1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Đánh nhau, đánh nhau to rồi !!!!!!!!!!!!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by altavista, Apr 13, 2007.

278 người đang online, trong đó có 111 thành viên. 00:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Hoang_Hung

    Hoang_Hung Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 28, 2002
    Likes Received:
    0
    Tại Hội trường Thống Nhất chiều 15/4:
    Họp về chứng khoán: Hàng trăm người đứng ngoài la ó

    Ngay thời điểm hiện tại, hàng trăm nhà đầu tư vẫn còn đang tập trung trước cổng Hội trường Thống Nhất, la ó, phản đối Ban tổ chức. Ông Trần Đắc Sinh, Giám đốc TTGDCK TP.HCM, đang có mặt tại hiện trường, xin lỗi và động viên nhà đầu tư.

    Không hơn gì Hà Nội, buổi thuyết trình về khớp lệnh liên tục do Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM tổ chức cho các nhà đầu tư tại TP.HCM đã xảy ra sự cố. Buổi thuyết trình dự kiến 14 giờ, nhưng từ 13g30 cánh cổng trước Dinh đã chốt lại. Nhân viên bảo vệ không cho nhà đầu tư vào. Hàng trăm người dồn cục lại trước cổng, ùn tắc, la ó, phản đối dữ dội.

    Theo thông báo từ trước trên các phương tiện truyền thông, buổi thuyết trình này được ?ovào cửa tự do?. Nhưng lúc 14 giờ, trong số hàng trăm người bị chặn trước cổng Dinh, có tới mấy chục nhà đầu tư tay cầm giấy mời nhưng vẫn bị nhốt ở ngoài.

    Theo các nhân viên bảo vệ, họ chỉ làm việc theo lệnh của Ban tổ chức. Thế nhưng ?oBan tổ chức? là ai? Anh nhân viên bảo vệ nghĩ mấy giây rồi ngẩn tò te: ?oEm cũng không biết?! Họ chỉ nhận lệnh từ cấp trên.

    Hai nhân viên bảo vệ quen mặt phóng viên VietNamNet, cho biết chính họ cũng vô cùng bức xúc vì bị nhà đầu tư phản đối, la mắng những lời thậm tệ. ?oChúng em đầu có quyền gì đâu. Nhưng bây giờ Ban tổ chức ở đâu không biết, tụi em phải chịu trận?.

    Nhân viên này cho số điện thoại cầm tay của một người, tên là Nghĩa, và nói: ?oHình như người này trong Ban tổ chức?.

    Tiếng la hét, gây gổ giữa nhà đầu tư bên ngoài cánh cổng với nhân viên bảo vệ bên trong cánh cổng làm náo loạn cả một khu vực. Khi sự phản ứng lên đến đỉnh điểm, lúc 14g30, ông Trần Đắc Sinh xuất hiện từ trong Hội trường đi ra.

    Thấy ông Sinh, mọi người càng la hét, phản đối dữ. Vòng trong vòng ngoài quây chặt, la ó, đòi giải thích. ?oÔng Giám đốc hãy nói cho chúng tôi biết vì sao thông báo tới đây rồi không cho chúng tôi vào??. Ông Sinh xin lỗi nhà đầu tư và cho biết, vì Hội trường chỉ chứa được 500 người, nhưng số lượng người hiện tại đã đông lên gấp đôi, nên không thể giải quyết được. Đám đông không chấp nhận lời giải thích của ông Sinh. ?oNói vậy rồi quyền lợi của chúng tôi thì sao?? - nhiều câu hỏi tương tự vang lên từ đám đông. Ông Sinh vừa phân bua, vừa trấn an, vừa hứa, sẽ mở hàng tuần, tại các Công ty nơi nhà đầu tư giao dịch.

    Nhưng nhà đầu tư cho biết, họ không tin, và quyết tâm phải vào cho bằng được. Tuy nhiên hai cánh cổng vẫn cứ khép chặt, và không một ai lọt được vào. Nhà đầu tư ngồi đứng la liệt cả phía công viên, bên kia đường. Đến lúc phóng viên rời khỏi hiện trường, ùn tắc vẫn còn dồn cục cả một đoạn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

    Đến 16 giờ, phóng viên VietNamNet gọi vào só điện thoại cầm tay của người tên Nghĩa để hỏi về công tác của Ban tổ chức và tình hình diễn biến sau đó. Ông Nghĩa xác nhận, ông là thành viên Ban tổ chức. Nhưng ông nói: ?oTôi không trả lời được?.

    Liên lạc với ông Trần Đắc Sinh, ông Sinh cho biết: sau đó có giải quyết cho một số vào. Có nghĩa là một số sẽ không vào được.

    Theo ông Sinh, tuần sau TTGDCK TP.HCM sẽ tổ chức các buổi tương tự. Đó là sẽ trao đổi trên truyền hình, trên báo chí, giao lưu trực tuyến trên báo online. Thời gian qua, nhiều công ty chứng khoán ở TP.HCM đã tổ chức thuyết trình về quy trình khớp lệnh liên tục cho khách hàng của mình.

    Mới cách đây mấy hôm thôi, Hà Nội đã xảy ra sự cố. Nhà đầu tư tại TP.HCM đinh ninh rằng Ban tổ nhức sẽ rút kinh nghiệm từ đó và sẽ làm tốt hơn. Nhưng họ đã thất vọng, vì té ra không phải vậy.

    VietNamNet xin giới thiệu chùm ảnh chiều ngày 15/4:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    http://vietnamnet.vn/kinhte/2007/04/685026/
  2. standaloneman2002

    standaloneman2002 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 16, 2006
    Likes Received:
    0
    Hị hị nhìn cái ảnh ko bít có phải mõ Sinh bị 1 nhà đầu cơ tát ko. Hình như Sinh có võ nên giơ tay gạt được
  3. bomvacophieu

    bomvacophieu Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 14, 2007
    Likes Received:
    0
    Mặt thằng Sinh có tướng chết bất đắc kỳ tử, này nhé môi chúm chím, miệng không râu, như sò không lông, chết không có chổ chôn thây. Mắt híp, đồng tử nhỏ thì dái hạt nho, mũi ngắn mà gãy thì "vợ bỏ chồng chê", mới thấy giặc, chưa kịp xung phong đã khóc nhè. Đó là tướng chết bất đắc kỳ tử đó.
  4. antiSTB

    antiSTB Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 30, 2007
    Likes Received:
    2
    chưa thấy ai chết chỉ thấy giá cả theo cụ lên xuống bất đắc kỳ lạ
  5. ducndh

    ducndh Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 4, 2007
    Likes Received:
    0
    EM thì em không biết xem tướng nhưng ngữ lão gian tặc TĐS này chết sớm cũng đáng - thị trường đang lình xình lão ấy lại "đạp" cho 1 cái làm em mất 30% TK

Share This Page