Đằng sau bảng điện tử ...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi niubi, 20/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
703 người đang online, trong đó có 281 thành viên. 23:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 57180 lượt đọc và 1089 bài trả lời
  1. name1ess

    name1ess Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Đã được thích:
    5
    Càng nói càng lộ rõ sự quan tâm... :-ss
    Tình củm thì sans frontier ;))
  2. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178

    Bày đặt lơ hoài, đã nói thẳng là "Bi nhớ thầy " thì không chịu hiểu, cứ toàn đi hiểu đâu đâu. [:p]
    Chán mớ đời . [:D]
  3. Smile2011

    Smile2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Thế ạ, vậy mà cháu lại tưởng thầy ở cõi trên thì cũng chỉ cần hương hoa gọi là thôi .
    Cụ ơi, cụ bói cho cháu 1 quẻ xem bao giờ cháu ngoi lên mặt đất nhé. [};-
  4. name1ess

    name1ess Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Đã được thích:
    5
    Thôi tha cho nhé, thấy có vẻ ngượng zồi :)):)):))
    Ko chăm lo pịc này thường xuyên là sẽ vào ném đá tiếp nhé ;))
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mình đang lãi rồi ...

  5. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178

    Gớm, nghe cái giọng thấy ghét [:D][:D]
  6. Smile2011

    Smile2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà thầy ơi, theo cảm nhận của cháu thì hình như thầy cũng đang có điều gì đấy xôn xao ở trong lòng, hihi :p
  7. Smile2011

    Smile2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Thế cứ "Vờ như ..." mãi thế hả thầy? Thế thôi, cháu đi chết còn hơn :((
  8. name1ess

    name1ess Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Đã được thích:
    5
    Sao bói giỏi thế :-??
    Lúc nào chả xôn xao trong lòng, ngày nào cũng có nỗi xôn xao trong lòng của ngày đó :-ss
  9. name1ess

    name1ess Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Đã được thích:
    5
    Nếu thấy buồn thì ra mặt phố F319 kìa, bao nhiêu người như thế, người ta gọi đó là ĐẦU TOI GIÁ TRỊ đới [-)
  10. Smile2011

    Smile2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhắm cơ.:( Bibi cụ Nêm ! Cháu ra mặt phố, rủ xem có ai chết cùng cho vui ạ. :-h
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này