CVN?Kỳ lạ!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongdatu, 25/11/2010.

8507 người đang online, trong đó có 1060 thành viên. 15:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10875 lượt đọc và 191 bài trả lời
  1. tranquyt

    tranquyt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    268
    Các bác nhớ cho là CVN còn 35% cổ phiếu thưởng chưa chia cho năm 2010 nữa nhé
  2. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    7.001
    Trích:
    tranquyt viết lúc 14:04 - 26/01/2011 [​IMG]
    CVN
    có đích đến
    1. 36
    2. 44
    3. 8X

    [r2)][r2)][r2)]
  3. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    7.001
    Ngả nghiêng cùng chứng khoán

    Thứ 4, 26 1 2011 11 begin_of_the_skype_highlighting 26 1 2011 11 end_of_the_skype_highlighting:53 (GMT+7) Mr Loc

    [​IMG] Ảnh : internet

    (Fnews) - Một ngày mưa phùn rét ngọt, mấy nhà đầu tư chứng khoán cò con ngồi túm tụm quanh mâm rượu tổng kết sự nghiệp cổ cánh một năm qua. Mới vài lượt nghiêng chai mà Mặt trời đã mọc bốn phía, ngoài hiên hoa đào chớm nở.
    Sau dăm chén chúc tụng, một nhà đầu tư kiêm cán bộ ngân hàng nâng chén, chỉ nghe tiếng ực chiếc chén tống trơ đáy. Mâm rượu bỗng im lặng, chỉ còn tiếng nồi lẩu sôi sùng sục.

    - Nhà đầu tư mới bước chân vào chốn chứng trường chưa tròn tuổi trầm ngâm: “Các bác kinh nghiệm đầy mình, chẳng may chạy thoát đúng lúc nên mặt mày hớn hở. Chả bù cho nhà em, năm rồi ôm tiền thưởng tết (chả đáng là bao), rồi tiền vay các cụ làm vốn đổ vào chứng khoán. Tưởng rằng cuối năm được cuỡi bốn bánh cho nở mày nở mặt. Nào ngờ, qua trăm lần đặt lệnh, nhiều lần cắt lỗ tính kỹ lại tài khoản còn âm mấy chục phần trăm”.

    Dốc cạn thêm chén nữa, chàng ta ngửa mặt lên trời than lớn: “Hỡi ôi, thị trường có mấy khi chiều lòng người”!

    Nhà đầu tư kiêm bán hàng thuê cho vợ cười ha hả: “Chuyện được mất đâu thể ngày một ngày hai, anh đây cũng trải qua bao trận, sẹo lồi sẹo lõm phủ đầy người, vợ mắng nhiều hôm không dám cãi, cui cút gom tiền chờ cơ hội. Nghiệp chứng cổ vốn là thế đấy!”.

    Chú phải hiểu:

    Suốt ngày bán bán với mua mua

    Thấp thỏm xuống lên, được với thua

    Người chơi hí hửng tìm hàng mới

    Kẻ bán ngồi mong giá được mùa

    Hấp tấp xanh đèn thời tưởng thắng

    Ai ngờ cuối trận lại thua đau

    Vào chơi phải biết… đừng có “máu”

    Đóng cửa nhiều phen… mắt đỏ ngầu!”

    Nhà đầu tư kiêm nhân viên văn phòng phụ họa:
    “Đời chứng khoán bây giờ tôi đã hiểu

    Dấn thân vô thì phải biết đường cùng

    Là bank đòi nợ, vợ đòi lương

    Là cổ phiếu bỗng hóa thành giấy lộn”.


    Nhớ những lúc “leo cây” nhìn thị trường xuống dốc không phanh, chịu không nổi đành ngậm ngùi nhắm mắt, nhắm mũi xuống tay cut loss (cắt lỗ) hay khi “lỡ tàu” vì chần chừ đợi giá tốt để sớm mai ra phải đặt lệnh giá trần. Qua mỗi đận thị trường lên lên, xuống xuống kinh nghiệm cũng từ đấy mà ra. Dẫu vậy, kinh nghiệm vẫn chỉ là kinh nghiệm chú ạ. Thị trường này luôn có những cái bẫy, mà khi rơi vào mới đủ sức tỉnh ngộ.

    Nhà đầu tư kiêm nhân viên bán hàng thuê cho vợ gật gù, đúng là có những cái bẫy lù lù mà vẫn thò chân vào một cách hoàn toàn tự nguyện.
    “Đầu phiên đặt lệnh mua trần

    Cuối phiên giảm điểm muôn phần đắng cay

    Ai ơi nhớ lấy câu này

    Cứ ham đua lệnh có ngày lỗ to

    Về nhà vợ lại mắng cho

    Sao mà “khôn” rứa, “bẫy bò” biết không?

    Cổ về cắt lỗ vừa xong

    Mấy chú quỹ lớn đồng lòng đánh lên

    Đóng phiên mụ vợ lại rên

    “Bẫy gấu” học mãi mà quên mất à?”.
    - “Chuyện đầu tư cốt ở tương lai, anh em ta “đồng khởi” cái nữa cho khí thế”, nhà đầu tư kiêm bán hàng hô hào. Cạn chén, thằng em làm kế toán cho một công ty lớn chưa dám qua mặt đàn anh để phát biểu câu nào giờ mới tranh thủ cướp diễn đàn:

    - Đúng là cái nghiệp chứng khoán, đã dính vào thì thật khó dứt ra, com cóp được đồng nào lại đem “chăn nuôi” chứng cả. Sáng sáng, nghển cổ mắt dán vào bảng điện với mấy màu xanh đỏ tím vàng không biết chán. Tâm trạng nào có khác khi yêu. Nhấp chuột đặt lệnh mua cũng giống lúc tỏ tình, cũng run rẩy lo thị truờng đi xuống. Em định “gác kiếm” cũng vài bận mà đến giờ dự định vẫn chỉ là dự định. Thôi thì năm mới các bác có con nào hay hay phím em, biết đâu nhờ lộc của quan bác mà thằng em dại này lại có nhà lầu xe hơi. Hi hi…

    - Chú lại định giễu mấy ông anh này đấy hử? Nhà đầu tư kiêm nhân viên văn phòng bật lại. Anh đây là dân đầu tư chứ có phải bờ-rốc-kơ (brocker-nhân viên môi giới chứng khoán) đâu mà “dám” phím hàng cho chú. Năm rồi chú vớ bẫm với mớ cổ phiếu nhỏ, để các anh của chú sáng sáng mở mắt thấy tài khoản “được” bào mòn dăm bẩy phần trăm, mãi cuối năm mới trở lại mặt đất. Các anh đây còn phải cắp cặp theo học chú nhiều.

    - Thôi chú bớt nóng, thằng em nó đang rào rào chắn chắn để rộng đường dư luận năm tới tậu nhà, tậu xe. Làm anh thì nên mừng, nên mừng, tính nó là hay khoe khéo - nhân viên bán hàng dàn hòa.

    Chuyển sang thằng em ngồi đối diện, nhân viên bán hàng cho vợ gọi giật: “Mà này thằng em! Chú làm môi giới để các anh bàn chuyện chứng cổ từ nãy tới giờ, chú chỉ ngồi cười thôi sao”.

    - Các anh đang hồi sôi nổi, chuyện được mất mỗi người mỗi cảnh, em tán dương cũng khó mà chia buồn làm sao?

    - Cũng đúng, thị trường lên hay xuống thì các chú vẫn đầy túi, không cười chả lẽ khóc.

    Nhân viên ngân hàng được thể kể lể, lúc mới ôm tiền bỏ vào tài khoản, anh cũng chỉ biết cầu tới môi giới các chú. Hỉ hả với việc trồng cây gì, nuôi con gì cho đến lúc danh mục đầu tư chuyển thành màu đỏ. Anh thấy lúc ấy mấy tay môi giới các chú cũng chỉ có cười:
    “Môi giới nhìn tôi môi giới cười

    Tôi nhìn môi giới nước mắt rơi

    Bao tiền tôi nướng vào chứng hết

    Thôi thế là xong một kiếp đời

    Môi giới nhìn tôi môi giới bàn

    Theo em anh nên bán con PAN.

    Tay cầm tờ lệnh run tôi nói:

    Bán hết cho anh với giá sàn!

    Ra cửa nhìn tôi môi giới mời

    Lúc nào rãnh rỗi anh lại chơi

    Không mua, không bán thì uống nước

    Tâm sự đôi bên biết lẽ đời…
    ”.

    - Thế là các bác chưa hiểu cho tấm lòng dân môi giới chúng em rồi. Khi khuyên khách hàng cắt lỗ, người ta buốt ruột buốt gan thì chúng em cũng vô cùng áy náy. Em xin kính các bác một chén!

    Còn tiền là còn cơ hội các bác ạ, không có gì phải vội. Thị trường năm tới nhất định sẽ đi lên, các bác nhất định sẽ phát tài. (Kể ra mình cũng có nghề an ủi, hi hi..).

    - Chú nói vậy, bọn anh cũng chỉ biết đồng tình. Mấy anh em ta vẫn đủ nhà đủ cửa, chưa đi bốn bánh thì nhà nào cũng có mấy chiếc hai bánh. Hôm nay vẫn được ngồi chén chú chén anh thế này là mừng rồi. Đầu tư tài ba thì anh chưa dám nói, nhưng lợi nhuận còm như anh so với ông cụ ở nhà khéo thua xa. Lương đại tá với thỉnh thoảng con gái bên Tây gửi tiền về biếu bố dưỡng già, ông cụ gom góp cũng được cây cây, chỉ chỉ, vậy mà cũng làm mấy chục phần trăm. Thôi, đồng khởi, đồng khởi nào!

    1… 2… 3 ..............dô..ô…ô...
  4. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    7.001
    Mảnh đất lắm người nhiều ma

    Thứ 3, 25 1 2011 10 begin_of_the_skype_highlighting 25 1 2011 10 end_of_the_skype_highlighting:42 (GMT+7) Mr Loc

    [​IMG]
    (Fnews) - Có ai đó bảo rằng, "chứng trường là nơi người ta mua bán cái đầu của nhau". Được thua ngoài chuyện sở đắc tiền bạc còn là cái niềm tự hào rằng mình ra vào chốn thị trường lấy tiền thiên hạ dễ như múa tay trong bị.
    Vậy nên, năm 2010 thị trường suy trầm là thế mà dân tình vẫn ùn ùn kéo nhau vào sàn. Người ta thống kê được rằng, đến cuối năm Dương lịch vừa qua đã có tới hơn triệu tài khoản chứng khoán. Người đã nhiều, nhưng trên mảnh đất màu mỡ ấy, ma cũng chẳng ít. Cổ phiếu ma, tài khoản ma, đội lái làm trò ma…, nhiều lắm những con ma. Vì vậy, xin mượn tạm ý tưởng của một nhà văn, gọi thị trường là "mảnh đất lắm người nhiều ma"… Lệ thường "tống cựu nghinh tân", những ngày cuối năm người ta thường hay lau dọn bàn thờ, trang hoàng nhà cửa, những mong xua đuổi xui rủi, tà ma năm cũ để đón chào năm mới. Theo lệ ấy, cuối năm con hổ này, VHCK cũng thử "xem bói ra ma", xem năm mới có pháp sư nào cao tay ếm bùa hóa giải chăng!?

    1. Cổ phiếu ma

    Cái phân biệt cổ phiếu với một tờ giấy là thanh khoản. Mình nhớ mấy năm trước, dân ngồi đồng trên sàn hay giết thời gian bằng một trò chơi gọi là trò bắt ma. Chả là trên sàn Hà Nội có một mã cổ phiếu xứng đáng được xếp hạng kỷ lục kém thanh khoản trên TTCK Việt Nam. Là 1 trong 6 cổ phiếu đầu tiên được giao dịch tại HNX vào năm 2005, năm 2008, HSC có 11 phiên giao dịch; năm 2009 có nhõn một phiên giao dịch. Sở dĩ mua HSC được coi là trò bắt ma vì cảm giác rất mạnh, mua 1 - 2 lô rồi rình bán thì toát mồ hôi. Rất hồi hộp!

    Chưa kịp buồn vì HSC rời sàn cuối năm 2009 do không đủ 100 cổ đông thì một cổ phiếu ma khác xuất hiện, đó là SQC. Khối lượng "voi" nhưng thanh khoản "chuột", mỗi khi SQC hắt hơi là có thể "nhát ma" cả HNX. Năm 2010, dạng cổ phiếu ma như vậy trên sàn đếm không xuể.

    2. Cơn lũ ma


    Người ta bảo trong muôn cái họa, họa lớn nhất là giặc nước. Thủy hỏa đạo tặc mà. Cơn lũ lụt cổ phiếu trên sàn năm qua không biết với nhà đầu tư có được xem là một thứ "tặc" không? Nếu có hẳn phải gọi là… cổ tặc!

    Năm 2010, đã có hơn 5,7 tỷ cổ phiếu được các DN niêm yết đưa ra thị trường trong số 8 tỷ được chấp nhận. Nhiều người bảo, lũ miền Trung vừa rồi không chỉ do thiên tai mà còn vì cả nhân họa, do phá rừng, do thủy điện xả lũ. Lũ cổ phiếu thì do gì họa, xin nhường quyền phát ngôn cho các bác bạo gan.

    3. Thủ đoạn ma

    Trong những khoảng tối thị trường, các trò ma thao tác khống chế cổ phiếu rất lắm trò, nhiều kiểu, do các đội lái có tính chất khác nhau, nên các thủ đoạn thao tác cũng khác nhau. Có thể nói là học cả một đời cũng không hết. Thế nên, tham vọng chỉ ra vài trò ma kiểu này cũng chỉ là cái tham vọng che bầu trời của con ếch ngồi đáy giếng mà thôi.

    Tuy nhiên, các bậc dày dạn thị trường truyền rằng, dù phương pháp khác nhau nhưng toàn bộ quy trình vẫn bắt buộc phải theo công thức: ôm hàng; rửa hàng; kéo hàng; xuất hàng. Trên thị trường thường thấy các biện pháp ôm hàng là: ép down giá ôm hàng, kéo up giá ôm hàng, theo xu xướng tự nhiên ôm hàng, up giá trần ôm hàng, down giá sàn ôm hàng…, tùy theo bản chất cổ phiếu mà có cách hành xử khác nhau.

    Khi nào ăn đủ hàng là đến giai đoạn rửa hàng, đó là tự mua tự bán làm cho giá chứng khoán lên xuống sao cho thật tự nhiên, dụ các nhà đầu tư khác mua vào - bán ra chứng khoán theo ý đồ của mình. Cái này cũng giống như xem phim Hollywood, các tay làm tiền giả tinh vi thường đổ tiền vào máy giặt để làm cũ. Cần chú ý, rửa hàng có hình thức rất giống với xả hàng, nhưng trong giai đoạn xả hàng, rất ít khi các đội lái bán bằng mọi giá. Nếu có kẻ xả sàn vẫn có người đặt mua hết. Thế nên, các cá mập thực thụ, khi xả hàng vẫn phải có một lượng tiền đỡ giá. Đó là đặc trưng rất quan trọng để phân biệt rửa hàng và xả hàng.

    Các biện pháp xả hàng thì có rất nhiều, từ "lên trời xuống đất, sóng biển xôi xao, đuổi đàn vịt qua sông, dụ bắt đàn cá…". Không thể một vài dòng mà nói hết được.

    4. Thanh khoản ma

    Có thể nói không ngoa, năm 2010 là năm của giải chấp. Quá trình giải chấp kéo dài từ đầu năm với những cung bậc khác nhau (giải chấp đồng loạt khi xu hướng đảo chiều, giải chấp ở các mã nhỏ tăng nóng trong nửa đầu năm, giải chấp cổ phiếu OTC mới lên niêm yết). Nó đến từ đâu? Đến từ những đợt thanh khoản ma trên thị trường. Cứ mỗi giai đoạn Index lừ lừ đi lên lại thấy dòng tiền hơi lùi lũi đi vào. Các CTCK nhìn mặt cho vay, từ T+4 cho đến T+ vân vân... Quả bóng bóng cứ được bơm dần, bơm dần và...

    5 . Ma chứng khoán


    Chân dung một "con ma" hay con nghiện chứng khoán chắc chẳng phải tìm đâu xa. Cứ từ mình suy ra. Suốt ngày vật vờ sàn xới, trong mắt vợ con cũng thành mờ mờ nhân ảnh. Buổi sáng vừa làm việc vừa canh bảng điện. Buổi chiều, vừa cặm cụi giải quyết công việc tồn đọng ban sáng vừa tranh thủ lướt web tìm kiếm thông tin, ném đá trên các diễn đàn chứng khoán. Tối về, vừa ăn cơm vừa xem bản tin tài chính. Đêm đến, bật máy tính theo dõi Dow Jones. Mười ngày thì cả mười như thế. Lâu ngày, nhòm gương thấy chẳng khác mấy ông tiêm chích.

    Nhớ hôm trước, lướt mạng đến khuya rồi mệt quá lăn kềnh ra đánh giấc. "Gấu mẹ" cấu chân: "Dậy tôi bảo". Mình gắt: "Vớ vẩn, bảo cái gì". Vợ bảo, bảo cái vớ vẩn ấy…

    Nghe thế lại vẩn vơ nghĩ ngợi, nghiện chứng, nghiện sàn đến mức như mình thì đúng là… vớ vẩn thật!
    Nguồn : Đầu tư chứng khoán điện tử
  5. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    7.001
    Ông vua mới đã lộ diện [r2)][r2)][r2)]
    hãy thét vang CVN CVN CVN
  6. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    7.001
    Copper Soars to $10,000, Supply Fears Dominate Mood


    Published: Thursday, 3 Feb 2011 | 12:07 PM ET

    [​IMG]Text Size [​IMG][​IMG]


    By: Reuters








    Copper sprinted to a record peak at $10,000 a ton on Thursday as investors bet supply shortages and buoyant demand growth this year would fuel a strong rally.
    The industrial metal used extensively in power and construction, has surged more than 60 percent since last June when financial and commodity markets tumbled on fears of sovereign default in euro zone countries such as Greece.
    [​IMG]
    Mahaux Photography | Riser | Getty Images​

    "There are worries about copper supplies and about the deficit this year," said Barbara Lambrecht, analyst at Commerzbank. "Economic data from the United States and China have helped growth and demand sentiment this week."
    Lambrecht said news that London-listed Antofagasta had failed to meet its copper output target for last year highlighted the supply problems.
    A recent Reuters survey showed the consensus was for a copper market deficit of 444,000 tons this year.
    Tight copper supplies are expected to help propel prices to $12,000 a ton as output struggles to keep up with demand into 2012 and perhaps beyond with the lack of new big mines coming through.
    Benchmark copper on the London Metal Exchange was trading at $9,905 a ton at 1557 GMT from $9,945 a ton at the close on Wednesday. Current prices compare with levels below $3,000 in late 2008, in the aftermath of the credit crisis.
    Sister industrial metal tin, mainly used in solder for electronics, also extended gains to an all-time peak of $30,920 a ton, a gain of about 15 percent so far this year after a surge of 58 percent last year.
    One reason behind base metal price gains in recent years is the generally weaker U.S. currency, which makes base metals denominated in dollars cheaper for holders of other currencies.
    Doom and Gloom
    Copper's rally this week has been reinforced by data from the U.S. Institute for Supply Management on Tuesday, which showed the U.S. manufacturing sector grew at its fastest pace in nearly seven years in January.

    RELATED LINKS







    Current DateTime: 09:18:37 03 Feb 2011
    LinksList Documentid: 41409048






    "Friday's U.S. non-farm payrolls will be an important indication about the health of the U.S. economy, which is an important consumer of metals," Credit Suisse Private Banking said in a note.
    The United States is the world's largest economy and the second largest copper consumer after China which accounts for nearly 40 percent of global demand estimated at 21 million tons this year.
    "The final push was fuelled by global recovery optimism in general and bullish manufacturing PMI releases in particular," said Filip Petersson, commodity strategist at SEB.
    "These indicated that the OECD recovery is accelerating while the Chinese economy remains stable."
    In China, an official PMI index and another one compiled by HSBC gave different results, but analysts said taken together the two surveys painted a picture of sticky inflation and a moderate slowdown in the world's second-largest economy after 10.3 percent growth last year.
    "All told Chinese growth is still very strong and even if it slows, its demand for copper is unlikely to fall much. They still have a lot of infrastructure projects ongoing and the new five-year plan won't change that," a LME trader said.
    China's next "five-year plan" will cover the "key period" of 2011-2015. It will be the 12th plan since the ruling Communist Party came to power in 1949.
    However, before the plan is announced, focus in China will be on accelerating inflationary pressures and further monetary tightening measures which could, albeit briefly, derail copper demand.
    "People are disregarding the potential for monetary tightening in China," said Sean Corrigan, chief investment strategist at Diapason Commodities management.
    "They are fed up with the doom and gloom of the last few years, they want to see the best in everything and putting money back into equities and industrial commodities, things that can participate in growth."
    Copyright 2011 Thomson Reuters. Click for restrictions.
  7. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    7.001
    Dưỡng sức, ủ mưu mong kiếm 'lãi Mèo từ vốn Cọp'

    Sau một năm "thất bát" các nhà đầu tư chứng khoán đang tranh thủ Tết "dưỡng sức, ủ mưu" để kiếm lại ‘lãi Mèo to bằng vốn Cọp.”
    [​IMG]
    Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet) “Cuối năm ngoái thị trường có khó khăn, song Tết vẫn dư giả cho vợ con được chuyến du lịch Trung Quốc. Nhưng năm nay đầu tư chứng khoán thất bát quá, khéo tôi phải mừng tuổi vợ bằng... cổ phiếu mất,” anh Trần Quang, một nhà đầu tư gạo cội trên sàn chứng khoán than thở pha lẫn một chút châm biếm.
    Chứng khoán... chợ chiều
    Những ngày sát thời gian thị trường chứng khoán đóng cửa nghỉ lễ, mỗi sáng anh Quang vẫn cần mẫn tới sàn chứng khoán. Không phải anh lên sàn để sùng sục mua, bán chứng khoán mà cốt là để gặp gỡ mấy chiến hữu, rủ nhau cà phê qua ngày cho đỡ buồn.
    Nhìn cảnh phố phường nhộn nhịp người người mua sắm đón Tết, ai nấy trong nhóm anh không khỏi thở dài. Nhớ lại, giờ này năm trước, họ còn oang oang bàn tán sôi nổi việc “đánh đấm phục thù” lấy lại khoản tài chính bị bay hơi, thâm một phần vào lãi hồi đầu năm kiếm được.
    Rồi sau đó, họ lại quay ra khoe nhau những món đồ quý hiếm, đắt tiền mới tậu hay những kế hoạch du xuân hoành tráng cho cả gia đình.
    Còn giờ, mọi người chỉ còn biết đồng cảm, động viên nhau bình tâm, chờ đợi những thông tin tốt từ kinh tế vĩ mô, kỳ vọng những cơ hội mới để tìm lại những khối tài sản đã mất.
    “Trong nhóm có người mất cả nhà, cả xe thì còn tinh thần đâu mà Tết với nhất. Tôi cũng mất ngót phân nửa tiền vốn, chẳng dám hé lời với mọi người trong gia đình. Vợ hỏi thì cứ ậm ừ cho qua chuyện, chứ mà nói ra chắc lại cô ấy lại rên rỉ, mất hết cả Tết, chỉ tội mấy đứa con,” anh Quang nói.
    Cùng cảnh ngộ, anh Nguyễn Thanh Bình cũng buồn không kém. Vốn là một nhà đầu tư khá lâu năm, có nhiều kinh nghiệm, năm 2010, thị trường chứng khoán đi ngang quá lâu, thấy chiến lược đầu tư cũ không có hiệu quả, anh Bình liều lĩnh chuyển sang đầu tư vào nhóm cổ phiếu “nóng” thị giá thấp.
    Ban đầu đã thu được một số thành quả nhất định, sau thành ham anh quyết định sử dụng đòn bảy với tỷ suất cao tham gia cùng “đội lái”, kết quả là lãi đi đường lãi, gốc thì chẳng còn là bao.
    “Chơi chứng khoán càng ngày càng khó, đầu tư bao nhiêu mất bấy nhiêu. Người nào càng liều lĩnh thì càng mất nhiều. Cuối cùng thì cũng đúc kết được - Ai đi ngược xu thế thị trường thì đều thất bại,” anh Bình buồn bã chia sẻ.
    Khi được hỏi về kế hoạch Tết của gia đình, anh Bình trở nên trầm tư. Gia đình thuộc vào hàng khá giả nên thường anh Bình không có thói quen lo lắng, đối với anhTết đến là chuyện mặc nhiên. Vợ chồng con cái thoải mái sắm sửa, trang hoàng nhà của và lễ nghĩa cho cha mẹ.

    Nhưng năm nay, không khí đón Tết trong gia đình anh trầm hẳn, khi mà công việc buôn bán của vợ không thuận lợi, cộng thêm khoản nợ nần vì anh trót "đa mang".

    “Chẳng còn hào hứng gì, chỉ còn biết bình thản chờ đợi Tết trôi đi lặng lẽ,” anh Bình thơ thẩn nói.
    Tự rơi vào bẫy
    Anh Nguyễn Tuấn Anh, một người bạn cùng đầu tư với anh Bình cho biết, năm Canh Dần có thể nói là năm làm ăn khó khăn nhất của các nhà đầu tư nào chót gắn bó và có những giao dịch thường xuyên trên thị trường chứng khoán.
    Trong năm qua, sự biến động trái chiều giữa VN-Index so với xu hướng chung của thị trường đã khiến nhà đầu tư rơi vào ma trận, lạc lối giữa các dòng cổ phiếu được “đánh lên, đánh xuống” bất thường. Chỉ số này đã không còn mang tính chỉ dẫn hay là cái neo để các nhà đầu tư xác lập cho mình hướng đầu tư.
    Tâm lý “càng mất nhiều, càng mong gỡ lại” đã thôi thúc nhiều nhà đầu tư sử dụng đòn bảy tài chính với tỷ trọng lớn khi thị trường có dấu hiệu xuất hiện sóng ngắn. Vì không lường hết được hết tính chất rủi ro của thị trường nên các nhà đầu tư mạo hiểm này đã trở thành nạn nhân của những “cái bẫy cổ phiếu tăng nóng”, mà thậm chí họ cũng có đóng góp một phần tạo ra.
    Anh Tuấn Anh chỉ ra một nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng trên, khi thị trường kém thanh khoản vì các hoạt động đầu tư giá trị và lướt sóng đều thua lỗ, nhiều nhà đầu tư chuyển sang chơi hàng T+0 (vay mượn cổ phiếu để bán).
    Hoạt động đánh lên, đánh xuống từng mã cổ phiếu diễn ra ngay trong phiên khiến giá cổ phiếu lên xuống chập chờn, không thể kiểm soát nổi, đẩy nhiều nhà đầu tư tiếp tục sa lầy.
    Đối với bản thân mình, mặc dù theo trường phái đầu tư giá trị, song anh Tuấn Anh cũng đang trong tình trạng âm vốn vài chục phần trăm.
    “Thị trường đi ngang, sóng cổ phiếu vừa nhấp nhô đã bị san phẳng. Chứng khoán chưa về đến tài khoản (ngày T+4) thì giá đã lại quay đầu. Thế thì lãi vào đâu! Tết này nghỉ dài ngày, chắc mấy anh em tụi tôi tranh thủ ngủ, lấy sức nghĩ mưu kiếm lại ‘lãi Mèo to bằng vốn Cọp’,” anh Tuấn Anh hy vọng.



    Theo TTXVN/Vietnam+
  8. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    7.001


    [​IMG]
    Mỗi năm hoa đào nở
    Lại thấy ông đồ già
    Bày mực tàu giấy đỏ
    Bên phố đông người qua.

    Bao nhiêu người thuê viết
    Tấm tắc ngợi khen tài
    «Hoa tay thảo những nét
    Như phượng múa rồng bay.»

    Nhưng mỗi năm mỗi vắng.
    Người thuê viết nay đâu?
    Giấy đỏ buồn không thắm;
    Mực đọng trong nghiên sầu...

    Ông đồ vẫn ngồi đấy,
    Qua đường không ai hay.
    Lá vàng rơi trên giấy.
    Ngoài trời mưa bụi bay.

    Năm nay đào lại nở,
    Không thấy ông đồ xưa.
    Những người muôn năm cũ
    Hồn ở đâu bây giờ?

    Vũ Đình Liên


  9. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    7.001
    Chứng khoán Thăng Long: 5 ngành cần chú ý trong năm 2011
    CTCK Thăng Long vừa công bố báo cáo Triển vọng ngành năm 2011 với sự chú trọng vào 5 ngành Cao su tự nhiên, Khoáng sản cơ bản, Đường mía, Bảo hiểm phi nhân thọ và Cảng biển

    Khoáng sản cơ bản


    TLS khuyến nghị tăng tỷ trọng phân bổ đối với ngành này đặc biệt các công ty liên quan đến khai thác và chế biến khoảng sản kim loại màu triển vọng như KTB, KSS......

    Các chuyên gia kinh tế thế giới đều nhận định rằng ngành khoáng sản sẽ tiếp tục tăng trưởng cho dù nền kinh tế có phát triển chậm lại. Từ đầu năm 2010, giá xuất khẩu các loại quặng kim loại sang Trung Quốc đều tăng dần, nhiều mặt hàng như quặng tinh sắt đã tăng 100% so với cuối năm 2009.

    Từ 1/7/2011, Luật khoáng sản đã được thông qua ngày 17/11/2010 sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, việc cấp quyền khai thác các mỏ có trữ lượng lớn sẽ dựa trên nguyên tắc đấu giá quyền khai thác, do đó về lâu dài sẽ làm tăng chi phí đầu vào của các doanh nghiệp; biểu thuế xuất khẩu các loại khoáng sản cũng tăng theo thông tư 184 của Bộ Tài chính..

    Về triển vọng năm 2011, các khoáng sản được chú ý là sắt, đồng, thiếc do giá tăng mạnh nhưng lại chịu thuế xuất khẩu lên tới 30%; crom và mangan: giá ferro crom dự kiến tăng 40% theo dự báo của Alloy Metal&Steel, năm 2011 thị trường thế giới thiếu cung gần 320.000 tấn so với 47.000 tấn năm 2010, dự báo nhu cầu có thể tăng 7,6% vào năm 2011 so với 8,21 triệu tấn của năm nay; Antimoan: nguồn cung ra thế giới bị thu hẹp đáng kể do chính sách đóng cửa của Trung Quốc nên các doanh nghiệp có nguồn thu từ tinh quặng và sản phẩm tinh luyện từ antimony sẽ tiếp tục có được lợi nhuận thỏa đáng.
  10. learntotrade

    learntotrade Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    76
    Oạch, con cp này tốt nha. Tốt hơn SJC nhiều...Các pák cứ cố PR, rồi xúc nhều vào, đợi vài tháng nữa thế nào chẳng x2 tài khoản.
    Xem nào: Thanh khoản, chỉ số, báo cáo TC...tất cả đều tốt hết. Đúng là cổ hiếu tốt...Hé hé hé....!

Chia sẻ trang này