Dân trong nước thì đói, vẫn có gạo đi cho Cuba!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi killerhut, 12/06/2008.

1868 người đang online, trong đó có 747 thành viên. 17:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2731 lượt đọc và 45 bài trả lời
  1. horiron

    horiron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Đã được thích:
    0
    bác có biết thế nào là vô sỉ , ăn cháo đá bát không ? bác đã nghe câu lá rách ít đùm lá rách nhiều không ? bác có biết thế nào gọi là nhân đạo không ? bác có biết BBC là thằng như thế nào không ? bác có cái brain không ? bác bao giờ có cho không ai cái gì không ? bác có biết thế nào được gọi là " lợi ích tương lại " không ? bác biết tại sao dân cổ phiếu việt nam chết không ? vì những loại như bác chỉ biết chạy theo củ cà rốt treo trước mặt mà không nhìn ra cánh đồng khoai tây ..... nói chung là bác éo hiểu gì về kinh tế chính trị , thế nên bác éo bao giờ đầu tư dài hạn được đâu và nếu bác không thay đổi cái tư tưởng lạc hậu ích kỷ đó đi thì bác éo bao giờ giàu bằng bill gate được đâu mà chỉ loanh quanh một chỗ với vài đồng lẻ uống chè đá thôi
  2. vananh272006

    vananh272006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Có ai sông qua thời chiến tranh chống Mỹ thì mới biết, Cu ba giúp đỡ mình thế nào, ngày đấy mình gạo không có ăn, áo không có mặc không có các nước giúp đỡ thì các bác có ngày nay không? Ngày đấy cả Cu ba tuyên bố sẵn sàng sang chiến đấu chống Mỹ với VN đấy, ai không hiểu về lịch sử thì đừng nên quá khích viết lung tung.
  3. hellohihi

    hellohihi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Đã được thích:
    35
    "Vì nhân dân Việt Nam, Cuba sẵn sàng hy sinh máu của mình..." câu nói tình nghĩa đó mà mình nỡ nào lúc yên bình lại quên? Lúc đó chúng ta chỉ nhận viện trợ chứ không nhận "máu"... Nếu không nợ biết đến bao giờ mới trả được!
  4. nakata04

    nakata04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Đã được thích:
    0
    đúng roài. trước giờ vẫn cảm thấy nợ cuba mà ko trả được ngại quá. giờ mới biết hoá ra hàng năm mình vẫn viện trợ gạo cho họ cũng cảm thấy đỡ áy náy.

    thôi dù sao cũng cám ơn bác chủ topic cho biết tin này
  5. pamasi

    pamasi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa Đảng Cộng Sản có công lao to lớn, thật sự vĩ đại. Ngày nay tuy có nhiêu tiêu cực xã hội nhưng ko có nghĩa là việc gì cũng xấu. Việc viện trợ hoặc bán gạo giá ưu đãi cho Cuba là một việc rất nên làm. Cá nhân tôi ủng hộ việc này. Không chỉ vì ơn nghĩa mà còn vì mối quan hệ giữa nhân dân 2 nước.
    Nhân dân và chính phủ Cuba có thể nói là đã rất vô tư giúp đỡ chúng ta trong lúc khó khăn, không hề vụ lợi. Tôi yêu Cuba.
  6. DabLuv

    DabLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Ai đã từng sống qua chiến tranh và những năm đầu giải phóng mới biết Cuba đã giúp đỡ cho VN thế nào. Đường Xuân Mai là con đường to đẹp nhất Miền Bắc lúc đó, bây giờ vẫn dùng tốt. Bệnh viện Đồng Hới hiện đại toàn thiết bị tư bản không giống mấy cái bệnh viện của các nuớc Đông Âu viện trợ cho mình. Dân ta thời đó toàn ăn đường Cuba cho không, thậm chí Cuba cho nhiều đường CP mình còn mang bán bớt lấy tiền (làm bạn cũng hơi giận chút vì đường mình bán ra giá rẻ bèo làm phá giá đường của bạn). Chủ tịch Cuba Fidel Castro là nguyên thủ đầu tiên đến vùng giải phóng thuộc Mặt trận GPMN. Ở Quảng Trị Chủ tịch nói: Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình.

    Do sai lầm trong việc tiếp tục chính sách kinh tế bao cấp, không mở cửa như VN và do bị Mỹ ngay sát cạnh bao vây cấm vận nên kinh tế Cuba khá khó khăn, nhưng nhìn tổng thể vẫn còn hơn VN đấy các bác ạ, nhất là y tế và giáo dục của họ thì còn ngang ngửa với các nước giàu.

    Giờ mình có tý gạo, có bán cho họ rẻ tý cũng chả sao, mịa kíp, cái giống ăn cháo đái bát nghe thằng BBC mà quên bạn bè lúc hoạn nạn thì khốn nạn lắm, không khá được đâu.
  7. datacnhang1

    datacnhang1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Thằng chủ topic này đầu người nhưng óc heo
  8. killerhut

    killerhut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ chủ đề này thu hút nhiều sự quan tâm của các bác thế!
    Cám ơn các bác đã vào share ý kiến, nhưng cảm giác f319 sắp thành chỗ để chửi bới thì phải.

    @horiron: bác đao to búa lớn kinh vãi. Trước khi ăn to nói lớn thì xem lại mình chút. Giàu bằng ai chứ bằng Bill thì trong f319 này thử hỏi có ai mơ tới được không? Bác có đầu tư không? và trong f319 này Bác nào đầu tư thì hô một tiếng để em còn biết? hay toàn lướt sóng? Bao nhiêu phần trăm là đầu tư? Nếu toàn đầu tư cả thì CKVN có như thế này không?

    @all những bác nói chạy theo bọn bbc: các bác không thích thì cứ xem báo trong nước, luôn "đi đúng đường bên phải".
  9. ruoitrau76

    ruoitrau76 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Đã được thích:
    2
    Đó đó, bác này đã nhận thức được vấn đề, quan trọng là cái gì đã cho không/cái gì mang bán/trao đổi. Chúng ta nên biết lòng tốt thường bị lợi dụng, các bác mau quên những câu chuyện về lạm dụng quỹ từ thiện giúp dân nghèo thế. Tham nhũng ở mọi nơi.
    Làm việc thiện nếu minh bạch thì không ai tiếc, giúp người anh em đã hi sinh xương máu cho mình thì càng không tiếc, nhưng mà chỉ sợ mấy thằng sâu mọt nó bắt người anh em Cu Ba mua với giá thị trường (hoặc là phải cống nộp sản vật để nó mang về bán lại thu tiền, đằng nào cũng vậy), rồi về nó vẫn được ca ngợi là đã có công đầu trong công cuộc giúp đỡ Cu Ba.
    Vậy nên cái bức xúc ở đây cần giải quyết là tính minh bạch cơ ạ. Có gì khuất tất mà phải không công bố giá, các bác lđ chỉ cần nói với quốc tế là "VN viện trợ không hoàn lại cho CB" thì đã làm sao, để xem thằng nào can thiệp. Làm như thế là nhập nhèm.... mà đã nhập nhèm thì....con cửa tham nhũng lại rộng mở
  10. giun007

    giun007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Đã được thích:
    2
    Nếu các bác tặng anh trai một món quà gì mà gửi qua một thằng, thế rồi thằng đó đến nói với anh bác là "Cậu em của bác vừa mua giúp bác cái này, giá xxx đồng, bác giao tiền tôi sẽ trả tận nơi"
    Quá tốt phải không ạ, ông anh mừng vì cậu em còn quan tâm tới mình, còn cậu em thì nhận lời cảm ơn từ ông anh về món quà mà đâu có biết nó đã bị trả giá 2 lần.

Chia sẻ trang này