc kỹ lưỡng ... (duyên tốt) thì ra quả tốt ,sai ...Nếu cả 2 hạt ko được trồng gieo(ko tạo duyên) thì sẽ ko ra cây ,quả tốt ,xấu...
    Cũng vậy con người sinh ra vào đâu là do đang mang nhân cũ ,nhưng trong cuộc sống nếu biết hướng thiện ,tu tập học hành ... thì là đang tạo duyên để hưởng quả ngay trong đời hoặc đời sau . Nên theo ngu ý của mình thì Ấn Quang Đại Sư đã dạy là có thể cải tạo vận mạng tiêu trừ kiếp nạn là ko có gì sai với chánh pháp .
    Tu tập học hành hàng ngày cần quyết tâm. Như khi leo lên núi hay xuống núi đừng lúc nào cũng nhìn lên đỉnh cao hay đáy sâu sẽ chóng mặt và ngại bước tiếp ,cũng ko nên mong cầu cưỡng cầu thì sẽ về đích lúc nào ko hay !
    Chúc vui vẻ tinh tấn & an lạc nha bạn !


    Last edited: 27/01/2015
    quocdai307chicchoac thích bài này.
  6. chicchoac

    chicchoac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Đã được thích:
    1.869
    Vậy thì nó đâu có mâu thuẫn gì với câu chốt này của em đâu bác:

    "Đại đa số chúng ta, những người bình thường thì chỉ cần vui vẻ đón nhận những điều không may mắn trong cuộc sống, không gây nghiệp xấu, tu tâm dưỡng tính tạo quả tốt cho những kiếp tới để có khoảng trống nhiều hơn cho việc trả quả xấu"
    -----
    Đời sống hiện tại của chúng ta có cả quả tốt hoặc xấu của đời trước đó
    Và chúng ta có thể tạo những quả tốt hoặc xấu cho đời tiếp theo hoặc thậm chí ta được hưởng ngay ở đời này.
    Ý của em muốn chốt ở đây là những quả xấu trong những kiếp trước đã tạo thì không có 1 cách nào để có thể làm triệt tiêu được nó nếu không tự chính mình trả nó, không có bất kỳ 1 thế lực hay 1 cách thức nào có thể triệt tiêu hoặc xóa tan nó đi được
    Còn vận mệnh thì không thể làm thay đổi trong chính kiếp này được. Dùng từ vận mệnh ở đây không phù hợp cho lắm. Nó không phải là cái đích mong muốn của 1 người theo tâm linh.
    Người theo tâm linh có những mong muốn và cái đích muốn hướng đến không qua tâm đến chính vận mệnh của mình
    Nhân quả là câu chuyện phải bàn đến đối với những người đang sống trong cõi trần như chúng ta nhưng nếu đã theo tâm linh, nghiên cứu tâm linh, rèn luyện, tôi luyện con người chúng ta, .... ngay từ trong tâm trí không phải xác định là để lên nước thiên đàng hay để vào cõi bồ đề, không phải để có 1 cuộc sống sung túc, thuận lợi, ....
    suutapdocoquocdai307 thích bài này.
  7. chicchoac

    chicchoac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Đã được thích:
    1.869
    Con người chưa tự biết mình là ai?
    Sinh ra ở cõi Trần để làm gì?
    Đây là hai điều quan trọng hơn hết mà trừ ra những người học Đạo thì không ai biết cả. Vì vậy, con người sinh ra lớn lên lo học tập, lập thân danh, có gia đình, làm những công việc thường ngày rồi chờ tới một ngày kia, nắm hai bàn tay trắng mà xuống mồ.
    Nếu kiếp sống con người chỉ có bao nhiêu đó thôi thì nó rất vô vị và cuộc đời không có mục đích gì cả.

    Xin hỏi: Sau khi chết rồi con người sẽ ra sao? Còn hay mất? Nếu còn, ở tại đâu? Kiếp sau con người có đầu thai lại thế gian nữa không? Tại sao có những người thông minh, những người dốt nát, những người hiền lương, những người hung dữ, tánh tình khác nhau rất xa?
    Tại sao có những vị Thánh Nhân, Hiền Triết và những vị gọi là Tiên là Phật?
    Mấy vị ấy tiến hóa cách nào mà bây giờ tới được bậc đó?
    Ở ngoài đời về mấy câu hỏi này chưa có lời giải đáp nào đúng với sự thật.

    (Theo vô minh - Bạch Liên)
    suutapdocoquocdai307 thích bài này.
  8. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Mình thấy bạn hiểu biết rất rộng và vẫn muốn tìm hiểu rất nhiều điều nữa ... bạn thật tinh tấn và quyết tâm giống như 1 bạn của mình làm ở VCB .
    Còn mình thì ...Nói thật với bạn nha,trong cuộc sống mình có mấy cái kém lắm ,1 là ai cần cạnh tranh là mình thôi luôn ,cãi cọ nhau mình cũng chịu thua nữa,tranh luận mình cũng lại chạy . Vì mình thật sự ko có t/g . Mình chỉ ngày mỗi ngày tu tập theo chính Pháp của Phật. Các bậc Chân tu mà mình hiểu rõ những điều được chỉ dạy thì mình theo ,còn lại thì thôi !
    Phương châm của mình đơn giản lắm : Đi bước nào chắc bước đó ,ko nhìn lên ,chẳng nhìn xuống ,cứ mỗi ngày thấy an lạc hơn (so với những ngày qua) trong mọi hoàn cảnh thé là mình hài lòng rồi !
    Mình ko đủ sức ,đủ trí để tìm hiểu những điều xa xôi quá !
    quocdai307chicchoac thích bài này.
  9. chicchoac

    chicchoac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Đã được thích:
    1.869
    Kiến thức của nhân loại chúng ta mênh mông vô bờ bến, em cũng chỉ là người đi nhặt nhạnh lại những gì mà các thế hệ đã lưu truyền lại, xin được chia sẻ cho lại cho những ai thấy phù hợp.
    Đề tài nhân quả là 1 trong những đề tài rộng và được đề cập ở rất nhiều nơi, nay xin nhặnh nhạnh về 1 số điểm quan trọng ở các tài liệu mà em đã đọc được cho ai hứng thú tham khảo thêm.

    Mong muốn chỉ có vậy, cầu chúc cho tất cả chúng ta luôn thông minh sáng suốt, chuyên tâm học đạo
    để đi đến đài Minh Triết và giác ngộ thiêng liêng. Cầu mong cho tình Bác ái được phổ biến khắp cả mọi nơi và cầu nguyện cho vạn vật được Thái bình.

    -------

    NHỮNG ĐẤNG CHÍ TÔN CẦM CÂN TỘI PHƯỚC:

    Có những Đấng Thiên Tôn, bên Ấn Độ gọi là Lipikas, Tàu gọi là các vị Nam Tào Bắc Đẩu, cầm cân tội phước. Các Ngài coi những Tiên Thiên Ký Ảnh của mỗi người mà định phần số của y trong mỗi kiếp, nghĩa là từ ngày lọt lòng mẹ cho tới ngày y bỏ xác, y hưởng bao nhiêu quả tốt và trả bao nhiêu quả xấu. Muốn biết những quả liên lạc với người đã sanh chúng nó ra thế nào thì hãy xem lưới của con nhện giăng đối với nó thì rõ. Con người tự đươm một cái lưới đặng quấn mình lại, thì con người phải tự tháo ra. Tháo ra là trả quả. Mỗi kiếp con người trả quả cũ mà lại còn gây ra quả mới khác nữa. Thế nên phải đầu thai đi đầu thai lại cả ngàn kiếp mới mong thoát đọa luân hồi.
    --------

    Theo chiêm tinh học:

    Các tinh tú chỉ là những khí cụ trung gian biểu lộ một cách trung thực các tác động quân bình của nghiệp quả gây nên trong quá khứ. Mỗi người sinh ra đời vào một ngày giờ mà ảnh hưởng của tinh tú hoà hợp với nghiệp quả cá nhân của y. Các vũ trụ tuyến được tinh tú phản chiếu xuống làm mạch máu di chuyển, tế bào thay đổi, dĩ nhiên ảnh hưởng đến cuộc đời con người . Mặc dù con người không thể thay đổi việc đã xảy ra trong quá khứ, nhưng nhờ ý chí tự do, y có thể vượt khỏi tầm ảnh hưởng này và chiến thắng ảnh hưởng tinh tú. Tôi lấy một thí dụ như thương gia Keymakers, bạn của các ông. Đáng lý theo số mạng thì ông ta phải chết trong cuộc chiến vừa qua. Nhưng vì một mầm thiện nẩy sinh, thấy chiến tranh quá ư tàn khốc, ông động lòng trắc ẩn mang tài sản ra giúp đỡ rât nhiều nạn nhân chiến cuộc. Dĩ nhiên, khi đó ông ta không hề biết gì về số mạng của mình, nhưng hành vi bác ái này đã tạo một phản lực mạnh mẽ thúc đẩy các vũ trụ tuyến xê dịch sang một bên và nhờ thế ông ta thoát chết. Số mạng của ông ta hoàn toàn thay đổi từ đó. Các ông hiểu rằng hoán cải số mạng không có nghĩa việc quá khứ sẽ bị xoá bỏ, nhưng đáng lý một biến cố lớn sẽ xảy ra trong kiếp này, lại không xảy ra.

    Nói một cách khoa học thì đời người có thể ví như một phương trình toán học, A * B bằng C. A và B là nguyên nhân và C là hậu quả, nhưng nếu tta thêm vào đó một nguyên nhân X thì A * B * X sẽ không thể bằng C nữa, vì đã có thêm nguyên tố X

    Đời người thực ra đã ghi khắc trên tinh tú nhưng các tinh tú khi sáng khi mờ, và sự mờ tỏ do chính ta quyết định. Khi ta có các hành vi xấu xa nó tạo ra những động lực xấu và số thu hút các điều xấu ghi khắc trên tinh tú, phản chiếu xuống mau lẹ hơn. Dĩ nhiên hậu quả không thể lường. Trái lại, nếu ta ý thức điều này, phát tâm làm việc hữu ích tự nhiên phát sinh các động lực tốt đánh bật các ảnh hưởng xấu sang một bên. Nhờ nghiên cứu chiêm tinh học một cách đứng đắn, khoa học, con người sẽ hiểu biết mệnh trời, biết tin tưởng ở mình, và sống cuộc đời thoải mái, không bi quan, không lạc quan, an vui tự tại. - Như thế người đi trên đường Đạo, sẽ gặp gì khi đã có nghiệp quả xấu ? - Nghiệp quả xấu ví như một án treo, bất động, nhưng không ai có thể tránh được nó. Đối với những người đã vào cửa Đạo, đã hiểu biết thì họ lại cầu xin được trả quả cho lẹ. Tuy họ không gây các nhân xấu nữa, nhưng họ đủ can đảm để chịu đựng nghiệp quả. Có thế họ mới rút ngắn thời gian trong sinh tử luân hồi. Hiểu biết mệnh trời để sống thoải mái chính là mục đích của khoa chiêm tinh chân chính.

    --------
    Và 1 tài liệu khác được trích từ nhiều tài liệu của bà H.P.Blavatsky và bà A.A.Bailey:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    suutapdocoquocdai307 thích bài này.
  10. Tulacoiphuc pt

    Tulacoiphuc pt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    2.711
    Sắp Tết rồi ,Tu gửi bài giảng để hiểu hơn về Tết nhé ạ !
    Một số tập tục Ngày Tết_TT THÍCH MINH THÀNH
    suutapdoco thích bài này.

Chia sẻ trang này