Đằng sau bảng điện tử . . .

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi niubi, 07/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1952 người đang online, trong đó có 781 thành viên. 12:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 60489 lượt đọc và 928 bài trả lời
  1. Linh_1975

    Linh_1975 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Đã được thích:
    2



    Những hẹn hò từ nay khép lại
    Thân nhẹ nhàng như mây
    Chút nắng vàng chiều nay cũng vội
    Khép lại từng đêm vui
    ...

    Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
    Như một lời chia tay

  2. Chuon_Chuonot

    Chuon_Chuonot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2011
    Đã được thích:
    0
    :x:x:x Lâu quá oy hem nghe lại
  3. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178
    Bi có đọc ở đâu đó Trường Sa viết bản nhạc này đo ni đóng giầy cho giọng của Lệ Thu.
    Nhưng VS của Khanh Ly thuyết phục Bi hoàn toàn, vì độ miên man, ru hồn quái quái làm sao ấy.
    Bài này vài lần lấy nước mắt của bi, cứ mỗi lần nghe là phải nghĩ đến một người nào đó đang có ảnh hướng và ý nghĩa trong cuộc sống của mình :x

    VS Quang Dung nghe cũng ổn ổn, hôm nào rảnh ku nghe QD thử.
  4. Chuon_Chuonot

    Chuon_Chuonot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Kó những tác phẩm hình như chỉ viết dành cho một singer nào đó thế hiện mới có thể chuyển tải được hết cái hồn và cái tâm của nhạc sĩ tới thính giả Bi ợh. Với bài này thì Ớt vẫn tin chỉ có KL mới là người chuyển tải được những xúc cảm tới tâm hồn của Ớt mà thôi Bi ơi.[r32)][r32)][r32)]
    Sau này có QD cũng đạt ở mức trên trung bình về độ THĂNG với những tác phẩm thế này Bi nhỉ[};-
  5. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178
    Ờ, công nhận, đồng ý với ku về ý chuyển cái hồn và cái tâm. :x
    T.Sa còn vài bản tui mê: Xin còn gọi ten nhau, Một mai em đi, và trong giấc mơ em. Tui đang "sủng ái" Trong giấc mơ em ; ))
  6. Chuon_Chuonot

    Chuon_Chuonot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Ku gửi cho tui nghe cùng với vì lâu ơi là lâu hem nghe dòng này.
    Ku bít hem đó là dòng nhạc ảnh hưởng tới tui từ khi tui bé xíu xìu xiu cơ. Với Chế Linh, Thanh Tuyền, Khánh Ly, Tài tử Ngọc Bảo...ngấm sâu vào tui làm cho "tâm hồn" tui cũng già chát kinh (mượn nhời cụa ku ná).
    Những năm cuối của thập kỷ 70 thế kỷ 20 mới chỉ là một cô bé tý teo đã bị đầu độc dòng nhạc này oy, tui nhớ năm 76-77 gì đó nhà ngoại tui có cái nationar chạy đĩa than có cái cần kim đó, nghe mê muội ku ợh....ôi nhớ...:x:x:x
  7. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178
    Hihi, cái này hồi xưa nhà giàu mới có đó ku, Nhà tui hồi đó hổng giàu ; ), nên đi đâu gặp được cái máy này ghièn chết đi được. Giờ vẫn còn nhớ cảm xúc mình nghe trên cái dia đó các bài: Vết thù trên lưng ngựa hoang (Evis Phuong), và một số Bài không tên Vũ Thành An.... nhớ :x

    Tui cũng nghe sau này, vì hồi còn nhỏ khờ như là gì, biết khỉ gì đâu mà nghe. Sau này tui mới nghe những vẫn thấy thích dòng nhạc trữ tình sâu lắng thôi, nhão quá cũng ớn, nghe bi luỵ não nề, buồn vừa vừa thì ok, vừa vẹn với tui :x

    p/s: ku yên tâm, vụ "đầu độc" bằng nhạc tui chắc là làm được,... ;)), năm 76, 77 tui còn ngồi bô, thế mừ ku đã ,,, te- rẹt rồi ;))
  8. Chuon_Chuonot

    Chuon_Chuonot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Năm 76-77 tui tý teo dưng các cậu và dì thì lớn oy vì thế nên tui bị đầu độc vì chính sở thích của các cậu các dì...Ngoại tui có dì út bị tàn tật sau một trận sốt cao (sau này gọi là sốt bại liệt) khi đó nhà Ngoại là tư sản nòi nên các Bsi Pháp chữa được cho dì đi được chứ hem bị bại liệt hoàn toàn. Dì lấy chồng và sinh con như những người phụ nữ khác chỉ có điều dì yếu và mọi thứ trên cơ thể đều bị biến dạng...Nhưng thông minh và hát hay vô cùng, dì cũng làm một nhà tổ chức tài tình và khoa học (nếu dì hem bị tàn tật hem bít dì giỏi tới cỡ nào). Dì là người làm ảnh hưởng tới sở thích âm nhạc và văn học nhiều nhất tới tui Bi ợh...Tại sao tui nhắc tới dì với Bi như vậy là bởi mỗi khi tui nghe dòng nhạc này, tui nhớ dì vô tận cùng...và tui hem ngăn được nước mắt phải rơi. Cầu mong cho Dì siêu thoát ở cõi niết bàn...=((=((=((
    Xin lỗi Bi vì đã làm chùng không khí trong Pic này nhá, nếu ku hem thích tui sẽ xóa đi.[};-[};-[};-
  9. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178
    Ku Ớt, những chia sẻ như thế, đâu phải lúc nào cũng nói được. Ku tự nhiên nhé, Không phải xin lỗi gì Bi đâu . Bi tôn trọng những cảm xúc và chia sẻ mà. [r32)]
    ----------------------

    Thôi, nghe một bản nhẹ nhàng tí nha, Mừ ku cơm nước gì chưa. Tui chưa. đang thấy đói rồi ; ))
    [};-[};-[};-[};-
  10. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178
    [​IMG]

    Ảnh : BT



    Nice wk cả nhà [};-[};- :x
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này