Đàn ông là như thế này sao ?????????????? ( Xin phep Mod cho em mở một topic triết lý vui cuối tuần

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhimhaiau1, 12/08/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
748 người đang online, trong đó có 299 thành viên. 12:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2700 lượt đọc và 37 bài trả lời
  1. TRAIDEP

    TRAIDEP Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Đã được thích:
    449
    Có lẽ nữ giới ngày nay nhất là ở các Tp lớn đòi bình đẳng nhiều quá & đòi hỏi quá khôn, lấy hết cái khôn cái giàu có ... về mình.
    Vì thế được cái nầy mất cái kia là lẽ tất yếu ...

    Riêng với trường hợp cụ thể nầy nếu thấy bản thân đó là sự thiệt thòi thì tốt nhất lên có ý kiến với bạn trai nầy, nếua ảm thấy không được mà cảm thấy không chấp nhận được thì chia tay là giải pháp tốt nhất ...
    Điều nầy khi đi thi .v.v. sẽ trải qua tình huống tương tự. Tôi cũng cảm thấy điều đó nhiều rồi :
    Bạn bên cạnh làm bài không được cứ hỏi mình rằng bài sẽ làm thế nào .v.v. Mãi lo cho người bên trái người bên phải ... cuối cùng mình thi rớt. Tật khó bỏ.
    Hay những chuyện hy sinh trong mối quan hệ bạn bè ... cũng gây tổn thất cho bản thân, tật cũng bị nặng & phải mất hơn 15 năm mới giảm bớt đi ...
    .v.v.

    Thật ra có những tình huống người vợ , bạn gái còn bị nặng hơn thế nhiều nhưng người đàn ông ấy vẫn mãi ở bên cạnh đó thôi.
    Đời đúng là có nhiều nỗi đắng cay ...

    Trong trường hợp nầy người bạn trai kia thật quá vô tình ... Dẫu thời gian qua có không yêu cô nàng & mọi việc làm nầy đều do nàng ấy tự nguyện nhưng xét cho cùng thì người ta vì mình mà ra nông nỗi, không nên cạn tàu ráo máng ... đến thế. Với 1 người không quá thân thiết chỉ là hàng xóm thì ta cũng đã có thể gặp gỡ & động viên họ thì chẳng có lý gì với người từng gắn bó với mình dù đồng sàn dị mộng cũng không nên thế ...

    Hãy tạo ra thật nhiều câu chuyện & tự hỏi ngược lại với cái đám nữ giới rằng :

    1/ Có ai sống bên tôi khi tôi ngày càng nghèo đi không ? Khi gặp tai nạn thân thể có bạn gái nào ở bên tôi không ? Khi gặp đại nạn em có thể chăm sóc tay anh không ? ”

    2/ Có bạn gái nào lấy 1 người nghèo như tôi không ?! Có bạn gái nào chịu sống cả đời với 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng không ?

    3/ Có bạn gái nào lấy tôi khi tôi bị tàn tật không ?!

    4/ Có bạn gái nào ở bên tôi cả đơi khi vì bạn gái ấy mà tôi bị tai nạn nên tàn tật, tàn phế ... ?!


    .v.v.

    Tôi nghĩ là không, nhất là ở TP. Các cánh tay sẽ vơi dần & rồi cũng chẳng còn cánh tay nào cả.

    Vì thế hãy ngừng cái trò lấy con trai, đàn ông ra chỉ trích, hoặt họe .v.v. hàng chục năm nay thôi.


    Có dám chắc rằng người phụ nữ nào cũng có thể ở bên chồng khi thế nầy không !!! :



    http://vtc.vn/324-251583/suc-khoe-g...huon-mat-bi-an-mon-thanh-lo-hong-to-tuong.htm

    http://vtc.vn/321-303918/suc-khoe/ben-tre-co-gai-26-bien-thanh-ba-gia-70-tuoi-vi-benh-la.htm


    Hay là sẽ thế nầy, sẵn sàng giết chồng vì nhiều lý do ... :

    http://www.tinmoi.vn/ron-nguoi-vo-co-bac-nhan-tam-giet-chong-08838389.html

    http://www.anninhthudo.vn/Tam-tinh/Tu-su-cua-nguoi-dan-ba-giet-chong/455566.antd


    http://2sao.vn/p0c1048n20120719083224599/bi-kich-gia-dinh-nguoi-dan-ba-giet-chong.vnn

    http://vtc.vn/311-311353/quoc-te/man-ro-nguoi-dan-ba-giet-chong-roi-nau-thit-an.htm

    http://tintuconline.com.vn/vn/phong...a-nguoi-dan-ba-ra-tay-giet-chong-tan-doc.html


    http://www.baomoi.com/Nguoi-dan-ba-thue-sat-thu-giet-chong-bi-bat/104/6730922.epi

    .v.v.
  2. modep4

    modep4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Đã được thích:
    14
    Số độc ác ,thực dụng thì ĐO 10 ,ĐB 9,8 -> lựa VC quan trọng hơn cả sự nghiệp .Lựa sai hóa ra công sức ,gian manh ,tàn ác mình làm ra cho tên,con khốn nạn kia hưởng thì OAN UỔNG vì tội lỗi mình chịu ,quả nó hưởng
  3. gacvuon

    gacvuon Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Đã được thích:
    6.543
    Khuyên bác chủ nên kết hôn đồng giới, khỏi lo gì đàn ông đàn bà !
  4. nhimhaiau1

    nhimhaiau1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Đã được thích:
    837
    À, em chưa có ý kiến gì cả mà, vẫn chưa tin câu chuyện nhẫn tâm này là có thật.
    Chắc là họ viết chuyện thế thôi chứ em vẫn thấy xung quanh mình nhiều người đàn ông tốt lắm bác ạ. Bản lĩnh và tốt bụng :-bd !

    Mà bác nói thế này thì em lại mừng vì chắc mình xem voi sai \:D/
  5. Scorpion_RED

    Scorpion_RED Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2011
    Đã được thích:
    642
    chẳng có gì lạ cả. Thế nên tốt nhất mình hãy vì bản thân mình trước, yêu thì cứ việc yêu nhưng đừng nên hết mình, hy sinh dại dột để khỏi ân hận[:D]
  6. nhimhaiau1

    nhimhaiau1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Đã được thích:
    837
    Thật thế bác nhỉ, vậy thì chắc bác cũng là một người trong số đó rồi :-bd
  7. nhimhaiau1

    nhimhaiau1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Đã được thích:
    837
    Bác có thấy trong cả hai câu chuyện em copy ở trên, dù kết thúc xấu hay đẹp, người đàn bà bao giờ cũng là người hy sinh trước nhất và nhiều nhất không ? :)
  8. Tiger99

    Tiger99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    1.945
    Có ở tron chăn mới biết chăn có rận bác à.............
  9. TRAIDEP

    TRAIDEP Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Đã được thích:
    449
    Và còn hàng chục câu chuyện khác dù kết thúc xấu hay đẹp, người đàn ông bao giờ cũng là người hy sinh trước nhất và nhiều nhất không ?
    :p:p
  10. nhimhaiau1

    nhimhaiau1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Đã được thích:
    837
    Không lạ à , nghe buồn nhỉ :)
    Đàn ông vốn được xã hội ngưỡng mộ dành cho từ " phái mạnh", nếu không lạ thì phải chuyển sang gọi họ là "phái yếu" mất rồi :((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này