Đã nhập hết VND nhưng phải thừa nhận vẫn thấy tiếc tiếc thế nào ấy

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi komattienmua, 03/10/2008.

3048 người đang online, trong đó có 49 thành viên. 05:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 961 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. komattienmua

    komattienmua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì em đíu chịu được nữa thật rồi. Thứ 2 em lên sàn táng vỡ mặt mấy con dog này
  2. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bác.
    Thôi bác ạ còn tiền là còn cơ hội, cùng lắm là điên điên khùng khùng một vài tháng cho đến hết sóng thoai chứ cầm cổ mà thành giấy lộn thì cầm chắc cái dây mà tự xử đoá.
  3. JsLivermore

    JsLivermore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Cứ bình tĩnh chờ hết ngày mai.
    Nếu Mẽo ko thông thì sang tuần bác có cơ hội nhảy vào tiếp.
    Táng chúng nó làm gì...
  4. cofdness

    cofdness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Đã được thích:
    1.064
    Thế mà hôm nay em lại vớ vẫn nhảy lên tàu. Làm chim nhợn bà con chửi quá trời.
  5. nerno1984

    nerno1984 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Đã được thích:
    0
    tóm lại là bác khoe đang cầm tiền?
  6. Odysse

    Odysse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau kiểu gì cũng được giá cao, bán hôm nay đúng là ếch nặng rồi.
  7. DongChiMoi08

    DongChiMoi08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Đã được thích:
    0
    DCM, các đồng chí sao mà phởn phơ được thế, có bí quyết gì chỉ giúp tôi. Tôi thì thân thể vẫn tại TRẦN GIAN mà linh hồn cứ như đã về ĐỊA NGỤC mà tôi đíu hiểu tại sao Thực sự là SỐNG TRONG SỢ HÃI Tôi vẫn ngày ăn cơm, đi làm, thể thao, gái đẹp như thường lệ mà không hiểu sao tôi vẫn sợ hãi. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến cảnh bọn Mẽo nó nhà tan cửa nát, nó ào sang đây, nó ngửa tay xin hết tiền của tôi, hết tiền rồi nó ùa vào nhà tôi cướp bóc , rồi cũng đến lượt tôi vác manh chiếu ra hè phố bán mấy đôi dép rách còn lại trong nhà. Mỗi lần về nhà ngồi ăn cơm, vợ hiền con ngoan đang vô tư vui đùa, tôi cứ nghĩ đến cảnh trên là tôi muốn trào nước mắt. VÌ SAO! VÌ SAO !! VÌ SAO!!! TÔI PHẢI LÀM SAO CHO HẾT SỢ
  8. komattienmua

    komattienmua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Đã được thích:
    0
    DCM, cụt 10% khoe đíu gì. Thứ 2 em không táng vỡ mẹt thằng broker em thề không tới đó nữa
  9. komattienmua

    komattienmua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ táng vào mặt cái thằng nào nó bảo Mẽo làm bác nghèo đi là bác hết sợ. Em cũng dính trấu như bác, em sẽ rút kinh nghiệm
  10. kdhkdh

    kdhkdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Em cũng định lỳ nhưng đíu được. Bọn nó dọa em k sợ nhưng.... Vậy là hôm nay em quyết định bán 20% để trả hết nợ. Còn lại là vốn tự có em giữ 100% cổ. Giờ kể cả thị trường thấp hơn 366 cũng k phải lo

Chia sẻ trang này