1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Đã thua!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tinhhoavn, 15/10/2010.

1168 người đang online, trong đó có 467 thành viên. 15:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8722 lượt đọc và 70 bài trả lời
  1. tinhhoavn

    tinhhoavn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em còn bao nhiêu hàng, em xả hết, chính thức là đã hết kiên nhẫn khi mà bất đắc dĩ trở thành nhà đầu tư dài hạn thời gian vừa rồi Nhìn tài khoản mỗi ngày 1 teo, em thấy chán nản nên hôm nay xả, chính thức rút chân khỏi thị trường. Tổng kết lại, từ đầu năm đến giờ, em đi trên 50% tổng vốn đầu tư vào CK. Em định hứa là từ giờ trở đi không cờ bạc nữa, không chứng chiếc gì nữa nhưng lại phân vân vì không hiểu mình thua là do chơi kém hay do không may vì năm nay hạn gặp sao Thái Bạch nữa??????? Chán, càng nghĩ càng chán, không biết khi nào mới kiếm bù được số tiền đã mất. Mà nghĩ cũng lạ, em thua chứng khoán từ khi biết và tham gia diễn đàn F319 này, không lẽ tại Phong Thủy chỗ này không hợp với em chăng?!
  2. hoanhao

    hoanhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    0
    sao ai cung thua vay nhi? tien di dau het roi :((:((
  3. nguyenduc208

    nguyenduc208 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Đã được thích:
    77
    ko phải có mình bác đâu. yên tâm chơi hết số tiền còn lại đi kakkaaka
  4. jeery

    jeery Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Đã được thích:
    178
    đúng là ko có cái dại nào giống cái dại nào ! tuần sau vào uptrend thì lại đi cắt ! vàng lên đỉnh rùi chỉ chờ rớt !
  5. hoxunaquyet68

    hoxunaquyet68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Đã được thích:
    5.769
    bác đừng nghĩ chơi chứng như chơi bạc là bác sẽ thành công. đã số NĐT năm này đều thua cả không chỉ có bác đâu. ai cũng vậy mà. bác cần tích lũy thêm kinh nghiệm cũng nhưkiến thức để chiến đấu tiếp. chúc bác sớm thành công
  6. GINOSI

    GINOSI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    0
    F319 cũng như một thị trường CK thu nhỏ, có mọi luồng thôn tin tốt - xấu, nhiều quan điểm trái ngược nhau. Khi tham gia, các thành viên phải có khả năng nhận định, đánh giá thông tin và nhất là phải có bản lĩnh kềm chế lòng tham và nỗi sợ hãi để không bị các luồng thôn tin đó cuốn đi. Đồng chí đã bước ra nhưng vẫn ngoảnh lại nhìn vết xe đổ của mình điều đó tốt, chứng tỏ đồng chí có sự cầu tiến. Chúc đồng chí thành công trong tương lai!
  7. cleopart

    cleopart Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Đã được thích:
    2
    Chơi nốt số tiền còn lại đi, còn chơi thì còn có cơ hội gỡ, nghỉ chơi nghỉ gỡ, đi cày :D
  8. thieulamchoick

    thieulamchoick Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Đã được thích:
    337
    Thị trường bây giờ giống như cái sa mạc rộng lớn. Tôi bác và nhiều nhà đầu tư đầu cơ khác là những khách bộ hành mất phương hướng, ai may mắn kiếm được cành cây bụi cỏ hút tạm mấy giọt sương đỡ khát sống qua ngày đi tiếp và hy vọng viễn cảnh tương lai.
  9. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    Đừng buồn bác ạ vì 100 người chơi chứng kể cả tự doanh của Cty CK thì 1 người lãi, 1 người huề vốn, còn lại 98 người ra cầu Sài Gòn rồi.=D>
  10. koisuke

    koisuke Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    230
    chia buồn với bác [r2)][r2)]

Chia sẻ trang này