Đã xong ! 92% ! Đầu tháng 8 sẽ công bố

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi noyoungnoold, 09/06/2011.

4514 người đang online, trong đó có 337 thành viên. 07:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 87215 lượt đọc và 1000 bài trả lời
  1. bizman12

    bizman12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Đã được thích:
    839
    Thông tin bác đưa ẩn dụ cao wa. Co lẽ tin mật nên em nghe nó cứ linh tinh lộn xộn sao đó
  2. noyoungnoold

    noyoungnoold Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Đã được thích:
    10
    Tôi hỏi cụ nhé, cái đấy mà nó cứ cứng đơ mãi thì có tốt không ? Lúc đấy thì chả gọi bác sỹ khẩn cấp.
    Hôm nay có thằng nó cho cục đá vào rồi nhưng ta hình dung đơn giản là như kiểu cho viên đá vào cốc nước sôi thì ko ăn thua gì cả.
    Vấn đề là sau đó mới giật mình nghĩ lại là sao thằng dở hơi đó lại cho đá vào nước sôi nhỉ ? Mà rõ ràng có nhiều thằng tin nó đấy chứ. Và tất nhiên khi cơn hứng tạm bị gián đoạn thì chiến lược là " Chuông reo là bắn", đấy là suy nghĩ của nhiều BBs sau phiên hôm nay. Mà họ muốn bắn thì mình đỡ đạn làm gì cho tốn máu, bất chiến tự nhiên thành, các cụ dạy rồi. Mình dùng chiến thuật lấy động chế động, chuông reo mình cũng bắn theo, gió theo chiều nào mình che chiều đấy, khi gió đổi chiều thì lại đua cùng người nổi tiếng, mình nhẹ cân, cơ động hơn họ thì tất nhiên dễ hơn họ rồi. Và nhớ đừng đua khi gió chưa có tín hiệu đảo chiều, ko là mình có khả năng gặp bác sỹ dài hạn đó.
    [r2)]
  3. stockvnn

    stockvnn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Đã được thích:
    0
    thâm ý của bác có khi phải 2 ngày cuối tuần mới thấm
    [r2)]
  4. stockvnn

    stockvnn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Đã được thích:
    0
    thằng bỏ đá vào nước sôi có khi nó nhìn thấy hết gas, bỏ đá vào nước sôi trước mặt mọi người, sau đó nước ko thể sôi lại vì hết gas chứ ko phải vì cục đá, nhưng sau đó ai cũng nghĩ là do cục đá
    :))
  5. Kfquan

    Kfquan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Đã được thích:
    249
    Vậy đầu tuần sau vào vẫn kịp à bác !
  6. noyoungnoold

    noyoungnoold Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Đã được thích:
    10
    Đơn giản cho dễ hiểu nhé .
    Sau này đọc báo như sau :
    "Sau xx ngày làm việc, ĐH đã thành công rực rỡ, đ/c xx đã được ... với tỷ lệ ..%"
    Có linh tinh nữa ko ?
    Đi mút mùa bây giờ, cụ ạ, ko đùa được đâu. Hì hì, mật mủng gì đâu, tớ nói đùa đấy.
    [r37)]
  7. El-Dorado

    El-Dorado Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2010
    Đã được thích:
    107
    Quá thâm thúy! Cảm ơn bác nhiều dù dọc hết cả 5 trang vài lần vẫn chưa hiểu quá 10% (siêu gà hehe)
  8. dien_bk

    dien_bk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Đã được thích:
    78
  9. noyoungnoold

    noyoungnoold Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Đã được thích:
    10
    Thứ nhất, TTCK không bao giờ thiếu cơ hội nên quan điểm của tớ là không bao giờ đặt mình vào trạng thái câu hỏi kịp hay không kịp, vì khi đặt câu hỏi đó là mình nóng ruột rùi, mà nóng ruột thì dễ mất bình tĩnh, mình dễ đua lắm, mà đua thì dễ đi viện gặp bác sỹ lắm. Chậm một tí để chắc muôn tí tí thì đã sao nào.
    Tuần sau chắc chắn có phim " Chuông reo là sút", sút xong có con Porche thì bác có sút ko ?
    Và có phim " Phất cờ khởi nghĩa".
    Cứ nhìn SSI và PVX là biết đang xem phim gì mà hành động.
  10. Kfquan

    Kfquan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Đã được thích:
    249

    Thanks Bác, bài viết của bác thật hay !

    Mong bác hãy thường xuyên đăng đàn !

Chia sẻ trang này