Cưới vợ được 2 tuần rồi, đề nghị quay lại sàn đấu(Xin phép Mod cho spam bài này!)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoanhboy, 23/10/2008.

1288 người đang online, trong đó có 515 thành viên. 18:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 444 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. hoanhboy

    hoanhboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Cưới vợ được 2 tuần rồi, đề nghị quay lại sàn đấu(Xin phép Mod cho spam bài này!)

    Nhớ buổi anh lẳng lặng bỏ đi, thị trường vẫn còn màu xanh dịu mắt.

    Anh đi khỏi sàn hai tuần rồi, thị trường cần anh quay lại, chúng tôi cần anh quay lại tiếp sức trong trận đánh này!

    Nhận được những dòng chữ này cũng là lúc ITA của anh đã về tới tài khoản

    Xin ACE trên diễn đàn đừng trách mắng, trước trận đánh cho anh em tôi xả stress lấy tinh thần. ACE hãy ủng hộ anh em chúng tôi lên đường
  2. hadongsp3

    hadongsp3 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 tuần vợ luyện Trym cho, tưởng đã khỏe định vác lên sàn chiến đấu, soẹt 1 phát, tối về rẽ qua chợ mua quả dưa chuột
  3. hadongsp3

    hadongsp3 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Có 1 cặp vợ chồng cưới nhau đã 10 năm và có 2 đứa con rất xinh đẹp, người vợ rất hài lòng với cuộc sống về đêm vì cái ấy của anh chồng vừa to, vừa dài và hình như nó không bao giờ thay đổi độ cứng... nhưng anh chồng có 1 thói quen lạ là khi đóng gạch thì nhất đinh tắt đèn, cửa sổ thì kéo rèm kín mít không cho tý ánh sáng nào lọt vào. Chị vợ lấy làm lạ và quyết tâm tìm ra lý do. Một lần anh chị đang hùng hục thì chị bất ngờ bật đèn và phát hiện ra cái đang thì thụt vào chỗ ý của mình không phải là thằng nhỏ của anh chồng mà là một... quả dưa chuột, còn thằng bé của anh thì đang mềm nhũn trông đến là thảm hại. Chị làm ầm lên:
    Anh, anh... tại sao anh lại làm như vậy?
    Anh chồng cũng bực không kém:
    Tôi sẽ giải thích lý do, nhưng trước hết cố hãy giải thích cho tôi về nguồn gốc 2 đứa bé kia đã?
  4. hoanhboy

    hoanhboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác này ác ôn thế, anh tui trym dài và chắc chắn là đánh đấm hay lắm đấy. Có mấy ai mua được ITA giá 29.4 như anh tui đâu?

    Hơn nhau là cái trym dài và cái mắt tinh tường thôi mà
  5. Wolfstock

    Wolfstock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô tinh thần của bác: Vui duyên mới ko quên nhiệm vụ. Nhưng thực tình e mong muốn bác dùng số tiền mừng HP đó mà mua thêm cái nhà nữa đi. Mua CK, vài tháng sau vợ bác bỏ về nhà ngoại mất đấy.
  6. hadongsp3

    hadongsp3 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Đã được thích:
    0
    khổ thân bà vợ này, nhịn mãi tờ bé đến giờ, có ăn cũng chỉ là ăn vụng, giơ được dùng chim thoải mái hàng đêm thì lại rước phải thằng nghiện chứng, chim nát bé bét .... chắc phải ra hồ thiền quang gọi bánh mỳ quá

Chia sẻ trang này