Đằng sau bảng điện tử . . .

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi niubi, 07/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1138 người đang online, trong đó có 455 thành viên. 19:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 60531 lượt đọc và 928 bài trả lời
  1. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19

    Yêu em dài lâu - Đức Huy



  2. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    @niubi


    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Có một thời anh là của riêng em
    Từng ý nghĩ đọng trong từng ánh mắt
    Anh nhìn em, những gì em cảm nhận
    Tất cả dành cho em - cho riêng em.

    Có một thời em chẳng thể lãng quên
    Anh mạnh mẽ và dịu dàng đến thế
    Em nhỏ bé núp bóng anh che chở
    Chuyện ngày xưa đâu phải giấc mơ đêm

    Ôi đâu rồi thời đó của riêng em
    Hoa - mây - gió - ánh mặt trời bé nhỏ
    Bao yêu thương trong mắt anh thầm lặng
    Gió xôn xao cứ đùa gọi yêu em

    Ngày tháng ơi cho em được cầu xin
    Cho em về với tháng ngày xa xưa ấy
    Dẫu vẫn biết tình yêu không dễ vậy
    Ai trả em về
    THỜI ẤY CỦA RIÊNG EM!
    [/FONT]
  3. nguacon2002

    nguacon2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Nếu chúng mình có thành đôi lứa
    Chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau
    Trả lời rồi đó nhé [:p][:p][:p]
  4. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    [FONT=&quot]Em có về phố huyện mùa đông?
    Bàng khoác áo của mùa thu sót lại
    Gió lùa tóc mây con đường xa ngái
    Cha còng lưng tan ca đêm trở về.

    Đó là những ngày gió hú lê thê
    Phố huyện nghèo vùi trong mưa ướt át
    Cây bồ đề suốt mùa đông rải nhạc
    Những giọt buồn rơi theo lá vàng rơi.

    Mẹ thắt lòng suốt mùa đông em ơi
    Chiếc đòn gánh oằn vai thành dấu hỏi
    Đường trơn tuột rét luồn qua manh áo
    Nôn nao buồn nghe tiếng vạc kêu sương.

    Và cô nhỏ bước chân cuối nẻo đường
    Rao khản giọng bánh mì trên phố vắng
    Phố huyện mình đêm mùa đông rất đắng
    Lam lũ những cuộc đời hằn vết bánh xe.

    Phố huyện mình không có một hàng me
    Nỗi buồn thì thẳm sâu mà rất khẽ
    Ta như họa sĩ tồi yêu quê hương ngồi vẽ
    Dòng âm thanh lặng lẽ chảy qua mùa.

    Hà nội bây giờ rét đã ngọt chưa?
    Phố huyện buồn tênh đợi em về may áo...[/FONT]
  5. nguacon2002

    nguacon2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Ở trên này có một anh hợp với ku đó . Bẩu ku Bi giới thiệu cho :)):)):)):))
  6. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Giờ trở về đấu giá tuổi thơ
    Hoa dâm bụt đỏ vào tôi nức nở
    Sung rụng bờ ao nằm nghe gió vỡ
    Chứng khoán không mùa ai kẻ bán mua.[/FONT]

    [FONT=&quot]
    Cùng chung cổ phần tuổi thơ tôi ngày xưa
    Là cô bé nhà bên dịu dàng câu hát
    Trái ổi xanh cắn chung môi thơm ngát
    Tài khoản riêng là đôi lúm đồng xu.[/FONT]

    [FONT=&quot]
    Giờ trở về thách giá tuổi thơ
    Miền kí ức đừng đắn đo lỗ lãi
    Cỏ ngỡ tắt mùi hương xa ngái
    Lại trở về xanh vía những hồn cây.[/FONT]

    [FONT=&quot]
    Ta còn thặng dư con đường hoa cỏ may
    Hồn nhiên xanh suốt bốn mùa con gái
    Những ngày xa em từng qua lối ấy
    Lúm đồng tiền đừng đấu giá nghe em...


    [/FONT]
  7. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    [FONT=&quot]Sao anh rằng anh yêu chị người ta
    Lại đem xe hoa đậu đầy trước ngõ
    Chị người ta phải mặc váy ba tầng
    Để bao kẻ ngó dòm vô cớ?

    Sao anh rằng anh yêu chị người ta
    Lại đem pháo rắc sân nhà vừa quét?
    Cho chị người ta ngơ ngác giật mình
    Nhìn pháo rụng nét buồn sâu trong mắt.

    Sao anh rằng anh yêu chị người ta?
    Mà nỡ để cho mi dài hoen ướt
    Cho mẹ người ta lại phải dỗ dành
    Gái lớn rồi cưng ai còn thèm khóc.

    Xe người ta đưa mất chị người ta
    Chỉ rớt lại bụi hồng bay tan tác
    Em lặng lẽ mang cỗ chuyền vào bếp
    Biết đến bao giờ chị trở lại chơi chung...
    [/FONT]
  8. bluechip4

    bluechip4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ đi trên sông nước miền Tây tui thích kinh khủng và chỉ mong một lần có thời gian để đi mấy ngày cho đã, vào trong đấy chỉ mắt trước mắt sau lại chuồn với lại sợ nắng lắm cơ cứ làm việc xong là về nhà bì bõm với cái bể bơi cho đỡ nóng.:p:p:p
  9. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178
    Bài này hay ML.[r32)]
    Nhưng đọc lên nghe hoài cảm quá.
  10. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178
    Bi có được đi sông nước miền Tây vài lần. Cũng có lần đi với mấy bạn ngoài đó, về cứ nghe trầm trồ không ngờ con người ta có thể sống đơn giản mộc mạc vậy. Mỗi chỗ mỗi hay ku. Có dịp vô trong này ku thử một chuyến đi. :-bd
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này