Đằng sau bảng điện tử ...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi niubi, 20/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2763 người đang online, trong đó có 1105 thành viên. 14:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 57161 lượt đọc và 1089 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Tks bác vẫn ngồi ngắm nghía thôi bác ah, có lẽ chưa phải lúc ham hố [:D]
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Ngày nào em yêu anh, em đã quen trong cay đắng tuyệt vời
    Ngày nào em yêu anh, em hãy quên với trời hạnh phúc mới
    Anh ơi Đông lại về từ trăm năm lạnh giá
    Tim em như ngừng thở, từ sau ân tình đó
    Anh nghe không? Mùa đông... mùa đông...


  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Vết Lăn, vết lăn trầm
    Hằn trên phiến đá nâu thêm ưu phiền
    như có lần chim muông hằn dấu chân
    người đi phiêu du từ đó chưa thấy về quê nhà
    rộng đôi cánh tay chờ mong người chợt nhớ mình như đá...


  4. Immortel90

    Immortel90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Hết một tuần đau thương, vào nhà ku Bi thư giãn mà thấy toàn nhạc trữ tình, nghe buồn buồn:(
    Xì pam một bản phá bĩnh cảm xúc của cả nhà:-"Hic, nhưng máy lại ko Post dc video youtube=((

    http://www.youtube.com/watch?v=DsXLfnVuj30
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Post giùm bạn nhé [};-


  6. Immortel90

    Immortel90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn Embe nha[};-
  7. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Híc híc híc, lâu em không nghe bản nhạc này, thấy buồn nức nở =((=((=((=((

    Tiễn đưa (hok biết tác giả)




    Mà bài này hình như không phải Tuấn Ngọc hát mà là Elvis Phương hát thì đúng hơn

    ...
    Em đi rồi còn chi em ơi
    Bao yêu thương cũng theo người rồi
    Em xa rồi trời buồn không
    Mưa sẽ buồn ai vuốt tóc em

    Em đi rồi tình ta tan mau
    Và tháng năm phai tàn úa nhàu
    Em xa rồi nụ cười đã tắt
    Người ở lại có bao giờ vui

    ...
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Cả 2 ca sỹ đều ko phải mèo lươì ah, mà là ca sỹ Vũ Khanh đấy
  9. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178

    Ku, đi nhậu hok, dạo này tui đang ở thời kỳ ... đỉnh cao của nhan sắc [:p], phải gặp được ku để khoe thôi [:D]
  10. Immortel90

    Immortel90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Còn tui thì.... vực sâu của tàn phai rồi:((=((
    Cần một thời gian để đại tu, bảo dưỡng mới dám tới gặp ku, không thì mắc cỡ lắm:-ss
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này