Đại bộ phận nhân dân lao động không đồng tình bơm tiền cứu chứng khoán .... Quả này VNI còn 150 ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NYSE6868, 05/03/2008.

138 người đang online, trong đó có 55 thành viên. 02:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10281 lượt đọc và 142 bài trả lời
  1. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.297
    Tớ copy lại cái đoạn luận về NGƯỜI GIẦU & NGƯỜI NGHÈO viết từ hồi chị CÚC mặt l ra luật thuế, sự thủ dâm tinh thần của bọn VNN là rất hại cho sức khoẻ, anh copy lại để cho mấy cái thủ nhợn ấy đọc xong vỡ vạc được cái gì chăng, các chú không phải thương hộ bọn anh, thể chế xã hội nó phải thế, cái bọn ra chính sách ấy nó còn đầu tư ác hơn tụi anh nhều !
    _________________________________

    Phần 1: Robin lục lâm khi tận thu thuế, cướp của người giầu

    Thuế là nguồn thu cơ bản của bất kỳ quốc gia nào, mục đích cao cả của nó thì ai cũng biết, nhưng trớ trêu thay, cái công cụ mà giới bình dân lập nên sau các cuộc cách mạng dân chủ đòi quyền lợi cho người nghèo lại đang đập lại chính lưng họ một cách đau đớn đầy ...ngọt ngào.

    Tuy nhiên sự thủ dâm tinh thần của tầng lớp này cũng là một điều tốt giúp cho cái gọi là "sự bình đẳng tương đối" trong xã hội, vốn chưa bao giờ có cái gọi là sự bình đẳng kể từ khi loài vượn người biết lập ra cái thể chế được gọi là xã hội.

    Có lẽ không phải chứng minh phức tạp gì để thấy rằng trong các xã hội dân chủ và giải phóng sức sáng tạo tối đa hiện nay, chỉ có những người suy nghĩ thông minh - học tập và làm việc chăm chỉ - sáng tạo không ngừng mới có thể có mực thu nhập được gọi là những người giầu, mệnh đề ngược lại ta có thể tự suy luận, điều này đặc biệt đúng trong một đất nước (VN) mà xuất phát điểm của 99,99% dân số là gần như nhau.


    Có nhiều kiểu tư duy thuế, kiểu thứ nhất là mọi người đều bình đẳng và nộp thuế như nhau, vì ai cũng phải sống trên đất nước này, ai cũng tiêu tốn tài nguyên, giầu nghèo nộp tất, ồ không, như thế thì bất hợp lý quá, lại chả mị dân tý nào, các chính trị gia sẽ không làm vậy đâu, từ ngàn xưa cái tư tưởng "cướp của người giàu chia cho kẻ nghèo" mới thu hút sự ủng hộ nồng nhiệt của quần chúng làm sao (vốn đa phần là lười biếng và nghèo khổ), và đương nhiên là nguời giầu sẽ phải nộp thuế nhiều hơn, càng giầu càng phải nộp nhiều, nhà nước sẽ làm cái công việc vĩ đại (nhưng bẩn thỉu) là mang những đồng tiền chân chính của những con người luôn lao động và sáng tạo tiền bạc không ngừng (đa phần trong số họ phải lao động và làm việc gấp nhiều lần người khác) chuyển sang tay những con người lao khổ (đa phần là lười biếng và chỉ biết giao gì làm lấy), những con người luôn cần được cái gọi là nhà nước che chở.

    Vì vậy người ta không hề ngạc nhiên khi các đảng cánh tả phương tây luôn lấy mục tiên tăng thuế, tăng quỹ phúc lợi cho người nghèo làm kim chỉ nam cho mọi cuộc tranh cử.

    Nhưng nhà nước vốn là một tổ chức luôn luôn thiếu tiền, tôi chưa từng thấy một nhà nước nào thừa tiền cả, mà chỉ thấy nhà nước nợ tiền, nợ ít hay nhiều mà thôi. Và nhà nước luôn tìm cách lấp đầy cái túi không đáy của họ, và từ trong mọi suy nghĩ cho đến hành động, cái gì thu được thì đều thu tất (nhưng miệng họ luôn trơ trẽn thô hào là sẽ bảo vệ người nghèo), trong cuộc tận thu này, người nghèo sẽ là người mất nhiều nhất.

    Dẫn chứng thực tế là trong báo cáo chống tăng giá hồi tháng 9/2007 của ngài bộ trưởng tài chính có nói rằng, chính phủ giảm được giá của: ô tô, hàng máy tính, điện tử cao cấp... và mức tăng giá chung của toàn thị trường chỉ nhẹ nhàng có 7-8%, một con số lừa đảo trơ trẽn !

    Hỡi ơi, thực phẩm và lương thực tăng 30%, học phí tăng 30% và thậm chí sẽ tăng 200% theo lời doạ của ngài bộ trưởng giáo dục mới, xăng dầu và chi phí vận chuyển tăng 30%, điện - nước tăng 20%, ga và chất đốt tăng 40%, viện phí sẽ do các bệnh viện tự quyết và sẽ tăng đến 3 con số...và nhà nước không hề có một tý chút ý định nào giảm những thứ mà họ điều tiết được: xăng, điện, nước, học phí, viện phí..... và người nghèo, vâng chỉ có người nghèo mới bị cơn lốc tăng giá này táng cho bầm dập, bởi vì những cái chính phủ làm nó giảm giá chả có liên quan mẹ gì đến người nghèo...

    Người giầu vốn được trang bị nhiều thứ, ngoài ra họ lại có một công cụ do nhà nước bảo hộ khiến việc thu thuế của họ chỉ làm được ở trong mơ, ngoại trừ việc họ tự nguyện làm công việc trách nhiệm với cộng đồng...

    Phần 2: Người nghèo luôn được bênh vực ?

    Trong xã hộ, có nhiều loại thuế, hai loại thuế chính, đánh thẳng vào mức thu nhập của người dân là "Thuế thu nhập cá nhân" và "Thuế thu nhập doanh nghiệp", ở VN hiện nay có 450,000 doanh nghiệp, và tương lai sẽ lên đến vài triệu.

    Thuế thu nhập cá nhân được tính như sau:
    -> Cá nhân làm việc -> Có thu nhập -> Nộp thuế trên phần tổng thu nhập->Phần còn lại thì mang ra tiêu xài cho bản thân

    Thuế thu nhập DN được tính như sau:
    -> DN kinh doanh -> Có thu nhập -> Tiêu xài thoải con gà mái (chi phí) -> Nộp thuế trên phần còn lại

    Ồ llla lá, vậy là thế nào nhỉ, sao lại có sự vô lý thế này, một đằng kiếm xiền xong đã bị tịch thu ngay, một đằng kiếm xong, tiêu xài chán chê, phần còn thừa lại do tiêu xài không hết mới bị tính thuế

    Vậy DN là ai, là cái gì mà được ưu đãi thế ???, câu trả lời là 90% DN hiện nay thường là chủ sở hữu của vài cá nhân, thậm chí là một cá nhân, và đối tượng nào thuộc đám được ưu đãi này, câu trả lời chắc chắn là không phải quảng đại quần chúng nghèo khổ đang đi ngoài đường kia rồi.

    Một chỉ thị của thủ tướng cách đây 2 tuần còn nhắc nhở ban soạn thảo thuế thu nhập cá nhân là: các loại thưởng cuối năm, thu nhập ngoài giờ, làm thêm ngày nghỉ ngày lễ đều phải nộp thuế tất.... một sự bóc lột mà dùng từ dã man ở đây...không phản ánh được gì.

    Câu hỏi tiếp theo là làm thế nào để lách thuế đây ?

    Với người nghèo, bằng cái chu trình minh bạch và rõ ràng thế này (Cá nhân làm việc -> Có thu nhập -> Nộp thuế trên phần tổng thu nhập->Phần còn lại thì mang ra tiêu xài cho bản thân) họ chẳng thể trốn vào đâu được, vì khoản thu nhập của họ trên bảng lương/thưởng luôn hiện rõ ràng và trong sáng biết bao nhiêu, nhà nước chỉ làm cái việc đưa tỷ lệ ra ngân hàng, ngân hàng khấu trừ trên tài khoản roẹt một cái (từ 1/2008 tất cả các Dn, cơ quan nhà nước... đều phải trả lương qua tài khoản), ôi thôi, thương thay ! Mấy ngài nghị đáng kính còn doạ giảm mức đóng thuế xuống mức 3 triệu là đã bắt đầu phải nộp (là mức chỉ đủ tiền uống coffee sáng của hầu hết anh em trên F369 này)....

    Và người nghèo vẫn ngây thơ nộp thuế, cái tư tưởng ăn cướp kiểu Robinhut giờ đây đập thẳng vào mặt họ, họ vẫn thủ dâm tinh thần rằng "những thằng giàu đáng ghét kia còn phải nộp nhiều hơn mình, mình nộp thế này ăn thua mẹ gì, thôi cứ nghiến răng mà nộp cho yên thân", họ đâu có biết rằng giới DN và nhà nước đã vô hình và luôn luôn mặc cả và thoả thuận với nhau công khai trên các đạo luật, DN và nhà nước vẫn chung sống với nhau dễ chịu và hoà thuận lắm,...

    Cùng với tiến độ này và sự đói khát của nhà nước, vài năm nữa các đạo luật thuế sẽ tiếp tục ồ ạt tung ra: thuế sở hữu nhà, thuế sở hữu xe máy, xe hơi, thuế xả rác, thuế chuyển nhượng tài sản, thuế thừa kế tài sản, thuế nhận tiền từ thân nhân nước ngoài ...., và tất cả các loại thuế này luôn táng thẳng vào mặt người nghèo và họ không có cách chi tránh được.

    Phần 3: Người giầu tự bảo vệ
    Người giầu vốn là một thực thể cực kỳ đáng ghét trong xã hội, 90% quảng đại quần chúng cực kỳ căm ghét người giầu vì .... mình không được giầu như họ, và khẩu hiệu cướp của người giầu chia cho người nghèo luôn được họ theo đuổi không mệt mỏi, tiếc thay giới cầm quyền chuyên nghĩ ra các đạo luật lại toàn không phải là ngươì nghèo...

    10h sáng ngày 20/11/2007 để chào mừng một ngày lễ lớn của VN, Quốc hội VN đã thông qua luật thuế thu nhập cá nhân, theo đó các cá nhân khi chuyển nhượng chứng khoán phải đóng một mức khiêm tốn là 20% chênh lệch lãi, bất kể chi phí, một con số cực kỳ ...thương tâm, và tôi dám chắc quảng đại quần chúng ngoài đường kia đang rất hỉ hả, "chết mẹ bọn nhà giầu đi, nhiều tiền dửng mỡ chơi chứng khoán, sao không đánh lên 50% cho bõ ghét nhỉ"

    Vậy thì các quỹ, các công ty kinh doanh tài chính thì sao, các công ty nhỏ bộ phận kế toán tự kinh doanh cổ phiếu thì sao, ồ chả làm sao cả, vưỡn chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 28% bình thường thoai, mà 28% là sau chi phí, ồ kinh ngạc nhể, tại sao khi mọi người mua xe, ăn nhà hàng, du lịch, mua đồ, ... đều hớn hở lấy hoá đớn đỏ mà người mua là một công ty trền trời nào đó ?

    90% những người bạn của tôi đều rất "nghèo khó", họ ở trong các căn nhà sang trọng, nhiều người đi các xe hơi đắt tiền, dùng điện thoại xịn, thậm chí một vài người trong số họ là các trưởng phòng danh tiếng trong các cơ quan nhà nước, ngày nghỉ họ đánh tennis và uống bia ở những nơi sang trọng, nhưng khi cơ quan yêu cầu thống kê tài sản thì kỳ lạ, họ chẳng có gì cả, tất cả tài sản đó đều là sở hữu của một công ty nho nhỏ xinh xinh nào đó, chúng đang được khấu hao định kỳ đưa vào chi phí ở công ty đó, mà công ty đó có thể do vợ họ, em họ, cha mẹ họ...đứng tên sở hữu. Thu thuế thu nhập cá nhân của họ ư, mơ hão, mức lương họ lĩnh thường khoảng 3 triệu -> 5 triệu và họ đóng bảo hiểm y tế, đảng phí, công đoàn phí đầy đủ lắm, nhưng thuế thu nhập cá nhân ...thị họ chưa đủ tuổi đóng!

    Xã hội vốn tồn tại một triệu chứng là đi "săn lùng người giầu" và người giầu rất khó tồn tại trên giấy tờ, họ được bảo vệ vững chắc trong các công ty, mà công ty là một thực thể được luật pháp và nhà nước bảo vệ cực kỳ kỹ lưỡng, các công ty này kinh doanh -> kiếm tiền -> ăn tiêu bét nhè chè thiu -> Còn tý chút thừa họ đóng thuế 28% của chỗ cơm thừa canh cặn này.

    Và chi phí để lập một công ty nhỏ và thuê một kế toán viên cần mẫn làm báo cáo thuế hàng năm ở VN là ???, hãy giờ trang cuối của bất kỳ tờ rao vặt mua bán nào, mức giá của nó làm bạn sửng sốt đấy !!! (thường nó bằng phí coffe 1 tuần của các huynh đệ trên F319 này) hoá ra nhân công và chất xám bi gìơ cũng rẻ mạt và thừa thãi thật, xã hội chỉ thiếu những người có tiền nhiều để trả thôi, mà tìm những người như vậy !!!! Khó tìm quá !!!!

    Và cùng với thời gian, giới DN và nhà nước vẫn luôn sống hoà thuận với nhau, cùng có lợi, tuy nhiên để an thần cho xã hội, hàng ngày trên các phương tiện truyền thông họ cũng rất hay tranh luận gay gắt, và nhà nước, ôi nhà nước vĩ đại phải luôn tỏ ra công bình,ngay thẳng, chính trực và bảo vệ ...người nghèo.

    Ôi đáng thương cho người ...giầu !
  2. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    em cũng bực roài, mịa kíp, tháng nào cái thằng thu thuế cũng đến nhà em đòi thu tiền thuế kinh doanh, lỗ chổng vó lên nó vẫn cứ thu, uh thì kinh doanh thì nộp thuế môn bài, ấy thế mà lỗ nó vẫn cứ đè cái cửa hàng nhà em ra để thu. MK, mình có phải là giàu gì đâu, nghèo chính gốc đây này
  3. OhYess

    OhYess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Thôi các bạn đừng chửi bới nhau nữa.Dầu giảm dưới 100 đô rồi.Mọi việc đang tiến triển tốt.
    Mất tiền ai cũng xót,nhưng đừng chửi bà con nông dân.Họ mà bực lên,chỉ trồng lúa đủ ăn không bán cho các bạn thì chết toi đấy
  4. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Tháng sau thì em cứ thử làm chí phèo một lần xem sao ... Cứ nói với nó là "bà chỉ còn mỗi cái xác khô đây này, trên răng dưới *** mày muốn làm gì bà thì làm" và kiên quyết không nộp thuế.
  5. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Bà chị chửi bậy thế

    Iem là iem ủng hộ Đảng và Chính phủ bảo vệ những người nghèo như chúng iem, chứ không nên bỏ tiền ra để cứu các tỷ phú, riêng nhà em, đợt rét vừa rồi đã cướp đi của nhà em 4 con trâu rồi, giờ chỉ còn có 2 con thôi. Nhìn các bác ăn sung mặc sướng, có xe máy, ô tô đi lại, chứ chúng iem chỉ có phương tiện là "xe căng hải" thôi các bác ạ. Hix, nếu CP mà cứu CK không cứu những người dân như chúng iem thì chúng iem sẽ kéo cả làng lên thủ đô để biểu tình đấy nhé
  6. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này em lại nhớ đến vụ "Nhật ký vàng anh" được lên truyền hình trong khi thời lượng đó có thể bán quảng cáo, kêu gọi từ thiện để ủng hộ nạn nhân sập cầu Cần Thơ và giúp bà con vùng bão lũ. Đúng là chỉ có nước chảy xuôi chứ không có chuyện nước chảy ngược
  7. thaitulolem

    thaitulolem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Đã được thích:
    44
    Đại ca T về nhà đi, thấy bảo mạ nhà đại K rét đậm chết hết rồi kìa
  8. NYSE6868

    NYSE6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Đã được thích:
    7
  9. dingo

    dingo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Đã được thích:
    0
    Không chấp mấy chú Chí Phèo
  10. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    Nên nhớ không có gì là quá cao với 1 thị trường mới nổi như VN. Thì việc chấp nhận PE 30 lần là bình thưòng khi các doanh nghiệp đang phát triển tốt. Huống chi giờ là 12 nhiều CP về dưới 7. Nếu tình hình xuống dốc tiếp tục ảnh huỏng nghiêm trọng đến quá trình IPO các doanh nghiệp. Không những thế các quỹ , các ngân hàng, các doanh nghiệp phá sản ảnh huỏng to lớn khi hang triệu lao động có khả năng ra đứng đường. Việc kìm chế lạm phát xem ra khó khả năng thực thi hơn là cứu chứng khoán khi Vn nhập khau quá nhiều. Ảnh hưởng mạnh nhất là từ năng lượng khi biến động giá dầu chưa cho thấy dừng lại ở mức dưới 100$/ Thùng. Trong khi xuất khẩu có chiều hứong giảm điển hình là Thủy sản khi năm vừa roài với vài vụ kiện đã giảm xuống sau may mặc.
    Tại sao những năm gân đây ồ ạt phát triển nhiệt điên thủy điên dầu khí. Đây là 1 trong những vấn đề cấp bách mà phải đến 2009 2010 phải có dầu thì đất nước mới phát triển được.


    E ủng hộ cứu TTCK xem ra khả thi hơn và có lợi hơn

    Được sontraha sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 05/03/2008

Chia sẻ trang này