Dân Biên Hòa - ĐN vào đây mở CLB buôn CK nóng & CK tiềm năng lợi nhuận trên 300%

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hung592, 24/04/2010.

11139 người đang online, trong đó có 1098 thành viên. 11:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6081 lượt đọc và 63 bài trả lời
  1. underprice

    underprice Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Đã được thích:
    47
    biên hòa nhiều anh em, tay to có tay nhỏ có, nhưng chưa thấy chú nào như chú, anh khuyên chú hay lần theo tay to mà mua bán, đừng có mở pic loại còi xương lên tí thì hô om xòm, lúc xuống thì gào thét rồi cutloss
  2. phatloc

    phatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    1.272
    Nhục chưa hoà ơi...Cứ tưởng là d/đ ảo mà mình muốn làm gì thì làm à...Nhầm đấy Hoà ạ
    Có những nick vừa lên đã được bà con nhiệt tình ủng hộ...Nhưng có những nick vừa thò mặt vào đã bị bà con mắng té tát...Phỉ nhổ...Tiên trách kỷ hậu trách nhân...Hãy nhìn lại mình xem mình đã làm những gì để dẫn đến thành quả như ngày hôm nay....Xem ra bến bờ với chú mày còn xa lắm
  3. bds

    bds Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2010
    Đã được thích:
    0
    :-bd
  4. hung592

    hung592 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2010
    Đã được thích:
    2.544

    tui học được 1 câu ở người thầy khi còn ở giảng đường đại học, bây giờ nghiệm ra mới thấy đúng là: "Khi bạn chê bai người khác vô tình bạn tự hạ thấp mình và mọi người xung quanh sẽ nhìn bạn bằng nửa con mắt..."

    chính xác câu này đối chứng lại với phatloc & tuduyaq mới thất đúng.

    Bạn cứ chê bai nói xấu tui càng nhiều càng tốt....nói mỏi miệng tự dưng thấy xấu hỗ....
  5. hung592

    hung592 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2010
    Đã được thích:
    2.544
    underprice & patloc chắc là 1 tên 2 nick đây...
  6. kiem_an_qua_ngay

    kiem_an_qua_ngay Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Đã được thích:
    0
    chủ thớt có vẻ mất uy tín nhể..vậy sao làm leader được...
  7. tuduyAQ2

    tuduyAQ2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Anh kể cho chú em Hoà nghe câu chuyện này trong cổ học tinh hoa nhé:

    Một hôm, nhân một lúc nghỉ ngơi sau một buổi giảng bài, Khổng Tử cùng các học trò ngồi hàn huyên truyện đời. Học trò mới hỏi thầy Khổng Tử rằng:
    - Thưa thầy, bây giờ thầy đã là một người rất nổi tiếng và được tất cả mọi người yêu quý, thầy có cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện không?
    Khổng Tử trả lời:
    - Nếu tất cả mọi người đều yêu quý ta thì nguy quá.
    Học trò ngạc nhiên quá mới hỏi lại:
    - Thưa thầy con chưa hiểu. Vậy phải chăng thầy muốn tất cả mọi người đều ghét thầy?
    Khổng Tử lại hiền từ trả lời:
    - Như vậy thì lại càng chí nguy.
    Các học trò thấy vậy đều đưa mắt nhìn nhau lạ lùng, không ai dám nói câu gì. Im lặng một lúc lâu, một học trò mới đánh bạo hỏi:
    - Thưa thầy thật chúng con chưa hiểu. Vậy thì phải thế nào ạ?
    Khổng Tử nhẹ nhàng đưa mắt nhìn khắp các học trò và nói:
    - Ta sống trong cuộc đời chỉ cần có một cái tâm với con người. Ta chỉ cần người tốt yêu ta, còn người xấu thì ghét ta.

    Câu chuyện là như thế đấy Hoà ạ. Chú vốn đã được một số ace lâu năm ở đâu quý mến. Nhưng đáng tiếc là cái tâm của chú nó không được sáng, nếu không muốn nói là nó màu cháo lòng. Anh đã muốn chỉ bảo chú một vài điều, nhưng thật đáng tiếc là chú lại không muốn hiểu rằng để có thể trở thành người tốt và được nhiều người quý mến giúp đỡ thì mình phải giữ cho cái tâm trong sáng và phải học hỏi nhiều. Chú nghĩ rằng để đạt được ước mơ tỷ phú của mình là chú phải khua môi múa mép và uốn ba tấc lưỡi thì người đời sẽ nghe chú sao?

    Trên 4r không phải ai chim lợn cũng bị ghét, bởi vì có nhiều người khi thấy nguy cơ của việc TT sẽ giảm thì họ đưa ra nhận xét dựa trên sự tổng hợp suy nghĩ hết sức khách quan của mình. Và khi thấy nguy cơ thì họ cảnh báo thật sự đối với người khác và bản thân họ khi cảnh báo người khác thì họ cũng chính là cảnh báo mình. Điều này thì bìm bịp cũng làm thế khi thấy TT có dấu hiệu của uptrend và khuyên mọi người mua. Hết sức khách quan.
    Còn chú thì hô hào chỉ vì muốn đạt được mục đích của mình, không cần biết sự thiệt hại của người khác thế nào.

    Về cái ấn tượng xấu của anh em với chú thì chỉ đơn giản là thế này. Chú mua KSS, chú kêu gào rất to rằng nó phải lên 2 triệu/ cổ, đến vùng nhạy cảm chú âm thầm bán ra. Sau đó nó vẫn tăng thì chú lại mua vào và lại kêu gào. Khi cuộc đời thử thách chú bằng cách bắt chú thua lỗ thì chú cutloss. Đến đây thì người tốt hay người xấu vẫn đều gặp phải. Có 2 cách hành xử, người quân tử sẽ xem xét hoặc là bỏ đi tìm cổ khác hoặc là xác định nó còn có cơ lên tiếp thì mua vào, còn kẻ tiểu nhân thì khi xác định nó có cơ lên tiếp nhưng lợi dụng lúc đang tranh tối tranh sáng thì hù doạ bà con những mong nó sẽ giảm tiếp vài % nữa để mua vào rẻ hơn. Chú đã chọn cách thứ 2. Và khi những người hành động theo cách thứ 1 nhắc nhở chú thì chú cương còng lên và làm liều.

    Anh lấy cái hình ảnh thế này để chú nghĩ nhé: Ông A sau khi ăn hết nửa bát cơm thì nhìn thấy phía dưới có cái gì màu đen đen. Nghĩ rằng chắc phía dưới bát còn lại toàn là sạn, ông ta đổ bát cơm đi. Tiếc rằng khi đổ đi thì thấy mình vẫn còn đói mà cơm lại ngon, ông A quay sang bảo ông B: này ông ơi, hình như bát cơm của ông có ứt đấy, đừng ăn nữa. Mục đích ở đây mọi người đều đoán được. Ông A bảo bát cơm của ông B có ứt cũng chỉ là mong ông B bỏ bát cơm đấy không ăn nữa. Để làm gì???

    Đây chính là cái điều anh thất vọng ở chú. Anh đã nhẹ nhàng khuyên bảo chú nhưng xem ra giang sơn khó đổi bản tính khó dời. Anh không chê trách gì về ước vọng làm giàu của chú, anh không ưa chú cũng không bao giờ vào chê bai 2 con hàng CCM và LCG của chú. Đó là sự khác nhau giữa anh và chú
  8. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Ở BH thì bữa nào vào Cafe Phố Off nhá Ngã tư Tam phong hay Tân phong j đấy =))
    Mỗi lần Về BH chơi là Anh hay vào đó lắm ;))
  9. hung592

    hung592 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2010
    Đã được thích:
    2.544
    Chú em ko phải dạy đời & nói dong dài cho tốn sức, ai làm gì cũng phải suy tính & nghỉ hậu quả sau này, tui chưa bao giờ chửi hoặc hô hào giả tạo để làm cp giảm mạnh cả, tui chỉ phân tích và nói ra 1 cách khách quan ai nghe thì nghe , ko thì thôi.

    có lẻ sau khi tui chốt lời kss các pak còn ở lại cho dù có tăng hay giảm đều bị ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân, điều này là thực tế tại sao pak lại muốn ép tui phải tiếp tục hô kss tăng lên 2tr (trước đay kss tui cũng từng nghe theo người khác là tốt lắm nhưng kiểm tra kỉ lại ko như mong đợi thì bán. Chuyện rất đơn giản mà pak ko hiểu ra sao? pak có vốn lớn thì cứ ĐT dài hạn ai mua mua bán bán thì kệ họ.

    1 điều tui thấy rất buồn cho pak & pak phatloc chửi thề, lăng mạ rất thiếu VH trên f319 làm tui liên tưởng đến 1 tên mua bán rau sỉ ở chợ cầu muối (củ )Q1 cách đây hơn 10 năm.

    Lần này pak nói chuyện có vẻ đàng hoàng hơn, chúc mừng pak có tiến bộ....
  10. ro2009

    ro2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    3.866
    SVI ai nhiều xèng thì đầu tư, chứ lướt lát chán vãi. Thanh khoản tệ văn hại.

Chia sẻ trang này