Đằng sau bảng điện tử . . .

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi niubi, 07/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2008 người đang online, trong đó có 803 thành viên. 17:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 60479 lượt đọc và 928 bài trả lời
  1. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Back For Good - Take That


  2. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178
    Oh, tối qua chị định chui vô đăng bản này đấy, mà buồn ngủ quá nên lười . [:D]
    Xưa chị cũng là một fan của Take that đó.
  3. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Dạ chị :)
    Rock thì em không nghe được loại Heavy đâu ạ
    Pop thì dễ nghe hơn :) :)

    Em đăng bản này nhé, hay lắm :x:x

    I Swear - All-4-One


  4. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178
    Tối ngày nhạc nước ngoài, tui đăng một bản dân ca phá chơi [:D] [:D]


  5. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19

    Em suýt ngất vì tốc độ chuyển nhạc của chị [:D][:D]
  6. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178




    [​IMG]



  7. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Hoang lạnh

    Cà phê sáng nay đắng lạ
    Quán nhỏ ta ngồi lặng thinh
    Hỏi lòng muốn quên hay nhớ
    Chợt mơ một ánh mắt nhìn.

    Người xa, ngày qua trống rổng
    Ta buồn thả khói lên cao
    Có chút xôn xao trong nắng
    Vàng phai sắc áo hôm nào.

    Đem bài thơ cũ ra hong
    Thử xem có ấm được lòng
    Nào ngờ cơn mưa ập đến
    Con chữ trôi vào hư không.

    ST
  8. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178
    Có chút tình nhỏ lông bông
    đi hoang không tìm hẹn lại
    bài thơ mang lời tê tái
    làm sao ấm được cõi lòng?


    p/s: nghịch thơ chứ ... k có gì.... đâu nhé LV : )
  9. Linh_1975

    Linh_1975 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Đã được thích:
    2
    Biết anh từ lúc tôi còn sinh viên. Hồi đó anh đóng vai một Mạnh Thường Quân thường xuyên trao học bổng cho những đứa học trò xa nhà. Chẳng bao giờ tôi gặp được anh, chỉ liên lạc thông qua một người khác.
    Cho đến một ngày, mãi về sau, anh đột ngột xuất hiện và hỏi, tôi có muốn gặp anh không. Dĩ nhiên tôi muốn, khi ấy tôi còn gọi anh bằng Bác- Bác Mạnh Thường Quân.

    Anh lớn hơn tôi chừng hơn chục tuổi. Dáng dấp của một người rất thành đạt. Tôi ngỡ ngàng.
    Lần đó tôi đi cùng anh và một đoàn thiện nguyên về quê anh. Đến trước ngôi trường thưở ấu thơ anh học, tôi thấy anh đứng thật lâu... và hình như anh khóc.

    Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc.
    -----

    Anh gặp chị ở Paris hoa mộng, chị kể tôi nghe như vậy. Chị mang vẻ đẹp Á Đông. Chị sang đó học và gặp anh. Anh thương chị bằng tình thương của một người anh, người bạn, và yêu chị bằng tình yêu mà tôi không thể tưởng tượng nổi.
    Chị có một đứa con riêng. Anh thương con chị như con ruột.
    Chị và anh có chung 2 bé nữa, A & B. Anh khoe với tôi hai con anh thật giỏi và thật ngoan ...
    Tôi quý anh chị nhiều lắm.

    -----

    Bây giờ về VN, anh về trước, chị về sau. Đôi mắt anh sâu thẳm, tôi không đọc được nỗi buồn đó.
    Anh nói, A không phải con anh.
    Đột nhiên tôi thấy sợ ...
    Tôi mời chị đi cà phê, nhìn thẳng vào mắt chị và hỏi: chị nói thiệt em nghe, B cũng chẳng phải là con anh?
    Chị im lặng không nói, chỉ hớp một ngụm cà phê.
    Chị hớp, nhưng lòng tôi thấy đắng.
    ------

    Giả sử có một Đấng tối cao luôn nhìn thấy mọi chúng sinh. Có thể trả lời giùm tôi, tôi phải như thế nào với chị...
  10. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Bi ơi hôm qua Bi chê thơ, giờ hắn đối lại cho Bi nè [:p]

    làm sao ấm đuợc cõi lòng
    hỡi người con gái má hồng hỏi ai
    nếu hỏi một đứa con trai
    trả lời đơn giản rằng "xài cái chăn"
    còn nếu chưa hết lăn tăn
    xin mời đi hỏi dân văn xem nào
    dân văn có tính làm cao
    lựa lời mà hỏi thế nào lọt tai
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này