Đằng sau bảng điện tử . . .

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi niubi, 07/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
823 người đang online, trong đó có 329 thành viên. 11:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 60735 lượt đọc và 928 bài trả lời
  1. niubi Thành viên rất tích cực

    Một giai điệu quen thuộc,
    một bài thơ yêu thích...

    Một vài người bạn,
    một cánh cửa khép hờ của sự cảm thông, chia sẻ
    một khoảng lặng suy tư.

    , and more ... [r32)]



    [​IMG]





  2. nguacon2002

    nguacon2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Đã được thích:
    0
    HIhi . Mình lên đúng lúc thế nhở . Chào mừng em trở lại :x:x:x:x:x
  3. niubi

    niubi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    CỎ VÀ MƯA

    em cỏ khát. Ta mưa rào đầu hạ
    cỏ uống mưa run rẩy
    cỏ đang thì.
    mưa rào đến rồi đi
    cỏ xanh niềm ngơ ngác
    ta biệt em
    lớ ngớ chẳng hẹn gì.



    Nguyễn Trọng Tạo.
    Biệt Điện, 2.5.1991


  4. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178

    Em vừa tỉnh một giấc Nam Kha [r32)]
    Tâm trạng như bài này. Và cũng tặng chị luôn ; ) [:D]



  5. nguacon2002

    nguacon2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Thế giấc mơ Nam Kha có gì trong đó? " Ngôi nhà nho nhỏ " hả ?[:p][:p][:p][:p][:p]

    Em ở pic thì ngày mai chị có lý do để đi mua tai nghe rồi . Lâu lắm ko nghe nhạc [:D]
  6. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178
    :p [:D]

    Tui _ ghet _ ku
  7. nguacon2002

    nguacon2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng ghét. Kiếm vài bản nhạc đăng đi nào :x:x:x:x
  8. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178
    Phong cách trẻ trung, xì tin giống chị nha ; ))


    Ru anh, ru anh ngủ, đồi thông nghiêng xa mờ
    Vẩn vơ bóng liễu đổ, mặt hồ xanh như mơ
    Ru anh, ru anh ngủ, rồi mai hay bao giờ
    Niềm vui hay đau khổ, thật đời hay mộng mơ



  9. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178
    Một bản cho ku mã nữa nè :)

    Tình là sợi tơ - Remix.

    Bản này vừa nghe vừa chơi game chắc là vui lắm [:D]



  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Chúc mừng Bi [r32)][};-
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Phuong-Ho.../IW606780.html

    Phượng Hồng
    Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,
    Em chở mùa hè của tôi đi đâu ?
    Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18,
    Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu.
    Mối tình đầu của tôi

    Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp,
    Tà áo ai bay trắng cả giấc mơ
    Là bài thơ còn hoài trong vở,
    Giữa giờ chơi mang đến lại mang về.
    Cánh phượng hồng ngẩn ngơ,

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này