Dành riêng cho những "nhà đầu tư chứng khoán" yêu nhạc Trịnh, Ngô Thụy Miên (Xin phép Mod)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi niubi, 20/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3221 người đang online, trong đó có 48 thành viên. 02:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 40787 lượt đọc và 1018 bài trả lời
  1. niubi

    niubi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Một số đông những người bạn em yêu dòng nhạc này thường có tâm hồn lãng mạn, và "mong manh dễ vỡ" nữa.
    Họ như con nhím để che dấu cái yếu đuối của mình thì xù lông lên doạ. Nhưng tâm hồn rất dễ tổn thương.
  2. niubi

    niubi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Anh đi gom hết gió chiều
    Tặng em một trận tiêu điều bão giông.
    Bây giờ cây cải trổ bông
    Lo sông có sóng, sáo anh chòng chành...[};-


    Thơ thẩn cuối tuần chút thôi :)

  3. Bigfight

    Bigfight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    0
  4. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    Không ngờ Ku Bi lãng mạn quá, giờ mới biết có cái pic này[r32)]


    Gác tay lên trán, lòng thao thức
    Khúc nhạc đầu tiên, thuở biết đàn.
    Tiếng lòng khẽ đọng, run man mác,
    Tình tan dai dẳng, lá khô rơi.
    Lời thơ ý ngự, dòng nước mắt,
    Âm thầm lặng lẽ chảy về tim.
    Trầm ngâm viễn cảnh, tìm hạnh phúc !!
    Ngờ đâu tìm thấy, chốn giản đơn...


  5. java1985

    java1985 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2010
    Đã được thích:
    235
    Càng cutloss nghe dòng nhạc này càng hay các bác à ^^ !!
  6. niubi

    niubi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay vui quá toàn bóng đá. Ngày mai bác ghé qua nghe nhạc và ngâm thơ nhé :-*
  7. niubi

    niubi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0

    Bac cố gắng chốt lãi đi, đừng cutloss nữa, em bảo kê là lúc đó nghe dòng nhạc này cũng rất hay :)
  8. niubi

    niubi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0

    Giáng Ngọc, Riêng một góc trời, Bản tình ca cho em, Niệm khúc cuối [r2)]

    Nhưng hình như mấy bạn đăng lộn chứ Tuấn Ngọc hát đâu phải như vậy bác nhỉ, bài thứ 1 Giáng Ngọc ý
    Em không thích Bằng Kiều :)
    Lần đầu tiên mới nghe KLy ca Niệm Khúc Cuối. Em thích cô ý hát bài Bên đời Hiu quạnh, nghe có cái gì đó len lỏi trong lòng, buồn một chút và tự sự một chút.
  9. niubi

    niubi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0

    Bác Bụi cũng bày đặt rồ men tịc dữ nha :)
    Giống như mấy bạn đang yêu :p
  10. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Nay đang nắng vỡ đầu.:))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này