Đã vĩnh biệt mùa thu xưa cũ ấy - Sao trong lòng còn chiếc lá vàng rơi ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MarkowitzVer1.0, 17/08/2014.

4455 người đang online, trong đó có 325 thành viên. 12:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9311 lượt đọc và 92 bài trả lời
  1. thanh_loc9302

    thanh_loc9302 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Đã được thích:
    1.921
  2. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Cụ à...
    Đắng nòng nắm nhưng vẫn có người nói ra sự thật...
    ...Riêng FLC đã có 16.000 cổ đông. Nếu cộng cả đống trên chưa kể mạc gin có lẽ trên 2 sàn có đến mấy vạn con bạc hàng ngày lăm le canh úp bô nhau, ăn đc 0,x lines là sút..
    Thế nên bản chất lòi ra, VNI cắm đầu liên tọi là vì thế...
    Chỉ cần 1 phiên đỏ nữa, hàng vạn con bạc sẽ dẫm đạp, tranh nhau chạy....
    Đám đông tuy ngu nhưng nó có thừa sự hung hãn....
    References: Lanphuong88 at http://f319.com/threads/cuoc-tham-sat-kinh-hoang-o-flc-fit-tsc-hai-klf-hqc-vhg-ttf.589121/
    Anh em tránh qua 1 bên cho chúng chạy nhé!!!!!!
  3. thanh_loc9302

    thanh_loc9302 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Đã được thích:
    1.921
  4. thanh_loc9302

    thanh_loc9302 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Đã được thích:
    1.921
    Đầu những năm 1930 của thế kỷ trước, một chuyên gia phân tích chứng khoán trẻ tuổi có tên Benjamin Graham sau nhiều năm nghiên cứu đã phát hiện một quy luật. Đó là nhiều cổ phiếu tốt sau một thời gian bị ảnh hưởng tâm lý thất thường từ thị trường sẽ bị bán tháo đến khi thị giá rất rẻ. Khi đó, nhà đầu tư chỉ việc mua vào và nắm giữ một thời gian để giá quay lại mốc cao hơn và thu lời lớn.

    Tuy nhiên, vị tỷ phú nổi tiếng Warren Buffet lại không hoàn toàn đồng ý với quan điểm này và đã chứng minh không phải cổ phiếu nào bị định giá thấp cũng quay lại mức giá ban đầu. Chỉ những cổ phiếu tốt, có lợi thế cạnh tranh đặc biệt và lợi nhuận tăng trưởng bền vững mới tăng trở lại và thị giá vượt lên các tầm cao mới. Ngược lại, việc chọn nhầm cổ phiếu sẽ vô cùng tệ hại, không kể đến những cổ phiếu tiếp tục giảm giá sâu. Khi nhà đầu tư ghi nhận những khoản lỗ lớn, nhiều mã bị chọn nhầm hầu như không biến động nhiều về giá, xu thế đi ngang trong thời gian dài gây mất nhiều chi phí cơ hội và chôn vốn.
  5. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    ...Chỉ những cổ phiếu tốt, có lợi thế cạnh tranh đặc biệt và lợi nhuận tăng trưởng bền vững mới tăng trở lại và thị giá vượt lên các tầm cao mới. Ngược lại, việc chọn nhầm cổ phiếu sẽ vô cùng tệ hại, không kể đến những cổ phiếu tiếp tục giảm giá sâu. Khi nhà đầu tư ghi nhận những khoản lỗ lớn, nhiều mã bị chọn nhầm hầu như không biến động nhiều về giá, xu thế đi ngang trong thời gian dài gây mất nhiều chi phí cơ hội và chôn vốn...=D>=D>=D>
  6. thanh_loc9302

    thanh_loc9302 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Đã được thích:
    1.921
    GAS PVD PXS PVVS PVC HSG HPG GMD CSM DRC PPC PET DPM PGD LAS DBC REE SAM ITA KBC
    Lendinhchuaemkhoaita2009 thích bài này.
  7. thanh_loc9302

    thanh_loc9302 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Đã được thích:
    1.921
    Vào đúng thời khắc này một năm về trước, một sự kiện chấn động đã xảy ra tại VN, biết ai còn nhớ....

    http://f319.com/threads/vao-dung-th...dong-da-xay-ra-tai-vn-biet-ai-con-nho.518694/


    Vào thời khắc này đúng 1 năm về trước, những ngày hè sôi động Rio De Janeiro ở xứ sở nhiệt đới Việt Nam, người ta quay cuồng vì chàng trai khuyết tật Nick Vujicic tới VN, cả đất nước VN phát điên lên vì anh chàng Nick Vujicic. Ngoài đời là thế, còn trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam cổ phiếu của tập đoàn Hoa Sen còn nóng gấp vạn lần, người người, nhà nhà điên cuồng vì Hoa Sen, ngày ấy khắp các diễn đàn chứng khoán người ta tán dương, ca tụng, hò reo về một viễn cảnh HSG lên 100.000 thậm chí 150.000-200.000/cp, người ta dự phóng EPS 2014 sẽ là 10.000/cổ thậm chí 15.0000 - 20.000/cổ... Riêng tập đoàn Hoa Sen thì chủ động đưa tin tốt dồn dập, từng ngày, từng giờ, sốt sắng một cách thái quá.... không có tin cũng phải nặn ra tin để đưa lên cho công chúng và các con chiên hả hê.....
    Riêng mình thì bị bệnh đa nghi: CÁI GÌ QUÁ CŨNG KHÔNG TỐT KỂ CẢ QUÁ TỐT !

    ......và rồi kể từ dạo ấy HOA SEN đi mãi không về.... 1 năm qua ai ôm chặt HSG đói meo râu.....

    Buffet từng nói. TD và chứng khoán đều giống nhau 1 điểm, khi thăng hoa nhất là lúc báo hiệu mọi thứ sắp sụp đổ.

    Nói về không khí sôi sục của HSG ngày ấy thì cũng giống HHS bây giờ ....

    chủ động đưa tin tốt dồn dập, từng ngày, từng giờ, sốt sắng một cách thái quá.... không có tin cũng phải nặn ra tin để đưa lên cho công chúng và các con chiên hả hê.....
    Riêng mình thì bị bệnh đa nghi: CÁI GÌ QUÁ CŨNG KHÔNG TỐT KỂ CẢ QUÁ TỐT !
    khoaita2009 thích bài này.
  8. thanh_loc9302

    thanh_loc9302 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Đã được thích:
    1.921
    Trích đoạn, chuyện xưa tích cũ:
    27/05/2012, 15:57

    Hàng triệu con mắt cú vọ đang săm tìm những báu vật mà MSN đang dòm ngó.... Nhà cái Macao mà để lộ chân tướng thì đâu còn là nhà cái Macao.

    VANG ĐÀ LẠT

    VODKA HÀ NỘI

    ĐỒ HỘP HẠ LONG

    NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

    NƯỚC MẮM PHÚ QUỐC

    NƯỚC MẮM NHA TRANG

    ĐẬU PHỤNG TÂN TÂN (cỡ CAP - VSC - AGD - ACL đi chỗ khác chơi)

    Nhưng kinh khủng nhất, giàu có nhất, EPS = 30.000 VND/NĂM MSN gọi bằng ông ngoại chính là:

    Vifon Acecook

    Những thằng như Dịch vụ sân bay Nội Bài, Tân Hiệp Phát, Vifon Acercook, Bánh kẹo Quảng Ngãi 1000 năm nữa nó cũng éo thèm lên sàn. Miếng bánh ngon đâu dễ xơi của Bọ.

    ĐÃ ĐẾN LÚC DÂN VN PHẢI THAY ĐỔI QUAN NIỆM ĐÃ ĂN VÀO MÁU: NGÂN HÀNG - BẤT ĐỘNG SẢN - CHỨNG KHOÁN mới OÁCH. Nhất là mấy ông bà Bô ở quê.

    Ở VN:

    BẤT ĐỘNG SẢN - CÓ 800.000 công ty BĐS & liên quan BĐS

    NGÂN HÀNG - có 63 NH
    CTCK - có 105 CTCK

    BÁNH KẸO - NƯỚC GIẢI KHÁT có bao nhiêu công ty?

    BĂNG VỆ SINH có bao nhiêu công ty? Chắc không đến 5.

    Theo anh em:

    DIANA & KOTEX

    Doanh thu & Lợi nhuận:

    Chỉ tính riêng thị trường VN có bằng mấy ông kẹ:

    REE - ITA - VCG - VND - SSI - KLS - LCG - TDH - GMD

    Anh em cứ nói đi, đừng ngại ngùng e thẹn.

    Nói hơi thô nhưng thôi thì đành vậy:

    1 năm thị trường VN, chỉ tính riêng VN thôi nhé, tiêu thụ khoảng mấy chục triệu băng vệ sinh: DIANA - KOTEX?

    Anh em cứ nói đi mà, không có gì phải ngại ngùng e thẹn.

    ở VN:

    Từ quan tới dân đen, có 1 quan niệm đã ăn vào máu, mà giờ có lọc máu cũng không thay đổi quan niệm này được:

    Có tiền mua ĐẤT + VÀNG 1000% chắc thắng

    Nhưng 1 năm vừa qua thì..... Có lẽ nên suy nghĩ lại.... Phải lọc máu thôi con giai ạ.

    Một năm 90 triệu dân VN xài hết mấy chục triệu gói tăm hả anh em?

    Trên diễn đàn F319 này có 1 số anh em em nhớ hình như có bác Namoon hay cuoivo + một số anh em vừa lập công ty gì đấy sản xuất NƯỚC GIẢI KHÁT... Em nghĩ cứ đi rồi sẽ tới.

    Anh em nào sống gần khu người Hoa hoặc có mối quan hệ làm ăn với người Hoa sẽ thấy họ có SUY NGHĨ + TƯ DUY làm ăn khác hẳn số đi6ng người Việt mình.

    Khác chỗ nào?

    Sao tự nhiên em thấy TIẾC THƯƠNG VÔ HẠN cho một thương hiệu lẫy lừng:

    BÔNG BẠCH TUYẾT

    Nói anh em đừng buồn nhé, nói trước luôn em không phân biệt vùng miền nhé, kinh nghiệm 9 năm chơi chứng cho em biết rằng: CÓ VẺ CÁC CÔNG TY Ở PHÍA BẮC làm ăn "ma giáo" hơn ở phía Nam, đặc biệt là mấy ông ngoại ở HẢI PHÒNG ....Mấy ông ngoại con cháu chắt nhà Sông Đà + Vinaconex + XYZ thì thôi rồi....

    Các công ty ở ĐÀ NẴNG làm ăn rất tốt + TRUNG THỰC + MINH BẠCH: DRC - SSM - NDN +.....

    Mấy thằng thủy sản miền Tây cũng được + TRUNG THỰC + MINH BẠCH chứ không tham lam ăn cả đất, ăn cả bít tất như mấy công ty đàng ngoài:-ss:-ss:-ss:((:((:((:-o:-o:-o

    Có bà chị vốn hơn chục tỏi KHÔNG BAO GIỜ OÁNH CỔ PHIẾU THÉP vì "KHÔNG HỢP VỚI MẠNG CHỊ EM ƠI"

    F319 nhiều anh em chơi chứng chắc cũng phải xem tuổi, bói toán, phong thủy, nhở ?

    Một đất nước mà người người, nhà nhà chỉ chăm chăm đầu cơ thì không ổn chút nào. Éo thằng nào chịu sản xuất làm ra của cải cho xã hội thì không ổn chút nào.

    FPT chưa bao giờ là công ty phần mềm số 1 VN.

    Cái thằng làm phần mềm gì của ông Việt Kiều sao không thấy lên sàn nhỉ, doanh thu năm tròm trèm tỷ USD....

    HỠI CÁC CON BẠC KHÁT NƯỚC

    HÃY THAY ĐỔI TƯ DUY

    HÃY ĐI LỌC MÁU

    Chunjunxo

    Trân trọng thông báo:

    Bác nào đam mê nông nghiệp hãy gọi điện cho Chun

    Chun đang THỰC HIỆN 1 DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP với đối tác NHẬT BẢN

    Đã triển khai tại:

    LÂM ĐỒNG - ĐAKLAK - TRÀ VINH (quê anh Trầm Bê)

    Bước đầu rất khả quan.

    NGHIÊM TÚC & CHÂN TÌNH.

    Không chém gió ở đây nhé !

    Chúc anh em một ngày tốt lành
    khoaita2009 thích bài này.
  9. thanh_loc9302

    thanh_loc9302 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Đã được thích:
    1.921
    Đã vĩnh biệt mùa thu xưa cũ ấy - Sao trong lòng còn chiếc lá vàng rơi ?
  10. thanh_loc9302

    thanh_loc9302 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Đã được thích:
    1.921
    Tháng năm mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông hút nước, mùa em đi phát rẫy làm nương, anh vào rừng đặt bẫy cài chông.
    Tháng năm sớm sớm mẹ ra rừng theo dấu chân rùa đi tìm nấm mối.
    Chiều chiều cha chọn một góc vườn dạy con trai phóng lao trị hổ báo.
    Tháng năm mùa hoa vông đang nảy nở cho con công múa, cho con cá bơi, bông không rụng xuống lòng suối nhỏ, tung lên trờI vạn cánh sao rơi.
    Hoa lách bay để lại nụ cười.
    Tháng năm rừng Tây Nguyên hoa thắm đỏ, làng buôn vang tiếng chiêng múa hát, bầy chim muông cất cánh rợp trời, sông từng đàn con cá lội bơi.
    Tháng năm, hè về rợp trời hoa phượng đỏ, loài hoa kỷ niệm một thời áo trắng.
    Tháng năm hoa gạo bừng sáng một vùng trời.
    Tháng năm tay em dệt khăn hồng theo cánh chim trời cho ngườI em mến.
    Chiều chiều anh dựng lại nếp nhà phòng khi qua những đêm ngày giông bão.
    Tháng năm trời trong xanh như suối ngàn, cho em múa hát cho anh đánh chiêng, chiêng anh rộn núi rừng buôn làng, em ca giọng vút mây xanh, chim hót theo nghe sao ngọt lành.
    khoaita2009 thích bài này.

Chia sẻ trang này