Đàn LINH DƯƠNG ĐẦU BÒ đang trở về

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by capital08, Jun 24, 2008.

2686 người đang online, trong đó có 1074 thành viên. 15:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. capital08

    capital08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 7, 2008
    Likes Received:
    0
    Đàn LINH DƯƠNG ĐẦU BÒ đang trở về

    Những ngày gần đây,các nhà đầu tư ck bắt đầu cảm nhận ngày một rõ rệt tiếng chân của hàng triệu con linh dương đầu bò cùng ngựa vằn,tê giác...gõ trên mặt đất báo hiệu ngày trở về không xa của chúng.cuộc đời vốn dĩ công bằng,ttck dù có lấy đi của bạn bao nhiêu đi nữa thì cũng sẽ hào phóng bù đắp cho bạn bấy nhiêu,miễn là bạn còn có lòng tin,sự kiên nhẫn và ý chí quyết tâm sắt đá đứng dậy tại chính nơi mình vấp ngã.Dòng tiền tài chính khôn ngoan đang trở về,đó là điều không thể chối cãi.Đêm hôm trước,trong lúc ngủ mơ màng,linh dương đầu bò đầu đàn SSI mơ thấy cha mình là thần DỚT hiện về và nói:con phải quay trở về nhà thôi,cao nguyên 600 đang chờ đón con trở về.SSI liền đáp:thưa cha,người con hiện nay mang đầy thương tích,làm sao có thể thực hiện hành trình vô cùng khó khăn,nguy hiểm và dài ngày như vậy?Thần DỚT trả lời:con cùng một số linh dương đầu bò đầu đàn khác phải gánh vác sứ mệnh cao
    cả là dẫn dắt toàn bộ bầy thú hoang(các dòng tiền đầu tư tài chính) trở về mái nhà xưa.Bản năng sinh tồn của giống nòi sẽ
    đưa con trở về an toàn.Ta sẽ theo dõi và phù hộ cho con.Một luồng gió thổi đến làm SSI bừng tỉnh,nó nhìn lên bầu trời đêm đang nhấp nháy muôn vàn vì sao,như muốn khích lệ nó rằng
    SSI anh phải trở về thôi,chúng tôi sẽ theo anh đi cùng trời cuối đất,nếu muốn trở thành đế chế tài chính hùng mạnh,lòng anh
    phải trong sáng như các vì sao,và có sự khao khát vươn lên trên bầu trời này.Nếu anh không vì đồng loại,chỉ vì bản thân cá nhân mình,nếu anh không có sự tin yêu của cả đàn thì anh sẽ không đủ tư cách dẫn dắt toàn bộ đoàn thú hoang khổng lồ thực hiện một cuộc hành trình vĩ đại đến như vậy ,và anh mãi chỉ là một con linh dương to xác,cô độc sớm bị chết yểu mà thôi.trong khoảnh khắc đó SSI ngộ ra thật nhiều điều và thầm
    hứa trong thâm tâm sẽ không phụ lòng mong đợi của hàng bao con thú khác.
    Mờ sáng hôm sau,khi bình minh vừa ló rạng cũng là lúc bầy thú khổng lồ vừa thức giấc.chúng kéo xuống dòng sông rộng chảy
    xiết đầu tiên,trong lúc nhiều con còn chần chừ thì SSI là con đầu tiên lao xuống bơi đi trong dòng sông sóng dâng cuồn cuộn.cảnh tượng thật hùng vĩ,bọt trắng xóa vỗ mạnh vào bộ ngực nở căng của SSI,đầu nó gồ lên chất chứa đầy tham vọng ngẩng cao vẻ kiêu hãnh giữa những con sóng bạc đầu ,tiếp theo sau là STB,DPM cũng lần lượt vượt sông cùng nó.Đàn thú
    vùng HOSTC vượt sông khá trôi chảy,còn lại đàn thú vùng HASTC sinh sau đẻ muộn,thiếu kinh nghiệm chọn đoạn sông
    chảy xiết hơn để vượt qua nên khá vất vả mới tới được bờ bên kia.ACB,KLS liên tục bị sặc nước,còn SD7,FPT, HPC chìm nghỉm ở giữa
    dòng,bị nước cuốn trôi mất tích.Tất cả các bầy thú vượt qua sông cũng là lúc xế chiều.Ánh nắnh hoàng hôn cuối ngày chiếu
    nhuộm các con thú thành mầu tím sẫm.Các nhà đầu tư ck tay
    nắm chặt các cổ phiếu mới mua buổi sáng ,mải mê ngắm bầy thú hoang trong ánh nắng chiều mà lòng như tự hỏi,phải chăng
    đây là ánh nắng ban mai của VNI INDEX?Phải chăng bao phiền
    muộn cùng âu lo của những ngày tháng qua sẽ được dòng sông kia cuốn đi?
  2. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 20, 2008
    Likes Received:
    0
    VĂN TẾ CÁC TỬ SỸ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN!
    (Kính xin lỗi hương hồn cụ đồ Nguyễn Đình Chiểu)

    Hỡi ôi!
    Thị trường sụp đổ,
    Lòng người đau khổ
    Ki cóp bằng lao động khó nhọc mười năm
    Tiền rủng rỉnh há cũng nổi danh
    Mà một thoáng lên sàn
    Tiền mất, tật mang tiếng vang như mõ

    Nhớ khi xưa
    Chịu khó làm thêm
    Tiền không nhiều
    Nhưng cũng đủ đưa vợ đi xem phim, ca nhạc
    Bản tính thật thà
    Việc lăng xê, làm giá
    Chẳng bao giờ biết!
    Sàn chứng khoán đã mở nhiều năm
    Chẳng muốn tham gia
    Ghét trò buôn lận bán gian
    Như nhà nông ghét cỏ!

    Nào ngờ thị trường nổi lên
    Mỗi ngày kiếm năm phần trăm
    Hỉ hả tiền vào ra
    Vợ con nở mặt, nở mày
    Chẳng phải chém rắn, đuổi hươu
    Vẫn khen giỏi quá!
    Phen này xin ra sức đoạn kình
    Chẳng thèm làm thêm, chẳng thèm xin vợ
    Mở túi xắn tay đi hốt bạc.

    Khá thương thay
    Vốn chẳng phải nhà đầu tư, kinh tế
    Theo đuôi đi làm ăn
    Chẳng qua chỉ là xe ôm, giúp việc
    Thích thì lên sàn
    Việc tính toán chẳng bao giờ rõ
    Chẳng biết tài chính là gì
    Vẫn đặt lệnh nọ kia
    Vẫn lời lãi ăn chia đủ cả
    Hồng hộc xốc tới, coi tiền như không
    Mặc ai cảnh báo nhỏ to
    Chen lấn lên sàn, liều mình như chẳng có
    Kẻ mua cao, người bán thấp
    Làm cho mọi người trợn mắt hồn kinh
    Trối kệ tiền của nhà, tiền nợ
    Vẫn lăm lăm lời lãi đến cùng
    Đâu biết xác phàm vội bỏ
    Thị trường mới đỏ có vài phiên
    Đã tranh bán với nhau
    Tiền thu về không đủ nợ
    Nuôi béo mấy thằng Tây
    Trăm năm thì trường nói ấy là chữ MÊ
    Chẳng bao giờ vinh quy với vợ

    Ôi thôi thôi
    Chùa Trấn Quốc năm canh ưng đóng lạnh
    Chút lòng tham xin trả lại ánh trăng rằm
    Tiền với bạc trôi theo dòng nước đổ
    Tiếc tiền quá, mẹ già ngồi khóc trẻ
    Não nùng thay, vợ yếu chạy tìm chồng.
    Ôi
    Một trận chơi hoang
    Ngàn ngày chết dở
    Thương vì hai chữ thiêu thân
    Cây nhang nghĩa khí thắp nên thơm
    Nói một câu quá khổ
    Hỡi ơi
    Có linh hưởng.
  3. nam_vbard

    nam_vbard Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 24, 2005
    Likes Received:
    19
    Chú này chắc xem kênh Discovery nhiều nên hoang tưởng rồi !
  4. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Feb 15, 2008
    Likes Received:
    4,036

    Hay ,nhẹ nhàng nhưng rất có chí khí ,cám ơn bạn ,chúc bạn nắm giữ được những con thú đã được nhuộm sang màu tím thuỷ chung để lấy lại những gì đã mất và nhân lên gấp bội .
    Có trí làm quan ,có gan làm giầu !
  5. bondstock

    bondstock Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 8, 2007
    Likes Received:
    0
    mình thấy bạn capital viết hay đấy chứ. Mình ủng hộ capital, cố gắng cống hiến những tác phẩm tuyệt hơn nữa nhé
  6. capital08

    capital08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 7, 2008
    Likes Received:
    0
    cám ơn tất cả các bạn đã gửi bài viết trả lời và động viên tôi.
    Hôm nay sẽ là phiên thử thách của VN INDEX.Chúc cả nhà một ngày mới tốt lành.

Share This Page