Đại sóng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ooo_DAO_ooo, 25/06/2014.

1011 người đang online, trong đó có 404 thành viên. 12:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 126838 lượt đọc và 805 bài trả lời
  1. phuc han

    phuc han Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2014
    Đã được thích:
    2.235
    hàng của em có CII, HAP, HBC. đang lãi 20%. chắc cuối sóng lên được 60%
    trunglinh251117 thích bài này.
  2. mrnhanma

    mrnhanma Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    268
    Con HAP có gì xấu ko mà cuối phiên rồi bán ATC khiếp thế bác
    trunglinh251117 thích bài này.
  3. nguyen xuan thieu

    nguyen xuan thieu Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2014
    Đã được thích:
    827
    Cũng có kẻ tính đường kiêu hãnh.
    Chí những lăm cất gánh non sông.
    Nói chi những buổi tranh hùng.
    Tưởng khi thất thế vận cùng mà đau!
  4. NGAYMAITROILAI SANG

    NGAYMAITROILAI SANG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2014
    Đã được thích:
    23.943
    E ôm hàng từ trước vụ BĐ ...
    Nhưng vừa rồi TT rung lắc quá,Thầy ơi e đã không kiên định...đánh rơi hết rồi,buồn quá8->
    Cảm ơn Thầy.
  5. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2013
    Đã được thích:
    16.012
    Có link ko ban?
  6. thien phap

    thien phap Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    27/06/2014
    Đã được thích:
    361
    Nhổ neo xong rồi lòng hớn hỡ,
    Bão lòng đã qua hết sân si.
    Đại sóng chưa đến lòng thấp thởm,
    Đại sóng qua rồi sẽ làm sao?
    Sóng to biển lớn vui hay sợ,
    Sóng to cách mấy rồi củng lặng.
    Sóng đến rồi đi, Ai ngăn được!
    An nhiên tự tại giữa trời cao.


    Khi ta chế ngự được niềm vui ta sẽ kiềm chế được sự sợ hãi.
    Trong một canh bạc đã có kẽ thắng,chắc chắn phải có người thua.
    Có một người vui sẽ có nhiều người buồn.
    Vạn pháp thường lưu chuyển,tiền cũng vậy sẽ chuyển từ túi người này sang người kia.
    Chúc cho tất cả đều An-Định vững vàng vào Đại sóng và tự tại thoát ra.
    Canada01, mission9, ThanTuDo5 người khác thích bài này.
    HoangL0ng2007 đã loan bài này
  7. thien phap

    thien phap Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    27/06/2014
    Đã được thích:
    361
    Như thầy Dao đã nói : Ở hiền thì sẽ gặp lành. Ai mà nhân đức trời dành phước cho.
    Nếu tất cả đều chiến thắng vậy ai sẽ là người thua cuộc đây?!
    ThanTuDoLINHPLC thích bài này.
  8. ck2014

    ck2014 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    5.880
    bạn hỏi thì tôi cũng gắng giải thích theo ý mình, k có ý làm tổn thương ai, nhưng chắc khó thoả mãn bạn đc:
    1. thành công khác với chiến thắng
    2. ck k phải chỉ là trò chơi zero sum, hay nói cách khác, đó chỉ là 1 cách quan niệm theo kiểu 1 sới bạc- hoàn toàn k chính xác, 1 sới bạc thì chỉ có tiền bạc hữu hạn trong túi các con bạc mang vào sới - kết thúc 1 cuộc chơi là tiền của ng này buộc phải chuyển vào túi ng khác, song ttck thì dần dần và mãi mãi thu hút rất nhiều nguồn tài chính của các định chế t/c và NDT khác nhau, nó như 1 dòng chảy k ngừng nghỉ, khi ttck phát triển thì win -win - win...., doanh nghiệp đc lợi, nhà đầu tư cũng đc lợi, nền kinh tế phát triển (điều này ngắn hạn và đặc biệt NDT cá nhân đôi khi k đồng ý)
    3. nhìn rộng ra, tai sao VN ta kém phát triển, các nc khác họ phát triển mạnh, chính là chỗ tư duy
    muốn phát triển một đất nc hay một DN, hãy bắt đầu từ việc phát triển chất lượng nguồn nhân lực
    vài điều chia sẻ!
    Canada01, mission9, ThanTuDo3 người khác thích bài này.
  9. toiyeucophieu

    toiyeucophieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2014
    Đã được thích:
    1.186
    Toiyeucophieu : Thưa Nhà sư, tôi luôn coi việc trading chứng khoán như việc cày cấy, chăn nuôi.
    Nông dân Việt Nam làm ruộng bao đời nay đã sống được, đã trường tồn trên mảnh đất này bất chấp thiên tai, địch hoạ. Trong một làng thì chỉ có một vài nhà cùng đinh - vì nhiều nguyên nhân mắt thường nhìn thấy và có thể không nhìn thấy, cái khó bó cái khôn, nghèo khó lẩn quẩn - họ đành chịu thua cuộc đời này.

    Trong chứng khoán, theo tôi hầu hết các bên tham gia đều thành đạt, dù luôn luôn có những rủi ro rình rập. Doanh nghiệp huy động được vốn. Công ty chứng khoán, nhà đầu tư có nơi để gửi tiền vào đầu tư và trading gia tăng tài sản của mình.
    Những ai chăm chỉ, biết quý trọng và vận dụng tri thức và kinh nghiệm của những người đi trước, của những người giỏi hơn mình; những ai hiểu thế nào là đủ và hài lòng với những gì mình đang có, trân trọng những gì mình đạt được - Họ là những người chiến thắng.
    Cũng có, nhưng là số ít những người thất bại, do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do chưa chuẩn bị kỹ hành trang và"kỹ năng canh tác"; một số người thất bại còn do tính cách : ăn xổi ở thì, không biết thế nào là đủ...

    Tôi xin cảm ơn Nhà sư về những chia sẻ, dặn dò .
    Tôi chúc Nhà sư sức khoẻ và nhiều niềm vui trong việc đời, việc đạo.
    Canada01, ThanTuDock2014 thích bài này.
  10. thien phap

    thien phap Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    27/06/2014
    Đã được thích:
    361
    Chân thành cám ơn bạn,mình chỉ dám chia sẽ quan điểm cá nhân thôi :
    Vạn pháp luôn thường chuyển ( biến đổi không ngừng ),không có tốt xấu đúng sai,không có thành công hay thất bại,chẳng thtện chẳng ác. Các pháp cứ vận hành một cách tự nhiên trong tỉnh lặng, mặt trời sớm mơi mọc chiều lại lặng, xuân về hoa mai nở, thu sang lá vàng rơi ...mặc cho thế gian yêu ghét. Các pháp vốn tỉnh lặng chỉ có tâm người sanh phân biệt (do ngã-chấp mà ra).

    Thị trường CK là xương sống của một nền kinh tế luôn được quan tâm và hậu thuẩn lớn của chính trị,là nơi các DN huy động tài chánh nên sẽ tồn tại rất lâu dài và bền vững. Tuy nhiên mặt trái của nó là tính trung thực của thị trường, cơ chế quản lý chế tài chưa mạnh nên quá nhiều DN lợi dụng khe hở quản lý dùng nhiều tiểu xảo trong hoạt động báo cáo tài chính để thao túng giá trị CP (chỉ có ông chủ hoặc nhóm lợi ích lớn chi phối của DN mới rõ sự thật của báo cáo tài chính). Giá trị sổ sách của một DN thật sự là ẩn số của cổ đông,hoạt động lợi nhuận của DN chỉ có ông chủ thật sự của DN và kế toán trưởng biết mà thôi, nếu DN bắt tay các tổ chức tự doanh CK và kết hợp truyền thông thì giá trị của CP có còn phản ánh bản chất thật do thị trường quyết định không?
    Cho dù TTCK VN phát triển mạnh mẽ bằng phố Wall đi chăng nữa thì các thủ đoạn sẽ còn tinh vi hơn nữa là do lòng tham của con người.
    Theo quan điểm cá nhân của mình thì TTCK là một mô hình bán hàng đa cấp đã phát triển đến độ tinh tuý cao nhất, nhà đầu tư sau cùng (người nắm giử CP) sẽ là người quyết định giá trị của CP trong tương lai. Rủi ro hay lợi nhuận đều nằm ở phía trước,ai cũng biết rủi ro càng lớn thì lợi nhuận càng cao. Người đã bán CP rồi là người đã thành công thu về lợi nhuận ở hiện tại và đánh mất lợi nhuận tìm năng ở tương lai (hoặc rủi ro tìm ẩn ở tương lai). Ngược lại người nắm giử CP là người bỏ qua lợi nhuận hiện tại để tìm kiếm lợi nhuận ở kỳ vọng tương lai (rủi ro luôn tìm ẩn). Chẳng có đúng sai ở đây bởi vì ai cũng có quyền kỳ vọng tương lai tốt đẹp. TTCK đã giúp nhiều người trở nên giàu có và siêu giàu, đồng thời cũng đã huỷ hoại hạnh phúc giản đơn của nhiều gia đình.
    Không riêng gì TTCK, tất cả các loại hình kinh tế khác luôn có người thành công và người thất bại nên mình rất tâm đắt câu thơ cúa thầy Dao : Ở hiền thì sẽ gặp lành. Ai mà nhân đức trời dành phước cho.

    Diễn đàn là của tất cả mọi người,vài lời chia sẽ mong mọi người thứ tha. Nếu có bạn nào phật ý cho mình thành tâm sám hối.

    Sừng sững cơ đồ bổng hoá hư không,
    Thị phi lặng lẽ theo dòng nước,
    Danh lợi thoáng qua như làn khói,
    Thành bại trong đời tựa hạt sương mai,
    Tranh đoạt một đời rồi cũng thế,
    Chi bằng tự tại thế mà vui.

    Hơn người rồi người lại hơn ta,
    Xoay đi ngoảnh lại chỉ thêm ưu phiền.
    Chi bằng ta chỉ hơn ta,
    Cho tâm thêm sáng cho người thêm vui.

    Tâm thanh ý tịnh thảnh thơi vào đời,
    Dẫu cho đời có gió sương, khen chê cũng vậy
    Chẳng vương trong lòng !

Chia sẻ trang này